Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 10 tháng 5, 2016

HẢI PHÒNG ĐẤT CẢNG “ĐÁP LỜI SÔNG NÚI!”

alt

Hải Phòng tuần hành với pháo sáng…cháy rực những góc phố, không hổ danh là “dân Đất cảng”!
Tại Thủ đô Hà Nội, nhóm CĐV Hải Phòng đã xuống đường muộn bằng xe 45 chỗ, băng rôn, cờ, pháp sáng cháy rực…
Họ giữ nguyên khí thế ấy đi diễu hành dọc đường về từ HaNoi đến Hải Phòng, dài hơn 100km.<!->
Đòn bất ngờ từ bóng đá chuyển sang ủng hộ bà con miền Trung, bảo vệ biển và sự SỐNG cho dân… Lực lượng ngăn biểu tình của HaNoi & Hải Phòng đã hoàn toàn bất ngờ & bị động với những chàng trai “máu lửa” của Haiphong FC…
Quá tuyệt vời..
Quá thông minh..
Đất cảng phải thế chứ?!
:)
YÊU QUÁ HẢI PHÒNG ƠI!.
Ngày xưa dân Nam Bộ có nhiều hình thức đấu tranh, từ tự thiêu đến yêu đồn trưởng, phong phú vô cùng.
Hôm nay nhìn Hải Phòng xuống đường với thơ văn, danh ngôn mới, bóng đá, lập ngôn sáng tạo và một khí thế ngút trời mà muốn khóc.
Yêu quá Hải Phòng ơi!
Thời Hùng Vương có nhiều điều là Huyền sử nhưng Bạch Đằng, Hải Phòng là lịch sử.
.
Nhân Dân không thể thua, tôi tin như vậy.
Nguồn FB
altaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltalt

Không có nhận xét nào: