Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 29 tháng 6, 2026

LIÊM SỈ II LIÊM SỈ ĐỂ TỰ GIỮ MÌNH KHỎI TRƯỢT DỐC - Nguyễn Xuân Tùng Diễn Đàn Kitô-hữu 26-06-2026


Tôi nói về liêm sỉ,
không phải để dạy người khác,
vì tôi không có quyền dạy người khác,
mà để tự giữ mình khỏi trượt dốc.
Tôi từng tin, từng chọn, từng ủng hộ một người,
vì thế tôi không có quyền im lặng
khi điều đúng và điều sai bị xóa nhòa.
Người xưa dạy:
không liêm thì cái gì cũng lấy,
không sỉ thì việc gì cũng dám làm.
<!>
Nhưng điều làm tôi lo nhất hôm nay
không phải là cái sai—
mà là sự bình thản trước cái sai.

Theo Khổng Tử và Mạnh Tử,
“Sỉ” không nằm ở chỗ người khác nghĩ gì
mà ở chỗ chính mình còn thấy xấu hổ hay không.

Tôi không nghĩ mọi người phải hoàn hảo.
Tôi không tin có người nào không từng sai.
Nhưng tôi tin có một ranh giới: còn biết thẹn, hay đã không còn biết thẹn.

Tôi có thể tiếp tục ủng hộ một người
khi họ sai mà còn biết nhận sai.
Nhưng tôi không thể tự thuyết phục mình rằng cái sai là cái đúng, chỉ vì điều đó có lợi cho mình cùng phe nhóm.

Lịch sử đủ rõ để tôi không tự lừa mình.
Bao Chửng không lớn vì quyền, mà vì không dám phản bội lương tâm.
Richard Nixon phải rời quyền lực sau vụ bao che nghe lén Watergate, không chỉ vì luật pháp, mà vì còn có một giới hạn đạo đức mà quyền lực không vượt qua được.

Trần Hưng Đạo giữ nước không chỉ bằng gươm giáo, mà bằng một điều rất người:
biết nhục khi nước mất!

Tôi không viết những điều này để kết án.
Tôi viết để tự nhắc mình:
Đừng vì yêu thích một ai, mà đánh mất chuẩn mực lương tâm của chính mình.

Quyền lực có thể mạnh. Dư luận có thể ồn ào.
Nhưng nếu tôi tự cho phép mình: Coi cái sai là bình thường, thì chính tôi là người thua cuộc trước.

Giữ liêm sỉ không làm tôi cao hơn ai.
Nhưng mất liêm sỉ, sẽ làm tôi không còn là tôi nữa.
Và tôi vẫn tin, dù khó tin đến đâu: Không có vị thánh nào không có quá khứ, và cũng không có tội nhân nào không có tương lai— khi người ta còn biết xấu hổ và muốn quay đầu lại.

Nguyễn Xuân Tùng
Diễn Đàn Kitô-hữu
21-06-2026
(Không giữ bản quyền)
Vì có một số quý độc giả yêu cầu trích đăng các bài viết, Diễn Đàn Kitô-hữu xin trân trọng phúc đáp: Tương tự như VietCatholic News không giữ bản quyền các bản tin, Diễn Đàn Kitô-hữu cũng minh xác không giữ bản quyền đối với các bài viết của mình. Ước mong quý độc giả có cùng quan điểm cứ việc phổ biến, trích đăng, chuyển ngữ hoặc rút ngắn tùy ý, không cần phải trích dẫn tên Diễn Đàn Kitô-hữu hay tên người viết.

Bản quyền duy nhất thuộc về Chân Lý và Sự Thật – vốn là của chung do Thượng Đế ban cho nhân loại, chứ không của riêng ai.
Xin kính chào và xin cầu chúc bình an tới Quý Độc Giả cùng Quý Quyến./-

Diễn Đàn Kitô-hữu

Không có nhận xét nào: