Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 9 tháng 11, 2025

Xạo Sự "Những Bước Chân Của Donald Trump" - Út Bạch Lan


Thoáng một cái, Donald Trump đã làm Tổng Thống Hoa Kỳ nhiệm kỳ thứ hai đã gần được một (1) năm. Mười (10) tháng đi mây về gió, mười tháng tả xung hữu đột, mười tháng gây nhiều ân oán giang hồ với kẻ thù địch cũng có, với đồng minh thân thiết cũng có. Nếu đem so sánh với hàng chục vị cựu Tổng Thống tiền nhiệm trước đây dù là Dân Chủ hay Cộng Hòa thì quả thật "Donald Trump là một vị Tổng Thống...có một không hai và không giống ai..."Bắt đầu nhiệm kỳ hai (Tháng giêng năm 2025) với cái "motto" là MAGA, Trump khởi đầu bằng vài ba cú đấm "vô chiêu" làm cả thế giới bàng hoàng nín thở.... 
<!>
Vụ thuế đối ứng áp dụng cho toàn thế giới, vụ quan hệ giữa Mỹ-Canada-Mexico (USMCA), vụ kênh đào Panama, vụ quốc đảo Greenland. Trump đóng vai trò trung gian để giải quyết hai cuộc chiến tranh khốc liệt mà chính quyền của Joe Biden đã để lại, chiến tranh Nga-Ukraine và chiến tranh Israel với khối Ả Rập quá khích cực đoan do Tehran (Iran) dẫn đạo. Tất bật giải quyết chuyện nhà như một phu hốt rác, giải quyết chuyện hàng xóm (sân sau) đâu ra đó cho sòng phẳng, như với Venezuela, Colombia...
Nói một cách chung chung là Trump đang làm chuyện lớn khi nó còn nhỏ. Chuyện lớn ở đây là xây dựng lại một "Trật Tự Mới Của Thế Giới" một thế giới có tôn ti trật tự, có lớn có nhỏ, có giàu có nghèo, có văn minh lạc hậu, nhưng "Nhân Tính" thì chỉ có một.

Xạo tôi còn nhớ, vào khoảng những năm cuối thập niên 1980, Cựu Tổng Thống Ronald Reagan cứ nhắc đi nhắc lại cụm từ New World Order trên hệ thống truyền thông của Hoa Kỳ. Hầu hết các chính trị gia thượng thặng của thế giới thời bấy giờ đều cho rằng "Hoa Kỳ đang thực hiện chính sách toàn cầu hóa chỉ để nhằm mục đích thống nhất nhân loại theo một trật tự mới".
"Trật tự mới của thế giới" là thuật ngữ dùng để chỉ một giai đoạn lịch sử mới với sự thay đổi mạnh mẽ trong tư tưởng chính trị và cán cân quyền lực quốc tế, thường sau những sự kiện lớn như kết thúc những cuộc đại chiến. Ví dụ về trật tự mới bao gồm trật tự "lưỡng cực" sau thế chiến thứ 2 (Mỹ và Nga), trật tự "đơn cực" khi Mỹ trở thành siêu cường duy nhất sau khi Liên Xô sụp đổ, và xu hướng trật tự "đa cực" hiện nay khi nhiều quốc gia có ảnh hưởng chính trị càng ngày càng lớn, thậm chí có quốc gia hay "khối" có tham vọng làm bá chủ toàn cầu. Thế giới ngày nay xuất hiện rất nhiều trung tâm quyền lực bí mật trong bóng tối kềm chế lẫn nhau nên không có một quốc gia nào áp đảo hoàn toàn một quốc gia khác được.

Trong bài xạo sự tuần rồi, xạo tôi có đề cập đến quyển sách mới nhất có tựa đề "Atlantis Est Mort? Vive L'Europe" của tác giả Sylvain Kahn, tác giả có đề cập đến khái niệm "Empirisme" để ám chỉ đến sự áp đặt tinh vi và nguy hiểm của Hoa Kỳ chẳng những đối với Châu Âu mà còn cho cả thế giới nữa.
Chiến lược chính trị mới của Mỹ để phù hợp với tình trạng "đa cực" hiện nay là "một sự áp đặt, một sự ràng buộc không thể từ chối và dứt bỏ..."
Cuộc chiến kéo dài hơn ba (3) năm ở Ukraine, Trump đã áp dụng chiến lược này một cách triệt để với Châu Âu. Kết quả như thế nào, tưởng không cần phải nhắc lại mất thời giờ.
Cuộc chiến kéo dài hai năm của Israel và Hamas, Trump cũng đã áp dụng chiến lược này với Tel Aviv và Tehran với sự hậu thuẫn của những nước Ả Rập "đầu sỏ" vùng Trung Đông. Kết quả là "ngừng bắn ngay tức khắc cái đã"...rồi từng bước tháo gỡ những nút thắt bằng ngoại giao kinh tế thương mại.
Cái hay ở chỗ, dù rằng cả hai Thủ Tướng Do Thái Benjamin Netanyahu và Bà Chủ Tịch Liên Minh Châu Âu là Ursula Von Der Leyen đều biết và hiểu rằng chính sách của Trump là một chính sách áp đặt cưỡng chế, nhưng cả hai đều hoan hỷ đồng ý và tự cho rằng như vậy là tốt lắm rồi. Họ không nhận ra hay cố tình không nhận ra rằng chấp nhận sự áp đặt của Trump là đồng nghĩa với một sự lệ thuộc vào Mỹ, hay nói một cách táo tợn hơn là họ bị Mỹ thống trị mà họ hoàn toàn không nhận ra được điều đó.

Tổng Thống Donald Trump đã thực hiện một chuyến công du Á Châu tháng 10 vừa qua cũng không ngoài mục đích rà xét lại "trật tự" của lục địa to lớn và đông dân số nhất toàn cầu. Ngày 26/10/2025, Trump đến Malaysia để tham dự Hội Nghị Thượng Đỉnh ASEAN, Ngày 28/10, Trump bay sang Nhật Bản, và ngày 29/10 sẽ bay sang Hán Thành tham dự Hội Nghị Thượng Đỉnh Diễn Đàn Hợp Tác kinh Tế Châu Á-Thái Bình Dương (APEC)
Theo truyền thống, các chuyến công du của Tổng Thống Hoa Kỳ là cơ hội để thể hiện sức mạnh của Hoa Kỳ trên trường quốc tế. Nhưng theo dư luận truyền thông thì cho rằng chuyến công du Châu Á năm (5) ngày của Trump là một màn phô diễn sức mạnh của riêng ông, và đôi khi Trump đã để hé lộ những hạn chế của sức mạnh đó.
Những nơi Trump dừng chân trong bốn ngày đầu như Malaysia, Nhật Bản và Nam Hàn là những hoạt động của Trump nhằm lấy lòng các quốc gia này của một vị Tổng Thống của một siêu cường có tính khí đôi khi bất thường. Không biết các quốc gia này "được lòng" đến mức độ nào đến độ báo chí châm biếm rằng các lãnh tụ các quốc gia này đón tiếp Trump trong phong cách "khúm núm" và chế giễu một cách công khai rằng "chỉ cần một cái búng tay, Trump có thể tàn phá nền kinh tế của các quốc gia nào đang phụ thuộc vào nền xuất khẩu với Hoa Kỳ..."
Tuy nhiên,cuộc gặp gỡ với Tập Cận Bình ngày 30/10 lại hoàn toàn khác.
Bởi nói chuyện với Chú Ba là phải nói chuyện buôn bán lời lỗ. Truyền thống của chú Ba là không bao giờ chịu lỗ, buôn bán mà lỗ lã thì buôn bán làm cái gì, chẳng những lời mà còn phải lời nhiều nữa nên mới có nạn tích trữ đầu cơ. Tập gặp Trump mới đúng điệu ngưu tầm ngưu mã tầm mã, bên nửa cân bên tám lạng nên chẳng ai sợ ai. Cả hai chẳng ai muốn đối chọi nhau bằng bom đạn, chỉ bằng mồm miệng môi mép tranh hơn thiệt cho nên xạo tôi cho rằng cả Trump lẫn Tập đều thuộc loại miệng nam mô nhưng lòng dạ là một bồ dao găm. Bất cứ ai trên trái đất này mà biết họ thỏa thuận mật với nhau những gì thì người đó là bậc thánh nhân.

Nói tóm lại, chuyến công du Châu Á năm ngày của Trump chỉ tái chinh phục lại lòng tin của một số các quốc gia vốn là đồng minh gần gũi nhất của Mỹ như Nhật Bản, Nam Hàn, Malaysia, Thái Lan...đặc biệt nhất là Campuchia. Campuchia mà bỏ Tàu theo Mỹ thì mới là một màn cụp lạc và ly kỳ.
Có câu "Nhất Cận Thân Nhì Cận Lân", tình hình chính trị vùng Đông Nam Á hiện giờ có thể nói "nhất cận lân, nhì mới cận thân". Sự xung đột của Mỹ-Trung ngày càng leo thang rõ nét, những bước nhượng bộ nhau qua lãnh vực kinh tế-thương mại-tiền tệ chỉ mang cái vẻ bề ngoài tạm thời, bởi sự nguyên nhân chính của sự xung đột này là cả hai cùng tranh ngôi "bá quyền bá chủ" không phải chỉ riêng vùng Đông Á, Đông Nam Á , Châu Á mà cả toàn thể thế giới, một mất một còn, không thể có hai con cọp trong một khu rừng. Các quốc gia thuộc khối Asean cùng chung một trạng huống chênh vênh hụt hẫng, không biết phải chọn lựa bên nào. Dẫu sao thì các quốc gia thuộc khối Asean cũng đã có quá nhiều ân sâu nghĩa nặng trong lãnh vực kinh tế thương mại với Tàu Phù hơn 50 năm nay, giờ đây tình thế đã thay đổi vì tham vọng bành trướng bá quyền của Bắc Kinh ngày càng gia tăng, Asean đang cần, rất cần sự bảo vệ an ninh từ phía Hoa Kỳ.
Dư luận chung của giới quan sát chính trị Mỹ kỳ vọng vào chuyến công du nhiều ngày của Trump sẽ tháo gỡ nhiều vấn đề quan trọng của Châu Á trên tiến trình trật tự mới của Trump. Nhưng trên thực tế người ta vẫn thấy những vấn đề phức tạp khó khăn của đôi bên Mỹ-Tàu vẫn là "cái gân gà" của Tào Tháo, khó mà nuốt trôi cho được.

Cũng trong sách lược định hình lại trật tự Châu Á, Hoa Kỳ đã chủ trì một cuộc họp với 5 quốc gia Trung Á ngày 6/11/2015 bao gồm 5 nước Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan. Tổ chức hợp tác này, thường được gọi là “C5+1”, được thành lập vào năm 2015 nhằm tăng cường hợp tác và giải quyết các thách thức toàn cầu.
Trung Á từ lâu đã được coi là khu vực trọng điểm trong Sáng kiến Vành Đai Và Con Đường của Trung Cộng. Mặc dù có những dự đoán cho rằng dự án này sẽ “thất bại” do các vấn đề về nợ công và hiệu quả của nó, nhưng theo “Báo cáo Đầu tư Vành đai và Con đường 2025” của chính quyền Bắc Kinh, tổng vốn đầu tư và hợp đồng xây dựng toàn cầu của Trung Cộng đã đạt mức cao mới trong nửa đầu năm nay, với tổng vốn đầu tư vượt quá 1,3 nghìn tỷ đô la Mỹ, trong đó khoảng 25 tỷ đô la Mỹ đổ vào Trung Á.
Tuy nhiên, không giống như đầu tư do Trung Cộng dẫn dắt, Trump thúc đẩy hợp tác theo định hướng thị trường, cả hai cùng có lợi một cách công bằng hợp lý. Trump nhấn mạnh đến vai trò lãnh đạo tư nhân thay vì tất cả phải tập trung vào tay nhà nước như cộng sản đã làm từ xưa nay, cạnh tranh minh bạch với tiêu chuẩn chất lượng và phẩm lượng cao, mang đến cho các nước Trung Á một giải pháp thay thế khả thi để cân bằng đầu tư từ Trung Quốc và Nga.
Năm nước cộng hòa này nhìn chung, hụ hoan hỷ ủng hộ đầu tư và thương mại của Hoa Kỳ. Kazakhstan, Kyrgyzstan và Tajikistan đều là thành viên của WTO, Turkmenistan là quốc gia quan sát viên, và Uzbekistan đang trong giai đoạn cuối của quá trình gia nhập WTO. Vào tháng 10, Uzbekistan cũng đã đạt được thỏa thuận tiếp cận thị trường và ưu đãi thuế quan với 27 quốc gia thành viên EU, thể hiện lập trường kinh tế cởi mở của nước này. Riêng Uzbekistan và Kazakhstan đều hoan nghênh đầu tư của Hoa Kỳ và đã mời Trump đến thăm khu vực này. Nếu Tổng Thống Trump chấp nhận lời mời, Trump có thể dẫn đầu một phái đoàn doanh nghiệp lớn để mở rộng hơn nữa sự hiện diện của Hoa Kỳ trong các lĩnh vực năng lượng, khai thác và sản xuất khoáng sản hiếm tại vùng Trung Á, lãnh địa của Nga trong thời kỳ chiến tranh lạnh.
Cũng giống như tình huống của các nước Asean, các nước Trung Á cũng đã chịu nhiều ân nghĩa với Trung Cộng trong suốt thời gian chiến tranh lạnh của Nga và Mỹ. Họ (Trung Á) tỏ ra thân thiện với Mỹ, nhưng họ vẫn giữ mối quan hệ mật thiết với Bắc Kinh và nhất là Mạc Tư Khoa.
Sự xung đột biên giới giữa Afghanistan và Pakistan mới đây cũng tạo ra nhiều rắc rối khu vực vì liên hệ đến Iran và các nước Trung Á. Đó là lý do khiến Trump có ý định muốn khôi phục lại sự hiện diện của quân đội Mỹ tại căn cứ không quân Bagram, vì điều này sẽ góp phần vào an ninh và ổn định khu vực. Trump ưu tiên khai triễn chiến lược hơn là xung đột không cần thiết, ủng hộ một “chính sách ngoại giao thực tế” kết hợp đàm phán với răn đe. Sự hiện diện của Hoa Kỳ ở Afghanistan và vùng Trung Á là để cân bằng ảnh hưởng của Nga và Tàu Cộng.

Tới đây, chúng ta có thể có một nhận định khách quan và trung thực rằng, Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump đang định hình lại bối cảnh thế giới bằng những "thỏa thuận song phương", nhưng chúng ta cũng không thể phủ nhận rằng trong các thỏa thuận đó mang máng tính "áp đặt" của một kẻ mạnh. Kẻ nắm dao đằng cán!!!
Từ cuộc chiến Ukraine với Châu Âu, từ cuộc chiến Trung Đông với Israel và Iran, từ cuộc chiến Thái Lan-Campuchia với Bắc KInh v/v và v/v đã thể hiện sự nhiệt tình và hiệu quả của Donald Trump trên lãnh vực "Ngoại Giao Song Phương". Sau Châu Âu đến Asean. Cụ thể là Nhật Bản, Nam Hàn và các nước khác đã nhiệt tình hợp tác quốc phòng với Hoa Kỳ.
Trong khi đó, Bộ Trưởng Chiến Tranh Hoa Kỳ Pete Hegseth và Bộ Trưởng Quốc Phòng Ấn Độ Rajnath Singh đã ký một thỏa thuận khung quốc phòng kéo dài mười năm.
Cũng trong khi đó, Bộ Trưởng Bộ Chiến Tranh Mỹ Pete Hegseth được Bộ Trưởng Quốc Phòng Phan Văn Giang Việt Nam tiếp đón nồng hậu ngày 2/11/2025 tại trụ sở Bộ Quốc Phòng Việt Nam. Xạo tôi không cần tìm hiểu họ thảo luận hay thỏa thuận điều gì, mà xạo tôi chỉ quan tâm đến sự hiện diện của Thứ Trưởng Bộ Hải Quân Hoa Kỳ Hùng Cao với vai trò phụ tá trưởng phái đoàn Hegseth. Chuyện Mỹ viện trợ (bố thí) năm ba trăm triệu đô la Mỹ có nhằm nhò gì đâu, chuyện đi tìm xác chết của Mỹ năm sáu chục năm về trước gọi là cho có chuyện để các phóng dao vỉa hè có chuyện để nói để viết kiếm chút tiền nhuận bút, chuyện Hùng Cao bàn về Vịnh Cam Ranh mới là hấp dẫn ly kỳ...
Một sự sắp đặt chính trị có chủ đích một cách sâu sắc và thâm thúy. Ai muốn hiểu sao cũng được. Biết đâu hôm nay là Hùng Cao, một ngày nào đó là Dương Nguyệt Ánh, Lương Xuân Việt v/v và v/v...những con em của người tỵ nạn Cộng Sản các ông...nay thì như thế đó...

Những sự kiện mới nhất này đủ để chứng minh rằng "Chính quyền Trump đang thực hiện các bước đi cụ thể để xây dựng một “liên minh chống bá quyền” nhằm đối trọng với sự bành trướng của Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương..."
Như Trump đã từng tuyên bố nhiều lần “Hoa Kỳ không tìm kiếm xung đột, nhưng sẽ không bao giờ từ bỏ vai trò lãnh đạo thế giới tự do của mình”.
Với vai trò lãnh đạo của mình, chính sách đối ngoại của Trump không phải cô lập mà là trao quyền tự chủ cho các đối tác, một sự "phân nhiệm" minh bạch rõ ràng trong nhiệm vụ chung là cùng nhau xây dựng một "Cộng Đồng Nhân Loại Hòa Bình Và Thống Nhất" với phương châm bất diệt "Trên Kính Dưới Nhường - Thương Yêu Đùm Bọc Lẫn Nhau".

"Người Mỹ" còn mang nặng một lời thề với nhân loại : "Thề Vũ Trụ Hòa"

Thân Kính Chúc Quý Niên Trưởng Và Các Bạn Một Ngày Chủ Nhật Với Ngập Tràn Hồng Ân Thiên Chúa.

Út Bạch Lan

Không có nhận xét nào: