Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 18 tháng 11, 2025

Nhật Bản hủy diệt đội Nam Mỹ - Anh Quân


Tối 18/11, Nhật Bản dễ dàng đả bại Bolivia với tỷ số 3-0 thuộc trận giao hữu dịp FIFA Days tháng 11.Japan thắng Bolivia trên sân nhà.Sau chiến thắng 2-0 trước Ghana hôm 14/11, thầy trò HLV Hajime Moriyasu bước vào trận đấu gặp đại diện Nam Mỹ với sự tự tin và quyết tâm giữ vững chuỗi phong độ cao nhằm cải thiện vị trí trên BXH FIFA.Ngay từ những phút đầu, Nhật Bản áp đảo hoàn toàn và sớm có bàn mở tỷ số. Phút thứ 4, Takefusa Kubo đi bóng rồi treo bóng chính xác để Daichi Kamada dứt điểm chân trái, đưa "Samurai xanh" vượt lên dẫn 1-0. 
<!>
Sức mạnh vượt trội giúp đội chủ nhà kiểm soát hoàn toàn thế trận, liên tục tạo ra các cơ hội rõ rệt trước khung thành Guillermo Viscarra.

Sang hiệp hai, HLV Moriyasu tung vào sân nhiều gương mặt tấn công như Ritsu Doan, Ayase Ueda và Keito Nakamura, giúp tốc độ trận đấu càng được đẩy cao. Phút 72, Shuto Machino nhân đôi cách biệt khi tận dụng tốt đường dọn cỗ của Nakamura, kết thúc pha tấn công bài bản của Nhật Bản. Chỉ 6 phút sau, đến lượt Keito Nakamura ghi tên lên bảng tỷ số, ấn định chiến thắng 3-0 với cú sút chân phải hiểm hóc trong vùng cấm.

Ở chiều ngược lại, Bolivia tiếp tục cho thấy sự lép vế về chất lượng đội hình lẫn tổ chức lối chơi. Đội bóng Nam Mỹ gần như không có cơ hội rõ ràng, chỉ tung ra vài pha dứt điểm đơn lẻ và không tạo được sức ép đáng kể. Việc đa phần cầu thủ thi đấu trong nước hoặc các giải tầm trung khiến Bolivia khó sánh với Nhật Bản – đội sở hữu loạt ngôi sao chơi bóng tại châu Âu.

Nhật Bản có trận thắng thứ 2 liên tiếp trong đợt hội quân này và củng cố vị trí trong top 20 FIFA. Với phong độ thăng hoa, lối chơi gắn kết và chiều sâu đội hình vượt trội, "Samurai xanh" tiếp tục khẳng định vị thế đội bóng hàng đầu châu Á.

Không có nhận xét nào: