(trích bài viết của Trần Quốc Bảo đăng trong tuần báo Việt Tide phát hành ngày thứ sáu 16 tháng 1 năm 2015)

Không gặp nhau thường xuyên, nhưng tin Luyện Chí Thiện nằm xuống làm tôi hụt hẫng không ít. Bởi Anh là kỷ niệm của một thời. Thời 30 năm trước, khi Trần Quốc Bảo rất say mê làm báo, say mê ca hát.. dù chẳng kiếm được đồng nào. Sau này mới biết tên anh là Luyện Chí Thiện, còn thuở ban đầu, chỉ biết tên anh ký trên những tranh vẽ là Thiện Luyện. Cứ tưởng đó là biệt hiệu, không ngờ đó là tên và họ của Anh ráp lại. Kỷ niệm của tôi và anh chỉ có duy nhất một lần nhưng lại là nhớ mãi. Đúng 30 năm trước, khi tôi đứng ra tổ chức một chương trình giúp cho trẻ em mồ côi tại các trại tỵ nạn Đông Nam Á, Hồ Văn Xuân Nhi lo mướn rạp, vợ chồng AC Nguyễn Văn Phúc lo phần trang trí, tôi nhờ chị Khánh Ly đặt tên cho chương trình, chị chọn cái tên khá cảm động, đó là Giọt Lệ Cho Tuổi Thơ Việt Nam. Thế là bắt tay ngay làm tờ chương trình khi giàn ca sĩ tôi đã mời xong với Thanh Thúy, Khánh Ly, Elvis Phương, Ngọc Minh, Mai Hương, Connie Kim, Kim Tuyến, Hải Lý, Jo Marcel, Duy Quang, Vũ Khanh, Kim Anh, Mỹ Thể, Diễm Hương, Diễm Châu, Châu Đình An, Lê Toàn, Kiều Nga, Lưu Hồng, Hoàng Quốc Bảo, Hồ Văn Sinh, Rick Murphy, Thế Phong, tiếng sáo Đoàn Vững, kịch Cao Huynh.. Tôi nhớ Hồ Văn Xuân Nhi đã gọi nhờ Thiện Luyện design cho tờ chương trình buổi ca nhạc này. Chỉ 1, 2 ngày sau, bản layout thật đẹp của Thiện Luyện hoàn tất. 30 năm trôi qua, tuy không nhiều lần gặp anh,nhưng mỗi khi tái ngộ, vẫn luôn là ánh nhìn kỷ niệm của một thời chúng tôi còn cộng tác với tờ Tuổi Ngọc.
Nhận được tin Thiện Luyện ra đi, việc đầu tiên tôi biết mình phải báo ngay cho Hồ Văn Xuân Nhi nghe chuyện chẳng lành này, đồng thời nhờ Nhi viết vài giòng về người bạn cũ. Chỉ vài giờ sau, bài của chủ nhiệm Tuổi Ngọc đã hoàn tất. Mời bạn đọc:
VIẾT CHO NGƯỜI BẠNVỪA BỎ ĐI XA
Tôi nhận được tin tang của người bạn Luyện Chí Thiện khi vừa đến HongKong cho một chuyến đi làm việc. Bất ngờ và sững sờ. Cảm giác ban đầu khi đọc email của bạn thân Trần Quốc Bảo gửi báo tin.Đã gần 3 năm từ lần cuối tôi có cơ may tình cờ gặp bạn Thiện, khi tôi đến đài VietFace TV để thu hình làm quảng cáo cho công ty. Lúc đó, Thiện đang làm việc cho trung tâm Thúy Nga Paris hay Viet Face TV gì đó. Lần gặp lại nhau, cũng mừng rỡ với nhau vô cùng.
Luyện Chí Thiện là một con người rất hiền lành, dễ thương lắm, ít nói và ít tám chuyện người khác. Chúng tôi đã thành bạn nhau qua tờ báo Tuổi Ngọc mà tôi đã sáng lập đầu thập niên 80. Tờ báo mực tím tình yêu mới lớn và cho mộng mơ tuổi trẻ. Tờ báo phát hành từ năm 1982 đình bản năm 1987. Luyện Chí Thiện là anh trai của Luyện Thanh Thụy Vy, một nhà thơ nhà văn trẻ xuất sắc của nhóm bút Tuổi Ngọc chúng tôi với cái tên đơn giản "Thụy Vy". Thiện không văn, không thơ, không ướt át tình cảm lãng mạn qua chữ nghĩa như cô em gái Thụy Vy. Nhưng Thiện giỏi về thiết kế, trang trí báo chí. Một trong những người thiết kế trang trí (design / layout) giỏi nhất trong làng báo chí Việt Ngữ vào thập niên 80, 90. Cho nên, Luyện Chí Thiện đã được tôi trang trọng mời giúp vào ban kỹ thuật của tờ báo với vai trò phụ tá tổng thư ký. Những năm 1985-1987, tôi giao tờ báo cho cô chủ bút Thụy Vy, thì Thiện xem như là người tổng thư ký tòa soạn phụ trách kỹ thuật trình bày của tờ báo.
Anh ít nói, nhưng vui tính, lúc nào cũng có nụ cười trên đôi môi. Anh im lặng nhiều nhưng không xa cách mọi người, lúc nào cũng sẵn sàng nhận lời đến một nơi có đám đông. Luyện Chí Thiện trầm tính, nhưng tâm hồn có chiều sâu. Anh biết nhìn vấn đề với tầm nhìn xa, có suy nghĩ sâu sắc. Vì thế, anh đã thành công trong nhiều công việc. Luyện Chí Thiện đã làm việc cho công ty Verizon (trước kia còn có tên là GTE Directory) bộ phận thực hiện các sách niên giám điện thoại cho khách hàng toàn nước Mỹ, trong vai trò một chuyên viên kỹ thuật trang trí và trình bày. Luyện Chí Thiện đã giúp đưa đẩy các bạn bè đồng nghiệp trong ngành kỹ thuật báo chí như nhà văn nhà báo Nguyễn Mộng Giác và Nguyễn Việt (cựu tổng thư ký báo Tuổi Ngọc) vào làm việc chung trong công ty này. Tình cảm chân thành của Luyện Chí Thiện đối với bạn bè có thể nhìn thấy qua những hành động giúp bạn như thế.
Tôi không hề biết tin bạn tôi bị ngã bệnh ung thư từ bao giờ. Những lần gặp nhau tình cờ ngoài phố hay trong một buổi sinh hoạt văn nghệ, là tay bắt mặt mừng với nhau thôi, có hỏi thăm thì cứ nói khỏe khỏe.... làm sao biết được khi Thiện đã không nói nhiều về bệnh nan y của mình đã xảy ra. Mãi đến sau này, khi một lần đến viếng tang thân mẫu của Chí Thiện và Thụy Vy vào năm trước, thì thấy vắng bạn Thiện, hỏi thăm mới nghe nói đến bệnh tình không may.
Bạn tôi ra đi, vẫn bất ngờ, bởi Chí Thiện chỉ mới có 55 tuổi, còn trẻ quá mà. Anh chưa có gia đình nữa, đời sống chỉ thân thiết với chị em trong nhà và công việc mà anh say mê. Mất đi một người bạn tốt trên thế gian này là điều buồn lắm, mà Chí Thiện đã là một con người rất tốt. Nhiều bạn bè nhóm Tuổi Ngọc chúng tôi nhận được tin tang này mà bỡ ngỡ, buồn bã. Những email từ Trần Quốc Bảo, Trần Hữu Hoàng, Mai Hương, Di Thảo, Nguyễn Việt, Vũ Mai Trang, Minh Trang,... của nhóm chúng tôi ngày xưa, gửi đến cho nhau như những giọt nước mắt trên trang giấy khóc thương một người bạn quý. Nhóm Tuổi Ngọc ngày đó, đông lắm, đã từng còn có những người đã hoạt động rất sâu vào cộng đồng Việt như Việt Dũng, Dương Nguyệt Ánh, Đinh Xuân Anh Tuấn, Bùi Vũ Phương Thảo, Hoàng thị Xuân Hồng, Lương Anh Phương, Trang Thanh Trúc, Trần thị Cát Minh, Lãng Du, Hạ Vy, Nguyễn Văn Hưng, ..v.v.. mà anh em Luyện Chí Thiện và Thụy Vy đã là những phần tử nồng cốt của tờ báo nhóm bút Tuổi Ngọc. Chúng tôi đã có rất nhiều những sinh hoạt cho cộng đồng, cho giới trẻ, từ những buổi văn nghệ hát cho quê hương, hát cho cộng đồng địa phương, những đại nhạc hội hát gây quỹ cho trẻ thơ mồ côi trại tỵ nạn Đông Nam Á, những lần họp trại hai ba ngày đêm để xây dựng niềm tin tuổi trẻ Việt Nam cho ngày về, hay những cuộc thi giải thưởng văn thơ cho các cây viết trẻ... chúng tôi đã cùng làm việc với nhau, rất tích cực và không một quyền lợi nào cả. Luyện Chí Thiện đã là một trong những người của chúng tôi đó.
Tuy đã nhiều năm chia xa nhau, nhưng trái tim chúng tôi vẫn còn chan chứa những kỷ niệm và tình bạn cho nhau rất hiếm quý. Mỗi lần tôi có dịp đi đến một nơi chốn nào, có người bạn cũ nhóm Tuổi Ngọc, là phải cố ý tìm đến gặp. Nụ cười trao nhau, kỷ niệm nhắc cho nhau, hãnh diện và vui lắm.
Đó là hình ảnh giữa chúng tôi với Luyện Chí Thiện mỗi lần gặp nhau. Tôi đã không tiễn đưa được bạn mình ngày anh rời thế gian đi về một cõi bình an hơn. Nhưng thôi, tiễn bạn, lòng thương bạn, và vẫn còn nhớ nhau dù bạn đã xa, những kỷ niệm thật đẹp của một thời làm người tuổi trẻ Việt Nam huy hoàng. Chúng tôi sẽ còn quý nhau, quý Thiện, với những kỷ niệm thân tình tuổi trẻ đó.
Bạn Luyện Chí Thiện chắc sẽ bình an nơi bên đó, chúng tôi mừng cho bạn. Mọi đớn đau thân xác giờ đã hết, anh đã được yên nghĩ hoàn toàn.
Hồ Văn Xuân Nhi

Tờ chương trình Giọt Lệ Cho Tuổi Thơ năm 1985 do Thiện Luyện trình bày
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét