Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 13 tháng 8, 2025

MŨ ĐỎ TRUNG TÁ LÊ MINH NGỌC (NGỌC NGA)

Trung Tá Lê Minh Ngọc – Thiếu Tá Nguyễn Đức Tâm
Lính Nhảy Dù ngày 29 tháng 4, 1975 đang giữ thủ đô Sài Gòn
Sinh ngày 5/10/ 1940 tại Ninh Thuận, Việt Nam.
- SVSQ K16 Võ Bị Quốc Gia Việt Nam (11/1959)
- Tiểu Đoàn trưởng Tiểu Đoàn 7 Nhảy Dù (1970)
- Tiểu Đoàn trưởng Tiểu Đoàn Khóa Sinh (Nhảy Dù) Vương Mộng Hồng , Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung (1972)
- Lữ đoàn phó lữ đoàn 3 Nhảy Dù (1973)
- Lữ đoàn trưởng lữ đoàn 2 Nhảy Dù (1/1974)
- Lữ Đoàn trưởng Lữ Đoàn 4 Nhảy Dù (1/1975)
Ân thưởng Đệ Tứ Đẳng Bảo Quốc Huân Chương.
<!>
Đã mệnh chung ngày 3 tháng 8, năm 2021 tại Bệnh viện Cleveland Clinic Indian River, Vero Beach,
Florida–Hoa Kỳ. Hưởng Thọ 81 tuổi.--------


Lúc bấy giờ TĐ7 vừa hành quân tại Phá Tam Giang, chuẩn bị về dưỡng quân, giữa đường bị BTLSĐ1 chặn lại đưa công văn cho lệnh trở ra PhongĐiền "nằm chờ". Có lẽ Tướng Ngô Quang Trưởng, TLSĐ1, có linh tính điều gì chẳng lành ngay trước tết, mặc dù đã có thỏa thuận hưu chiến.
Ngay từ ngày đầu tết cộng quân tấn công vào Huế và chiếm giữ hầu hết các khu vực trong thành nội, trừ đồn Mang Cá nơi BTL SĐ1 đặt bản doanh. Quân trú phòng trong đồn chống cự mãnh liệt, cộng quân bủa vây chặt bên ngoài. 2 TĐ Nhảy Dù 2 & 7 cùng 1 chi đoàn thiết giáp lúc bấy giờ chạy nước rút băng đồng 20 cây số từ Phong Điền về Huế giải cứuTướng Trưởng và BTLSĐ1.
TĐ2 về tới Hương Trà thì chạm địch mạnh, trận đánh dữ dội xảy ra, một ĐĐT bị thương nặng, Đại Úy Nguyễn Hữu Nghi TĐ Phó tử trận. TĐ2 khựng lại thanh toán chốt sau đó mới tiếp tục tiến quân.

Thiếu Tá Lê Minh Ngọc và Cố Vấn Vaught

TĐ7 vẫn trực chỉ thành nội, về tới An Hòa bị lọt vào ổ phục kích của địch, chúng đào hầm hố ngụy trang ém quân, đặt đại liên 2 bên bờ bắn xối xả. Đại Úy Lê Minh Ngọc chỉ huy 2 ĐĐ 72 & 73 đi tiên phong bị thiệt hại nặng, ĐĐ72 mất trọn 1 trung đội, riêng ĐĐ73 ĐĐT Đại Úy Tạ Văn Ngọc tử trận.
Thiếu Tá Lê Văn Ngọc TĐT gửi lên 2 thiết giáp tăng cường, quần thảo đến chiều, cánh quân của TĐP Đại Úy Lê Minh Ngọc làm chủ trận địa.
TĐ7 thừa thắng xông lên tấn chiếm An Hòa, địch quân chống cự dữ dội, TĐT Lê Văn Ngọc bị trúng đạn cối của địch, Tướng Trưởng lệnh cho TĐP Lê Minh Ngọc thay thế TĐT tiếp tục nhiệm vụ giải cứu BTLSĐ1. Lúc này con số thương vong TĐ lên tới 130, các ĐĐT Nguyễn Lô, Nguyễn Trọng Nhi bị thương. Lại tiếp tục ủi chốt phá vòng vây, tới rạng sáng mùng 3 tết, TĐ7 đã vào đồn Mang Cá bắt tay được với quân trú phòng.


Sau đó Đại Úy Lê Minh Ngọc được lệnh dẫn TĐ7 ND đánh ra mở rộng vòng kiểm soát. TĐ tấn chiếm phi trường Tây Lộc, trường Nữ Trung Học Thành Nội. Tình trạng TĐ lúc này thật thảm hại, không có tiếp tế đạn dược kịp thời, phải tận dụng vũ khí của địch quân. Các ĐĐT thương vong quá nhiều, đến nỗi Đại Úy Lê Minh Ngọc phải chỉ định bác sĩ TĐ Trung Úy Vũ Đình Nguyên kiêm luôn chỉ huy ĐĐ70.
Chiếm được trường Nữ Trung Học Thành Nội, sáng mùng 5 tết, TĐ7 được lệnh tấn công vào Thành Nội. Mùng 7 tết, TĐ tiến chiếm Phú Văn Lâu; mùng 8 đánh ra phía Bắc sông Hương. Lúc này 2 TĐ2 & 9 ND đã hội ngộ cùng TĐ7, Lữ Đoàn 1 ND đã có một trận chiến ác liệt, đánh tan 2 trung đoàn CS Sông Lô và Cù Chính Lan ngày 8/2/1968.
Các khu vực dần dần được giải tỏa, Chiến Đoàn TQLC VNCH được không vận tới Huế, cùng lúc quân đội đồng minh cũng tham chiến, cùng với các đơn vị khác phản công giải tỏa thành phố.


Ngày 21/2/1968, TĐ7 được không vận về Sài Gòn tiếp tục giải cứu thủ đô.
Có thể nói tại mặt trận Huế, TĐ7 và TĐP Đại Úy Lê Minh Ngọc đã lập công đầu, vì nếu đồn Mang Cá thất thủ, Tướng Trưởng mất thì khó lòng mà tổ chức một cuộc phản công kịp thời để giải tỏa thành phố mau chóng và giảm thiểu thương vong cho người dân Huế.
Nay Ông đã ra đi, xin kính chào tiễn biệt Ông, chúng tôi người dân MN luôn mang ơn Ông, người lính Mũ Đỏ Trung Tá Lê Minh Ngọc.

Theo SĐND 
20 Năm Chiến Sử

Không có nhận xét nào: