Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 8 tháng 1, 2016

Một Gorbatschow Vietnam - Võ thị Trúc Giang Lúa 9


(Cựu TT Nga Gorbachev)
Thật tủi nhục và đau lòng khi nhìn thấy những ai sinh vào năm 1954, nay họ được bao nhiêu tuổi thì tuổi thọ của đảng CSVN tồn tại trên mảnh đất hiền lành của chúng ta bấy nhiêu.
<!->
Đã 62 năm rồi đấy, từ Hiệp định Geneve 1954 chia đôi đất nước tạm thời rồi đến khi miền Bắc lọt vào tay cộng sản quốc tế, Hồ Chí Minh là người chủ động đem chủ nghĩa CS bất nhân này vào dân tộc Việt. Làn sóng Người Việt tỵ nạn chạy ra hải  ngoại nay đã 40 năm dài, vậy mà chúng ta vẫn không có khả năng, chưa đủ trí khôn, đủ trưởng thành để thành  lập tổ chức lớn, để hội tụ những nhân tài  yêu nước thương dân thực sự, có chiến lược để đối đầu với phe đảng CSVN !! Thật là một điều tủi nhục !

Tôi là một người Đức gốc Việt, nhìn quanh tôi thấy người VN yêu nước nhiều lắm, họ dấn thân gian nan, hy sinh dầm mưa tuyết để đứng trước Tòa Lãnh  Sự Tàu cộng, Sứ quán VN để biểu tình phản đối, đòi tự do dân chủ. Đòi nhân quyền - Thế nhưng việc làm của chúng ta còn rời rạc, lẻ tẻ, hễ hợp lại vào tổ chức lớn thì rõ ràng xảy ra tranh cãi, chụp mũ và vô tình làm mất tình đoàn kết, mất luôn sức mạnh để chống Tàu Phương Bắc, chống đảng CSVN !! Đó, lại là động lực để CSVN càng ngày càng nghiêng về kẻ thù phương Bắc vì trong nước bọn Tàu cộng đã mua chuộc và dùng mạng lưới công an bao phủ, bành trướng sức mạnh, mua chuộc toàn Ban Chính Trị, bộ Lãnh đạo của nước Việt nam nhỏ xíu !! Hễ những người yêu nước bày tỏ sự quan tâm vấn nạn dân tộc, y như rằng bị công an bắt bớ bịt miệng, giam cầm.

Đọc lịch sử Đức quốc, vào những năm 1970, chưa từng có ai dám  nghĩ tới rằng: nước Cộng Hòa Liên Bang Xô Viết sẽ sụp đổ, không có ai có thể tưởng tượng rằng hai nước Cộng Hòa Liên Bang Đức (Bundesrepublik Deutschland) và  DDR / Deutsche Demokratische Republik (Cộng Hòa Dân Chủ Đức )  lại Thống Nhất ? Khối cộng sản Đông Âu tan rã! Ai cũng tưởng rằng có đến hàng 100 năm nữa, hay mười năm nữa mới có thể xảy ra điều mơ ước đó, nhưng Lịch sử đã đổi chiều nhanh chóng, không ai có thể ngờ được.

Năm 1970 lần đầu tiên trong Lịch sử từ khi bị ngăn đôi sau thế chiến thứ Hai, ngài Thủ tướng Đức thời bấy giờ là Ô. Willy Brandt và ngài Tổng thư ký DDR Ô. Willi Stoph đã gặp gỡ, bắt tay trò chuyện tại Erfurt và Kassel.

Cho đến năm 1981, vị thủ tướng Đức là Ô. Helmut  Schmidt tiếp tục gặp gỡ Chủ tịch Hội Đồng Nhà nước DDR là Erich Honecker tại Güstrow Merklenburg. Vào thời điểm này với cương vị Thủ tướng quốc gia Đức mà đi bắt tay nói chuyện đàm thoại với phe cộng sản là điều không thể tưởng - không thể chấp nhận. Franz Josef Strauß (* 6. September 1915 in München; † 3. Oktober 1988 in Regensburg Parteivorsitzende von CSU quyết liệt phản đối. Ông Strauß cho rằng:
                 Originalbild anzeigen                                         
1- Tôi cho rằng không ai có quyền xâm phạm, cấm cản quyền Tự do của người khác. 
2- Sau thế chiến thứ hai, tháng Mai năm 1955 hiệp ước chia đôi đất nước Đông Tây Đức được đồng minh chấp thuận là Hoa Kỳ, Pháp, Anh, LBXV Nga. LBXV Nga khối CS luôn có chủ đích kéo khối tự do Tây Đức về phe họ. Strauß nói " Tôi không chấp nhận hòa hợp hòa giải với CS. Chúng ta phải có chiến lược rõ ràng để đối phó với khối CS quốc tế". 
3- Chuyện Thống Nhất nước Đức là trạm cuối cùng của một thử thách Lịch sử quan trọng lớn, mà hiện nay không ai có thể đoán trước chuyện gì sẽ xảy ra.  (Journalisten fragen – Politiker antworten, am 10.Juli 1986)
4-LBXV Nga không tỏ thiện chí để chấm dứt chiến tranh lạnh. (Franz Josef Strauss - Bild am Sonntag 5. Juni 1988)
                                       
 
Năm 1987 tại Berlin,  TT Hoa Kỳ Ronald Reagan đã hỏi Gorbatschow: " Herr Gorbatschow, wann reißen Sie die Mauer ab ? - Ông Borbatschow, chừng nào ông giựt sập bức tường ô nhục này ?"
                                  
Gorbatschow: "Vào thời điểm này nghe Hoa Kỳ hỏi câu hỏi đó tôi xem như một cuộc thách thức, mặc dù phía bên phe chúng tôi cũng có vài người đề nghị tương tự, nhưng tôi vẫn coi đó là một mưu đồ để tuyên truyền của đối phương. Đôi khi nó lại là chiến lược, chính sách không chừng.

Như năm 1986 tôi đã nói với TT Hoa Kỳ Reagan rằng: " Chúng ta hãy giảm 50 % vũ khí hạt nhân, cũng như giảm chế tạo vũ khí tên lửa tầm trung tại Âu Châu"...Thì phản ứng của Reagan và phái  đoàn của ông ta bị dị ứng kịch liệt. Sau đó chuyện gì đến sẽ đến. Chúng ta phải cố hàn gắn để đến bên nhau xây dựng toàn cầu hơn là để thế giới ngày càng bị phân hóa mỏng." (Gorbatschow).

Ngày 24. Jan 1983 thủ tướng Đức Helmut Kohl gọi điện cho Chủ tịch nhà nước DDR Erich Honecker, Helmut Kohl muốn nói với Honecker về đề tài " Quê Hương và Kinh Nghiệm Đau Thương Sau Cuộc Chiến ". Đó là một đề tài nhạy cảm mà cả đôi bên Tự do lẫn phe Cộng sản đều xúc động.    
Thủ tướng Helmut Kohl (CDU) tiếp tục con đường dang dở của cựu Thủ tướng Helmut Schmidt (SPD), tiến tới hòa giải với Erich Honecker DDR tìm biện pháp hòa bình hàn gắn, buông bỏ quá khứ, chấm dứt chiến tranh lạnh, mặc kệ lời phỉ báng, phê bình nặng lời của đảng CSU Bayern, họ chửi Helmut Kohl là "Verräter  an Deutschland - Kẻ phản bội nước Đức".
                        Originalbild anzeigen
                                  Helmut Kohl - Người có công trong việc Thống Nhất Đức quốc.

1987 TT Đức Ô. von Weizsäcker đã viếng thăm Moskau, Weizsäcker nhắm vào vài góc cạnh như văn hóa dị biệt của khối Tự do phương Tây và phe cộng sản, Weizsäcker lo ngại và nói rằng: " Những gì xảy ra trong vòng 100 năm nữa thì hãy để cho Lịch sử ghi chép, riêng đối với người Đức sự phân chia đất nước Đông Tây Đức là nỗi đau rất lớn, cần phải thay đổi".

Sau nhiều cuộc thăm viếng, trao đổi giữa đôi bên, Gorbatschow tuyên bố thẳng:
- Đối với nhân dân Đức hai miền Đông Tây, cũng như nhân dân nước CHLB Xô Viết thì Sự Thật bao giờ cũng là Sự Thật, hoàn cảnh chiến tranh lạnh như hiện nay không thể nào tồn tại mãi được. Tuy nhiên vào năm 1970 - 1987 không ai dám phỏng đoán chuyện gì có thể xảy ra, rằng: sẽ có biến cố lớn thay đổi thời cuộc. Vậy, vụ Thống Nhất nước Đức chỉ có nhân dân 2 miền Đông Tây Đức trả lời !
Mười năm trước tôi thấy rằng bộ máy đảng CS LBXV Nga đã bắt đầu rỉ sét, ấu trĩ, nhưng chúng tôi vẫn ngầm muốn đảng CS Nga tồn tại. Lịch sử đã hằn vết thương trong trái tim nhân loại, bánh xe Lịch sử vẫn quay, và ai biết được gì sẽ thay đổi trong 100 năm nữa, hay 10 năm v..v.
Ai biết !
- Muốn thay đổi thể chế từ Cộng sản sang Tự do, thì phải sáng tạo ra một cơ cấu mới nhịp nhàng dẫn tới hòa hợp hòa giải dân tộc. Phải xây dựng nên Sự Tin Tưởng lẫn nhau, chấp nhận phương hướng đối lập của đôi bên, để xây dựng dân tộc. Giống như phe CS và khối Tự do đã thành công trong vụ giảm sáng chế vũ khí hạt nhân, từ đó chúng ta đã đạt tới mục tiêu chung. Nếu không có vài mục tiêu chung và sự tin tưởng đó bảo đảm không bao giờ ta đi tới hòa hợp hòa giải được!

Thưa quý độc giả,
Khi đọc vài trang sử liệu quan trọng trước khi có Thống Nhất Nước Đức xảy ra, đem so sánh hoàn cảnh của người Việt chúng  ta, trong và ngoài nước thấy rõ vai trò quan trọng của đồng minh Đức là Mỹ, Pháp, LBXV Nga, Anh.

Chính vì Hoa kỳ có thiện chí, chính vì Michail Gorbatschow có tư tưởng Reform Đổi Mới thật sự, và các vị Thủ tướng CHLB Đức qua bao nhiêu thời đại, họ có thiện chí thực sự muốn chấm dứt chiến tranh lạnh, hàn gắn vết thương, hết phân chia đất nước, hòa hợp hòa giải, đưa đất nước phú cường. Nhất là lòng ham muốn của nhân dân DDR, muốn thoát khỏi ách độc tài CS đã dẫn tới Cuộc Cách Mạng Nhung thành công năm 1990. ((1949–1990)  

Còn Người Việt trong và ngoài nước chúng ta rút tỉa gì qua sử liệu của Đức quốc vào giai đoạn Lịch sử này ?
Hỏi 1: Nhân dân VN có thèm muốn giải thể đảng CSVN hay không?
=> Nếu có, nếu đảng CSVN tự giải thể đảng không tốn một giọt máu, tức thì sẽ không bị đảng CS Trung quốc phương Bắc nuốt trửng, đe dọa, xâm lấn, bành trướng lãnh thổ, lãnh hải nữa ! Xây dựng đất nước VN phú cường. 

Hỏi 2: Nhưng, nếu lòng dân muốn, một thiểu số đảng viên yêu nước, tiến bộ, cảnh tỉnh muốn, mà Ban Lãnh Đạo nhà nước, Ban Chính Trị không muốn, vẫn muốn giữ cương vị, chỗ đứng, ghế quyền lực của chính mình vì quyền lợi cá nhân ?
=> Thì còn lâu lắm VN ta mới có một cơ cấu mới, một Reform mới, thể chế mới đưa tới đa đảng đa nguyên. Kết quả lọt vào làm tay sai Tàu cộng. Nô lệ lần thứ hai. 

Hỏi 3: Vậy trở ngại nằm ở đâu? Ai mới có thể tháo gở cái gút mắc đó? Nhân dân VN trong nước đã quen bị bịt miệng, quen sợ hãi trước bạo lực, làm cách nào để nhân dân tập làm quen với lá phiếu dân chủ bây giờ ? Nhân dân phải thoát ra bầu không khí kìm kẹp, bị nhồi sọ, sợ hãi, tuyên truyền một chiều. Nhân dân phải  học tập tham dự vào xây dựng một xã hội dân chủ, ý  thức dùng lá phiếu cử tri của mình để bầu cử người xứng đáng đại diện mình, cai trị việc nước thời hậu CS. Việc nước là việc chung của toàn dân chứ không phải của riêng một đảng phái, tránh tình trạng thờ ơ, ích kỷ. 
Người Việt Trí Thức yêu nước hải ngoại là một tiềm năng khổng lồ cho đất nước hậu CS. Nhưng vì không-có-sự-tin-tưởng-lẫn-nhau, thù CS, nên cuộc đấu tranh hãy còn quá lẻ tẻ, rời rạc. Không mang lại kết qủa mong đợi! 

Có niềm tin - Có sự đoàn kết trong chia rẽ - Chấp nhận đối lập - Có sức mạnh, có như thế thì đất nước VN ta mới cất đầu lên nổi, tránh nạn ngoại xâm, lệ thuộc từ chính trị lẫn kinh kế vào Tàu cộng phương Bắc.

Hỏi 4: Còn nếu: Ban lãnh đạo đảng CSVN nói một đằng, làm một nẻo, tiếp tục lừa dối nhân dân, từ bỏ Đảng, bầu bán Tự do, dân chủ đa nguyên, vẫn kiên trì bảo vệ quyền lợi riêng, đàn áp nhân dân bằng bạo lực ?

=> Vì: hòa hợp hòa giải với CSVN là tự sát !! Thì tôi e rằng, niềm tin của NVTN HN đã bị sứt mẻ quá nhiều, khó lòng tin tưởng những gì người CS nói.  Lúc này là lúc chúng ta, người Việt trong và ngoài nước hãy xích lại gần nhau hơn, tôi tin chắc rằng có nhiều đảng viên cảnh tỉnh yêu nước đã giác ngộ từ bỏ đảng CS, tôi lên tiếng yêu cầu những vị này hãy can đảm đứng lên làm cuộc Cách mạng giải phóng quê hương giúp đồng bào ra khỏi gông cùm độc ác. Đổi thế cờ Lịch sử, thay vì 100 năm, hay 10 năm nữa...

Hãy là một Gorbatschow thứ hai !!

Việc hòa hợp hòa giải dân tộc giữa phe NVTN HN và phe CSVN chỉ có thể xảy ra như lời của Gorbatschow tuyên bố, phải thành lập cơ cấu mới, theo chiều hướng tự do dân chủ đa nguyên thật sự, nhân quyền phải được tôn trọng. Có thế thì đảng CSVN và phe NVTN HN mới có dịp ngồi vào bàn hữu nghị, bàn thảo vạch phương hướng sắp tới, với sự kiểm chứng của Quốc tế. 

Đoàn kết trong chia rẽ, thay vì phân tán sức mạnh chống nội thù là đảng CSVN và ngoại thù phương Bắc, hãy tận dụng sức mạnh của quần chúng, góp phần lo việc nước. Thế hệ con em, cháu đang nhìn vào hành động của chúng ta để noi gương.

Tôi đang mong đợi một Gorbatschow Việt Nam vào thời điểm trọng đại này.

Võ Thị Trúc Giang Lúa 9
08 Jan 2016

Không có nhận xét nào: