LỖI CỦA AI? -Có người hỏi: “Trump phá banh nước Mỹ, vậy Trump phải chịu lỗi chớ ai?” Nghe thì thuận tai, nhưng coi vậy mà trật lất!
Tại vì trách Trump giống như trách con cọp ăn thịt bản chất nó vậy, đòi sao được. Lỗi thiệt sự không nằm ở con cọp. Lỗi nằm ở những người mở cửa chuồng, mời cọp vô nhà, rồi còn bày bàn tiệc đãi nó. Nói thẳng: Trump chỉ là triệu chứng. Bệnh thật nằm ở bọn MAGA cuồng Trump – trong đó có cả một mớ người Việt.
1. Trump – cái lỗi dễ thấy nhưng nhỏ nhất.
Ông này tham quyền? Đúng.
Hống hách? Đúng.
Độc tài? Gần đúng.
Vô học? Quá đúng.
Nhưng mấy thứ đó… ai cũng biết.
Nó không giấu được.
Trump giống như xe rác: tới đâu hôi tới đó.
Ai đứng gần mà còn khen thơm thì lỗi tại ai?
Trump không hiểu Hiến pháp, không đọc báo cáo, không phân biệt nổi NATO với NAFTA.
Ổng làm lợi cho ai? Cho ổng.
Cái gì không lợi cho ổng thì ổng phá.
Tất cả đều rõ.
Nhưng một người như vậy chỉ đáng cười nhạo chơi, không đáng sợ.
Cái làm Trump trở thành hiểm họa không phải Trump mà những người tin Trump là thiên tài.
2. Đảng Cộng Hoà – lỗi hèn nhát có hệ thống
GOP biết Trump phá hoại.
GOP biết Trump nói láo như cơm bữa.
Nhưng họ im phăng phắc vì…'sợ mất ghế hơn sợ mất nước".
Khi một đảng chính trị đặt cái ghế trên cái tổ quốc,
thì lãnh tụ độc tài mọc lên dễ như nấm mọc sau mưa.
Lỗi của GOP lớn, nhưng so với bọn cuồng Trump thì vẫn còn dễ thương.
3. Cộng đồng cuồng Trump – “tự hào vì sự u mê”
Đây mới là ổ chính của vấn đề.
Đây là nhóm tạo ra Trumpism, nuôi nó sống, nuôi luôn ảo tưởng rằng nước Mỹ cần một “minh quân áo cam”.
Họ tin tất tần tật:
* Trump được Chúa chọn (trời ơi!)
* Trump chống cộng (hắn ta thân Putin như cá với nước)
* Trump giỏi kinh tế (phá ngân sách như con nít phá quà Giáng Sinh)
* Trump thương người Việt (ổng không biết Châu Á nằm đâu)
* Trump là người thành thật (câu này đọc tới đâu trời khóc tới đó)
Nếu có ai nói ngược lại, họ chụp ngay cái mũ:
“Đồ tẩy não! Đồ thổ tả! Đồ chống Trump là chống tự do!”
Nực cười cái chỗ:
Họ chống độc tài CS 50 năm, cuối cùng lại… đi tìm độc tài mới để thờ.
4. Người Việt cuồng Trump – bi hài kịch của thế kỷ.
Có người Việt bỏ nước ra đi vì ghét độc tài, sang Mỹ rồi quay lại tôn thờ một ông có đủ đặc tính độc tài, trừ… khả năng đọc chữ.
Có bác suốt ngày chửi cộng sản độc tài, nhưng lại thích nghe Trump:
* chửi báo chí,
* đòi bỏ tù đối thủ,
* đòi làm tổng thống suốt đời,
* đòi “chỉ một mình tôi cứu được nước Mỹ”.
Ủa vậy Trump khác gì cộng sản?
Khác ở chỗ… đẹp trai hơn?
Hay vì ổng nói tiếng Anh nên nghe sang hơn?
Hỏi thử xem.
Cũng có người Việt tin Trump vì “ổng giàu”.
Nhưng thưa… đa số tội phạm tài chính cũng giàu.
Giàu đâu phải bằng chứng đạo đức.
Có người “tự hào mình tỉnh thức” nhưng tỉnh kiểu gì mà tin YouTube hơn tin Quốc hội, tin ông livestream hơn tin thẩm phán, tin ông hói ở Florida hơn tin chứng cứ pháp lý.
Cái đáng buồn nhất: họ không bị Trump lừa. Họ tự lừa họ.
Còn Trump chỉ đứng bên hông cười khoái trá.
5. Lỗi lớn nhất: CHÍNH LÀ BỌN CUỒNG TRUMP**
* Trump sai? Có.
* Cố vấn sai? Có.
* GOP sai? Có luôn.
Nhưng không có đám cuồng tín, Trump không thể sống sót chính trị nổi một năm.
Không có họ, 6/1 đã không xảy ra.
Không có họ, nước Mỹ đã không xé đôi thành hai phe “tao yêu Trump” và “tao ghét Trump”.
Chính cái đám đông tưởng mình “yêu nước” này đã biến nước Mỹ thành sân khấu để một ông giải trí billionaire diễn kịch 8 năm trời.
Lỗi lớn nhất không nằm ở người nói láo.
Lỗi lớn nhất nằm ở người biết là láo mà vẫn tin,
biết là sai mà vẫn bênh,
và biết là ngu mà vẫn tự hào.
6. Làm sao để thoát khỏi cái vòng u mê ê mu này?
Ba điều – nghe đơn giản, làm thì như leo núi:
(1) Dám nhìn lại mình.
Chịu thừa nhận mình từng tin sai –đó là điều khó nhất của con người.
2) Học phân biệt tin thật – tin bịa.
Cứ ai nói lớn thì không đồng nghĩa nói đúng.
Cứ YouTube 50 phút không thành bằng chứng pháp lý.
(3) Đừng thần tượng hóa chính trị gia.
Chính trị gia làm vì lợi ích.
Thần tượng là để… bán áo, bán sách, gây quỹ.
Giây phút bạn thờ ai trong chính trị, thì bạn mất trắng quyền phán xét của mình.
Kết luận
Lỗi của ai?
Nói cho gọn:
Lỗi của người bật đèn thờ một ông bán khẩu hiệu.
Lỗi của người vỗ tay cho lời nói láo.
Lỗi của những cái đầu để cảm xúc lái thay vì lý trí.
Lỗi của bọn cuồng Trump – trong đó có không ít người Việt.
Trump không đủ sức, đủ lưu manh để huỷ hoại nước Mỹ. Những người bảo vệ Trump bằng mọi giá mới là người đang bóp nghẹt Mỹ.
Trump bị kinh giựt trong cơn sốt. Bọn cuồng Trump mới là con vi khuẩn.
Đoàn Xuân Thu.
Melbourne.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét