Kính thưa quí bạn
Hôm nay ít thì giờ xin gởi các bạn vài chuyện huyền vi và một chút riêng tư
1. Tin hôm nay: Sông Euphrates cạn dòng: Lời tiên tri trong Thánh Kinh và thực tế hãi hùng: Tận thế
2. Theo Giáo sư Vlatko Vedral, một nhà vật lý học tại Đại học Oxford, chúng ta có lẽ không hoàn toàn là chủ nhân tự quyết của đời mình mà là "phân thân" của chúng ta ở các vũ trụ khác có thể đang âm thầm tác động đến định mệnh của chúng ta.
3. Một chút riệng tư về tuổi thanh xuân của HCD….
4. Góc đố vui và lời giải
HCD 12-May-2026
Nếu các bạn không thấy hình chỉ thấy cái khung trống không hình, thì nên dọc Microsoft Word attached.
Chữ nhỏ khó đọc các bạn giữ key Ctrl cùng lúc lăn bánh xe trên mouse để zoom cho chữ và hình to ra.
Nguồn tin và chi tiết: https://www.msn.com/en-in/news/offbeat/the-bible-hints-the-world-will-end-when-this-river-dries-up-and-it-s-happening-now/ar-AA22VCRg
HCD: Máy tóm tắt nội dung bài báo (có thể còn sót những “tiếng mới” khó hiểu khó nghe) :
Sông Euphrates cạn dòng: Lời tiên tri trong Thánh Kinh và thực tế hãi hùng
Theo những tin tức mới nhất từ vùng Trung Đông, con sông Euphrates (Ê-phơ-rát) — một trong những cái nôi của nền văn minh nhân loại — đang bị khô cạn với tốc độ đáng báo động. Sự kiện này không chỉ gây ra nỗi lo về môi trường mà còn khiến nhiều người liên tưởng đến những lời tiên tri về ngày tận thế trong cuốn Kinh Thánh.
1. Lời tiên tri trong sách Khải Huyền
Trong sách Khải Huyền của Tân Ước, có chép rằng khi vị thiên thần thứ sáu đổ chén thịnh nộ xuống dòng sông lớn Euphrates, nước sông sẽ cạn khô để dọn đường cho các đạo quân từ phương Đông tiến vào cuộc đại chiến cuối cùng tại Armageddon. Đối với những người tin vào đạo Chúa, việc dòng sông này biến mất là một điềm báo cho thấy ngày chung thẩm của thế giới không còn xa.
2. Tình trạng thực tế tại Trung Đông
Bỏ qua các yếu tố tâm linh, các nhà khoa học đang đưa ra những con số thống kê kinh khủng. Do tình trạng hạn hán kéo dài, nhiệt độ tăng cao và nhu cầu sử dụng nước quá mức, dòng sông chạy qua Thổ Nhĩ Kỳ, Syrie và Iraq này đang teo tóp dần.Từ năm 2003 đến nay, lưu vực sông đã mất đi một lượng nước ngọt khổng lồ.
Các chuyên gia cảnh báo rằng nếu tình hình không thay đổi, con sông này có thể hoàn toàn khô cạn vào năm 2040.
3. Những hệ lụy thương tâm
Việc thiếu nước không còn là chuyện viễn vông mà đã trở thành thảm họa hằng ngày cho hàng triệu dân chúng vùng Lưỡng Hà:Sức khỏe suy kiệt: Tại Iraq, do thiếu nước sạch, các chứng bệnh truyền nhiễm như dịch tả, thương hàn, ban đỏ và đậu mùa đang bộc phát mạnh mẽ.
Đời sống bấp bênh: Các vùng đầm lầy nổi tiếng như al-Chibayish, nơi cư ngụ của loài chim di cư và là nguồn sống của những người dân chăn nuôi trâu bò, đang đứng trước nguy cơ biến mất.
Kinh tế đình trệ: Nguồn nước tưới tiêu cho nông nghiệp và các tuyến giao thông thương mại ngàn đời nay dọc theo con sông đang bị đứt đoạn.
Kết luận:
Dù người ta tin vào lời tiên tri trong Thánh Kinh hay tin vào các dữ kiện khoa học, thì có một sự thật hiển nhiên là: con sông huyền thoại từng nuôi dưỡng địa đàng đang chết dần, kéo theo nỗi khổ cực của hàng triệu sinh linh. Đây là một hồi chuông cảnh báo khẩn thiết cho nhân loại về sự sinh tồn của chính mình.
----===<oOo>===-----
Theo Giáo sư Vlatko Vedral, một nhà vật lý học tại Đại học Oxford, chúng ta có lẽ không hoàn toàn là chủ nhân tự quyết của đời mình mà là "phân thân" của chúng ta ở các vũ trụ khác có thể đang âm thầm tác động đến định mệnh của chúng ta.
Nguồn tin và chi tiết: https://futurism.com/science-energy/parallel-universe-physics-destiny?utm_source=flipboard&utm_content=other
HCD: Vì bài khó hiểu nên tôi khống dám tóm tắt, các bạn đọc nguyên văn tiếng Anh ở link trên, và dưới đây là bản dịch.
Máy dịch nguyên văn Có nhiều chữ “mới chế tạo” tôi chưa “lượm” ra hết…
Những "phân thân" của bạn ở các vũ trụ khác có thể đang âm thầm tác động đến định mệnh của bạn
Theo nhận định của Giáo sư Vlatko Vedral, một nhà vật lý học tại Đại học Oxford, chúng ta có lẽ không hoàn toàn là chủ nhân tự quyết của đời mình. Thay vào đó, mỗi cá nhân giống như một con rối đang bị điều khiển bởi vô số sợi dây kết nối với hàng triệu vũ trụ song song trong cùng một thời điểm.
Trong bài luận thuyết gần đây trên tạp chí Popular Mechanics, Giáo sư Vedral đã phản bác cách hiểu thông thường về "hiệu ứng người quan sát". Lâu nay, người ta thường tin rằng các vật thể lượng tử tồn tại ở nhiều trạng thái khác nhau cho đến khi có người quan sát chúng, khiến các trạng thái đó "sụp đổ" và chỉ còn lại một thực tại duy nhất. Cách hiểu này dễ dẫn đến những diễn dịch mơ hồ rằng tâm thức con người có khả năng kiến tạo ra thực tại.
Tuy nhiên, Giáo sư Vedral khẳng định vật lý học không chứng minh điều đó. Sự thay đổi trạng thái không phải do quyền năng của ý thức con người, mà là một quy luật vật lý: bất kỳ sự tương tác nào cũng buộc một hệ thống lượng tử phải chọn lấy một trạng thái nhất định.
Chẳng hạn, khi một hạt ánh sáng (quang tử) chạm vào mắt kính của bạn, nó không chờ đợi bộ não bạn nhận biết rồi mới hành động. Hạt ánh sáng đó sẽ hoặc là xuyên qua, hoặc là phản chiếu lại tùy vào các biến số vật lý. Giáo sư Vedral nhấn mạnh rằng: Không phải bạn định hình đường đi của hạt ánh sáng, mà chính đường đi của hạt ánh sáng định hình con người bạn. Cái "tôi" tiếp nhận hạt ánh sáng đó sẽ khác biệt với cái "tôi" không tiếp nhận nó.
Nếu suy rộng ra, sự việc sẽ trở nên vô cùng kỳ ảo. Cốt lõi trong lập luận của Vedral là cả hai phiên bản "tôi" này đều tồn tại song hành. Tuy nhiên, phiên bản có ý thức nhận biết luồng sáng sẽ bị đẩy sang một lộ trình lượng tử khác với phiên bản còn lại.
Giáo sư Vedral lập luận: "Nói không quá lời thì mọi thí nghiệm lượng tử thực chất đều là những biến thể phức tạp của giả thuyết Con mèo của Schrödinger."
Với vô số những ngã rẽ phát sinh từ mỗi lần tương tác nhỏ nhặt nhất, có vô vàn những "phân thân" của bạn đang thành hình trong các vũ trụ song song, để lại cái "tôi" đang hiện hữu ở đây gánh chịu những hệ quả ngẫu nhiên. Như vị giáo sư này đã viết: "Những thực tại tiềm tàng trong các vật thể lượng tử mới là căn bản; còn bạn — dù ở thực tại này hay các thực tại khác — đều bị nhào nặn lại mỗi khi có sự quan sát xảy ra."
Nói một cách dễ hiểu: Ở đâu đó ngoài kia, có thể đang hiện hữu một phiên bản của bạn gặp nhiều may mắn và thành đạt hơn, trong khi phiên bản đang đọc những dòng chữ này lại vô tình rơi vào một lộ trình ít thuận lợi hơn.
HCD: Ấy mói là:
Trong cõi lượng tử, muôn thân cùng hiện hữu;
Giữa nẻo huyền vi, vạn ngả vẫn phân chia.
-----===<oOo>===-----
Một chút riệng tư về tuổi thanh xuân của HCD….
From: thu hoa <thuhoanguyen2001@
Sent: Monday, May 11, 2026 3:00 CH
Subject: Vẳng Tiếng Loa Xưa - HCD
Thưa anh Đẳng,
Tình cờ tìm bài trong các folder của tôi, thấy bài viết nầy của anh Đẳng rất hay và đậm nét nghệ thuật , xin kính gửi anh Đẳng đọc lại .
TH
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
LỜI BẠT
Dĩ vãng vẫn là đề tài muôn thuở của nghệ nhân. Tao nhân mặc khách mấy ai không cãm hoài trước cảnh phế hưng dâu bể. Văn nhân níu cánh thời gian cho dừng lại, tô điểm không gian cho thêm tráng lệ huy hoàng, tạo cái đẹp trong sự mong manh tan hợp. Dĩ vãng đẹp chăng, hay đó chỉ là cái đẹp nằm trong lòng hoài cổ mà màu thời gian đã điểm tô cho thêm luyến tiếc ngậm ngùi
Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo
Nền củ lâu đài bóng tịch dương.
Bà Huyện Thanh Quan
Vẳng Tiếng Loa Xưa đã đưa hồn ta ta lui về dĩ vãng, về tận những ngày tháng thanh bình chưa khói lửa. Đưa ta về những ngày ôm cập đến trường, sống thanh thản hồn nhiên trong căn nhà nhỏ nằm dưới tàng cây vú sữa. Nhắc đến những ngày xa xưa ấy làm ta bồi hồi xúc động. Giờ đây còn đâu nửa chiếc xe đạp đòn dông ngày ngày cha chở con đi học. Còn đâu nửa những sáng đến trường sương sớm long lanh trên ngọn cỏ, những chiều tan học về mưa rơi tầm tả sấm chớp vang vang. Cái máy hát dĩa ”con chó ngồi trước cái loa” của ngày đó, nay đã về đâu hay đã trở về với cát bụi. Còn đâu nữa giọng ca trầm ấm của Tám Thưa trong bộ dĩa Hoa Rơi Cửa Phật : ”Ngài ôi, Ngài hãy để lạy nầy mà lạy Phật thì phải hơn, tâm sự đôi bên bần tăng chưa hiểu hết nhưng chẳng may đạo Huệ Minh tánh mạng khó bảo toàn...”.
Ngày đó hạnh phúc thật âm thầm đơn giản. Một ly nước đá nhận chế sirop xanh đỏ, một trái ổi trái cóc ngâm cam thảo, một chiếc cập đệm thơm mùi lác, một ngòi viết mới, một bình mực, một hòn bi... đều làm ta hân hoan sung sướng. Ta muốn đổi bữa tiệc thịnh soạn hôm nay với một khúc bánh mì cá mòi nhỏ mua vài ba cắc bạc trước cổng trường tiểu học ngày trước.
Phảng phất đâu đây hình ảnh những con người chơn chất như bùn đất ruộng rẫy miền Nam, với những ước mơ bình dị. Họ tiêu biểu cho những gì thật hiếm hoi thật quí giá mà ngày nay hình như đã mai một đi rồi.
Ta gặp lại đây những người giả trá lọc lừa, những kẻ chanh chua ác độc, những cô học sinh hồn nhiên ngây thơ trong sáng, những người cao thượng với tấm lòng hào hiệp bao dung, những kẻ khốn cùng... những người mà ta đã có lần thương ghét. Có lần họ đã đến đây, đã cười đã khóc, đã quay cuồng giận hờn thương ghét trong tấn tuồng bãi biển nương dâu. Rồi họ biến đi trong vực thẩm mờ mịt của thời gian. Những mơ ước, niềm thương nổi nhớ ngày xưa, nay có còn đậm nét trong lòng, hay chỉ còn lại dư âm mang mác.
Không có cảnh bom rơi đạn nổ, nhưng chiến tranh bàng bạc đó đây trong những lo âu khoắc khoải, nhắc ta nhớ một thời binh lửa tương tàn đau xót mà nay đã phai dần trong tâm trí kẻ hậu sinh.
Ôi hỡi quê hương, bè bạn cũ
Những ai còn mất giữa sa mù.
Thanh Nam
Vẳng Tiếng Loa Xưa đưa ta về những ngày thơ ấu ở làng quê vắng lặng đìu hiu. Ta nhớ cánh đồng ngập nước sau con mưa rào, đám bắp xanh vừa trổ cờ trước ngỏ, cây cà giàn mướp bên hè. Ta nhớ con rạch nước rong lục bình trôi tơi tả. Ta nhớ những trưa hè oi ả, đất ruộng khô cằn nứt nẻ trong tiết tháng ba. Ta nhớ mùi khói đốt đồng, mùi hoa hèn cỏ dại, mùi đất mới thơm thơm. Bàng bạc đâu đây tiếng đò máy sáng chiều chạy trên sông Cửa Tiểu, tiếng ếch nhái thê lương chiều mưa dầm rả rích. Tiếng quết bánh phồng nay có còn rộn rã đón xuân không. Xa rồi tiếng mưa rơi trên mái lá đêm khuya, tiếng sấm rền vang của cơn mưa đầu mùa nổi nước. Tiếng ca vọng cổ văng vẳng trên sông đêm trăng sáng nay lưu lạc phương nào. Tiếng kèn đồng quen thuộc sáng sớm vang lên từ trại lính ”Gạc”, còn lại chăng chỉ là dư âm trong lòng người hoài cổ. Sau bao năm lưu lạc tha hương, khói sóng nào làm lòng ta tha thiết.
Nghe thoáng đâu đây người năm cũ
Gởi gió đưa về tiếng nhạc xưa. (?)
Đâu rồi căn gác trọ khu Ngã bảy, Bàn cờ, với những năm tháng vui đùa cùng bạn hữu, những ngày lễ lạc náo nức tưng bừng. Đâu rồi những buổi đón đưa nơi cổng trường nắng vương màu áo, những ngày hẹn hò, sân Đại học xá hoa bướm khoe màu. Băng đá giờ đây còn ai lui tới, gốc nhản ngày nào nay còn đó hay chăng. Cảnh cũ có khi còn đó, nhưng những người xa xưa ấy nay đà lưu lạc phương nào, ai còn ai mất... Không có “gió đông”, cũng chẳng có “hoa đào” sao lòng ta vương vấn.
Ta mong được sống lại vài giây những vui buồn ngày xưa ấy. Dĩ vãng bao giờ cũng đẹp. Bụi thời gian làm cho dĩ vãng đẹp thêm chăng, hay dĩ vãng đẹp là do văn nhân tô điểm.
Anaheim tháng 1 năm 1992.
Huỳnh chiếu Đẳng
HCD: Thưa chị, số là có một nhà văn xuất bản quyển chuyện ngắn nhan để “Vẳng Tiếng Loa Xưa” nhờ tôi viết lời bạt để in vào sách. Tôi để chữ màu den từ đây.
Tôi đọc bản thảo thấy có nhiều bài trùng hợp với thời thơ ấu của tôi nên tôi xúc dộng viết lời bạt bên trên. Đã 24 năm qua, nay tình cờ gặp lại bài nầy .... Đây là đoạn tôi còn là một sinh viên đi “cua” nhà tôi: “Đâu rồi căn gác trọ khu Ngã bảy, Bàn cờ, với những năm tháng vui đùa cùng bạn hữu, những ngày lễ lạc náo nức tưng bừng. Đâu rồi những buổi đón đưa nơi cổng trường nắng vương màu áo, những ngày hẹn hò, sân Đại học xá hoa bướm khoe màu. Băng đá giờ đây còn ai lui tới, gốc nhản ngày nào nay còn đó hay chăng.”
Quí bạn là nữ sinh viên từng ở Đại Học Xá (Saigon) hẳn biết chỉ có một Đại Học Xá nữ sinh trong sân có cây nhản.
-----===<oOo>===-----
From: An Mai <nonsonggamvoc79@
Sent: Monday, May 11, 2026 1:28 SA
Subject: Cám Ơn Sư Huynh- Nguoi may di tu, he thong computer truong hoc bi hack, battery nuoc ben 300 nam, goc do vui va loi giai
Cám Ơn Sư Huynh,
Hơn 10 năm không gặp từ Hội Hoa Lan đến nay. Vẫn gửi tin cho Sư Huynh, nay nhận tin từ Sư Huynh, thật mừng thấy Sư Huynh vẵn còn minh mẫn, chắc sức khỏe còn tốt vì thân khỏe thì Tâm mới minh mẫn.
Sư Huynh đã trên 90 xuân xanh chưa ???Người máy cũng đi tu vui thật.
Sư Huynh ơi! Có vài Bà Mẹ than thở hỏi tôi, nhưng tôi đâu có kiến thức rộng để hiểu và đoán tương lai con người ra thế nào khi mọi sự đều do con người nhân tạo làm hết theo như bài phát biểu của thiên tài Elomusk.
Con và bạn bè chúng đang học lớp 11 và 12 đang khủng hoảng tinh thần và tuyệt vọng vì không biết học ngành nào đây???
Vì 4 năm học đâu dễ dàng mà sau nầy AI sẽ thay thay thế con người làm hết, chúng thật đau khổ và cứ hỏi tụi con sanh ra để làm gi đây??? XIN SU& Huynh
-----===<oOo>===-----
From: nang huynh <nlehuynh@
Sent: Tuesday, May 12, 2026 6:50 SA
Subject: Giải đáp các câu đố
Câu 1: 9; 7; 13
Câu 2: R = 169/24
Câu 3:: 325
Tổng số email là : 1+2+3+..........+24+25 = 325.
( Người 1 viết 25; người 2 viết 24: .............. ; người 25 viết 1. )
Cấp số cộng: 1;2;3........
Tổng số từ 1 đến n : Sn = n(n+1)/2
S25 = 25x26/2 = 25×13 = 325
Cảm ơn Anh, chúc Anh mạnh khỏe
Năng
Yahoo Mail: Search, Organize, Conquer
HCD: Cám ơn anh Năng
Vui quá anh Năng giải sai bài toán bắt tay.
Phân tích bài toánSố lượng học sinh: 26 em.
Điều kiện: Mỗi học sinh gửi email cho tất cả các bạn còn lại trong lớp.
Lưu ý: Một học sinh không tự gửi email cho chính mình.
Cách tínhXét một học sinh bất kỳ: Em đó sẽ gửi email cho 26 - 1 = 25 bạn khác.
Vì có tất cả 26 học sinh và mỗi em đều thực hiện việc gửi 25 email như vậy, nên tổng số email sẽ là:
26 x25 =650
Tổng cộng có 650 email đã được gửi đi
------------
From: an cao <an4648@
Sent: Monday, May 11, 2026 6:10 CH
Subject: Re: [quanvenduong] Tin cần biết về sức khỏe (tuổi thọ, ăn cá, tập thể dục, biopsie) góc đố vui và lời giải
Kính thầy,
Liên quan đến Câu đố vui 2 (9-May-2026) thầy Năng đã cho đáp số. “Câu 2: 7×24×65 = 13×21×40 = 10920. Số 10920 là căn bậc hai của tích số 6 sô”.
Tôi xin phép thầy, tôi dùng suy luận (có thể nói là đoán mò nhưng nó là phổ thông, đại chúng) là khi nhìn các con số 7,13,21,40,24,65 thì thấy rằng:
Cặp số nhỏ nhất là 7 và 13. Chọn 7x?=13x?
Cặp số lớn nhất là 65 và 40. Chọn 7x65x?=13x40x?
Còn lại hai số 21 và 24 thì số nào sẽ ở bên phía nào của dấu bằng (=)? Nhận thấy rằng 13x40 có kết quả là có con số không (zero) ở cuối. Vậy, con số 24 phải ở phía trước của dấu bằng (=) để 4 nhân với 5 sẽ cho ra con số zero ở cuối. Kết quả là:
7x65x24=13x40x21=10920
Xin được cám ơn thầy rất nhiều, tôi nghĩ là ông thần lú lẩn sẽ hoan nghênh việc đoán mò (cần suy nghĩ dài dòng, óc hoạt động lâu hơn).
Kính,
An Cao
HCD: Cám ơn anh An Cao
Một cách giải khác
Các con số 6 số: 7, 13, 21, 40, 24, 65. Được phân tách như sau:7 = 7
13 = 13
21 = 3 x 7
40 = 2 x 2 x 2 x 5 (hoặc 8 x 5)
24 = 2 x 2 x 2 x 3 (hoặc 8 x 3)
65 = 5 x 13
Tìm sự cân bằng
Để hai vế bằng nhau, các thừa số nguyên tố ở mỗi vế phải giống hệt nhau.Cả hai vế đều phải chứa một số 7 (tổng cộng có hai số chứa thừa số 7 là 7 và 21).
Cả hai vế đều phải chứa một số 13 (tổng cộng có hai số chứa thừa số 13 là 13 và 65).
Cả hai vế đều phải có thừa số 5 (nằm trong 40 và 65).
Cả hai vế đều phải có thừa số 3 (nằm trong 21 và 24).
Sắp xếp các số
Dựa trên phân tích trên, ta có thể nhóm như sau:
Vế trái: 7 x 24 x 65Phân tích: 7 x (3 x 8) x (5 x 13) = 7 x 3 x 8 x 5 x 13
Vế phải: 13 x 21 x 40Phân tích: 13 x (3 x 7) x (5 x 8) = 13 x 3 x 7 x 5 x 8
Cả hai vế đều cho kết quả là 10.920.
Điền vào các ô vuông như sau:
7 x 24 x 65 = 13 x 21 x 40
(Lưu ý: Có thể hoán đổi vị trí các con số trong cùng một vế hoặc hoán đổi cả hai vế cho nhau).
-----===<oOo>===-----
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét