Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 29 tháng 6, 2026

NĂM ĐIỀU CẦN QUÁN TRƯỚC LÚC LÂM CHUNG - Phượng Nguyễn

Này các Tỳ-kheo, người có trí cần thường xuyên quán niệm năm điều này – không chỉ khi khỏe mạnh, mà đặc biệt là trước khi lâm chung. Ai quán sát như vậy sẽ giữ được chánh niệm và không bị dòng tử sanh cuốn trôi. 1. “Thân này là vô thường, sẽ hoại diệt– Dù khỏe mạnh, đẹp đẽ, trẻ trung đến đâu, thân này rồi cũng sẽ tàn hoại. Quán như vậy để không luyến ái, không sợ hãi, buông xả thân thể như chiếc áo cũ.
2. “Ta không mang theo được tài sản, địa vị, người thân” – Của cải, danh vọng, thậm chí người thân yêu quý — tất cả đều phải bỏ lại. Chỉ có nghiệp là theo ta như bóng với hình. Biết vậy, ta không quyến luyến mà giữ tâm nhẹ nhàng.
<!>
3. “Chỉ có thiện pháp mới là nơi nương tựa an ổn”
– Lúc cận tử, người tu cần quay về với niềm tin, giới hạnh, tâm từ, sự buông xả và chánh niệm. Đó là bè nổi, là ánh sáng giữa bóng tối vô minh.
4. “Cái chết không đáng sợ – điều đáng sợ là chết trong si mê”
– Nếu ra đi trong sáng suốt, không tiếc nuối, không sân hận, không si mê – thì cái chết là một lần chuyển hóa, không phải là đoạn tận.

5.“Hãy để tâm trụ nơi pháp–không trụ nơi thân, cảnh hay cảm thọ”
– Trong khoảnh khắc cuối, nếu tâm còn bám vào sắc thân, dục lạc hay đau khổ thì dễ bị cuốn vào luân hồi. Nhưng nếu tâm trụ nơi vô thường, vô ngã, nơi hơi thở, hoặc nơi niệm Phật, niệm pháp — thì đó là cánh cửa giải thoát.

Cho nên, người trí trước lúc lâm chung cần được nhắc nhở nhẹ nhàng:
– Buông xả thân này
– Không sợ chết
– Tỉnh thức từng hơi thở
– Tin sâu vào thiện nghiệp
– Nhớ nghĩ Tam Bảo như ánh sáng soi đường
Lúc ấy, dù hơi thở mong manh, ánh mắt đã khép lại, nhưng nếu nội tâm sáng suốt, thì đó chính là sự chết trong chánh niệm – nền tảng cho một sự tái sinh an lành, hoặc giải thoát khỏi sinh tử luân hồi.
Nguồn: Ratana Ratana

Không có nhận xét nào: