Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 25 tháng 4, 2024

Arizona: 11 đảng viên Cộng hòa bị truy tố vì xác nhận sai trái là ông Trump thắng năm 2020 - VOA

Mark Meadows, chánh văn phòng của cựu Tổng thống Trump, nằm trong số 11 người bị truy tố hôm 24/4 ở Arizona về can thiệp vào bầu cử. Mười một đảng viên Cộng hòa - từng nộp văn bản lên Quốc hội Mỹ tuyên bố sai sự thật rằng ông Donald Trump đã đánh bại ông Joe Biden ở Arizona trong cuộc bầu cử tổng thống hồi năm 2020 - bị truy tố hôm thứ Tư 24/4 về các tội danh gồm lập mưu đồ, gian lận và giả mạo. Đây là bang thứ tư truy tố những người bị cáo buộc là “đại cử tri giả mạo”.

CSW kêu gọi điều tra về cái chết của thầy truyền đạo Y Bum Bya - VOA


Ông Y Bum Bya bị đưa ra kiểm điểm hồi tháng 12/2023. YouTube An ninh Trận tự Đak Lak.Tổ chức Đoàn kết Công giáo Toàn cầu (CSW) kêu gọi điều tra về cái chết của thầy truyền đạo Y Bum Bya ở tỉnh Đắk Lắk, nhấn mạnh rằng cộng đồng quốc tế phải buộc Việt Nam chịu trách nhiệm cho việc đàn áp các nhóm tôn giáo thiểu số ở Tây Nguyên. Hà Nội chưa lên tiếng về vấn đề này.

Gặp gỡ nhà hoạt động bị Việt Nam tước quốc tịch - (VOA)

HẬU QUẢ CỦA KHỦNG BỐ VÀ ĐỨC HẠNH CỦA HY VỌNG - Uwe Siemon-Netto


Hơn 40 năm đã trôi qua kể từ khi tôi giã biệt Việt Nam. Vào năm 2015, thế giới sẽ chứng kiến kỷ niệm lần thứ 40 chiến thắng của Cộng sản và nhiều người sẽ gọi đó là ngày “giải phóng”.Ga xe lửa Huế, nơi một đầu máy và một toa hành lý khởi hành chuyến tầu tượng trưng 500 thước mỗi buổi sáng vào lúc 8 giờ sẽ không còn đáng đi vào kịch trường của sự phi lý nữa. Nó đã được phục hồi đẹp đẽ và sơn phết lại mầu hồng. Một lần nữa, tương tự như những ngày dưới sự thống trị của người Pháp, nó là nhà ga xe lửa đẹp nhất vùng Đông Dương và tài xế tắc-xi không phải chờ đợi vô ích bên ngoài.

Vài hình ảnh Chiều Nhạc Tưởng Niệm 49 năm Tháng Tư Đen của VTLV - Minh Thuý

 

ĐIỂM TIN THẾ GIỚI:25/4/2024 - Duke Nguyên


Lý do ông Trump thu hút cử tri trẻ Giới trẻ Mỹ dần nghiêng về phía đảng Cộng hòa và dành sự ủng hộ cho ứng cử viên Donald Trump khi cựu Tổng thống cam kết giải quyết tình trạng khủng hoảng kinh tế. Bất chấp mưa và gió lạnh, hôm 2/4, khoảng 3.000 người đã xếp hàng bên ngoài trung tâm hội nghị Green Bay để gặp ông Donald Trump, phần nhiều trong đó là những người trẻ tuổi. Cựu Tổng thống Mỹ giành được sự ủng hộ từ các cử tri qua những bài phát biểu "truyền cảm hứng" về biện pháp giải quyết tình trạng khủng hoảng kinh tế, nhập cư bất hợp pháp và các cuộc xung đột đang diễn ra.

Lễ Khánh Thành và Thượng Kỳ VNCH tại Phước Lộc Thọ Bolsa

Truyện Một Người Vợ Lính Miền Nam - Trường Sơn Lê Xuân Nhị

Hạ lấy chồng năm 16 tuổi,
Ôi con chim nhỏ mềm chân yếu cánh
Đã trở thành người vợ Lính Cao Nguyên…
Thơ Trương Minh Dzũng
Trước khi vào truyện.
Câu truyện sau đây là một sản phẩm của tưởng tượng, tuy dựa trên một phần nào sự thực của đời tôi. Đây là một tấm gương can đảm, chịu đựng, vị tha, nhân ái, yêu đời. Đúng hơn, đây là những đặc tính điển hình của những người đàn bà Việt Nam. Những người đàn bà Việt Nam khốn khổ, gót yếu chân mềm, sinh ra trong khói lửa, lớn lên trưởng thành và cuối cùng là quay cuồng trong khói lửa. Sau 15 năm cầm bút, tôi đã viết rất nhiều cho lính, nhưng rất ít cho những người vợ lính, những người đàn bà mà theo tôi, tấm gương can đảm cũng chẳng thua gì chồng hoặc có khi còn hơn. 

Cóc cuối tuần: Trên Đất Đã Hồi Sinh - Trần Văn Lương

Kính gửi đến quý vị trưởng thượng và quý anh chị con cóc cuối tuần.  

Dạo:

         Người đà vất Cộng sản đi,

Sao quê mình vẫn ôm ghì không buông?

  

Cóc cuối tuần:

 

            Trên Đất Đã Hồi Sinh

    (Nhân dịp đi qua một vài nước trước kia nằm trong

      khối Liên Bang Sô Viết, mừng thấy họ ngày nay

      đã may mắn thoát khỏi gông cùm Cộng sản để

      trở thành những quốc gia độc lập và tự do, xóa bỏ

      được các vết tích của chế độ man rợ ngày trước)

Cá ăn kiến hay kiến ăn cá. - Buu Nguyen

Sau trận Đại hồng thủy cuối tháng 4/75, Sàigòn được người ta đặt cho cái tên mới nhưng người dân Sàigòn vốn hoài cổ nên vẫn khoái cái tên cũ và Sàigòn vẫn được gọi là Sàigòn.Là một người lính QLVNCH, được thượng cấp ra lệnh “tan hàng” và đi bộ về nhà trưa ngày 30/4/1975, tôi bị gọi đi “học tập” một tuần, rồi tiếp tục bị mời đi họp hầu như hàng tuần với mấy tên Cán bộ Phường khóm. Cứ họp hoài họp mãi với những tên cán bộ đọc tiếng Việt không suông, nói tiếng Việt không rành, tôi đâm ra lì. Ai nói gì thì nói, sống cái đã. Sau trận đổi tiền, tưởng đâu ai cũng nghèo như mình, nhưng chỉ vài tuần sau, đâu cũng vào đó. Hàng quán được bày ra đầy các lề đường, chợ trời mọc lên như nấm và giá cả tùy tiện leo thang. 

Tổng Kết Sinh Hoạt Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Bắc Cali Trong Tuần Lễ Tưởng Niệm Tháng Tư Đen 2024 và Kính Chuyển Tin Thế Giới Đó Đây Theo Dòng Thời Sự - Lê Văn Hải


Lời Kêu Gọi
Kính Mời Quý Đồng Hương Người Việt Quốc Gia Tham Dự Thật Đông: Những Sinh Hoạt Tưởng Niệm Quốc Hận, Trong Tuần Lễ Này, Tại Miền Bắc Cali (Đã Được Sắp Xếp Lại Theo Thứ Tự Thời Gian)Để Tưởng Niệm, những ngày tháng đau thương nhất, buồn nhất của Quê Hương! 49 năm, vết thương đau, vẫn còn rỉ …máu tươi! Gần nửa thế kỷ, mà vẫn như mới đây! Ngày nào Quê Hương chưa có tự do, dân chủ, ngày ấy, vẫn còn là nỗi buồn…Tháng Tư Đen! Theo Gương Người Do Thái, Chính Nhờ Ôn Mãi Những Kỷ Niệm Đau Thương, Nhắc Nhở Nhau “Gặp Nhau Lại Tại Jerusalem!” Mà Xây Dựng Lại Được Quê Hương Đất Nước!

Quê Hương Bỏ Lại (Tuyển Tập) | Nhạc Buồn Tháng Tư | Khánh Ly, Elvis Phương, Băng Châu...

Thứ Tư, 24 tháng 4, 2024

Con của hải tặc - Kim Loan

(30/4 -- Để nhớ kỷ niệm ở trại tỵ nạn Thái Lan)
Mới tắm xong, trên đường đi về nhà, thấy dáng te tái bước thấp bước cao của chị Ngao (chị vốn bị thọt chân) hớt ha hớt hải đi về phía tôi, nói không kịp thở: – Nãy giờ em đi tắm, hèn chi chị tìm không ra. Nè, con Phương đau bụng đẻ dữ dội, mấy người mới đưa nó lên bệnh viện đó, em đi với chị ra đó ngay!
Trước khi kể tiếp, tôi xin mở ngoặc nói về cái tên “Ngao” của chị… Ngao. Nhóm chúng tôi gồm bốn đứa con gái còn trẻ, hay đùa phá, nên thấy trong lô, trong trại hễ ai có đặc điểm gì vui vui khác người là chúng tôi đặt ngay “biệt danh” để chúng tôi nói với nhau, và gọi nhau cho thân mật.

Hồi Ký Cam Ranh (Trả lời câu hỏi: Lúc đó bác ở đâu?) - Giao Chỉ, San Jose

· Giao Chỉ San Jose · Bài này phổ biến 10 năm trước.    Hơn 20 năm qua tôi thường hỏi thiên hạ ngày 30 tháng tư ông ở đâu. Có cô đọc tin trả lời rằng: Thưa bác, 30 tháng tư  cháu đi nhận xác   chồng trên Nghĩa trang Biên Hòa. Còn phần bác, lúc đó bác ở đâu ?      (Trích trong tuyển tập hồi ký Giao Chỉ. Cuộc đời chiến binh VNCH ai cũng có một ngày 30 tháng tư. Riêng kỷ niệm của tôi lại bắt đầu vào tháng ba, tại Cam Ranh)

Thư Mời Quý Vị tham dự Lễ Kỷ Niệm Ngày Nhân Quyền Năm Thứ 30... - Bùi Mạnh Hùng

April 24, 2024 - Vấn Đề Kỳ Thị và Cách Đối Phó - ViDan MediaNetwork

Gần 74.000 hộ gia đình ở Đồng bằng sông Cửu Long thiếu nước do nạn khô hạn - VOA


Tình trạng khô hạn ở tỉnh Bến Tre, Việt Nam, 19/3/2024.
Khoảng 73.900 hộ gia đình, đồng nghĩa là khoảng 77.000 trẻ em, bị thiếu nước sinh hoạt ở Đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam, tổ chức từ thiện Save the Children (Cứu trợ Trẻ em) đưa ra ước tính trong một thông cáo báo chí hôm 24/4, căn cứ vào hoạt động của tổ chức này ở các địa phương cũng như dựa trên thông tin do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đưa ra hồi đầu tháng này. Người dân bị thiếu nước sau khi xảy ra đợt nắng nóng kéo dài nhiều tuần với hệ quả là tình trạng xâm nhập mặn vào các nguồn nước ngọt ở vựa lúa gạo lớn nhất của Việt Nam, thông cáo của Save the Children viết.

Chuẩn bị anh vào cuộc tử sinh! - đoàn xuân thu


Năm 1972, tôi vào trường Bộ Binh Thủ Đức! Khóa 4/72 (khăn tím), thuộc trung đội 242. Số 2 đầu là tiểu đoàn 2, nằm gần trại gia binh khu Thiết giáp, Đại úy Trác, Tiểu đoàn trưởng. Số 4 kế là đại đội 4, Trung Úy Mẫn làm Đại đội trưởng. Còn 2 chót là trung đội 2 Thiếu úy Bùi Thanh Tân, Trung đội trưởng cán bộ. Có rất nhiều chuyện vui về Thiếu Úy Tân, cán bộ trung đội nầy. Ổng gốc Chà và, Ấn Độ, đen thùi lùi, biệt danh là ‘dế than’… Trên nắp túi áo có gắn huy hiệu của Fort Benning với lưỡi gươm, phía trên có dòng chữ Follow Me, tức là đã được huấn luyện ở trường Lục Quân, tiểu bang Georgia bên Mỹ đó nha!

Tôi thấy và nghe được gì ở Sài Gòn / Tháng Tư Đen - Nguyễn Văn Trấn


Ðây không phải là một phóng sự hay một bài nghiên cứu xã hội với những phương pháp khoa học của nó - mà chỉ là những điều vụn vặt mắt thấy tận nơi, tai nghe tận chỗ - ghi lại một cách trung thực...Tôi thấy bộ mặt Sàigòn đổi mới với: Những khách sạn 5 sao, 4 sao lộng lẫy. Ðổi mới với những nhà hàng "vĩ đại" trên các tuyến đường du lịch. Với những trung tâm "thư giãn" sang trọng, quý phái cỡ câu lạc bộ Lan Anh. Với những vũ trường cực kỳ tráng lệ như vũ trường New Century Hànội. Với những trường Trung học tư thục mang tên Mỹ, giáo sư Mỹ, chương trình học của Mỹ, giảng dạy bằng tiếng Mỹ - học sinh phải trả học phí bằng tiền Mỹ - 600US$ đến 1000US$ /tháng.. (Giai cấp nào đủ sức trả học phí nầy cho con? )

Bài Ca Cuối Cùng (Phạm Anh Dũng) Hương Giang

NỖI BUỒN CUỐI ĐỜI CỦA MỘT NGƯỜI LÍNH GIÀ LƯU LẠC - (Phạm Tín An Ninh)


(Viết tặng Song Vũ và những người vợ lính trung hậu)
Dạo sau này, anh không thường gọi tôi để hàn huyên như những năm trước. Ở cái tuổi trên 80, chồng chất bao nỗi đau buồn từ sau ngày gãy súng, tan hàng, tù tội, ly hương, rồi trải qua bao nhân tình thế thái, mới đây lại phải chứng kiến cảnh chiến hữu, huynh đệ đồng môn, chỉ vì có chút bất đồng mà nặng lời nhau, rồi quay lưng, chia ba xẻ bảy, nỗi chán chường càng đè nặng trong lòng, cộng thêm một vài chứng bệnh tuổi già, làm cho anh không còn thiết tha một điều gì nữa. Nói chuyện với anh, tôi cũng trở nên dè dặt, chỉ nghe giọng nói để đoán anh đang vui hay buồn và không dám nhắc lại những biến cố nào có thể làm vết thương trong lòng anh nhói đau trở lại, dù biết anh vẫn luôn quí mến tôi như ngày xưa, cả một thời cùng vui buồn, sống chết bên nhau.

Tù Ca..Những Ánh Nến Trong Đêm - Minh Phượng

Giám Đốc VVH / chị Kim Ngân
Ngày 21, tháng 4 , tôi đã được dự một chương trình văn nghệ thật đặc sắc tại Viện Việt Học (VVH) ở Nam CA, gồm đa số những bài hát được sáng tác bởi chính những cựu tù nhân bị giam cầm, những người đã bị hành hạ từ thể xác đến tinh thần bởi sự gian ác, điêu ngoa của “Bên thắng cuộc” sau 1975. Các ca sĩ hôm đó đã thể hiện những bài hát nói lên tiếng lòng của những cựu tù nhân, trong tận cùng tuyệt vọng, khổ đau vẫn giữ được tiết khí, can trường, trong khốn khó vẫn thương đời, thương người, với bao kỷ niệm thân yêu gửi gắm cho người thân, và một miền Nam yêu dấu, tươi đẹp năm nào….

ĐIỂM TIN THẾ GIỚI:24/4/2024 - Mỹ Loan


Thượng viện Mỹ thông qua gói viện trợ 61 tỷ USD cho Ukraine Ngoài gói viện trợ 61 tỷ USD cho Ukraine, Thượng viện Mỹ cũng thông qua gói viện trợ hơn 26 tỷ USD cho Israel và hơn 8 tỷ USD cho khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. New York Times đưa tin, với 79 phiếu thuận, 18 phiếu chống, Thượng viện Mỹ ngày 23/4 đã thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá hơn 95 tỷ USD, trong đó gần 61 tỷ USD cho Ukraine và hơn 26 tỷ USD cho Israel. Dự luật cũng đề cập đến việc tăng cường lệnh trừng phạt nhằm vào các tài sản của Nga.

QUÊ HƯƠNG HOÀI NIỆM - Đỗ Bình


"Trong dòng lịch sử của các nước trên thế giới, bất cứ một dân tộc nào cũng đều có những trang lịch sử vàng son oai hùng và những trang sử u buồn. Viết lại câu chuyện buồn năm xưa liên quan đến thế sự không phải người viết muốn khơi lại hận thù, mà để ghi lại một phần giai đoạn lịch sử hiện đại như một chứng nhân. Người ta không thể lúc nào cũng sống với quá khứ vì tương lai mới cần thiết và quan trọng hơn. Chỉ có những người cố tình muốn quên quá khứ vì có nỗi niềm riêng, hoặc bị bệnh mất trí mới quên ký ức. Ngày nay thế giới đã có nhiều thay đổi, nhất là trong lãnh vực khoa học. Sự tiến bộ vượt bực của khoa học hiện tại tỏa sáng đầy hào quang vì đã mang phúc lợi cho nhân loại, nhưng vẫn không thể thay được lịch sử và quá khứ!

Giấc Mơ Xuân - Nhạc : Nguyễn Tuấn - Thơ : Lê Nguyễn Nga ( Phương Thảo )

Đã Đến Lúc Nhớ Ơn Các Chiến Sĩ - Sương Lam


Đây là bài số bảy trăm lẻ chín (709) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ Oregon Thời Báo.Tuần rồi, người viết nhận được tin từ bạn hữu gửi đến như sau:
“…….Từ năm 2022, đã có tin rò rỉ từ nội bộ chính quyền, rằng sẽ phải bằng mọi cách chấm dứt chương trình Tri Ân TPB-VNCH, trước 2025, tức nhân dịp 50 năm CSVN cưỡng chiếm miền Nam tự do.

Bản tin ngày Thứ tư 24 tháng 4 năm 2024 - Hà Trung Liêm

1- Chuyện Việt Nam ngày Thứ tư 24 tháng 4 năm 2024
2- Đại học Hoa Kỳ: Từ Hỗn độn hoàn hảo đến Ngọn hải đăng thế giới
3- Gió Bấc - Ba Đình luận kiếm: “Tô Nhất Chỉ” đối đầu “Nghệ Vương Công”
4- Không riêng gì Mỹ, Trung Quốc cũng lo lắng về mạng xã hội

CLB Tình Nghệ Sĩ Với Chương Trình Ca Nhạc “Quê Hương Và Tình Mẹ” - Báo Viễn Đông

Bài và hình THANH PHONG:
WESTMINSTER. Nhân dịp tưởng niệm Quốc Hận 30 tháng Tư 1975, Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ đã tổ chức livestream một chương trình ca nhạc thật đặc sắc tại Clara Studio, Westminster vào lúc 01 giờ chiều Chúa Nhật ngày 14.4.2024.Trước khi bước vào chương trình ca nhạc, nhạc sĩ Cao Minh Hưng, người thành lập CLB Tình Nghệ Sĩ phát biểu, trước hết ông ngỏ lời cám ơn quý quan khách, các cơ quan truyền thông và đồng hương đang hiện diện trong khán phòng cũng như đang theo dõi chương trình được livestream, 

HOA NÀO KHÔNG PHAI (LOFI MUSIC) - LƯU BÍCH x LONG REX | NHẠC HOA LỜI VIỆT LOFI CHILL

Bắc Cali: Giới thiệu 2 sinh hoạt liên quan đến Thuyền Nhân, Vượt Biển trong mùa Tưởng Niệm Tháng Tư Đen 2024 và Kính Chuyển Tin Thế Giới Đó Đây Theo Dòng Thời Sự - Lê Văn Hải


Giới thiệu 2 sinh hoạt công phu, độc đáo. ý nghĩa, liên quan đến Những Cái Chết của Thuyền Nhân, Vượt Biển trong mùa Tưởng Niệm Tháng Tư Đen 2024 Tại Bắc Cali

Thứ Ba, 23 tháng 4, 2024

“CÀNG CẤM ĐOÁN, CÀNG ĐÓNG GÓP” - Nam Lộc


Đầy đủ các hội đoàn tham dự
“Càng cấm đoán, thì chúng tôi càng đóng góp”! Đó là câu nói chắc nịch của một vị thương gia cư ngụ tại Montreal, Canada khi ông tham dự buổi dạ tiệc gây quỹ cứu trợ Thương Phế Binh, Việt Nam Cộng Hòa, tổ chức vào tối Chủ Nhật, 14 tháng Tư vừa qua. Ông nói tiếp, mấy tuần qua, truyền thông khắp nơi kể cả ở trong nước, ra đến hải ngoại, đều loan báo về bản tin, nhà cầm quyền CSVN đã gây ra biết bao khó khăn và trở ngại, khiến cho các linh mục Dòng Chúa Cứu Thế phải ra thông báo chấm dứt chương trình cứu trợ TPB/VNCH, đồng thời tạm ngưng nhận tiền giúp đỡ từ các ân nhân ở hải ngoại gởi về. Thế nhưng họ càng cấm đoán, thì chúng tôi lại càng đóng góp và giúp đỡ!

Dương Thu Hương Lý Giải Về Sự Hình Thành "Sư Quốc Doanh" - April 1, 2024


Bà cho hay: “Quyền lực nào áp chế những người tu hành và thả lũ lợn bẩn thỉu vào khắp chùa chiền xứ sở? Chẳng có gì bí mật cả, “bên trên” là A25 Cục bảo vệ văn hóa thuộc Tổng cục 1 Bộ Nội vụ. A25 có nhiệm vụ đào tạo sư sãi để “yểm” Hội Phật giáo Việt Nam, để trấn giữ hệ thống chùa toàn quốc. Không ai quên rằng chính nhà nước cộng sản đã dấy lên cơn bão kinh hoàng nhằm tàn phá đình chùa, đền miếu thậm chí đào mồ hốt mả chúng sinh, tiêu diệt tất cả những gì mà họ cho là “tàn tích của chế độ phong kiến”.

"Các Anh Về"--Sáng tác: Hoàng Thi Thơ; Kim Phụng trình bày

Hà Nội mở chiến dịch đày đoạ tù nhân chính trị - Viết Dũng/SGN

Một đợt trấn áp vô cớ đang diễn ra ở nhiều trại giam Việt Nam. Tin cho biết những tù nhân chính trị bị cô lập trong buồng giam, bị biệt giam, bị thiếu thuốc chữa bệnh, ăn thức ăn trại phát thì bị tiêu chảy, nguồn nước thì bị ô nhiễm, thiếu nguồn nước sạch để sinh hoạt Trong chuyến thăm chồng vào hôm nay, ngày 21 Tháng Tư năm 2024, bà Đỗ Thị Thu, vợ ông Trịnh Bá Phương (tù nhân lương tâm, dân oan Dương Nội – Hà Nội) cho hay, hiện tại chồng bà và một số các anh em bị giam giữ tại Trại giam An Điềm (tỉnh Quảng Nam) đang bị đối xử tồi tệ, hà khắc. 

Tôi Cũng Vượt Biên - Nguyễn Thị Thanh Dương

Tôi bán hàng giải khát trước cổng nhà máy, khách hàng là những công nhân, bộ đội và cán bộ trong nhà máy. Tôi là “mụ” bán hàng “phản động” luôn tơ tưởng đến chuyện vượt biên. “tri kỷ” của tôi có chị Ky buôn bán ở xa cảng miền Tây, nghề mới của chị sau cuộc đổi đời 1975, trước kia chị là nhân viên một ngân hàng quận Gò Vấp. Chị Ky là hàng xóm, hôm nào ghé quán tôi không chỉ để uống ly đá chanh, uống ly cà phê mà cũng là dịp cùng tôi tâm tình than thở cuộc sống dưới thời xã hội chủ nghĩa, mơ ước chuyện vượt biên.

Đọc sách "Chuyện một người đàn bà.. năm con" của Lê Khắc Thanh Hoài



Nhà thơ triết gia Phạm Công Thiện [1941 - 2011]
Nhà thơ triết gia Phạm Công Thiện [1941 - 2011] qua đời năm 2011 tại Houston, nhưng chuyện kể, các bài viết về anh đã nhiều lầm lạc : Người viết : anh bỏ áo tu hành lấy cô vợ người Pháp, theo Thiên Chúa Giáo, kẻ khác viết : anh không hề có một mảnh bằng kể cả bằng tú tài mà dạy Triết Học Viện Đại học Sorbonne, mười lăm tuổi anh đọc và viết hàng chục ngôn ngữ, mười lăm tuổi anh dạy trung học, hai mươi tuổi anh là khoa trưởng khoa Khoa Học Nhân Văn, Đại Học Vạn Hạnh Sài Gòn, anh là triết gia không cần học một ai ? Dạy Triết học tại một Đại Học Pháp mà không cần một văn bằng nào ?

Xin trọn đời còn yêu anh - Lê Khắc Thanh Hoài - Lê Dung

Hiểu biết thêm với GS Huỳnh Chiếu Đẳng


   
Kính thưa quí bạn

Hôm nay đến với các bạn vài chuyện đời thường
1. Video Thơ Xuân Đất Khách,
2. Thức ăn vặt kiểu Tây Phương gây mất trí nhớ
3. Xe cộ hãng nào ít tốn kém tiền bảo trì nhất sau 10 năm (theo Consumer Reports)
4. Góc đố vui và lời giải
HCD 22-Apr-2024
Nếu các bạn không thấy hình chỉ thấy cái khung trống không hình, thì nên dọc Microsoft Word attached.

Nhắc Nhở Tuần Này! Lúc 4 Giờ Chiều Thứ Bảy, Ngày 27 Tháng 4 Năm 2024 Có Gì Lạ? Sinh Hoạt Nổi Bật Nhất Tháng Tư 2024! Đại Lễ Khánh Thành Tượng Đài Thuyền Nhân! - Lê Văn Hải


Nhắc Nhở Tuần Này! Lúc 4 Giờ Chiều Thứ Bảy, Ngày 27 Tháng 4 Năm 2024 Có Gì Lạ? Sinh Hoạt Nổi Bật Nhất Tháng Tư 2024!
Đại Lễ Khánh Thành Tượng Đài Thuyền Nhân
Tại Đền Thánh Tử Đạo Việt Nam
685 Singleton Rd, San Jose, Ca 95111
(Dự trù với hàng ngàn người tham dự!)

Bản tin ngày Thứ ba 23 tháng 4 năm 2024 - Hà Trung Liêm

1- Chuyện Việt Nam ngày Thứ ba 23 tháng 4 năm 2024
2- Đối Thoại Giữa Các Thế Hệ về Tuổi Trẻ, Kỹ Thuật và Dân Chủ
3- Dự án kinh đào trị giá 1 ti 7 USD ngày càng bị soi mói
4- Gs. Nguyễn Văn Canh : Vô hiệu hoá QĐ 1334

Những Chuyện Tình Sau Tháng Tư Đen | Minh Thúy Thành Nội | NH

Chủ Nhật, 21 tháng 4, 2024

Giã Từ Tuổi Thơ - Tiểu Thu


Sáng nay đi xem kết quả về, Thư nằm vùi, khóc sưng cả mắt. Công lao dùi mài kinh sử khổ cực cả năm trời đã thành công cốc! Tội nghiệp nhất là mẹ. Chắc bà thất vọng còn hơn Thư, nhưng thấy con gái ủ rũ như vậy bà cũng cố nén, an ủi :- Thôi đừng buồn con ạ, học tài thi phận mà. Lần sau cố gắng nhiều hơn nữa. Yên chí, thế nào con gái của mẹ cũng thi đậu.Thư rên rỉ: - Bộ mẹ tưởng con không cố hết sức hay sao? Con học muốn khùng luôn đó! - Mẹ biết! Mẹ biết! Thôi thì coi như ...xui! Nói rồi bà Luân, mẹ Thư, cười. Thôi ngồi dậy rửa mặt ra ăn cơm. Bữa nay mẹ có món sườn ram mặn con thích.

NGÀY ÔNG TÁO VỀ TRỜI - Vương Mộng Long


Ngày ông Táo về trời năm Mậu Tý, Thế Kỷ 20…
Nơi góc phố Jean De Bouchet, Hải-Dương có một thằng bé sáu tuổi rưỡi ngồi say mê ngắm nghía một món đồ chơi mà nó vừa mua được. Trên tay nó là một cái xe làm bằng vỏ hộp cá mòi. Cái vỏ hộp cá mòi của Marốc do ai đó nhặt từ đống rác của Tây, rồi đục bốn cái lỗ bên hông, gắn vào bốn bánh xe bằng nắp khoén, nắp bia đã trở thành món đồ chơi quý báu của lũ trẻ trai sáu, bảy tuổi cư ngụ trong khu Ngã Sáu, Hải-Dương này. Sáng nay thằng bé đã bỏ ra năm hào để mua lại chiếc xe từ tay thằng bạn nó tên là Hải.Thằng Hải là con ông chủ Khách sạn Thiên Tuế ở đầu đường.

Giờ thứ 24. Tại sao Trung Cộng muốn nhảy vào đánh chận quân đội Bắc Việt tiến vào Sàigòn? - TS. Nguyễn Tiến Hưng (ViệtBáo)

 Tác giả Nguyễn Tiến Hưng đang đặt câu hỏi với Kissinger

Tác giả đang đặt câu hỏi với Henry Kissinger.
LTS. Tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng, nguyên Tổng Trưởng Kế Hoạch VNCH, là người được Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu ủy thác nhiều công việc trong những ngày tháng cuối,  trước khi Sài Gòn sụp đổ. Tại Hoa Kỳ, sau 1975, ông là tác giả nhiều cuốn sách được phổ biến rộng rãi như "Hồ Sơ Mật Dinh Độc Lập", "Khi Đồng Minh Tháo Chạy", "Khi Đồng Minh Nhảy Vào", và sắp xuất bản cuốn BỨC TỬ VNCH - KISSINGER VÀ 8 THỦ ĐOẠN NHAM HIỂM vào ngày 5 tháng Năm, lúc 1:00pm tại 14361 Beach Blvd. Westminster, CA 92683. Mời quý độc giả quan tâm đến tham dự buổi ra mắt sách. Mọi thắc mắc về buổi ra mắt sách, liên lạc: 714 883 0729.

"Lỡ Chuyến Đò"--Sáng tác: Anh Việt - Tiếng hát: Kim Phụng

Thứ Hai, 18 tháng 3, 2024

Mời bạn xem phim tài liệu hay nhất của Oscar năm 2024. - ST


Trong lịch sử Oscar, có lẽ, chưa bao giờ có giải thưởng nào trả giá đắt như vậy. Đây là giải thưởng bằng nước mắt. Đoàn làm phim gồm đạo diễn Mstyslav Chernov, nhiếp ảnh gia Evgeny Maloletka và nhà sản xuất Vasilisa Stepanenko. Họ đến Mariupol ngày 24 tháng 2 năm 2022, một giờ trước khi bắt đầu cuộc xâm lược của Nga.

Câu Chuyện Đêm Giao Thừa - Nguyễn Đặng Bắc-Ninh


Tết sắp đến rồi. Trời vẫn rét căm căm, nhưng có lẽ mùa đông năm nay Seattle không có tuyết. Nhiều năm giờ này băng giá đã phủ kín các cành cây khẳng khiu trụi lá. Toàn cảnh như một cánh rừng bằng pha lê lóng lánh, trông đẹp như trong cảnh thần tiên, nhưng bước ra ngoài trên mặt đất giá băng lại rất nguy hiểm. Trượt té gãy xương là chuyện thường. Trên tam cấp chùa Việt Quang Thượng Tọa Thích Minh Chung co ro trong tấm áo tràng, run rẩy bước từng bước chậm chạp lên chính điện. Mấy năm gần đây sư cụ thấy mình yếu đi nhiều mà việc nhà chùa luôn bận rộn, nhất là vào những ngày cuối năm. 

Bản tin ngày Thứ hai 18 tháng 3 năm 2024 - Hà Trung Liêm

1- Chuyện Việt Nam ngày Thứ hai 18 tháng 3 năm 2024
2- Hoa Kỳ: Xâu chuỗi các tình tiết xung quanh trường hợp tử vong của bà Angela Chao và sự từ chức của ông Mitch McConnell
3- Ông Chính ơi, tại sao làm bao cấp mà báo kinh tế thị trường?
The Independent Journalists’ Association of Vietnam – IJAVN
4- Siêu dự án kênh Phù Nam Techo khiến Campuchia rời xa Việt Nam, ngả về Trung Quốc?

10 Năm Với Việt Sử Đại Cương Của GS Trần Gia Phụng - Vương Trùng Dương


Chủ Nhật (2PM-5PM), 24 tháng 3 năm 2024, GS Trần Gia Phụng thuyết trình “Những Học Thuyết Chính Trị Hoa Kỳ Về Chiến Tranh Việt Nam” tại Viện Việt Học, 15355 Brookhurst St, Suite 222, thành phố Westminster và tham dự Giỗ Lễ Nhà Cách Mạng Phan Chu Trinh Lần Thứ 98 cùng ngày của Hội Ái Hữu Phan Chu Trinh Đà Nẵng (ông là giáo sư dạy sử của trường nầy). Nhân dịp nầy, đề cập đến bộ sử Việt Nam Đại Cương của tác giả đã ấn hành vào hai thập niên qua.

Chủ Nhật, 17 tháng 3, 2024

"Đò Chiều"--Sáng tác: Trúc Phương; tiếng hát: Kim Phụng - Kiều Oanh

Vai trò của lực lượng Fulro trong Chiến tranh Việt Nam. - William H. Chickering


(Hình: Tác giả và các chỉ huy Fulro tại Phnom Penh, tháng 4/1973. Nguồn: NYT.) Mùa xuân năm 1967, khi ấy tôi đang là cậu trung úy 22 tuổi của Lực lượng Đặc nhiệm đóng tại một căn cứ nằm trên một đỉnh đồi ở Việt Nam, gần biên giới với Campuchia. Những người lính bên cạnh tôi là người Thượng, một tộc người sống ở vùng cao, khác với người Kinh ở miền xuôi. Hầu như ai trong số này cũng là thành viên của một tổ chức phiến quân tên gọi Fulro, viết tắt tiếng Pháp của Front unifié de lutte des races opprimée hay Mặt trận Thống nhất Đấu tranh của các Sắc tộc bị Áp bức, với mục tiêu đuổi người Kinh ra khỏi vùng cao nguyên. Căn cứ của tổ chức là một nơi nào đó bên kia biên giới.

Tư Ếch Học Nhẩy Đầm - Phùng Annie Kim

Còn hơn tháng nữa là hết năm Quý Tỵ. Xét về tử vi, năm nay là năm tuổi của Tư Ếch bị sao La Hầu chiếu mạng. Tử vi dạy “Nam La Hầu, nữ Kế Đô”. Sao này là hung tinh thuộc loại sao dữ. Nó mà chiếu mạng thì te tua, không tang ma thì bệnh tật, không tai nạn thì làm ăn thua lỗ, không tù tội thì bị lừa đảo...Nghe thầy tử vi nói phát ớn! Đầu năm, bà Tư nói năm nay là năm con rắn. Rắn thích ăn thịt…ếch nên bà lo cho cái mạng của Tư Ếch:
- Ông có muốn tui cúng sao giải hạn, cầu an đầu năm cho ông không? “ Đừng bỏ em một mình” nha… anh Tư?

Hoa Thiên Lý - Nguyễn Thị Thanh Dương

Khi cuộc đời còn có nhiều khát vọng,
Em đi rồi ! Hờ hững buổi Thu mưa,
Nhưng một hôm phù hoa thành ảo mộng,
Khi em về ! Gặp lại cánh hoa xưa.
Tôi rộn ràng chờ đợi chuyến bay về thăm Việt Nam với vợ chồng cô cháu gái, cô có một cái tên rất đẹp là Nguyễn thị Hoa Thiên Lý, dù cô chỉ là một cô gái quê ít học. Khi cô được sinh ra, trước nhà có giàn hoa Thiên Lý, nên tên cô được đặt theo loài hoa ấy.

Đêm Mưa - Nguyễn Tuấn - Lê Nguyễn Nga - chrslam

50 NĂM TƯỞNG NIỆM HOÀNG SA CÓ CÁCH NÀO LẤY LẠI HS/TS ? - NGUYỄN TRẦN QUÝ


Dù quốc tế hay Việt Nam, bất cứ cuộc tranh luận nào về quần đảo Hoàng Sa/Trường Sa đều không thể không nhắc đến quân đội VNCH đã bảo vệ Hoàng Sa trong một trận hải chiến giữa VNCH và Trung Cộng vào ngày 19-1-1974. Cho nên trận hải chiến này và 74 chiến sĩ VNCH đã tử trận tại đây là “tấm bia chủ quyền bằng máu” sẽ còn mãi trong lịch sử thế giới. Bia bằng đồng, bằng đá có thể bị di dời, phá bỏ, nhưng bia sử sách về trận hải chiến này sẽ còn mãi. Tên tuổi của 74 chiến sĩ hy sinh được tổ quốc ghi ơn và ngay cả nhà cầm quyền CSVN hiện nay, dù muốn dù không, cũng phải nhờ đến những hy sinh này như một trong những chứng tích quan trọng để chứng minh chủ quyền của VN trên vùng Hoàng Sa/Trường Sa (HSTS).

Triệt thoái cao nguyên 1975, cuộc hành quân phá sản - TRỌNG ĐẠT


Một ngày trước khi tướng Phú tuyên bố Ban Mê Thuột thất thủ, hôm 12/3/1975 Hạ Viện Mỹ biểu quyết cắt 300 triệu Mỹ kim quân viện bổ túc cho Việt Nam Cộng Hòa do Tổng Thống Ford đệ trình Quốc Hội, Đại sữ Mỹ Martin cũng thông báo cho Tổng thống Thiệu biết quân viện năm tới từ tháng 6 sẽ không được chuẩn chi, như thế Quân đội Việt Nam Cộng Hòa chỉ còn đủ đạn dược để đánh trận trong vòng 3, hoặc 4 tháng. Tại Pleiku liên đoàn 4 Biệt động quân chưa thể giải tỏa được quốc lộ 19, sư đoàn 22 tại gần Qui nhơn chiến đấu dữ dội với sư đoàn 3 Sao vàng của Việt Cộng, phi trường Cù Hanh bị pháo kích, 3 phi cơ A37 bị phá hủy. 

KÍNH NHỜ CHUYỂN TIẾP: THƯ MỜI Lễ Khánh Thành Trụ Cờ và Lễ Thượng Kỳ VNCH Tại Khu Thương Xá -Phước Lộc Thọ


THƯ MỜI
Lễ Khánh Thành Trụ Cờ và Lễ Thượng Kỳ VNCH Tại Khu Thương Xá -Phước Lộc Thọ Kính Thưa Quý Đồng Hương, Quý Vị Lãnh Đạo Tinh Thần Các Tôn Giáo, Quý Hội Đoàn, Tổ Chức Cộng Đồng và Quý Cơ Quan Truyền Thông Báo Chí,  Trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi Lễ Khánh Thành Trụ Cờ và Nghi Lễ Thượng Kỳ Việt Nam Cộng Hòa tại Thương Xá Phước Lộc Thọ, vào đúng 11.00 giờ trưa, Chủ Nhật, Ngày 24 Tháng 3, 2024.

Biển Nỗi Nhớ Và Em Thu Phương Official Le van Quy

Lời sám hối muộn màng - Lê Quốc Trinh


“Em muốn nhắn gửi những người bạn không đồng quan điểm với em rằng: ‘Chúng mình là người lớn. Hãy sống thế nào cho ra người lớn.’ Đừng để con trẻ phải gánh chịu. Đừng để con trẻ chất vấn vì đó đúng là một điều đáng nhục. Mình chính là nhân tố thay đổi xã hội, thay đổi thể chế để giúp Việt Nam trở nên tốt hơn, người dân Việt Nam được sống an nhiên hơn.” – Anna Huyền Trang Hôm nay ngày 3 tháng 3 năm 2015, tôi quyết định viết bài sám hối này để dứt khoát với những sai lầm trong quá khứ và nhân dịp chính thức xin lỗi tất cả người dân miền Nam (từ vĩ tuyến 17 trở xuống) cùng với hàng triệu người Việt Nam di tản trốn ngục tù cộng sản, đã hy sinh hay đang sinh sống khắp nơi trên thế giới.

SUY NGẪM & NHẬN THỨC: "Này ông bạn, ông đã lớn tuổi rồi, hãy về nhà nghỉ ngơi đi."


Năm 1997, khi Trương Vệ Kiện rơi vào phá sản, tuyệt vọng, nợ nần, mất nhà, thất nghiệp, Lưu Đức Hoa đã ký cho Trương Vệ Kiện 1 "tấm séc nghĩa tình” và mời ký HĐ đóng phim để vượt qua giai đoạn khó khăn nhất này.
“Kiến thức học được thì phải đem chia sẻ,
Tiền bạc kiếm được cũng nên cho đi”.
Sau này khi Trương Vệ Kiện mắt đỏ hoe cảm ơn, Lưu Đức Hoa chỉ nói lại 1 câu từ đàn anh Châu Nhuận Phát như vậy. Anh thành công nhờ nghĩa khí của Phát ca thì việc của anh không phải tìm cách trả ơn cho đàn anh, mà là giúp đỡ những người khác bằng nghĩa khí đó. 

Trung Quốc: Khi nhà giàu ‘banh xác’ - Thái Ngọc/SGN


Trung Quốc luôn tránh né công bố các con số cho thấy khoảng cách giàu nghèo. (Hình: STEPHEN SHAVER / AFP) (Photo by STEPHEN SHAVER/AFP via Getty Images) Với nhiều nhà giàu Trung Quốc, họ – bằng cách này hay cách khác – bị đẩy vào những “bãi mìn” mà không hề nhận thức rõ. Chỉ đến khi “quả mìn” phát nổ, họ mới nhận ra sự nguy hiểm và lúc đó đã quá muộn. Những vụ “nổ mìn” dây chuyền Dân Trung Quốc gọi một khoản đầu tư thất bại là “vụ nổ mìn.” Trong trường hợp của nạn nhân Xue Li, vụ nổ đến từ một sản phẩm quản lý tài sản hứa hẹn mang lại lợi nhuận hàng năm khoảng 8%. 

Đại Tá Hoàng Cơ Lân – Y sĩ nhảy dù đối đầu với Việt Cộng - Trần Vũ (dịch)


Đại tá Hoàng Cơ Lân được gắn lon thiếu tá danh dự của Sư đoàn 101 Nhảy dù Hoa Kỳ là sư đoàn đã nhảy xuống Normandie và tử thủ ở Bastogne trong Thế chiến -  Sinh 1932 tại Hà Nội, cựu đại tá Hoàng Cơ Lân thuộc thế hệ y sĩ tiền tuyến của Quân đội Quốc gia. Từng là y sĩ trưởng của Sư đoàn Dù trước khi làm Giám đốc Trường Quân Y VNCH. Tháng 2-2024, nhị nguyệt san Chiến tranh và Lịch sử (Guerres & Histoire) là tạp chí quân sử uy tín nhất hiện nay tại Pháp, có trên 60,000 độc giả dài hạn và bày bán ở các sạp báo đầu đường, quầy sách siêu thị và trong tất cả các hiệu sách, lần đầu tiên phỏng vấn một sĩ quan Nam-Việt với ảnh chân dung trên trang bìa. 

Nhà nước hết hỗ trợ, ngành sản xuất ô tô điện lụi tàn. Hàng nghìn ô tô điện bị chôn vùi cùng cỏ dại - Thế Giới Mới

Thứ Bảy, 16 tháng 3, 2024

THÁNG BA NGẬM NGÙI - (Trạch Gầm)


Những ngày của tháng 03/75 khởi đầu là cuộc triệt thoái theo liên tỉnh lộ 7 của quân đội từ Pleiku xuống Tuy Hòa đầy máu và nước mắt. Nhìn đoàn người dân chạy giặc từ ngoài Trung vô trên quốc lộ 1 ngang thị trấn Bình Định nơi tôi đang đứng, tôi biết rằng Bình Định đang trong cơn hấp hối. 6 năm sau đó cũng vào tháng 03/81 có một chiếc xe đò hiệu Khánh Hòa với thùng than to tổ bố đèo theo phía sau rùng rùng ngừng lại tại ngã ba cải lộ tuyến Ninh Hòa nơi quốc lộ 1 kéo dài từ Nam ra Bắc (trong hình). Chiếc xe thả xuống lòng đường một tên ốm nhách nặng chưa tới 42 ký. 

DÙ BẠN LÀ AI CŨNG ĐỪNG BỎ QUA BÀI VIẾT NÀY - QTCS


1. Lòng tin là thứ mà một khi ta đã mất thì khó có thể trở lại như ban đầu. Vì vậy, hãy sống đúng ngay từ đầu bởi trường học có bút xóa nhưng trường đời thì không.
2. Đừng nghĩ mãi về quá khứ nếu nó chỉ mang tới những giọt nước mắt. Đừng nghĩ nhiều về tương lai, nó chỉ mang lại sự lo sợ. Sống ở hiện tại với nụ cười trên môi như trẻ thơ. Nó sẽ mang lại niềm vui cho bạn.
3. Cuộc đời vốn chẳng có thứ gì hoàn hảo nhưng mỗi người đều có nét đẹp riêng, thiên tài ở chỗ là mỗi người tìm ra được nét đẹp của chính mình và hoàn thiện nó.