Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 11 tháng 5, 2016

Rùa biển quý hiếm suýt thành mồi nhậu

SÓC TRĂNG (NV) Con rùa biển nặng 40 kg mắc cạn ven biển Sóc Trăng được ngư dân phát hiện, đưa về nhà định làm... mồi nhậu. Hàng trăm người hiếu kỳ kéo đến xem khiến chính quyền biết chuyện đến ngăn cản.


Con rùa biển quý hiếm này suýt trở thành mồi nhậu. (Hình: VNExpress)
<!->

Theo VNExpress, ngày 10 tháng 5, ủy ban xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, cho biết đang phối hợp cùng đồn biên phòng Lai Hòa và Chi Cục Bảo Vệ Nguồn Lợi Thủy Sản tỉnh Sóc Trăng chăm sóc trước khi thả con rùa biển quý hiếm nặng 40kg về với môi trường tự nhiên.
Trước đó, vào ngày 9 tháng 5, một ngư dân địa phương phát hiện con rùa biển này khi nó bị mắc cạn, không thể bò ra trở lại biển. Sau khi bắt được, hàng trăm người dân hiếu kỳ đã kéo nhau đến xem, bàn tán. Nhiều người không biết đây là loài có tên trong Sách Ðỏ, thuộc nhóm EN, có nguy cơ tuyệt chủng cao, cần bảo vệ nghiêm ngặt nên định làm mồi để nhậu.
Nhờ người dân tụ tập bàn tán gây chú ý, biết chuyện ủy ban xã Lai Hòa đã cử cán bộ xuống ngăn cản, thuyết phục gia đình ngư dân giao lại con rùa biển và nhờ đồn biên phòng Lai Hòa chăm sóc.

“Có thể do bị mắc cạn khá lâu nên sức khỏe của rùa biển không được tốt. Vì thế, xã đã nhờ đồn biên phòng chăm sóc thêm vài ngày rồi sẽ thả nó về biển khơi,” ông Lê Xuân Lâm, đại diện Tổ Chức Bảo Vệ Ðộng Vật Hoang Dã - Wildlife At Risk (WAR) cho biết. (Tr.N)

Không có nhận xét nào: