Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 21 tháng 6, 2015

Gia đình các nạn nhân của chế độ CA trị biểu tình tại Hà Nội - Trời Ơi, Thật Vậy Sao ?


Chiều nay tui đến nhà của một người quen ăn cơm tối, sẳn gặp chị bạn học cũ, hồi thời trung học, chị mới từ Việt Nam sang chơi…
Ngồi nói chuyện với chị về nhiều đề tài từ cuộc sống xã hội đến kinh tế, chính trị tại Việt Nam hiện nay…
Chị kể cho nghe những vấn đề nóng bỏng như chuyện cướp đất, hà hiếp dân lành, đàn áp không nương tay về tôn giáo, và tình trạng nghèo đói, sự khác biệt rất xa giữa những người nghèo và tầng lớp tham nhũng, có quyền hành, cướp cạn của dân trong tay các quan chức, lảnh tụ của nhà nước CS Việt Nam hiện nay…
Chị nói tình hình thời sự Việt Nam như một người bệnh ung thư giai đoạn cuối, “hết thuốc chửa, bây giờ chỉ chờ ngày ra đi thôi”.
Tui hỏi chị dân trong nước đang mong chờ điều gì xảy ra? chị cười nói “Có gì để mà mong với chờ? bộ tưởng là CS sập thì dân có cơ hội đứng lên nắm chính quyền sao?” chị kể chuyện tại Hà Nội đã có đổi thẻ “chứng minh nhân dân” (tức là thẻ ID của mình ở đây) chỉ có điều thẻ chứng minh mới có chữ Tầu, và giống y hệt thẻ chứng minh nhân dân của dân Trung Quốc vậy, vì ngay trên mặt của mỗi tấm hình có ghi rỏ hàng chữ Tầu… Đó là chuyện người dân ngoài Bắc đã có đổi chứng minh nhân dân mới, còn trong Nam đang bắt đầu…
Bằng giọng buồn buồn, chị bạn tui nói không còn lâu nữa đâu, Việt Nam sẽ do Trung Cộng “chăm sóc” từ Bắc chí Nam…
“Như vậy là bài toán đã được định sẳn, người ta có thể đoán đáp án như thế nào rồi…”
Ngồi nói chuyện với người vừa từ trong nước ra mà tự nhiên thấy buồn cho số phận của quê hương mình… Chị bạn tui nói vận mệnh VN sở dĩ tàn tệ như thế này vì lớp các quan chức nhà nước CS VN buôn dân, bán nước cho Trung Cộng, mặt khác họ cũng bị uy hiếp, nếu không đồng lòng theo Trung Cộng, thì có thể bị ám sát, giết hại không phải chỉ bản thân các ông quan to đó mà còn liên lụy đến cả gia đình họ hàng của họ nữa…
Nghe mà thấy buồn… Khổ thiệt !!!

 

Không có nhận xét nào: