Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 29 tháng 1, 2016

Nghề nào sướng hơn nghề bán xổ số và đố ai giỏi hơn người tàn tật?

Ảnh của Buu Nguyen.
Phát ngôn của ông Hồ Kinh Kha - Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang có lẽ đã khẳng định rằng chẳng có nghề nào sướng hơn nghề bán vé số dạo<!->
Theo như ông Hồ Kinh Kha: “Ngành xổ số là ngành giải quyết an sinh xã hội rất lớn. Nhiều thạc sĩ, tiến sĩ khi gặp tôi kể lại, họ từng xuất thân nhà nghèo, nhờ bán vé số mà có thể tiếp tục học lên cao, giúp ích xã hội. Ở Tiền Giang, nhiều trẻ em đi học một buổi, bán vé số một buổi cũng được 100 - 200 tờ. Cứ mỗi tờ lời 1.100 đồng thì các em kiếm từ 100.000 - 200.000 đồng/buổi”.
Không những thế, ông còn nhấn mạnh rằng: “Ở An Giang, có những người tàn tật, đi bán vé số bằng xe lăn có thể bán mỗi ngày 3.000 tờ”. Mà ông cho biết, mỗi tờ vé số bán ra, người bán được lời 1.100 đồng thì nhẩm tính cũng ra những người tàn tật bán vé số có thu nhập khủng như thế nào!
Đúng là chẳng có nghề nào sướng bằng nghề bán vé số.
   Nghề nào sướng hơn nghề bán xổ số và đố ai giỏi hơn người tàn tật? - Ảnh 1Cứ thử xét mà xem, có nghề nào không cần bằng cấp, không cần ngoại hình, tỉ lệ rủi ro thấp mà thu nhập trên dưới 100 triệu đồng một tháng không?
Chẳng những vậy, tuổi lao động của nghề này không hề giới hạn. Bạn có thể vào nghiệp từ khi còn rất nhỏ, cho đến khi già mõ, đầu bạc, răng long cũng không lo về hưu sớm, càng không sợ thu nhập sẽ giảm vì theo như lời của ông Giám đốc Sở ở trên thì càng đáng thương, càng bán được nhiều vé số. ( hic ..con cái của ông Kinh Kha  sao không cho đi bán vé số nếu thu nhập khủng như lời ông sủa )


   
Ca sĩ, diễn viên hay người mẫu… thu nhập của họ cũng khá cao nhưng bù lại, họ phải đầu tư rất nhiều cho hình ảnh cá nhân. Nào là quần áo, giày dép, phụ kiện… Còn công việc bán vé số này đầu tư ngoại hình càng ít lại càng lời. Đúng là lợi chồng lợi!
Thế đấy, từ trước đến nay, ai ai cũng nghĩ rằng những người bán vé số là khổ lắm, là đáng thương lắm. Ai dè, đó lại là công việc trong mơ của bao người!
Chắc hẳn, sau khi phát ngôn của ông Kha được công bố rộng rãi trên khắp các trang mạng thì người người bỏ học, nhà nhà bỏ việc để gia nhập đội quân vé số 100 triệu đồng. Và có lẽ cả người chủ quán cà phê cấm không cho “vé số vào nhà vệ sinh” cũng phải suy nghĩ lại hành động của mình ngay sau khi biết được tin này( hic ) 

Nhưng nghĩ đi thì phải nghĩ lại, đúng là chẳng ai giỏi bằng người tàn tật!
Theo như ông Kha nhận định, một ngày, một người tàn tật bán được khoảng 3000 tớ vé số.
Cứ cho họ làm 15 tiếng một ngày, vậy để bán được 3000 tờ vé số/ngày thì trung bình 18 giây họ phải bán được ít nhất 1 tờ vé. Thời gian đó bao gồm cả thời gian di chuyển, mời chào...
Quả là “không thể tin nổi”! Có lẽ, những người học chuyên ngành truyền thông, marketing, sale, những người có kinh nghiệm lâu năm trong những lĩnh vực bán hàng cũng phải ngả mũ trước cái tài, cái duyên thu hút khách của những người tàn tật.
Thế đó, những người tàn tật (hoặc không) bán vé số dạo chỉ là những người làm thuê mà còn có thu nhập trên dưới 100 triệu đồng một tháng thì không biết những vị lãnh đạo ở trên thu nhập còn “khủng” hơn như thế nào!
Đương nhiên sẽ chẳng bao giờ thấp hơn rồi, vì có bao giờ thu nhập của “nhân viên” lại thấp hơn của “sếp”?
Bảo Trang

Trẻ em đang đói rét... ĐỪNG BẮN GẠO LÊN TRỜI !
Ảnh của Trần Anh Tuấn.
Ảnh của Trần Anh Tuấn.
Ảnh của Trần Anh Tuấn.
Ảnh của Trần Anh Tuấn.
Ảnh của Trần Anh Tuấn.

Dân thì nghèo đói mà nhà nước lại bắn pháo bông  tưng bừng , tỉnh nào cũng bắn ..pó tay

Không có nhận xét nào: