Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 17 tháng 11, 2015

Deschamps và Low giấu cầu thủ về vụ khủng bố - VNEX

deschamps-va-low-giau-cau-thu-ve-vu-khung-bo
Cả hai HLV, không hẹn mà gặp, đều chọn cách giấu nhẹm các cầu thủ Pháp và Đức về những vụ khủng bố vừa nổ ra tại Paris trong giờ giải lao trận giao hữu hôm 13/11.
Didier Deschamps và Joachim Low được thông báo về những vụ đánh bom trong giờ nghỉ giữa hai hiệp trận đấu giữa Pháp và Đức tối hôm 13/11. Bất chấp mức độ nghiêm trọng của vụ việc, cả hai chiến lược gia đều chọn cách giữ im lặng.
Trong hiệp một trận đấu đó, có hai tiếng nổ lớn vang lên, lấn át âm thanh sôi động từ các CĐV. Không lâu sau đó, Tổng thống Pháp Francois Hollande gấp rút rời khỏi khán đài sân Stade de France để bảo đảm an toàn.
Quyết định của hai HLV giữ các cầu thủ thi đấu như bình thường, các CĐV vẫn cổ vũ như thường lệ. Trong khi đó, các phóng viên và quan chức, những người có kết nối Internet, cập nhật từng diễn biến một bên ngoài sân.
Có ba vụ nổ diễn ra ngay bên ngoài sân Stade de France khi trận Pháp - Đức đang diễn ra. Kẻ đánh bom tự sát được cho là đã mặc một chiếc áo vest gắn đầy thuốc nổ bên trong, cố gắng vào bên trong sân vận động nhưng không được phép.
Các cầu thủ chỉ được biết về những gì đã xảy ra trong phòng thay đồ sau khi trận đấu kết thúc với chiến thắng 2-0 cho Pháp. May mắn là cho đến thời điểm này, không cầu thủ nào hay người thân của họ là nạn nhân những vụ khủng bố.
Di Khánh

Không có nhận xét nào: