Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 15 tháng 6, 2015

Nhìn lại trận siêu giông quần nát Hà Nội

dông lốc, siêu dông, hà nội





Dông lớn thổi nghiêng xe tải trên cầu Vĩnh Tuy. Ảnh: Thái Phạm – Otofun 
Trận “siêu dông” với sức gió tương đương bão bất ngờ đổ ập xuống Hà Nội khiến người dân không kịp trở tay. Sau 45 phút tàn phá, dông lốc đã khiến 2 người chết, 5 người bị thương, cuốn phăng hơn 1.000 cây xanh và khiến hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái.

Cơn mưa dông tại Hà Nội vào lúc 17h ngày 13/6 được đánh giá là cực kỳ nguy hiểm và vô cùng hiếm gặp trong nhiều năm trở lại đây.
Cơn dông có sức gió giật tới cấp 8, cấp 9, một số nơi có thể đạt cấp 10 và xuất hiện cả lốc xoáy, có khả năng bốc cuốn mọi thứ, đánh bật nhiều cây cổ thụ, thổi bay cả ô tô, ghế đá...
Dông lốc xảy ra khá bất ngờ khiến nhiều người phải bỏ xe máy giữa đường để trú tránh, ôtô cũng phải tấp vào lề đường không dám di chuyển.
Theo thống kê sơ bộ, trận “cuồng phong” tại Hà Nội đã khiến 2 người chết, 5 người bị thương, gần 140 nhà tốc mái, hơn 1.000 cây đổ, trong đó có những cây xà cừ có đường kính tới 1,5m, hàng chục ô tô bị hư hại nhiều sự cố gây mất điện trên diện rộng.
Để khắc phục hậu quả, Hà Nội đã phải huy động gần 2.000 người trắng đêm tham gia công tác cứu hộ.
Cùng nhìn lại những hình ảnh tàn phá khủng khiếp sau siêu dông tại Hà Nội:
dông lốc, siêu dông, hà nội
Cây lớn bị quật đổ, đè bẹp ô tô. Ảnh: Trần Sỹ Thuần – Otofun
dông lốc, siêu dông, hà nội
Một chiếc ô tô khác bị cây xà cừ cổ thụ đè bẹp. Ảnh: Otofun
dông lốc, siêu dông, hà nội
Xe máy đổ la liệt trên đường. Ảnh: Lao động
dông lốc, siêu dông, hà nội
Một phần nóc nhà bị giật bay xuống phố chùa Bộc. Ảnh: Otofun
dông lốc, siêu dông, hà nội
Gió điên cuồng hất tung cả ghế đá. Ảnh: Nguyễn Cảnh Trà – Otofun
dông lốc, siêu dông, hà nội
Gió mạnh làm bật tung gốc xà cừ trên đường Giảng Võ, bật cả móng phòng trực. Ảnh: Phạm Hải - VietNamNet.
dông lốc, siêu dông, hà nội
Cây lớn đổ ngổn ngang khắp mọi nơi. Ảnh: Otofun
dông lốc, siêu dông, hà nội
Biển quảng cáo cỡ lớn tại ngã tư Lê Duẩn đổ xuống đường, may không có người bị thương. Ảnh: Phạm Hải.
dông lốc, siêu dông, hà nội
Hiện trường vụ đổ cây tại ngã tư Quang Trung - Nguyễn Du khiến 1 người tử vong. Ảnh: Phạm Hải
dông lốc, siêu dông, hà nội
Cây xanh trong công viên Thống Nhất cũng gãy đổ hàng loạt. Ảnh: Phạm Hải 
dông lốc, siêu dông, hà nội
Một căn nhà tại phường Mễ Trì Thượng, Nam Từ Liêm bị lốc xoáy bay mái. Ảnh: Phạm Hải
dông lốc, siêu dông, hà nội
Sau cơn dông, nhiều khu vực tại Hà Nội bị mất điện cục bộ. Ảnh: Zing
dông lốc, siêu dông, hà nội
Gần 2.000 thức trắng đêm để cưa cây, kéo cành làm công tác cứu hộ. Ảnh: Phạm Hải

Cơn mưa dông cực lớn bất ngờ đổ ập xuống Hà Nội vào khoảng 17h ngày 13/6, khiến nhiều cây xanh đổ la liệt trên các tuyến phố. Tuy nhiên, sau cơn dông này, người ta cũng tình cờ phát hiện cách trồng cây rất "lạ" ở Thủ đô...

Đường phố Hà Nội như vừa trải qua một trận bão, các tuyến phố cây đổ ngổn ngang, các đơn vị chức năng cùng người dân thu dọn thiệt hại sau trận mưa dông chiều tối 13/6. 

Trận dông lốc chiều tối qua làm 2 người chết, 5 người bị thương, gần 140 nhà tốc mái, hơn 1.000 cây đổ, hàng chục ô tô bị hư hại do cây đổ...

Trận cuồng phong kinh hoàng chiều ngày 13/6 đã khiến nhiều trường đại học ở Hà Nội rơi vào cảnh tan hoang.

Sau cơn mưa dông dữ dội diễn ra lúc 17h ngày 13/6, hình ảnh cầu vồng tuyệt đẹp trên bầu trời Hà Nội đã được các PV, CTV và bạn đọc VietNamNet ghi nhận lại.

Ông Lê Thanh Hải cho biết, với những cơn mưa dông như vừa xảy ra ở Hà Nội, không thể cảnh báo sớm hơn được vì đây là hiện tượng xảy ra rất nhanh.

Thống kê ban đầu, có khoảng 121 cây đổ, 98 cây đổ ngang đường gây cản trở giao thông, 13 ôtô và nhiều xe máy bị cây đè, khiến ít nhất 1 người chết.

Cơn "cuồng phong" vào khoảng 17h ngày 13/6 khiến những người dân trên địa bàn Hà Nội chưa hết bàng hoàng. Hàng loạt cây đổ la liệt, đè bẹp nhiều ô tô, xe máy và đã có người tử vong.

Cơn mưa dông cực lớn vào khoảng 17h chiều nay tại Hà Nội khiến hàng loạt cây lớn bị gãy đổ, mái tôn, cửa sổ bay tứ tung... Các phương tiện phải đỗ dạt vào lề đường không dám di chuyển.

Trong số 2 người thiệt mạng, có một người là nữ sinh viên Trường Đại học Công nghệ Hà Nội, bị cây tại 110 Minh Khai đổ chèn lên người.

Trước khi gặp nạn do cây xanh đổ lên người dẫn đến tử vong, cô gái trẻ Đào Thị Oanh đã viết lên Facebook những dòng tự sự như báo trước cái chết của mình.

Phan Anh cho biết chiếc xe bị cây đè lên nhưng may mắn lúc đó vợ anh không còn ngồi bên trong.

Từ 5h chiều nay, Hà Nội có mưa dông và gió giật cực mạnh. Người đi đường dạt hết vào lề. Cây đổ, cửa sổ nhà trên cao ốc bị gió giật bay.

Sau buổi chiều ngày 13/6, một thắc mắc lại nổi lên khi trên các báo có những cách viết khác nhau: “cơn dông” và “cơn giông”.
Đ.Tâm (tổng hợp

Không có nhận xét nào: