Hôm nay mới được Đại sứ quán gửi ảnh.
Có lẽ lần đầu cũng là lần cuối được dùng cơm với bốn Thượng nghị sỹ Mỹ. Tôi có nói vui với Ngài John McCain rằng: Hình như Luật sư VN nào gặp Ngài sau đó cũng được đi tù. Hi vọng tôi là trường hợp ngoại lệ.
Một người dân đen như tôi, đến Chủ tịch UBND phường còn không được gặp một cách bình thường, nhưng lại được các Ngài mời cơm. Xin trân trọng cảm ơn tất cả các Ngài, các Quý bà, hi vọng chúng ta nắm tay nhìn về tương lai chứ không quay đầu lại quá khứ. — with Doan Trang, Nguyễn Đình Hà and Tuyen Chí Nguyen.
Có lẽ lần đầu cũng là lần cuối được dùng cơm với bốn Thượng nghị sỹ Mỹ. Tôi có nói vui với Ngài John McCain rằng: Hình như Luật sư VN nào gặp Ngài sau đó cũng được đi tù. Hi vọng tôi là trường hợp ngoại lệ.
Một người dân đen như tôi, đến Chủ tịch UBND phường còn không được gặp một cách bình thường, nhưng lại được các Ngài mời cơm. Xin trân trọng cảm ơn tất cả các Ngài, các Quý bà, hi vọng chúng ta nắm tay nhìn về tương lai chứ không quay đầu lại quá khứ. — with Doan Trang, Nguyễn Đình Hà and Tuyen Chí Nguyen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét