Trong thế giới đầy nhiễu nhương ngày nay, khi người ta có thể "xác lập lại trật tự thế giới" chỉ bằng vài dòng tweet, vài cuộc điện thoại, vài cái bắt tay ngoại giao kín đáo. Câu hỏi về hòa bình trở nên... không còn đơn giản Một ngày đẹp trời, Tổng Thống Donald J. Trump tuyên bố đã từng cho hai tàu ngầm nguyên tử lặng lẽ tiến sát Nga để nói chuyện với Putin. Nghe oai phong như Alexander Đại đế dàn trận trước cổng thành Babylon này trước. Thế là dư luận xôn xao: Phải chăng Tổng Thống Donald J. Trump đã thức tỉnh, đã trở về với vai trò truyền thống của nước Mỹ – quốc gia cứu khốn phò nguy, bảo vệ công lý cho thế giới?
<!>
Nhưng cũng có nhiều người buồn vì đã chống viện trợ cho Ukraine đang bị đế quốc Nga Putin xâm lược là tiêu phí tiền đóng thuế của dân. Trump cũng hiểu và càng hiểu điều đó hơn người khác, nên đã tiếp tục đòi lại viện trợ cho Ukraine những khí tài mà chính phủ tiền nhiệm đã viện trợ cho Ukraine cả vốn lẫn lời bằng khai thác khoáng sản. Và bây giời chấm dứt mọi viện trợ vũ khí cho Ukraine kể cả những viện trợ do chính quyền tiền nhiệm Joe Biden đã ký do chính Thượng Hạ viện lưỡng đảng đã đồng thuận giúp Ukrain trong năm tài chính của họ. Và trên nguyên tắc, chỉ tới năm tài chính kế tiếp vào khoảng tháng chín, tháng mười /2025. Chính quyền đương nhiệm mới có quyền thay đổi chi tiêu, viện trợ theo ý mình nếu được đa số lưỡng viện thông qua. Hiện nay chưa hết ngân sách 2024 mà Trump đã tự ý cắt viện trợ, cắt tin tức tình báo cho Ukraine là việc làm bất minh và có ác ý. Giúp ông bạn Nga Putin xâm lược Ukraine và gây rất nhiều tai hại cho Ukraine Volodymyr Zelenskiy bị xâm lược.
Riêng phần Âu Châu họ phải gánh chịu hết viện trợ cho Ukraine chống xâm lược Nga Putin tới cùng. Vì Ukraine là cửa ngõ của Âu Châu: “môi hở răng lạnh”. Thế là giải pháp buôn bán có lợi cho cả ba bên ba nước: [1]-Mỹ đồng ý bán vũ khí cho Âu Châu. [2]-Âu Châu trả tiền mua vũ khí cho Hoa Kỳ. [3] Âu Châu viện trợ vũ khí cho Ukraine chống Nga Putin xâm lược bành trướng cho đất nước dân tộc Ukraine và cho cả Âu Châu nữa. Thật là khuôn mẫu buôn bán kiểu mới -New Deal- tuyệt vời cho cả ba bề bốn bên đều có lợi!
Sở dĩ có được như vậy là vì Bây giờ Tổng Thống Donald J. Trump đã phần nào tỉnh thức, nhận ra Putin là đồ đểu chứ không là bạn thân thiết và thông minh như Trump đã quá lầm và đã từng luôn miệng ca ngợi Putin Thông minh khi xâm lược Ukraine nữa. Putin chuyên bắt bí và khinh thường những tuyên bố bốc lửa của Trump. Không nhường Trump bước nào cho “có đi có lại mới toại lòng nhau”. Ngay cả khi Trump đã nhiều lần gọi Putin là bạn thân thiết mà nó cũng vẫn lầm lỳ trơ mặt thớt của hắn ra, không biết điều chút nào, không cả biết chút xã giao đáp lại Trump là bạn thân của nó.
Nhưng không biết tại sao Tổng Thống Donald J. Trump lại sơ ý bốc đồng tuyên bố đã cho hai tàu ngầm nguyên tử lặng lẽ tiến sát Nga để làm gì? Dù có là lý do chính đáng báo hiệu cho Putin phải lùi bước. Nhưng đó lại là bí mật quốc phòng tuyệt đối quan trọng cho an ninh của nước Mỹ, của Hải Quân Hoa Kỳ mà Trump lại khơi khơi tiết lộ cho kẻ thù biết là chuyện hiếm có của một tổng Thống Tổng Tư lệnh Quân Lực Hoa Kỳ từ trước tới nay. Và vô tình làm cớ cho kẻ thù Putin có chính nghĩa hơn trong đàm phán hòa Bình với Ukraine. Nga Putin từng la làng tuyên bố NATO Âu Châu đang trực tiếp chống Nga để hù dọa dân Nga có khổ, có đói, có chết, cũng phải cố gắng cam chịu thêm nữa để bảo vệ tổ quốc. Nhất là bây giờ Trump lại chính thức công bố đem thêm hai tàu ngầm nguyên tử tới sát hải phận đất nước của chúng nữa thì chúng càng phải nỗ lực chống kẻ thù xâm lược Ukraine, NAYO ÂU Châu, G7 và cả đế quốc Mỹ Nữa. Chứ trên thực tế chẳng hề hù dọa gì được cáo già quỷ quyệt gia ác Putin cả!
Trump quên rằng hòa bình không đến từ các chuyến du hành bí mật của tàu ngầm hay các màn ngoại giao mặc cả dai dẳng thiếu hiệu quả với kẻ xâm lược ngoan cố Putin. Như Hiệp ước Paris 1973 giữa Mỹ với cộng Sản hà Nội, giữa đồng minh Việt Nam Cộng Hòa với Mặt Trận Giải Phóng Dân Tộc Miền Nam Việt Nam do con đẻ cộng sản Hà nội dựng nên để làm công cụ cho chúng.
I. Tổng Thống Donald J. Trump – người của hòa bình, hay người của mặc cả?
Nhớ lại vài năm trước. Khi Tổng Thống Donald J. Trump còn là tỷ phú địa ốc trở thành Tổng thống Hoa Kỳ 45, ông thường khiến người ta ngạc nhiên – hoặc sửng sốt – khi tỏ ra thân thiện với những nhân vật gian ác độc tài như Vladimir Putin hay Kim Jong-un hoặc Tập Cận Bình. Một mặt ông tuyên bố "chúng tôi rất quý nhau", Mặt khác chính quyền của Trump vẫn duy trì hoặc thậm chí tăng cường các lệnh trừng phạt với Putin, với Tập Cận Bình. Có thể nói là một ván bài chính trị ngoại giao lắt léo pha trộn giữa xoa dịu và đe dọa, giữa “củ cà rốt và cây gậy” – chiến lược quen thuộc xưa cũ như trái đất này vẫn còn được nhiều chính phủ và chính khách đại tài triệt áp dụng ngày nay. Nếu Cờ đến tay có thể phất lên được thì trở thành lãnh tụ, thủ tướng, tổng thống vĩ đại. Nến không phất lên được thì nghe theo mấy bọn tài phiệt, đẻ ra chính sách này chủ trương nọ, kế hoạch kia giúp tài phiệt làm giàu bất chính để sau khi hết làm tổng thống được chúng trả công bằng cách mời đến cơ sở kinh doanh dự tiệc, đọc diễn văn trị giá (4) năm (5) trăm ngàn Mỹ Kim mỗi lần, có khi cả triệu. Mà dân chúng chăng bao giời thấy những bài diễn văn giá trị bạc triệu đó được in thành sách lưu giữ cho mọi người học hỏi.
Nhất là khi nói đến chiến tranh Ukraine, cách tiếp cận của Tổng Thống Donald J. Trump trở nên càng ngày càng mù mờ... khó hiểu hơn. Ông chỉ trích Ukraine, tố cáo họ từng chống phá ông trong kỳ bầu cử 2016. Và luôn miệng tuyên bố Putin là bạn thân thiết của ông. Khi Nga Putin với 150 ngàn quân xâm lược Ukraine, Ông thất cử lúc đó nhưng tỉnh bơ tuyên bố Putin là người rất thông minh. Có lẽ muốn ám chỉ Putin đã thừa cơ biết cách lợi dụng cuộc rút quân thảm hại của Tổng Thống Dân Chủ Joe Biden nên Putin mới dám tiến quân xâm lược Ukraine lần thứ hai ngày 24 tháng 2 năm 2022. Tổng Thống Donald J. Trump luôn phàn nàn tuyên bố nếu ông còn tiếp tục làm tổng thống 46 thì chiến tranh Ukraine đã không xảy ra. Lời tuyên bố này những ai đã hiểu biết thâm sâu mưu mẹo cộng sản, nhất là nghững ai đã từng là nạn nhân công sản thì đều phải công nhận là Trump nói đúng. Vì cộng sạn có sạn trong đầu, chúng sẽ không ngu tới mức đương đầu với những Tổng Thống quyết đảm với cộng sản như Tổng Thống Dân Chủ John Fitzgerald. Kennedy năm 1962 đã áp dụng các biện pháp cứng rắn, bao gồm lệnh phong tỏa hải quân đối với Cuba, để bắt buộc Liên Xô phải rút các hỏa tiễn nguyên tử mà họ đã khai triển tại Cuba về nước. Sau những ngày căng thẳng đó, Nikita Khrushchev, Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Liên Xô và Thủ Tướng Liên Xô vào thời điểm đó, đã phải đồng ý quay mũi tàu chở vũ khí nguyên tử trở về và đã tháo dỡ các dàn hỏa tiễn nguyên tử ở Cu Ba về nước. Đổi lại Mỹ cam kết không xâm lược Cuba.
Hay như tổng Thống Ronald Reagan Hoa Kỳ đã cùng với Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đánh xập khối cộng sản Đông Âu và kéo theo sự sụp đổ của quê hương cách mạng tháng 10 Liên Xô vào cuối năm 1989 chỉ bằng một tổ chức Công Đoàn Đoàn Kết Ba Lan nhỏ xíu với một người thợ điện đứng đầu tên là Lecvalenxa.
Liên danh Ứng Cử Tổng Thống Donald J. Trump năm 2020 đã từng hăng hái tuyên bố quả quyết với cử tri nhiệt tình ủng hộ ông, là nếu Trump đắc cử tổng thống 47, chiến tranh Nga–Ukraine sẽ "chấm dứt trong 24 giờ". Và thậm chí còn có thể chấm trước cả ngày ông tuyên thệ nhậm chức ở Tòa Bạch Ốc.
Câu tuyên bố hùng khí dõng dạc này đã làm hứng khởi cử tri Hoa Kỳ và người dân lương thiện trên thế giới. Nếu Tổng Thống Donald J. Trump đã thực thi được lời hứa long trọng có sức thuyết phục làm hứng khởi lòng người đó thì đã nghiễm nhiên trở thành danh nhân thế giới và trở thành Tổng Thống vĩ đại của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ với giải Nobel Hòa Bình thế giới.
Nhưng rồi 24 giờ đã lặng lẽ trôi qua như giòng sông Danube thơ mộng mà tôi đã có dịp viếng thăm. Nhưng rồi không thấy tăm hơi gì cả! Tổng Thống Donald J. Trump lại gia hạn thêm ba tháng cũng chẳng thấy kết quả gì! Và tính đến hôm nay đã là Tám tháng ba ngày (08/04/02025) và cũng là lằn ranh đỏ cuối cùng ép buộc Putin bắt buộc phải đàm phán nhưng rồi cũng chưa thấy gì! Thành thử lời hứa long trọng của Tổng Thống Donald J. Trump cũng dần dần mỗi ngày một suy yếu, hao mòn quyền lực, uy tín của Trump không ít. Riết rồi, báo chí, dư luận bàn đi nói lại mãi, lỗ tai người nghe cũng thấy quen quen, chẳng khác gì những quảng cáo thuốc giảm đau: "Uống là khỏi ngay". Nhưng cũng lại thấy mập mờ không rõ là khỏi cho ai – cho Ukraine chống xâm lược hay cho tham vọng bành trướng tiếp nối của Nga Putin?
II. Nếu thật sự vì công lý – hãy hành động vì công lý!
Giả sử – chỉ giả sử thôi – nếu Tổng Thống Donald J. Trump thật lòng muốn ép Putin dừng tay. Ông hoàn toàn có thể chọn con đường rõ ràng, dứt khoát: Hợp tác với Liên Hiệp Quốc, NATO và các đồng minh ÂU- Á để áp đặt cấm vận tài chính toàn diện; ủng hộ vũ khí phòng thủ chính đáng cho Ukraine; thậm chí công khai lên án tội ác chiến tranh của Nga Putin – điều mà không thiếu các nghị quyết quốc tế đã nêu rõ và lên án Putin xâm lược. Những cơ hội bằng vàng hiếm có đó dư sức giúp Tổng Thống Donald J. Trump có nhiều lý cớ chính đáng ép Putin chấm dứt xâm lược Ukraine. Và chắc chắn sẽ đem lại một nền hòa bình công chính cho Ukraine và thế giới. Nhưng tại sao Trump lại không làm như thế, thì chỉ có Trời biết, Đất biết, Trump biết, Putin biết mà thôi! Cho nên dân Mỹ, và thế giới tự do có khi còn phải chờ đợi Trump thức tỉnh hay có người thiện chí đừng lên hành động vì công lý giúp nước Mỹ và thế giới tự do khử trừ kẻ ác xâm lược!
Còn thay vào đó, nếu Tổng Thống Donald J. Trump chỉ đưa ra tối hậu thư ngày 14/08/2025 theo kiểu: "Putin có thêm 50 ngày để ngưng chiến. “Nếu không, Trump sẽ mạnh tay áp đặt thuế quan 100% lên các quốc gia giao thương với Nga”. Rồi sau đó Trump lại tự ý rút xuống 10, 12 ngày vào ngày 28/07/2025. Rồi Trump lại rút xuống còn 10 ngày vào ngày 29/07/2025 và sẽ hết hạn vào ngày 08/08/2025.
Nhưng cuối cùng có thể lại gia hạn thêm để tỏ thiện chí với Nga hay chỉ ra thêm vài đòn trừng phạt vặt vẵn về thương mại, thì rõ ràng đây không phải là con đường công chính. Đó là thương lượng, là mặc cả, là gợi ý cho kẻ xâm lược có nhiều cơ hội "xóa bàn làm lại" – trong khi bên Ukraine mỗi lần gia hạn vẫn bị xâm lược, vẫn đầy máu và đổ nát hàng ngày bất kể đã tuân thủ mọi mệnh lệnh yêu cầu ngưng chiến của Tổng Thống Donald J. Trump. Kể cả nhượng quyền khai thác đất hiếm, khoáng sản cho Trump, thì như vận rõ ràng là Tổng Thống Donald J. Trump đã cư xử nhất bên trọng, nhất bên khinh với Vladimir Putin và với Ukraine Volodymyr Zelenskiy.
Câu hỏi đặt ra là: Một chính khách hành xử như vậy – dù miệng hô hào hòa bình – có thật sự vì công lý không? Hay chỉ đang tìm đường thoát khỏi một vụ tai tiếng nào đó để hướng dẫn công luận đi theo mục tiêu sinh tử với Nga Putin để tránh thế chiến III chẳng hạn.
3. Epstein, Putin và các "nố" bí mật?
Đây không phải là tiểu thuyết trinh thám, nhưng tình báo Nga (KGB rồi FSB) nổi tiếng khắp thế giới với những hồ sơ quay phim, chụp ảnh, dàn dựng bẫy tình để nắm thóp các nhân vật quan trọng trên thế giới. Có dư luận từng đồn đoán rằng Putin có thể đã sở hữu "vài nố" vô tình bất thường của Trump khi còn là doanh nhân tỷ phú, khiến Trump mềm nhũn khi phải đối đầu với tội ác Xâm lược của Putin. Nhưng đó chỉ là thuyết âm mưu, tin đồn vô căn cứ, không ảnh hưởng tới MAGA của Trump được.
Dĩ nhiên, chưa có bằng chứng nào được công bố. Nhưng chính thái độ đầy mâu thuẫn của Tổng Thống Donald J. Trump khi đối diện với Putin – từ ca tụng đến im lặng, từ đe dọa vu vơ đến trì hoãn trừng phạt, và thậm chí nghe Putin muốn thay ngựa giữa dòng, rồi “đến xóa bài làm lại”, gây nhiều đau khổ cho Ukraine hơn cả trước khi Trump trở thành Tổng Thống 47 – khiến người ta không thể không đặt câu hỏi về những nghi vấn không lời giải đáp.
Tổng thống của một đại cường quốc như nước Mỹ có tinh thần chính nghĩa thì khi kẻ ác không ngừng xâm lăng, bắt cóc trẻ em, tàn sát dân thường – sẽ không gia hạn đàm phán đến 50 ngày, rồi 12 ngày, rồi 10 ngày như trò trẻ con. Và có thể còn gia hạn thêm hay sẽ chỉ có thêm vài cấm vận không đủ hiệu quả cưỡng ép Putin -như đã từng có hàng chục hàng trăm cấm vận của NATO thời Tổng Thống tiền nhiệm Dân Chủ Joe Biden và của Khối Âu Châu hầu như chưa đủ gãi ngứa cho Putin thì cũng chẳng làm nên tích sự gì.
Một tổng thống Hoa Kỳ có tinh thần chính nghĩa sẽ hành động như Tổng Thống John Fitzerald Kennedy đối đầu với Liên Xô Cruschew , Tổng Thống Ronald Reagan thời Chiến tranh Lạnh đánh xập chư hầu Đông Âu và cả Liên Xô nữa, chứ không giống như những chính khách môi giới đang cố kỳ kèo thương lượng mua bán lại một toà nhà cũ kỹ giữa thủ đô Kyiv của Ukraine đang khốn khổ khốn nạn vì bị kẻ ác Putin xâm lược. Khi Tổng Thống Donald J. Trump đã có lần bộc trực lỡ lời tuyên bố công khai trả lời báo chí: Ukraine trong tương lai có thể là Ukraine và cũng có thể không còn là Ukraine nữa! Lần thứ hai tuyên bố: Hai triệu dân Palestine phải di dân sang hai nước Jordan và Ai Cập để tái thiết lại giải Gaza đổ nát (có thể hiểu nôm na Gaza sẽ trở thành Viên ngọc Châu Phi). Và khi tái thiết xong cũng có thể được trở về và cũng có thể không còn được trở về lại cố quốc Palestine của họ nữa!
IV. Hòa bình không thể đến từ súng đạn và bom rơi – trừ khi...
Nhiều người bênh vực ông Trump cho rằng: "Thế thì ông ấy cứ ép Putin bằng quân sự, kinh tế, để buộc có hòa bình là tốt chứ sao?" Vâng, nếu thật sự được vậy thì ai cũng hoan hô hết mình, kể cả phe đối lập. Nếu kết quả là Ukraine được toàn vẹn lãnh thổ, trẻ em không còn bị bắt sang Nga, người dân không còn bị hỏa tiễn bom đạn hành hạ mỗi ngày – thì lúc ấy, Tổng Thống Donald J. Trump đáng được tuyên dương và ghi ơn của nước Mỹ, của nhân loại, của Nobel Hòa Bình.
Nhưng – xin nhấn mạnh chữ "nhưng" – nếu mục tiêu chỉ là đạt được một bản hoà ước có lợi cho Nga, để rồi Trump được vinh danh, còn Ukraine phải chấp nhận mất lãnh thổ, thì đó không phải là hòa bình mà chỉ là bán đứng công lý.
Cũng như không thể trao giải Nobel Hòa Bình cho ai đó chỉ vì người ấy... đồng tình với việc ném bom Iran để “ngăn chiến tranh”! Lịch sử đã chứng minh: hòa bình thật sự không bao giờ đi ra từ miệng súng – trừ khi khẩu súng đó nhắm vào kẻ xâm lăng, diệt chủng để buộc chúng từ bỏ bạo lực, chứ không phải để mặc cả chiều theo ý đồ xâm lược của kẻ ác xâm lược.
Tóm lại, Hy vọng thì vẫn còn – nhưng đừng ngây thơ thái quá
Chúng ta không vội kết án Tổng Thống Donald J. Trump vì ông vẫn còn thời gian nhiều nhất là hơn ba năm trong hạnh kỳ Tổng Thống (2024-2028) và ít nhất thì vẫn còn hơn một năm trong hạn kỳ Bầu Cử Giữa Kỳ (2024-2026). Nếu Tổng Thống Donald J. Trump vẫn còn có thật tâm muốn ép buộc Putin ngừng tay, muốn phục hồi vai trò công chính của nước Mỹ, thì đó là điều rất đáng mừng – không chỉ cho Ukraine mà cho cả nhân loại. Còn giả như 2026 ông tự làm mất Hạ Viện hay Thượng Viện Liên Bang hoặc cả hai, thì lúc đó ông chỉ còn là con cua gãy càng. khó có thể MAGA như ông đã từng hy vọng! Một lần nữa, ước mong ông sẽ sớm tỉnh thức!
Tuy nhiên, chúng ta không thể – và không nên – đặt niềm tin tuyệt đối vào những lời tuyên bố mập mờ, những tối hậu thư thất thường, những thuế quan Tariff thay đổi hàng tháng , hàng tuần, hàng ngày, hàng giờ! Hay những màn phô trương vũ khí đánh bom chỗ này chỗ khác. Chúng ta càng không thể cả tin tung hô vào một ai đó chỉ vì họ chỉ đề cao quyền lực, lợi nhuận cá nhân, gia đình hơn uy tín quyền lợi của đất nước. Trong khi chính họ đã từng nhiều lần nương tay với kẻ xâm lược một cách thái quá đến nhu nhược, đến không ai còn lương tri mà không cảm thấy lo âu nghi ngại về tương lai của xứ Cờ Hoa, của Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ.
Chúng ta cần hòa bình có công lý. Cần lãnh đạo có bản lĩnh đạo đức. Cần sự thật chứ không cần những màn trình diễn trên sân khấu chính trị hoàn vũ.
Bởi vì chừng nào những sự thật, những “phúc đức tại mẫu” còn thiếu, thì dẫu có thêm tàu ngầm cũng không thể đem lại bình an cho thế giới này được./-
Nguyễn Xuân Tùng
Diễn Đàn Kitô-hữu
25-08-03
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét