Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 9 tháng 4, 2026

Lá Đại Kỳ ở An Lộc - Đỗ Văn Phúc

Cứ mỗi lần tháng Tư về, người ta lại nhắc nhở đến ngày Quốc Hận, và thỉnh thoảng lại thấy xuất hiện trên báo chí, truyền thông đại chúng một bài viết của ông Quan Dương nào đó về “Lá Đại Kỳ An Lộc” với những chi tiết như thể người viết là nhân chứng sống, có mặt ở An Lộc, có mặt lúc Tổng Thống Thiệu xuống thăm mặt trận khi đã ngưng tiếng súng, và là người theo dõi biết tường tận như trong cuộc. Đại khái câu chuyện diễn tiến được tác giả kể như sau:
<!>
1.- Trong lời dẫn nhập, tác giả nói rằng là đây là “lá đại kỳ ngạo nghễ trên nóc hầm chỉ huy của Tướng Lê Văn Hưng tại mặt trận An Lộc, Bình Long năm 1972.”(nguyên văn)

2.- Ngày 7 tháng 7, 1972, Tổng Thống Thiệu thăm An Lộc và được Chuẩn Tướng Lê Văn Hưng trao tặng lá cờ.

3.- Tổng Thống Thiệu nhận lá cờ và trao lá cờ cho Đại Tướng Paul Vanuxem . (Ghi chú: ông Vanuxem là cựu tướng của quân viễn chinh xâm lăng Pháp ở Việt Nam).

4.- Ông Vanuxem trước khi chết, trối lại phải trao lá đại kỳ lại cho cựu quân nhân VNCH. Gia đình đã trao cho cựu Trung tướng Trần Văn Trung (nguyên Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Chiến Tranh Chính Trị, đang tị nạn và dưỡng già ở Pháp).

5.- Năm 1986, Trung tướng Trần Văn Trung lại trao cho ông Jimmy Tòng Nguyễn, Chủ tịch Cộng Đồng Việt Nam tại Louisiana.

6.- Ông Jimmy Tòng Nguyễn đem về làm lễ treo trên tiền đình Tòa Thị Chính New Orlean với 21 phát súng đại bác!

7.- Sau đó, ông Jimmy này cất giữ và đem qua California. Tháng 10 năm 2021, ông trở lại Louisiana, tổ chức lễ trao cờ cho một chiến hữu tên Chung Bá Sang và hiện nay được ‘an vị vĩnh viễn’ ở chùa Bồ Đề New Orlean!

Sau khi bài viết xuất hiện và loan truyền, đã có nhiều chiến hữu lên tiếng về sự thiếu trung thực của câu chuyện.

Sự vô lý mà các vị nêu ra là:

1.- Tại chiến trường, không có chỉ huy nào kém cỏi mà treo lá quốc kỳ trên hầm chỉ huy; vì như thế là để lộ mục tiêu, mời mọc kẻ địch nhắm vào để pháo kích hay bắn tỉa. Ở mặt trận ác liệt như ở An Lộc, nơi hơn ba tháng trời, hàng chục ngàn quân của hơn ba sư đoàn chính qui Bắc Việt bao vây kín bưng, nã hàng trăm ngàn quả đạn đủ loại vào một thị xã nhỏ bé chỉ bốn cây số vuông. Cả thị xã An Lộc bị san thành bình địa. Đặc công, trinh sát, tiền sát pháo binh VC len lỏi khắp nơi; Tướng Hưng đã phải dời hầm chỉ huy đến một nơi bất ngờ nhất để tránh bị cộng quân theo dõi. Có lần thiết giáp T-54 của địch đã mò tới gần sát hầm của tướng Hưng, nhưng không biết nơi đây là hầm chỉ huy. Chiếc này là chiếc xe tăng đầu tiên đã bị Tướng Lê Nguyên Vỹ bắn hạ, làm tăng tinh thần chiến đấu của quân lính. Nếu quả thực có một lá cờ nào trên mặt đất, thì cũng bị tan tành bởi hàng vạn hỏa tiễn, đại bác của địch rồi.

2.- Nếu có lá cờ (giả sử như thế) thì Tổng Thống Thiệu nên cất giữ hay tặng lại cho Viện Bảo Tàng, chứ không thể vì bất cứ cớ gì mà trao tặng một người ngoại quốc – nhất là một ông tướng quân đội thực dân từng đô hộ đất nước mình. Không ai biết rõ có thật là có mặt ông tây thực dân này trong phái đoàn của Tổng Thống Thiệu hay không?

3.- Cũng giả sử là có lá cờ trong tay Trung Tướng Trần Văn Trung, thì lúc đó có biết bao nhiêu hội cựu quân nhân VNCH tại Mỹ, Tổng Thống Thiệu còn sống, cùng nhiều tướng lãnh khác; thì tại sao ông Trung lại trao cho Jimmy Tòng Nguyễn, một người không ai biết tới.

4.- Thành phố New Orlean có cho tổ chức treo cờ ở Tòa Thị Chính và còn cung cấp cho buổi lễ treo cờ 21 phát đại bác hay không?

5.- Lá cờ, nếu quả có thật, thì hiện nay phải được trao cho các viện bảo tàng Việt Nam, hay cho bảo tàng của Mỹ, để trưng bày như là một vật chiến tranh vô cùng giá trị, không thể đem cất trong chùa Phật Giáo để sau một thời gian, rồi người ta cũng quên lãng hay vứt đi.

Chúng tôi không rõ tác giả Quan Dương có mặt ở An Lộc để chứng kiến việc tặng cờ này hay chỉ nghe kể lại. Nếu việc này có thật, nó là một sự kiện lịch sử quan trọng, phải có báo chí, phim ảnh ghi lại. Tác giả có thể cho biết ông tham khảo tài liệu nào, và xin đưa ra vài hình ảnh chứng minh. Trong bài “Tướng Lê Văn Hưng và Những Sự Thực ở Chiến Trường An Lộc trong Mùa Hè 1972” của cựu Trung Tá Nguyễn Văn Dưỡng (Trưởng Phòng 2 Sư Đoàn 5 BB) dài 110 trang về trận An Lộc, và trong cuốn sách Chiến Thắng An Lộc 1972 dày 420 trang của cựu Trung Tá Nguyễn Ngọc Ánh (Phụ Tá Hành Quân, Quân Đoàn III) ở phần cuối viết về việc Tổng Thống Thiệu và phái đoàn lên thăm, không hề nói tới vụ tặng cờ và cũng không thấy nhắc tới tên ông Vanuxem đi theo trong phái đoàn.

Nhân cũng nói sơ qua về tình trạng những người trích dẫn các câu nói của những danh nhân, lãnh tụ. Hoặc vài người đã vô tình hay cố ý sửa đổi, hoặc do không hiểu rõ câu nói bằng ngôn ngữ gốc nên đã dịch sai ý, đặt vào miệng những danh nhân những câu, chữ họ không hề nói. Lịch sử, dù ở phía nào, cần phải được viết lại trung thực; không màu mè, thêm thắt, phóng đại hay cắt xén dù để làm lợi cho phe mình. Giá trị của sử ký là ở đó.

Mùa Quốc Hận 2026
ĐVP

Không có nhận xét nào: