Sau ngày thứ Sáu, 10 tháng Mười, giải Nobel về hòa bình 2025 lọt vào tay của bà Maria Machado đã khiến cho dư luận Hoa Kỳ và thế giới đưa ra nhiều tranh cãi. Bà Machado sau đó đã viết rằng:”"Chúng ta đang ở ngưỡng cửa chiến thắng và hôm nay hơn bao giờ hết, chúng ta tin tưởng vào Tổng thống Trump, nhân dân Hoa Kỳ, nhân dân Mỹ Latinh và các quốc gia dân chủ trên thế giới là những đồng minh chính của chúng ta để đạt được Tự do và dân chủ. Tôi xin dành tặng giải thưởng này cho những người dân Venezuela đang đau khổ và cho Tổng thống Trump vì sự ủng hộ quyết liệt của ông đối với sự nghiệp của chúng ta!”
<!>
Tại sao lời phát biểu của bà lại quan trọng?
Bà Machado tuy mới thắng giải Nobel về hoà bình, nhưng bà tự biết sự tranh đấu của bà rất khó khăn trong tương lai vì chính phủ Maduro sẽ không bao giờ để yên cho bà hoàn thành giấc mơ đưa nước Venezuela trở thành một quốc gia tự do dân chủ. Đó là chưa kể tánh mạng của bà rất bấp bênh vì bà vừa được thế giới biết đến và nó cũng chính là mối đe dọa cho chế độ Maduro trong tương lai. Chính bà Machado đã có một quyết định tuyệt vời là ca ngợi Trump vì bà thừa biết con người thật của Trump là gì. Trump đã vận động cả toàn thế giới, bôn ba tất bật để có giải pháp ngưng chiến mì ăn liền ở Gaza với một mục đích duy nhất là mong đoạt giải Nobel hòa bình năm nay. Vì thế bất cứ ai đoạt tay trên của Trump thì dĩ nhiên Trump sẽ thù ghét và tìm cách tiêu diệt. Lời ca ngợi của bà dành cho Trump cũng xoa dịu phần nào nỗi uất ức trong lòng của Trump. Nhưng quan trọng nhất là bà kêu gọi sự ủng hộ của chính phủ và nhân dân Hoa kỳ và của thế giới giúp bà tranh đấu để mang lại nền tự do dân chủ cho đất nước của bà. Những điều đó sẽ khiến cho Maduro khó lòng xóa sổ bà.
Trump đã cố tình ép Netanyahu ngưng thả bom dải GAZA để Trump có thêm một cơ hội thắng giải Nobel hòa bình năm nay. Nhưng trên thực tế đây không phải là thoả ước hoà bình lâu dài mà chỉ là lệnh ngừng bắn tạm thời để hai phía củng cố lực lượng và chiến thuật. Lệnh ngừng bắn chỉ mới vừa ký chưa ráo mực mà hai bên ngày hôm nay đã tố cáo nhau vi phạm. Phía Do thái tố cáo Hamas không chịu giao đủ 28 tử thi mà chỉ giao có 4. Về phía Hamas thì họ tố cáo Do thái tuy ngừng bắn mà vẫn nổ súng giết người vô tội.
Tại sao lệnh ngừng bắn chỉ là khế ước mì ăn liền?
Vì phía Do thái và Hoa Kỳ không giải quyết tận gốc nguyên nhân gây ra cuộc chiến. Đó là Do thái phải công nhận quyền sống của dân Palestine và Do thái và Hoa Kỳ phải chấp nhận để cho Palestine quyền tự trị nghĩa là Do Thái phải chấp nhận những yêu cầu của Anh, Pháp, Canada và 148 quốc gia khác trên thế giới để cho Palestine có một quốc gia độc lập.
Thêm nữa, một yếu tố rất quan trọng khác mà trong chương trình 20 điểm của Trump cho việc ngừng chiến ở GAZA là Hamas phải buông súng. Sáng nay chính Trump tuyên bố:”Nếu Hamas không buông súng thì Hoa Kỳ sẽ làm cho họ buông súng”. Việc giải thể quân đội Hamas cần phải có sự đồng ý từ phía Hamas, nhưng cho tới giờ phút nay, họ nhất định từ chối không chịu buông súng vì họ tin rằng nay mai Do thái sẽ quay trở lại chiếm toàn dải GAZA. Trump dùng sức mạnh để ép chế người khác mà vẫn hãnh diện mơ ước đoạt giải Nobel về hoà bình? Thật là ngược đời!
Và một điểm quan trọng khác là nay mai quyền kiểm soát dải GAZA sẽ thuộc về ai? Do thái hay Liên hiệp quốc? Không ai có câu trả lời cả.
Từ khi cuộc chiến xảy ra, Do thái đã bắt trên 11 ngàn người Palestine làm tù binh và họ chỉ trả có chưa tới 2 ngàn.
Do đó, lệnh ngừng bắn mì ăn liền sẽ bốc khói trong một tương lai rất gần.
Cũng nên nói thêm, bà Machado, một lãnh đạo phe đối lập ở Venezuela, đã vận động không mệt mỏi cho dân chủ và vẫn là một nhân vật trung tâm trong cuộc đấu tranh chống lại chính quyền Nicolas Maduro. Bà đã đánh bại một số ứng cử viên nổi bật cho giải thưởng này, bao gồm cả Trump, người đã công khai vận động cho giải thưởng này trong năm nay bằng cách nhấn mạnh vai trò của mình trong việc giúp chấm dứt nhiều cuộc xung đột toàn cầu.
Vì sự đấu tranh không ngừng nghỉ và đầy nguy hiểm của bà cho nền dân chủ và tự do của nước Venezuela, Jørgen Watne Frydnes, chủ tịch Ủy ban Nobel Na Uy, đã ca ngợi Machado là "một nhân vật chủ chốt, đoàn kết trong một phe đối lập chính trị từng bị chia rẽ sâu sắc - một phe đối lập đã tìm thấy tiếng nói chung trong yêu cầu bầu cử tự do và chính phủ đại diện.”
Bà Machado, Cựu nghị sĩ và ứng cử viên tổng thống 58 tuổi này đã trở thành gương mặt đại diện cho phe đối lập Venezuela, đặc biệt là sau khi bị chính phủ Maduro loại khỏi cuộc bầu cử năm 2024 và giải Nobel về hoà bình dành cho bà được xem như là"một sự ghi nhận xứng đáng cho cuộc đấu tranh lâu dài của một người phụ nữ và cả một dân tộc vì tự do và dân chủ của người dân Venezuela".
Bà Machado đã lẩn trốn kể từ tháng 1, sau khi công bố hồ sơ bầu cử mà các nhóm đối lập cho rằng đã chứng minh chiến thắng của bà trong cuộc bầu cử tháng 7 năm 2024. Chính phủ Venezuela, do những người trung thành với Maduro chi phối, đã bác bỏ kết quả đó và tuyên bố Maduro là người chiến thắng trong một cuộc bỏ phiếu bị các nhà quan sát quốc tế lên án rộng rãi. Không có bằng chứng đáng tin cậy nào được đưa ra để ủng hộ chiến thắng được tuyên bố của Maduro.
Sau đó, các cuộc biểu tình nổ ra trên khắp đất nước và bị đáp trả bằng vũ lực chết người. Hơn 20 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình, và hàng trăm người bị bắt. Hàng chục đồng minh trong chiến dịch tranh cử của Machado đã tìm nơi ẩn náu tại các khu nhà ngoại giao, nhiều người sau đó đã chạy trốn khỏi đất nước. Tổ chức nhân quyền Foro Penal báo cáo rằng hơn 800 tù nhân chính trị vẫn đang bị giam giữ, bao gồm cả con rể của Machado, Rafael Tudares.
Trong một bức thư được chia sẻ hôm thứ Sáu từ Caracas, Machado viết: “Người dân Venezuela đã phải chịu đựng 26 năm bạo lực và nhục nhã dưới bàn tay của một chế độ chuyên chế ám ảnh với việc nô dịch người dân và phá vỡ linh hồn của quốc gia. Bộ máy áp bức rất tàn bạo và có hệ thống, đặc trưng bởi các vụ bắt giữ, tra tấn, mất tích cưỡng bức và hành quyết ngoài vòng pháp luật.”
Bất chấp những rủi ro, Machado vẫn ở lại đất nước. Ủy ban Nobel đã trích dẫn quyết định không rời đi của bà là một yếu tố chính trong việc trao giải Nobel Hòa bình cho bà. Ông Frysness nói thêm rằng:” Khi những kẻ độc tài lên nắm quyền, điều quan trọng là phải ghi nhận những người bảo vệ tự do dũng cảm, những người đã vùng lên và phản kháng”.
Trump thật sự có mơ ước giải Nobel về hoà bình này không?
Từ khi Trump bị trợt vỏ chuối, nhìn giải Nobel lọt về tay người khác thì có rất nhiều luồng dư luận cho rằng Trump đếch cần giải Nobel này vì nó chẳng xứng đáng gì, nhưng sự thật như thế nào?
Các nhà quan sát trên thế giới nói rằng:
Trump không có cơ hội nào để nhận giải Nobel Hòa bình vì không một người nào có lòng tự trọng lại tự đề cử mình một cách điên cuồng, công khai, liên tục cho giải Nobel Hòa bình. Bạn không làm vậy. Nếu bạn có lòng tự trọng, bạn sẽ không làm vậy. Bạn không cư xử như vậy. Ít nhất 15 lần, hoặc 20 lần trong vài năm qua, Donald Trump đã đề cử Donald J. Trump cho giải Nobel Hòa bình và bất kỳ ai làm điều đó sẽ không bao giờ nhận được giải Nobel Hòa bình. Bởi vì đó là nỗ lực gây áp lực. Nó đang cố gắng nói rằng tôi là người giỏi nhất.
Vậy tại sao Donald lại bị làm nhục?
Bởi vì ông ta đã kêu gọi sự làm nhục này.
Trump thực tế đã thua xa bà Machoda vì những hoạt động và thành quả của bà ta và dĩ nhiên đây chưa bao giờ là cuộc đua giữa Machoda và Trump cả. Trump vì thiếu tự trọng nên tự mình đi quảng cáo khắp thế giới về những thành quả và cho rằng mình xứng đáng được giải Nobel về hoà bình. Những điều này rất giả tạo, rất gượng ép cho dù Trump hãnh diện tuyên bố rằng:"
"Tôi biết một điều... chưa ai trong lịch sử giải quyết được 8 cuộc chiến trong vòng 9 tháng. Và tôi đã ngăn chặn 8 cuộc chiến. Điều đó chưa bao giờ xảy ra... Tôi đã làm vậy để cứu rất nhiều sinh mạng. Chưa ai làm 8 cuộc chiến trong 30 năm, chứ đừng nói đến một mình tôi trong 9 tháng." Và dĩ nhiên Trump nhận kết quả đắng cay, cười ra nước mắt.
Trump quá quan tâm đến Giải Nobel Hòa bình, đến nỗi ông ta đi khắp nơi thuyết phục các nước khác như Pakistan đề cử mình. Bất kỳ ai mà ông ta có ảnh hưởng, ông ta sẽ buộc họ đề cử mình. Người ta bắt đầu nhận ra rằng tổng thống Mỹ cư xử như một đứa trẻ con. Cách dễ nhất để xoa dịu ông ta và làm ông ta hài lòng là đưa cho ông ta một lá thư nói rằng, "Tôi đã đề cử ông cho Giải Nobel Hòa bình". Thông thường, những quốc gia tự trọng không làm điều đó. Nhưng tại sao lại có nhiều người và quốc gia đề cử Donald Trump cho Giải Nobel Hòa bình đến vậy? Bởi vì họ biết rằng đó là điểm yếu của ông ấy, một cách để làm ông ấy vui. Và đó chính là mối nguy hiểm với Trump. Ông ấy đặt mình lên trên đất nước. Nếu ông ấy thực sự quan tâm đến Hoa Kỳ, ông ấy đã không cầu xin các nước khác hay cầu xin để nhận Giải Nobel Hòa bình. Bởi vì làm như vậy, ông ấy đang hạ thấp tầm quan trọng của vị trí tổng thống Hoa Kỳ. Từ đó, Netanyahu đã ủng hộ ông ấy cho Giải thưởng Hòa bình Gaza. Toàn bộ chính phủ Pakistan đã đến và nói rằng chúng tôi muốn ông ấy nhận giải thưởng hòa bình. Thủ tướng Campuchia đã đệ trình đề cử vào tháng 8. Thủ tướng Armenia đã đệ trình đề cử. Tổng thống Azerbaijan đã ủng hộ ứng cử của ông ấy. Ngay cả Bộ trưởng Ngoại giao Malta cũng đã đề cử Trump cho Giải Nobel Hòa bình.
Đây là một chiến thuật gây áp lực và Ủy ban Nobel đã tuyên bố rằng không có chiến thuật gây áp lực nào có hiệu quả với họ. Họ đã nhiều lần nói rằng đây là những gì dựa trên các nguyên tắc làm việc do Alfred Nobel, người sáng lập ra Giải Nobel, đặt ra. Và đó cũng chính là quan điểm mà thành viên ủy ban Nobel đã nêu ra. Khi được một phóng viên hỏi về Trump.
Nếu nói rằng giải Nobel về hoà bình không quan trọng, như tờ giấy lộn như nhiều người phản biện khi Trump bị trợt vỏ chuối, sáng nay chính Mike Johnson, chủ tịch Hạ viện đã dõng dạc tuyên bố đề cử Trump cho giải Nobel hòa bình năm 2026. Thế thì tại sao Johnson lại quan trọng tờ giấy lộn đến thế nhỉ? Chắc cái đầu hắn ta có vấn đề chăng? Dân bầu hắn lên lo việc quốc sự chớ đâu có bầu cho hắn để hắn ăn lương của dân làm chuyện tầm phào! Nếu không quan trọng sao lại đề cử tới lui hoài vậy?
Linda Nguyễn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét