WESTMINSTER, California (NV) – Buổi lễ tưởng niệm anh hùng Trần Văn Bá, “người hy sinh vì tự do, công lý, dân chủ cho Việt Nam” bị cộng sản hành quyết ở Việt Nam năm 1985, diễn ra lúc 11 giờ sáng Thứ Bảy tại chùa Điều Ngự, Westminster.
Bàn thờ tưởng niệm anh hùng Trần Văn Bá tại chùa Điều Ngự, Westminster, California. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)
|
“Chúng tôi, nhân lễ hiệp kỵ cho người thân yêu của rất đông các Phật tử, được Hòa Thượng Viện Chủ Thích Viên Lý cầu nguyện, nên cũng xin Ngài cho làm chung lễ tưởng niệm anh hùng Trần Văn Bá để mọi người được nhắc đến sự hy sinh cao cả vì nước, quên mình của một sinh viên trẻ,” ông Lê Kim Thuận, một Phật tử thuộc ban tổ chức, cho biết.
Ban tổ chức giới thiệu ông Võ Văn Thiệu, một sinh viên du học bên Ý năm 1978, cùng thời tranh đấu với anh hùng Trần Văn Bá, chia sẻ tình cảm về người người bạn của mình.
Hòa Thượng Thích Viên Lý (trái), viện chủ chùa Điều Ngự, giới thiệu cựu Đại Tá Lê Khắc Lý, cố vấn CĐVNNC. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)
|
“Hai ngày trước đây là lễ giỗ năm thứ 30 ngày Trần Văn Bá ra đi, để về với các anh hùng dân tộc. Anh không còn là con của một gia đình, thành viên của một đoàn thể, mà là con ngoan của mẹ Việt Nam, là gương sáng cho thế hệ mai sau, là người hùng của tuổi trẻ Việt Nam,” ông Thiệu nói.
Ông kể một kỷ niệm mà ông vẫn nhớ đến ngày hôm nay.
“Tôi hỏi sao anh Bá còn trẻ mà giỏi về chính trị. Anh ấy trả lời rằng nhờ rót trà cho thân phụ là Cụ Trần Văn Văn, và các bạn hữu của cha khi đến chơi nhà, anh Bá được nghe đủ thứ chuyện về những khắc khoải cho vận mệnh của đất nước. Do đó, lòng yêu nước thấm vào người. Năm 1979 khi tôi đến Mỹ định cư, anh Bá lại trở về nước tiếp tục đấu tranh. Thế tôi mới phục,” ông Thiệu nói.
Ông Võ Văn Thiệu chia sẻ lời cuối của Trần Văn Bá được thu âm. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)
|
Sau đó, ông cho mọi người nghe lại lời kêu gọi đòi hỏi tự do, công lý, và dân chủ cho Việt Nam của Trần Văn Bá, trước những làn sóng vượt biển của người tị nạn Việt Nam, tủa đi khắp nơi vì không muốn Cộng Sản Việt Nam tước đoạt quyền làm người.
Luật sư Andrew Đỗ bày tỏ sự cảm phục và kính trọng sự hy sinh của người sinh viên thế hệ đàn anh.
“Người trẻ chúng tôi được nhắc nhở sự hy sinh của Trần Văn Bá, tranh đấu cho tự do, dân chủ, nhân quyền. Vì thế, chúng tôi mạnh dạn đem khả năng và kiến thức, tranh đấu cho sức mạnh chính trị của đồng hương chúng ta tại Orange County. Thế hệ trẻ chúng tôi sẽ tiếp tục tinh thần Trần Văn Bá,” vị luật sư, hiện tranh cử chức vụ giám sát viên Orange County, Địa Hạt 1, phát biểu.
Cựu Đại Tá Lê Khắc Lý, cố vấn Cộng Đồng Việt Nam Nam California (CĐVNNC), nhân dịp này tỏ lời “cảm tạ sự rộng lượng của Hòa Thượng Viện Chủ Thích Viên Lý và Thượng Tọa Thích Viên Huy, trụ trì chùa Điều Ngự, cùng các gia đình tham dự đông đảo, để chia sẻ thời gian chung với buổi lễ tưởng niệm Trần Văn Bá.”
Luật Sư Andrew Đỗ và Chánh Án Cheri Phạm (trái), cùng mọi người, tưởng niệm người sinh viên yêu nước. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)
|
Sau cùng, ban tổ chức mời mỗi người thắp một nén nhang tưởng niệm trước bàn thờ chiến sĩ Trần Văn Bá.
Ban tổ chức cũng cho biết quyết định lập một kiosk để tưởng nhớ Trần Văn Bá trong cả hai Hội Chợ Tết Ất Mùi, một tại Garden Grove Park và một tại OC Fair & Event Center ở Costa Mesa, vào các ngày 20, 21 và 22 Tháng Hai. Đồng bào có thể tham gia từ sáng đến chiều tối tại hai địa điểm nầy.
Về phía quan khách, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn không quản ngại đường xa, từ Sacramento, cũng về tham dự, chung với Luật Sư Andrew Đỗ và phu nhân của ông là Chánh Án Cheri Phạm. Ngoài ra còn có sự hiện diện của ông Phan Văn Chính, phó chủ tịch CĐVNNC; ông Nguyễn Đình Thức, ủy viên Ban Quy Hoạch Orange County; và cựu Nghị Viên Westminster Tony Lâm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét