Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 10 tháng 4, 2016

Biểu tình phản đối tiệm ăn Uncle Ho ở Valley - Australia

 Uncle Ho protest
Sáng hôm nay, Chủ nhật 10/4/2016, một cuộc biểu tình đã được tổ chức tại đường East, khu Fortitude Valley, trước một quán ăn có tên là Uncle Ho. Khoảng 200 đồng hương đã hiện diện, trong đó có các thành viên của Ban Chấp hành Cộng đồng Người Việt Tự Do Úc châu, tiểu bang Queensland, đại diện một số các hội đoàn, đoàn thể, tổ chức và các đồng hương thuộc mọi cở tuổi.
<!->

Bắt đầu đúng vào lúc 11 giờ như đã dự định với phần chào cờ Úc Việt và phút mặc niệm, BS Bùi trọng Cưòng, Chủ tịch Cộng đồng đã có bài phát biểu về con người thật của Hồ chí Minh và lý do tại sao cộng đồng người Việt ở Brisbane phản đối việc dùng tên của Hồ để đặt cho quán ăn nói trên.

Sau đó, ông Vũ hải Vân, Phó Chủ tịch Ngoại vụ của Cộng Đồng đã đọc bản Thông báo về diễn tiến của việc phát giác cùng cuộc nói chuyện giữa Cộng đồng và chủ quán nhưng đã chỉ gặp sự từ chối lạnh lùng của họ. Đó là lý do đưa đến cuộc biểu tình ngày hôm nay.

Tiếp theo, ông Trần hưng Việt, Trưởng ban Việt ngữ đài 4EB và cũng là cựu Chủ tịch Cộng Đồng đã lên đọc bức thư ông đã gởi đến nhật báo Courier Mail và đã được đăng trên trang mạng của họ. Ông cũng đã đọc bản dịch Việt ngữ để chia sẻ cùng đồng hương tham dự biểu tình những gì ông trình bày cùng tờ báo. 

Sau đó, ông Tuấn Lê, đại diện cho Ủy Ban Tranh đấu cho Tự do và Dân chủ cho Việt Nam cũng đã lên tiếng tố cáo việc làm có tính cách khiêu khích của chủ nhân nhà hàng mới mở này.

Austin, một thanh niên Việt còn trẻ đã tiếp nối với một bài phát biệu ứng khẩu bằng Anh ngữ, rất hùng hồn đã gây xúc động mạnh trong lòng người có mặt.

Bà Nguyễn thị Bạch Phượng là người phát biểu kế tiếp, thuật lại những điều mà bà vừa trình bày với phóng viên của đài truyền hình ABC và hy vọng sẽ được họ trình chiếu vào tối hôm nay lúc 7 giờ.

Một thiếu nữ Việt Nam khoảng độ đôi mươi cho mọi người biết em qua Úc lúc mới lên 3 nhưng hiểu được sự đau khổ của bậc phụ huynh với cái tên “Uncle Ho” và trong nước mắt, em kêu gọi tiệm ăn hãy dẹp bỏ tên gọi đó.

Một người khác cũng đã ứa lệ khi nhắc đến những tội ác của Hồ chí Minh và bè lũ Cộng sản là Bác sĩ Trần trung Hoà, Chủ tịch Hội Cựu Quân nhân Quân lực VNCH Inc. và cũng là một cựu Chủ tịch của Cộng đồng người Việt ở Brisbane.

Xen kẻ giữa các bài phát biểu là phần trình bày những bản đồng ca như Việt Nam ! Việt Nam ! cùng phần đơn ca của ca sĩ Thanh Hùng với phạc phẩm Việt Nam Tôi Đâu 

Giữa cuộc biểu tình, các đồng hương đã xếp thành hàng dọc với biểu ngữ hay cờ Úc và cờ VNCH trên tay, đã tuần hành qua trước cửa quán ăn, hô to các khẩu hiệu "Đả đảo Cộng sản", "Đả đảo Hồ chí Minh bán nước" v.v...Lúc đó, tuy đã 12 giờ và giờ mở cửa của quán ăn này vào sáng Chủ nhật là 11 giờ nhưng cửa ngỏ vẫn còn đóng im ỉm.

Đoàn biểu tình đã giải tán trong vòng trật tự vào lúc 12 giờ 30 trưa nay.

HƯNG VIỆT (Brisbane)

10/04/2016


Bản tin 6pm trên Đài truyền hình số 7 Brisbane tối hôm nay tường thuật cuộc biều tình của cộng đồng người Việt quốc gia trước quán ăn "Uncle Ho". Họ cho biết như sau:

"7News can reveal that the owner of the restaurant has now decided to change the name". 
"Tin tức đài số 7 có thể tiết lộ rằng chủ nhân của quán ăn giờ đây đã quyết định đổi tên của nó."

https://au.news.yahoo.com/video/watch/31314861/restaurant-owner-to-change-name-after-backlash/#page1


1 nhận xét:

Kien213 nói...

Bắt chước Trần Trường ở California (USA) chơi ngu lấy tiếng. Con mụ nàu khôn lắm, nó làm vậy để gây chú ý, lấy tiếng vang, sau khi nó đổi tên mọi người sẽ nghĩ là nó phục thiện nên thương mà chiếu cố...