Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 21 tháng 5, 2025

Xạo Sự "Ví Phỏng Đường Đời Bằng Phẳng Cả..." - Út Bạch Lan


Xạo Sự "Ví Phỏng Đường Đời Bằng Phẳng Cả..."
Xạo tôi còn nhớ cuộc gặp gỡ giữa quan chức chính phủ cao cấp của Hoa Kỳ và Tàu Cộng đã diễn ra hai ngày 18 và 19 tháng 3 năm 2021 tại thành phố Anchorage của Tiểu Bang Alaska Hoa Kỳ. Đây là cuộc gặp quan trọng đầu tiên giữa hai nước khi Tân Tổng Thống Mỹ Joe Biden vừa nhậm chức, và cũng vào thời điểm nạn Dịch Covid-19 đang hoành hành cả thế giới.
<!>
Giới báo chí thời đó (2021) cho rằng "Sở dĩ chọn lựa Alaska làm điểm hội họp có ý nghĩa biểu tượng đáng chú ý, ý nghĩa phản ánh mối quan hệ "băng giá" giữa hai quốc gia suốt bốn (4) năm dưới thời Donald Trump".(2017-2020)
Nhưng tiếc thay, cuộc gặp gỡ này thay vì để cải thiện sự "băng giá" trong thời gian trước đây, thì lại bùng nổ bởi nền ngoại giao chiến lang của Bắc Kinh, công khai thách thức Mỹ trong việc cạnh tranh ngôi bá chủ toàn cầu. Trong thời điểm Joe Biden vừa nhậm chức, những người cuồng Trump vì hận Trump thất cử nên phê bình chỉ trích Joe Biden rất nặng nề. Joe Biden là một Tổng Thống "nhu nhược". Tất cả những lời phê bình của những kẻ "mục hạ vô nhân" này đều sai bét.

Phái đoàn Hoa Kỳ do Ngoại Trưởng Antony Blinken dẫn đầu. Phái đoàn Tàu Cộng do Ngoại Trưởng Vương Nghị cầm đầu có sự tháp tùng của tên "bọ ngựa" Dương Khiết Trì. Trong buổi họp tên hung hăng con bọ xít này tuyên bố:
"Mỹ không còn có thể nói chuyện với Trung Quốc từ vị thế của kẻ mạnh. Trung Quốc đã hùng cường và tự tin hơn người Mỹ nhiều. Người lãnh đạo đất nước của Trung Quốc cũng quyết liệt hơn nhiều. Còn Mỹ đang ở vị thế yếu hơn so với cách đây 5 năm”.
Sau khi chia tay đoàn Trung Quốc ở Alaska, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã có bài phát biểu "nặng ký" tại trụ sở Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Brussels (Bỉ), trong đó ông chỉ trích Trung Quốc một cách không khoan nhượng. Blinken đã nói trước 30 quốc gia thành viên của Nato "Không cần phải bàn cãi rằng cách hành xử hung hăng của Bắc Kinh đe dọa an ninh tập thể và sự thịnh vượng của chúng ta. Họ đang cố hủy hoại luật lệ của hệ thống quốc tế và các giá trị chúng ta đang cùng nhau chia sẻ".

Có thể nói rằng, sự thất cử của Trump nhiệm kỳ hai và sự đắc cử tổng thống của Joe Biden khiến cho Bắc Kinh có một cái nhìn chiến lược khác hẳn dưới thời Trump. Bắc Kinh hành động dựa trên giả định rằng tiềm năng và tiềm lực quốc gia (công nghiệp, công nghệ quốc phòng) của họ (Tàu Cộng) ngày nay đã ngang bằng nếu không nói là đã vượt qua Mỹ. Bắc KInh tỏ thái độ đối với Mỹ như rằng "có mợ chợ vẫn đông, không có mợ...thì chợ vẫn đông..." Mỹ áp thuế Bắc Kinh 145% thì Bắc Kinh đáp trả 125%. Mỹ mở rộng cánh cửa với các quốc gia khác bằng cách gia hạn 90 ngày chờ đàm phán, thì Bắc Kinh hay nói chính xác hơn, Tập Cận Bình vội vã xuất hành lên đường trấn an đối tác thân cận của mình "Nị đừng tin những gì Trump nói mà hãy tin những gì Ngộ đang làm nè há..." Suốt trong tháng qua, đường dây điện thoại đỏ của Tập Cận Bình thiếu điều muốn cháy máy luôn. Hết Đông Á tới Đông Nam Á, hết Âu Châu đến Nam Mỹ Latin, hết Trung Đông đến Châu Phi, Tập đi tới đâu, hay điện thoại cho một nguyên thủ quốc gia nào thì Tập áp dụng chính sách cố hữu của người Tàu ngay "miếng trầu đi đầu câu chuyện".

Đầu năm 2025, Donald Trump trở lại Tòa Bạch Ốc, sự kiện này không làm cho sự nhận định khách quan của Bắc Kinh lay chuyển, họ vẫn tin tưởng rằng họ có đủ năng lực giữ thế cân bằng với Mỹ lâu dài trên con đường giành vị thế bá quyền toàn cầu. Đã từ lâu Bắc Kinh tin chắc rằng Mỹ không có lý do gì để tấn công lục địa Tàu bằng vũ lực và ngược lại, vì không có lý do gì để Mỹ tấn công lục địa Tàu, chỉ trừ phi Bắc Kinh ra lệnh tấn công Đài Loan. Bắc Kinh nhận ra rằng họ không phải lo sợ đối mặt với sức mạnh quân sự của Mỹ hiện diện ở Thái Bình Dương, họ đã "kiên nhẫn" với đòn thuế quan đối ứng của Trump và quan trọng nhất là họ tin rằng cuối cùng Trump cũng sẽ phải giảm thuế quan của Mỹ để đạt được thỏa thuận.

Và rồi...việc gì đến nó phải đến và nó đã đến.

Ngày 14/5/2025 Tân Hoa Xã đưa tin:
-Trong vòng đàm phán đầu tiên về việc thuế quan đối ứng giữa hai phái đoàn Mỹ-Tàu ngày 10-11/5/2025 tại Geneve (Thụy Sĩ) đã đi đến quyết định "hai bên đã thỏa thuận giảm mạnh thuế giữa hai nước. Hai bên thống nhất giảm vĩnh viễn mức thuế đối ứng đang áp lên nhau từ 125% xuống còn 34%. Với phần thuế 34% còn lại, trong 90 ngày tới, hai bên tạm đình chỉ thêm 24%. Như vậy, trước mắt, thuế đối ứng Mỹ - Trung áp vào nhau sẽ chỉ còn 10%. Tuy nhiên, 20% thuế quan Mỹ áp với Trung Quốc đầu nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump không đổi. Do đó, kể từ ngày 14.5, khi thỏa thuận thương mại chính thức có hiệu lực, tổng mức thuế của Mỹ với hầu hết hàng nhập khẩu từ Trung Quốc sẽ được giảm xuống còn 30%, trong khi mức thuế của Trung Quốc với hàng hóa Mỹ sẽ giảm xuống còn 10%.

Hầu hết các nhà quan sát trong lãnh vực kinh tế thương mại tài chính của cả thế giới đều nhìn nhận rằng Trung Cộng đang tìm cách hồi phục các mối quan hệ thương mại và ổn định nền kinh tế nội địa vốn bị ảnh hưởng bởi các đòn thuế quan trước đây. Đồng thời, bước đi này cũng gửi tín hiệu tích cực đến thị trường, đặc biệt là đối với các nhà sản xuất và doanh nghiệp mong muốn sự ổn định. Trong khi đó, về phía Mỹ cũng có thể đang phải đối diện với các sức ép trong việc tăng thuế, đặc biệt khi nền kinh tế toàn cầu đang phải vật lộn với các khó khăn liên quan đến lạm phát và chuỗi cung ứng.
Như từ trước đến giờ, xạo tôi ít khi đi vào những chi tiết nhỏ nhặt để phân tích những vấn đề không cần thiết, bởi người đọc muốn tìm hiểu sâu xa hơn thì vào Google Search tìm kiếm những vấn đề liên quan. Xạo tôi không có ý kiến hay nhận định nào để đề cập đến chuyện "thắng bại", "được hay mất", "lỗ hay lời" của cả hai bên Mỹ-Trung trong ván bài "thuế quan đối ứng" của chính quyền Trump này, bởi vì nó chỉ là một bước chiến thuật trong giai đoạn đầu, Trump cần biết thái độ và lập trường dứt khoát của các đồng minh của mình trước đã, rồi mới bước vào bước kế tiếp, những bước kế tiếp nằm trong tiến trình tiến tới một trật tự mới của thế giới.
Như chúng ta đều biết, chiến lược quân sự ở Thái Bình Dương-Ấn Độ Dương của Hoa Kỳ từ trước đến nay đối với sự bành trướng ngạo mạn của Bắc Kinh không thay đổi, chì "răn đe" và "bao vây", hai bên thi nhau "tập trận" năm này qua năm khác cho vui vậy thôi. Thuế quan của Trump chẳng qua là một đòn phép "công lương" trá hình để phân định (nghệ thuật đàm phán của Trump) lại bạn thù cho rõ rệt. Bạn của kẻ thù là kẻ thù. Đơn giản chỉ có thế.

Ngày 5 Tháng 5 Năm 2025, Hạ viện Mỹ đã nhất trí thông qua “Dự luật Bảo vệ Pháp Luân Công”. Dự luật yêu cầu Mỹ ngăn chặn hành vi thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm, bao gồm người tập Pháp Luân Công, do chính quyền ĐCSTQ hậu thuẫn, đồng thời yêu cầu Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những cá nhân ở Trung Quốc tham gia hoặc hỗ trợ việc thu hoạch nội tạng. Dự luật được Dân biểu đảng Cộng hòa Scott Perry đến từ tiểu bang Pennsylvania giới thiệu tại Hạ viện, đồng thời Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Ted Cruz từ tiểu bang Texas cũng đệ trình một dự luật song hành tại Thượng viện.

Đây có phải là bước kế tiếp của Trump chỉ nhắm vào Tử Cấm Thành của Tàu Cộng. Đây có phải là đòn phép "Công Tâm" mà Trump đã nghiên cứu và soạn thảo trước trong suốt bốn năm nằm nhà ở Largo. "Chiến Lược Toàn Cầu" mà cựu Tổng Thống Ronald Reagan ấp ủ như một giấc mơ của Ông nay như một tia sáng vừa lóe lên cuối đường hầm với những chiêu pháp bất khả tiên liệu của Trump. Dù Trump có trong tay hai khối liên minh quân sự hùng hậu (Quad+Aukus), nhưng Trump hay Hoa Kỳ không bao giờ lên tiếng đe dọa Bắc Kinh sẽ dùng vũ lực để giải quyết bất cứ vấn đề gì với Bắc Kinh dù đã từ lâu Bắc Kinh có giọng điệu trịch thượng của một kẻ vong ân bội nghĩa.
Thuế quan (công lương) và Pháp Luân Công (công tâm) cũng đủ làm cho Bắc Kinh phải xét lại thái độ của mình. Muốn làm "Anh Cả" của Châu Á chưa chắc đã được, huống chi toàn cầu.

Cùng tắc biến. Biến tắc loạn. Loạn tắc thông.

Sau khi cảm thấy thấm đòn với mức thuế 145%, đó chỉ là "mặt nổi", còn "mặt chìm" thì chúng ta không thể biết được, Tập vội vàng lên đường ngay trong khuôn khổ được gọi là "chiến dịch ngoai giao khẩn cấp và đột xuất" chưa từng có trước đây. Tập đã đến thăm một loạt các quốc gia thân cận trước như Việt Nam, Malaysia, Campuchia. Sau đó Tập dự kiến sẽ gặp các nguyên thủ quốc gia khác nhân chuyến đi Mạc Tư Khoa dự lễ kỷ niệm Ngày Chiến Thắng của Putin, vài ngày sau đó, Tập sẽ tiếp Tổng Thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva tại Bắc Kinh cùng một số đông các quan chức cao cấp chính phủ trong cộng đồng Mỹ LaTinh và vùng Caribbean.
Kết quả được gì không ai biết, chỉ biết Bắc Kinh vẫn huênh hoang "Cuộc thương chiến mới nhất của Trump là một thời khắc quan trọng và thuận lợi cho chúng ta (Trung Cộng), là cơ hội để chúng ta đẩy lùi ảnh hưởng của Mỹ trên toàn thế giới, và cũng vừa là cơ hội để chúng ta ngăn chặn mọi mối đe dọa đối với các thị trường xuất khẩu khác của Mỹ. Thời điểm hiện tại trong chính sách đối ngoại hiện tại của Mỹ là cơ hội ngàn vàng cho chúng ta (Trung Quốc) giành được bạn bè và ảnh hưởng đến mọi quốc gia trên khắp thế giới..."
Đúng là giọng điệu của Cộng Sản chỉ có "lộng ngôn xảo ngữ" và...tập trận!!!

Trump chỉ đến mới có ba nơi mà nhận được trên ba nghìn tỷ đô la tiền đầu tư của nước ngoài. Arab Saudi, UAE và Qatar. Điều này không quan trọng đối với Hoa Kỳ, quan trọng ở chỗ là vĩnh viễn nước tương tàu vị yểu của Chú Ba không còn có mặt trên thị trường Trung Đông, nơi tập trung những Ông Hoàng giàu có nhất thế giới. Tàu của Chú Ba không còn nhỡn nha ở vùng vịnh với bàn tay nối dài Tehran (Iran) nữa. Nói một cách "nghiêm túc" hơn, các quốc gia Ả Rập chỉ mua F35 của Mỹ chứ không thèm mua J36 của Chú Ba Tập Xì Dầu. Hàng không mẫu hạm thì chỉ có một cái của Ukraine dùng để trồng hành, giờ có thêm vài ba cái nữa cũng chỉ để "tập trận", Evergreen bỏ ra hàng nghìn tỷ đô la mua đất đai xây nhà cửa chung cư để rồi...sập tiệm phá sản. Nhà cửa chung cư bỏ trống không ai ở.

Thử kiểm điểm xem sau vài ba ngày trong chuyến công du Vùng Vịnh Tổng Thống Mỹ Donald Trump "được cái gì".
Chuyến công du Vùng Vịnh từ ngày 13/05 của tổng thống Trump được đánh giá là « đôi bên cùng có lợi ». Cả ba nước Ả Rập Xê Út, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất và Qatar đều thông báo những dự án hợp tác thương mại và đầu tư khổng lồ nhằm thắt chặt quan hệ với Mỹ và thu lợi. Trước tiên là về quốc phòng, cả ba nước đều « muốn yên tâm rằng Mỹ cam kết bảo đảm cho ổn định ở Vùng Vịnh », theo nhận định chuyên gia Ali Shihabi với trang CNN ngày 11/05.

- Hoàng thái tử Ben Salman, nguyên thủ của Arab Saudi đã hứa tổng số tiền cho hợp tác thương mại và đầu tư với Mỹ lên đến 600 tỷ đô la, thậm chí « làm tròn số thành 1.000 tỷ » theo đề nghị của tổng thống Trump. Ngoài ra, chính quyền Riyad muốn hợp tác với Washington về chương trình hạt nhân dân sự để đa dạng hóa nguồn cung năng lượng, ngoài dầu lửa. Nếu được thông qua, các doanh nghiệp Mỹ sẽ được hưởng nhiều hợp đồng đầy lợi nhuận.
- Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, ưu tiên được đặt vào trí tuệ nhân tạo – AI, với « cam kết đầu tư 1.400 tỷ đô la để đa dạng hóa nền kinh tế, tránh phụ thuộc vào chất đốt để bảo đảm thịnh vượng cho đất nước trong tương lai », theo phát biểu của cố vấn ngoại giao Anwar Gargash. Mục tiêu của Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất là trở thành « một nước đi đầu thế giới về AI cho đến năm 2031 »
- Ngày 14-5-2025 tại thủ đô Doha của Qatar, Trump đã ký một loạt các thỏa thuận với Quốc Vương Qatar Sheikh Tamim Bin Hamad Al Thani bao gồm việc thỏa thuận mua máy bay Boeing của Qatar, cũng như các lá thư ghi nhận ý định và "hợp tác chung" giữa Qatar và Mỹ. Quốc vương Qatar cũng ký một thỏa thuận về ý định mua thiết bị bay không người lái (drone) MQ-9 của Mỹ. Tòa Bạch Ốc cho biết các thỏa thuận mà lãnh đạo Mỹ và Qatar ký sẽ "tạo ra một giao dịch kinh tế trị giá ít nhất 1.200 tỷ USD". Căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ ở Trung Đông đặt tại Qatar được coi là « trọng yếu » cho các chiến dịch của Mỹ ở trong vùng. Năm 2024, hai nước đã kín đáo triển hạn thỏa thuận kéo dài sự hiện diện của Mỹ thêm 10 năm. Chính quyền Doha có mối liên hệ chặt chẽ với tân tổng thống Syria, là nhà trung gian cho các cuộc đàm phán giữa Mỹ và lực lượng Hamas trong cuộc xung đột với Israel ở Gaza. Trump ca ngợi "tình bạn lâu năm" của mình với Quốc vương Qatar, nói thêm rằng Qatar đã ký kết "đơn đặt hàng máy bay lớn nhất trong lịch sử Boeing.

Chỉ cần xét một chuyện nhỏ là chuyến công du của hai vị nguyên thủ quốc gia đang kình chống nhau Mỹ-Trung thì cũng đủ thấy tư thế và uy tín của cả hai. Chắc có lẽ cũng chẳng cần bàn cãi dài vòng có vẻ như dư thừa.
Xem như Trump đã giải quyết được vụ Ukraine và Nga. Tuy hiện thời chiến tranh vẫn còn tiếp diễn, phần thiệt vẫn về phía Ukraine, nhưng viễn ảnh tương lai Ukraine không thể thoát khỏi "gọng kìm" của Mạc tư khoa với sự thỏa thuận "ngầm" của Mỹ. Giải pháp cho Ukraine trước hay sau, sớm hay muộn gì rồi cũng là "Giải Pháp Bàn Môn Điếm. Trump đã đi một ván cờ ngoạn mục với Tehran (Iran) và nắm Trung Đông như trong lòng bàn tay của mình. Xung đột chỉ vừa lóe lên ở vùng Nam Á giữa Ấn Độ và Pakistan, Trump chỉ "nhảy mũi" như Đổng Trác khiến cho đông cũng tỉnh đoài cũng tan.

Cách đây không lâu, có những bài bình luận chính trị của nhiều chính trị gia "sa lông" cho rằng Mỹ không đủ sức để đối phó và đương đầu với ba mặt trận cùng một lúc do "trục ma quỷ" gây ra. Chiến tranh Ukraine, chiến tranh Trung Đông và chiến tranh Biển Đông khi Nga xâm lược Ukraine, Tàu lợi dụng thời cơ tấn công Đài Loan, Mỹ phải chịu thua.
Ngày nay, ắt hẳn quý vị chính trị gia sa lông này đã sáng con mắt ra suốt gần chục năm nay ngày nào cũng nguyền rủa chửi bới Trump nặng lời.

Như quan điểm của xạo tôi từ mấy chục năm nay, Cộng Sản là "tối hậu địch nhân" đối với Tư Bản, tự do dân chủ không thể sống chung hòa bình với độc tài đảng trị.

Mỹ muốn thực thi một trật tự mới của thế giới thì việc đầu tiên là phải triệt tiêu chế độ cộng sản còn tồn tại ở Tàu Cộng trước đã. Cái đó gọi là "Trung Điểm" của tiến trình nhân loại hóa. Tiến trình này đã trải qua hàng chục đời tổng thống Cộng Hòa cũng có mà Dân Chủ cũng có. Làm cho nước Mỹ vĩ đại cũng đồng nghĩa với "làm cho nước Tàu "đĩ dại"!!! Ông Joe Biden, hay Ông Donald Trump đều phải tuân thủ phương châm bất di bất dịch đó. Nói không chừng lịch sử nước Tàu lại lập lại như năm 1900 "Thập Bát Liên Quân".

Tàu muốn dẫn đạo thế giới bởi học thuyết của Tập Cận Bình thì ai nghe ai tin và ai theo. Ngay cả Việt Nam bây giờ còn muốn "chạy" nữa là. Bình Nhưỡng bấy lâu nay có "dạ dạ vâng vâng" với Bắc Kinh hay không, hay chỉ "núp bóng" Mạc Tư Khoa phát ngôn vung vít bừa bãi. Còn cho rằng Nga là "đồng minh" thân cận và chung thủy nhất của Bắc Kinh thì hãy coi chừng "coi vậy mà hổng phải vậy", còn sai lầm một cách tệ hại hơn nửa.

Hãy xét cho thật kỹ "dưới đít bàn" đàm phán của Putin và Trump bởi những thỏa thuận "vô ngôn vô ngữ" thì may ra mới thấy một chút ánh sáng đang lóe lên ở cuối đường hầm cho một trật tự mới trong tương lai của thế giới.
Trump trở lại Tòa Bạch Ốc lần thứ hai thì "Trục Washington-Moscow" đã hình thành tứ trước rồi.
Tương tự như vậy, chịu khó "tưởng tượng" xem Tô Lâm của Việt Nam trao đổi gì với Donald Trump của Mỹ thì may ra mới suy đoán được phần nào số phận của Việt Nam trong tương lai. Quẹo trái hay quẹo phải...bớ Ông Tô Lâm ơi!!!?

Như thường lệ...xạo nghe chơi cho vui rồi bỏ...miễn bàn...😎😎

Út Bạch Lan.

Không có nhận xét nào: