Pháp trang trọng tưởng niệm các nạn nhân loạt khủng bố đẫm máu nhất ngày 13 tháng 11 năm 2015 - Mười năm sau « đêm kinh hoàng », những vết thương và mất mát của loạt khủng bố đẫm máu nhất tại Pháp vẫn nguyên vẹn : 132 người thiệt mạng trong vài giờ đồng hồ, hàng trăm người bị thương và hậu quả vẫn còn đè nặng lên các nạn nhân. Hôm nay 13/11/2025 nước Pháp trang trọng tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân tại những nơi bị tổ chức khủng bố Nhà Nước Hồi Giáo tấn công cùng một lúc.
<!>
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trưa nay có mặt tại mỗi địa điểm mà cách nay đúng 10 năm, 132 công dân Pháp đã thiệt mạng. Manuel Dias là người đầu tiên bị giết hại ở bên ngoài khuôn viên sân vận động Stade de France, tại thị trấn Saint Denis, ngoại ô Paris. Kế tới là 13 người thiệt mạng trong hai vụ tấn công trước các quán bar Le Carillon và Nhà hàng Le Petit Cambodge, quận 10 Paris. Cách đó không xa, tại quận 11, các toán khủng bố bắn chết 5 người ở quán bar La Bonne Bière, 21 khách hàng ở quán ăn Belle Equipe. Bên trong nhà hát Bataclan phút chốc trở thành một bãi chiến trường, 90 khán giả trung thành với nhạc rock của Mỹ Eagles of Death Metal đã thiệt mạng.
Đỉnh điểm chương trình tưởng niệm các nạn nhân là lễ khánh thành Công Viên 13 tháng 11 năm 2015, cách không xa tòa thị chính Paris với 1.500 quan khách được mời tham dự. Đây là buổi lễ do tổng thống Macron chủ trì, cùng với thị trưởng thành phố Paris, Anne Hidalgo. Người phụ trách chương trình hòa nhạc đêm nay cho sự kiện cũng là người từng điều khiển toàn bộ chương trình lễ khai mạc và bế mạc Thế Vận Hội Paris 2024. Từ nhiều ngày qua, tháp Eiffel đã được chiếu sáng với 3 màu xanh trắng đỏ, màu cờ của nước Pháp để tưởng nhớ các nạn nhân.
Khoảng 6 giờ tối này, chuông Nhà Thờ Đức Bà lại gióng lên như « một lời nguyện cầu cho những người đã khuất trong biến cố 13/11/2015, cho thân nhân của họ, cho những người còn sống sót nhưng không thể lành lặn về thể xác hay tâm hồn », như giải thích của tổng giám mục vùng Paris, Laurent Ulrich.
Theo thăm dò dư luận, 60 % người dân Paris vẫn không quên những thời khắc trong đêm 13/11/2015.
Mười năm sau, nỗi ám ảnh vẫn còn đó
Đối với các nạn nhân, dù đã mười năm trôi qua, những ký ức kinh hoàng khi đó vẫn không ngừng ám ảnh họ. Fatima, một người may mắn sống sót sau vụ Bataclan, cùng Sophie, người đã có mặt tại Sân vận động Stade de France, hồi tưởng lại :
Fatima : Thực sự thì bất cứ điều gì cũng có thể khiến tôi nhớ lại khoảnh khắc ngày hôm đó — một cánh cửa xe đóng sầm lại, ai đó để nắp thùng rác sập mạnh xuống. Có lần, chuyện rất nhỏ thôi, nhưng có một ông đang dùng máy thổi lá, ông ấy cầm thiết bị đó theo cách mà người ta có thể nghĩ là đang cầm một khẩu súng. Và lúc đó, não bộ của tôi không còn nhìn thấy một người đang thổi lá nữa, mà là thấy một người đang cầm súng. Thú thật là trong vài giây đầu, khi não tôi chưa kịp “chuyển chế độ” để nhận ra rằng “không, không, đó chỉ là một người đàn ông đang thổi lá thôi”, thì tôi đã sợ, người bị tê liệt cứng và trong đầu chỉ nghĩ: “Mình sắp bị giết rồi.”
Sophia : Tôi đã từng thử lặn biển cách đây không lâu, và đó là lần duy nhất tôi cảm nhận lại được khoảng trống và hư vô ấy — cái cảm giác hoàn toàn cô lập. Và chính xác đó là cảm giác mà tôi đã trải qua vào ngày 13/11 và cả trong những ngày sau đó.
Tổ chức khủng bố IS vẫn nằm vùng ở Syria chờ nổi dậy
Mười năm sau loạt khủng bố ở Paris và tỉnh Saint-Denis tại Pháp, các hang ổ khủng bố của tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo (IS) vẫn ẩn nấp ở Syria chờ cơ hội. Mặc dù đã bị triệt hạ năm 2019 nhưng « Vương quốc Hồi Giáo » (califa) tự xưng vẫn còn tàn dư và kín đáo chiêu mộ tân binh. Trước mối đe dọa này, ngày 10/11/2025, một nguồn tin Mỹ cho biết « Syria trở thành thành viên thứ 90 của liên minh quốc tế chống IS » do Mỹ đứng đầu.
Thông tín viên RFI Manon Chapelain tại Al-Bab, Syria, tường trình :
« Những con phố ồn ào ở Al-Bab, một thành phố bảo thủ ở tây bắc Syria, vẫn che giấu những phần tử khủng bố nằm vùng của tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo (IS). Các chiến dịch của chính quyền Syria và liên quân quốc tế diễn ra thường xuyên, theo lời kể của một người dân sống trong tình trạng báo động từ vài tháng nay. Ông nói : « Ở khu phố tôi, hôm nọ chính quyền đã đột kích một nhóm. Tất cả bọn họ đều bị tiêu diệt. Họ muốn chiến đấu ; có lẽ họ đã có thể ra tay ».
Rất khó để ước tính được quy mô của những ổ khủng bố ngầm này, cũng như số lượng chiến binh. Việc tổng thống lâm thời Ahmed Al-Sharaa tiếp cận phương Tây và tiến hành các cuộc đàm phán với Israel khiến những phần tử cực đoan nhất tức giận.
Người đàn ông này từng là một người ủng hộ tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo. Chúng tôi đã kín đáo gặp ông. Ông nói : « Hiện nay, vị trí của tổng thống chỉ là tạm thời. Ai đang trả lương cho chúng tôi ? Chúng tôi vẫn nghèo như vậy. Tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo vẫn tồn tại và đang mở rộng. Nhưng vì tất cả các quốc gia đều đang chống tổ chức nên chúng tôi cần một phong trào mới, không liên quan gì đến tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo, để chống lại chính phủ mới ».
Từng phải ẩn náu trong sa mạc Syria, những nhóm khủng bố này đã tái triển khai đến vùng ngoại ô các thành phố lớn sau khi chế độ Bashar Al-Assad sụp đổ, theo Noureddine Al-Baba, phát ngôn viên bộ Nội Vụ. Ông giải thích : «Sau khi chế độ sụp đổ, họ đối mặt với một khoảng trống. Họ đã cướp phá nhiều doanh trại quân đội và trung tâm tình báo cũ, lấy vũ khí, chất nổ và xe cộ cần thiết cho hoạt động của họ ».
Theo một số nguồn tin an ninh, tàn dư của tổ chức này hiện chỉ còn dựa vào một số ít chiến binh được huấn luyện bài bản. Những nhóm này nhận được hỗ trợ hậu cần và vẫn chia sẻ hệ tư tưởng của tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo ».
Công luận Ukraina đòi chính phủ chấm dứt thói quen tham nhũng, di sản từ thời Xô Viết
Hai bộ trưởng, Năng Lượng và Tư Pháp của Ukraina hôm qua, 12/11/2025, bị cách chức, trong bối cảnh các cơ quan chống tham nhũng của nước này đã triệt phá một mạng lưới tham ô quy mô lớn trong lĩnh vực năng lượng, với số tiền tham những lên tới 100 triệu đô la. Vào lúc đất nước đang đối mặt với cuộc xâm lược của Nga, người dân Ukraina vừa phẫn nộ và xấu hổ về giới chính khách, vừa hoan nghênh tính độc lập của các cơ quan chống tham nhũng.
Từ Kharkiv, thông tín viên Emmanuelle Chaze phỏng vấn người dân nơi đây :
Tại Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraina, khoảng cách giữa Kiev và chiến tuyến chỉ chừng 25 km, nhưng điều đó không ngăn cản người dân quan tâm sát sao đến những diễn biến trong nội bộ chính quyền và các vụ tham nhũng mới bị phanh phui. Nhiều người phẫn nộ, song đồng thời cũng đánh giá cao công việc của các cơ quan chống tham nhũng, như lời Andriy, một chuyên viên tin học: "Lúc đầu, tôi rất tức giận khi nghe những đoạn ghi âm. Trước chiến tranh, các vụ bê bối tham nhũng không gây phẫn nộ như bây giờ. Nhưng rồi, tất nhiên, tôi thấy có những vụ từ chức, và đó giống như một dạng trừng phạt phòng ngừa, sơ bộ..."
Đối với Diana, một bà mẹ trẻ, những tiết lộ từ các cơ quan chống tham nhũng là điều cần thiết. Cô nói : "Thật là tốt khi mọi việc được công khai, vì trước chiến tranh chúng tôi không thể trông đợi điều đó. Nhờ vụ bê bối này, ta thấy rõ rằng việc bảo vệt tính độc lập của các cơ quan chống tham nhũng hồi mùa hè vừa rồi thực sự có tác dụng — giờ họ đang làm đúng chức năng của mình, và đó là một thay đổi rất tích cực. Tôi hy vọng mọi thứ sẽ tiến triển tốt, dù thật đáng xấu hổ khi chứng kiến một vụ bê bối như vậy trong giới chính trị của chúng tôi. Nhưng cần phải làm như vậy — nếu không có những thay đổi ấy, chúng tôi sẽ không thể tiến lên, không thể gia nhập Liên Hiệp Châu Âu.”
Giống như hồi mùa hè, trong các cuộc biểu tình phản đối dự luật có nguy cơ tước bỏ tính độc lập của các cơ quan chống tham nhũng, người dân Ukraina mong đợi các nhà lãnh đạo của mình đoạn tuyệt với những tập quán tội phạm còn sót lại từ thời Liên Xô, và họ kiên quyết không chấp nhận bất kỳ sai phạm nào — ngay cả trong thời chiến.
Hôm qua, phát biểu trên mạng xã hội, bộ trưởng Năng Lượng Svitlana Gryntchouk thông báo "đã viết đơn xin từ chức" nhưng khẳng định bản thân "không vi phạm bất cứ điều luật nào". Dù không bị nêu tên chính thức trong cuộc điều tra, nhưng bà được xem là thân tín của người tiền nhiệm Guerman Galouchtchenko, nguyên bộ trưởng Tư Pháp. Riêng ông Galouchtchenko thì bị cáo buộc nhận hối lộ, để cho mạng lưới tham nhũng kiểm soát các dòng tài chính của ngành năng lượng trong thời gian ông làm bộ trưởng bộ này.
Theo các nghị sĩ, cuộc bỏ phiếu của Quốc Hội để thông qua việc cách chức hai bộ trưởng này dự kiến diễn ra vào thứ Sáu. Cựu tổng thống Petro Porochenko, hiện là lãnh đạo đảng đối lập chính, hôm qua đã kêu gọi chính phủ từ chức tập thể. AFP dẫn lời các nhà điều tra, cho biết hai đối tượng chính trong vụ bê bối đều là người thân cận của tổng thống Volodymyr Zelensky. Phát biểu trên mạng xã hội, ông Zelensky tuyên bố đây là điều "hoàn toàn không thể chấp nhận được". Tổng thống Ukraina cũng đã ban hành các trừng phạt đối với doanh nhân Timur Minditch, bạn thân của ông, đồng thời là đầu não của vụ tham nhũng, nhưng nhân vật này đã ra nước ngoài ngay trước khi bị cơ quan chức năng khám xét nhà.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét