Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 12 tháng 4, 2016

Chiêu cũ - Đề tài mới

Theo chỉ thị của đảng thì ngày ngày các đồng chí phải lên Internet, tung hết tin này đến tin kia, tin vịt, tin cóc nhái...viết về đề tài gì cũng được, nay hạch tội người này, mai bêu xấu người nọ, hết viết phê bình về Chúa, xong bài bác về Phật, hết viết về ông Ngô Đình Diệm, xong quay sang viết chửi mấy ông linh mục lại cái hay lại đực, hoặc mấy bà sơ gì gì đó chẳng hạn, hôm nay viết về mấy thằng đầu trọc ấn quang hay những thằng đầu trọc ở chùa này hay ở chùa nọ, mai viết mấy thằng ở chùa khác, cứ thế ta tuần tự mà viết, nhưng phải viết thật hăng, như tuần vừa rồi, đảng chỉ thị tấn công Ông Trương Vĩnh Ký chẳng hạn. 
<!->

Mục đích là để cho đám tàn quân của Ngụy rối lên, vì chúng thích chửi nhau trên mạng lắm. Những thằng này, thằng nào cũng sắp xuống lỗ hết cả rồi, có nhiều thằng dở hơi, rồi tức khí rồi nổi xung thiên chửi nhau loạn cào cào lên, thế là đảng sẽ rảnh tay để cướp đất, cướp thêm của  rồi cướp thêm nhà của dân để đảng đem bán lại cho tụi tàu ở phương Bắc, hay cả tụi Đại Hàn hay bất kỳ thằng nào mà có nhiều tiền là đảng ta sẽ bán ngay, đảng dạo này đang bận lắm, nào là phải lo để cho các con của mấy đồng chí lãnh đạo qua Mỹ để mua thêm thật nhiều bất động sản như nhà cửa, khu thương mại vân vân...thành ra đảng không có thì giờ để đối phó với cái đám tàn quân Việt Nam Cộng Hoà năm xưa. 

Tuần qua thì như vụ Ông Trương Vĩnh Ký phản quốc theo Tây....song song với vụ chợ Kim Biên bán toàn độc dược, rồi thì thức ăn độc hại nguy cơ ung thư v.v..., đồng thời chọc, phá thúi mấy chính khách của Mỹ nhân vụ bầu cử của Mỹ vào năm tới, đây là một dịp tốt cho đảng ta, tất cả các đồng chí phải vận dụng và khai thác tối đa bất cứ đề tài nào đã được mấy đồng chí bất đắc dĩ của chúng ta đã tung lên trên mạng lưới Internet như ở trên diễn đàn chínhnghiaviet chẳng hạn, chúng nó phao tin thuốc này độc hại, thuốc kia nguy hiểm các đồng chí phải biết cách 
khai thác tối đa. Bởi vì lũ tị nạn ở ngoại quốc cũng ngu không kém gì dân trong nước. Ta cứ chọc cho chúng nó chửi nhau, chúng mà chửi càng hăng càng tốt, càng có lợi cho đảng.

Trong tương lai chúng ta sẽ viết và đề cập về tên của mấy ông vua triều Nguyễn...chúng ta cứ phịa ra là ông vua Nguyễn nọ ngủ với trăm bà một đêm chẳng hạn, hay ông quan nọ đã rờ bà hoàng hậu kia...các đồng chí cứ "phịa" mạnh vào để tụi nó xúm lại chửi nhau...

Còn những đồng chí chuyên về âm nhạc nữa, chúng ta cần phải ru ngủ đám ngu si thật kỹ.Các đồng chí cũng nên yểm trợ mấy thằng đang hiếp dâm tiếng Việt mạnh lên nhá, đảng cộng sản của chúng ta đang cần thật nhiều những thằng biết cách hiếp dâm như thế này đấy.

Một lần nữa đảng khuyến khích và mong mỏi tất cả các đồng chí trong và ngoài nước hãy nghiêm chỉnh thi hành chỉ thị này của đảng.

Đảng xin cầu chúc hương hồn của cục đất (bác hồ ấy mà) đang nằm ở ngoài Ba Đình sẽ phò hộ cho tất cả các đồng chí có đủ nghị lực để viết thật hăng.

Đảng cộng sản việt nam đồng ký tên.

Tái bút,
Ở ngoại quốc, đảng có nghe phong phanh là chúng đã gọi đảng ta là một đảng cướp, rồi có đứa còn nói là đảng cộng sản ta hèn với giặc và ác với dân, tụi này gan thật, mai này đảng qua hết bên Mỹ rồi thì đảng sẽ hỏi thăm sức khỏe của từng thằng một. Có lẽ đảng sẽ chỉ thị cho mấy đồng chí như tạ phong tần, điếu cày nguyễn văn hải, cù huy hà vũ, bùi tín vân vân là phải lập danh sách mấy thằng phản động ấy mới được.Mà nếu chúng nó dám bén mảng về đây thì đảng sẽ tính đẹp với chúng sau khi chúng vừa ra khỏi phi trường là chúng sẽ thấy ngay thế nào là đảng cộng sản  của Việt Nam.

Không có nhận xét nào: