Tin Vui Nóng Nhất: Trước Giờ Chấm Dứt Đàm Phán, Thế Giới Thở Phào! Nhẹ Nhõm! — TT Trump Hoãn Tấn Công Iran Trong 2 Tuần! Eo Biển Hormuz Được Mở Cửa Trở Lại Ngay Lập Tức! Giá Dầu Thế Giới Giảm Mạnh, Như Tụt Xuống Cầu Thang…Máy! Dưới 100 Đô La Một Thùng!
<!>
-(WASHINGTON, DC — Tin nóng tối hôm qua, 7 Tháng 4/2026) Trong một diễn biến bất ngờ làm cả thế giới thở phào vui mừng nhẹ nhõm, Tổng Thống Donald Trump đã tuyên bố hoãn kế hoạch tấn công Iran trong vòng 2 tuần, mở ra cơ hội giảm căng thẳng và tiến tới hòa bình tại Trung Đông.
Diễn Biến Chính:
-Tổng Thống Trump đồng ý tạm hoãn các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng Iran, quyết định được đưa ra sau khi trao đổi với lãnh đạo Pakistan. Iran đồng ý mở cửa eo biển Hormuz ngay lập tức! Israel cũng đồng ý tạm ngừng không kích. Hai bên tiến tới đàm phán hòa bình trong 2 tuần tới!
Trump tuyên bố đây là:
"Một lệnh ngừng bắn hai chiều và cơ hội đạt hòa bình lâu dài tại Trung Đông."
Iran cũng xác nhận chấp nhận ngưng bắn 2 tuần và đồng ý cho lưu thông an toàn, cho tất cả tầu dầu qua eo biển Hormuz!
Trước Tin Vui Này, Giá Dầu Giảm Mạnh — Thị Trường Bùng Nổ Lạc Quan!
Ngay sau thông báo: Dầu WTI giảm mạnh xuống dưới 100 USD/thùng! Dầu Brent giảm hơn 15%! Chứng khoán Mỹ tăng mạnh. Thị trường Á Châu bật tăng đồng loạt!
Một số chỉ số khác:
-Nasdaq tăng gần 2%. S&P 500 tăng hơn 1.6%. Dow Jones tăng hơn 700 điểm
Các chuyên gia nhận định:
-Vui mừng vì, nguy cơ chiến tranh có chiều giảm. Lạm phát năng lượng giảm. Kinh tế toàn cầu bớt áp lực
Vì Sao Eo Biển Hormuz Lại Quan Trọng Đến Quyết Định Như Thế?
-Khoảng 20% dầu thế giới đi qua eo biển Hormuz. Nếu bị phong tỏa → giá dầu tăng vọt toàn cầu. Việc mở lại eo biển này, giúp ổn định thị trường năng lượng thế giới.
Ý Nghĩa Vui Mừng Lớn
-Giảm nguy cơ chiến tranh Mỹ – Iran. Lò lửa Trung Đông tạm thời hạ nhiệt. Thế giới tránh khủng hoảng năng lượng. Thị trường tài chính có chiều hướng phục hồi trở lại.
KẾT LUẬN —ĐÂY LÀ TIN VUI CHO TOÀN THẾ GIỚI!
Sau nhiều ngày căng thẳng, quyết định hoãn tấn công và mở eo biển Hormuz, được xem là: Một bước lùi chiến tranh. Một bước tiến hòa bình. Một tín hiệu tích cực cho kinh tế toàn cầu. Cả thế giới tạm thời thở phào nhẹ nhõm!
Nhưng Chưa Hết! “Tập Phim Bộ” Này Còn Dài:
Thế giới lại phải chờ đợi thêm 2 tuần tới, sẽ đưa đến quyết định: Chiến tranh hay hòa bình lâu dài tại chảo lửa Trung Đông?
Một Vài Tin Chiến Sự Khác Liên Quan:
Các quốc gia vùng Vịnh ủng hộ Liên Hiệp Quốc triển khai quân mở lại eo biển Hormuz
(Lâm Yến)
(Ngày 11 tháng 3 năm 2026, tàu chở hàng rời Mayuree Naree của Thái Lan bốc khói sau khi bị tấn công gần eo biển Hormuz. Ảnh: Hải quân Hoàng gia Thái Lan)
-Các quốc gia vùng Vịnh hôm thứ Năm (2/4) bày tỏ ủng hộ một nghị quyết của Liên Hiệp Quốc, theo đó cho phép áp dụng “mọi biện pháp cần thiết” để đảm bảo hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz.
Cụm từ “mọi biện pháp cần thiết” là thuật ngữ thường được Liên Hiệp Quốc sử dụng, bao gồm cả các hành động quân sự.
Tại phiên họp Hội đồng Bảo an, Tổng Thư ký Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh Jassim al-Budaiwi cho biết, các cuộc tấn công trả đũa của Iran nhắm vào các nước láng giềng đã vượt qua “mọi ranh giới đỏ”.
Ông cũng nhấn mạnh, 6 quốc gia thành viên của Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh phải tham gia vào mọi cuộc thảo luận hoặc thỏa thuận với Iran nhằm đảm bảo an ninh khu vực.
Quốc gia đang giữ chức Chủ tịch luân phiên của Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh, Bahrain, cho biết họ hy vọng vào thứ Sáu (3/4) sẽ bỏ phiếu thông qua một nghị quyết kêu gọi các quốc gia “áp dụng mọi biện pháp cần thiết” để đảm bảo “eo biển Hormuz, Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman” được thông thương quốc tế.
Tuy nhiên, nghị quyết này ngay lập tức gặp sự phản đối mạnh mẽ từ Nga và Trung Quốc, hai nước có quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.
Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc dự kiến sẽ bỏ phiếu vào 11h sáng thứ Sáu đối với nghị quyết do Bahrain đề xuất. Theo bản thảo cuối cùng mà Associated Press có được hôm thứ Năm, dự thảo đã bị giảm bớt nhiều so với phiên bản trước đó.
Bản cuối cùng nêu rõ, các quốc gia được phép “sử dụng mọi biện pháp phòng thủ cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế tại eo biển Hormuz và các vùng nước lân cận” để đảm bảo an toàn giao thông và ngăn chặn mọi nỗ lực can thiệp vào hoạt động hàng hải quốc tế, “trong ít nhất 6 tháng”.
Tổng thống Donald Trump nhiều lần nhấn mạnh rằng Mỹ không phụ thuộc nhiều vào dầu mỏ vận chuyển qua eo biển Hormuz, vì vậy các nước phụ thuộc vào dầu mỏ từ Hormuz — chủ yếu là các nước châu Á — nên đóng vai trò lãnh đạo.
Thực tế, ông Trump còn gợi ý rằng một khi xung đột kết thúc, eo biển Hormuz có thể tự động mở lại.
Dù Mỹ ít phụ thuộc vào dầu mỏ qua Hormuz, nhưng hoạt động vận chuyển tại eo biển này có liên quan trực tiếp đến thị trường dầu mỏ và tài chính toàn cầu, đồng thời ảnh hưởng đến người tiêu dùng Mỹ.
Chi tiết cuộc giải cứu thành viên phi hành đoàn bị mất tích của Mỹ trong lãnh thổ Iran
(Bảo Minh)
(Ảnh tài liệu về máy bay chiến đấu F-15E “Strike Eagle”. Ảnh của Không quân Hoa Kỳ, do Trung sĩ Michael B. Keller chụp)
-Rạng sáng Chủ nhật (5/4), Mỹ thông báo lực lượng đặc nhiệm đã xâm nhập sâu vào khu vực do Iran kiểm soát và giải cứu thành công một thành viên tổ lái F-15E bị mất tích. Toàn bộ quá trình giải cứu diễn ra đầy kịch tính, với việc Mỹ sử dụng nhiều chiến thuật khác nhau, bao gồm cả “chiến dịch đánh lừa” mang tính chiến lược do Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) thực hiện. Chiến dịch này một lần nữa cho thấy khả năng phối hợp ở mức độ cao giữa các đơn vị tinh nhuệ thuộc nhiều quân chủng của quân đội Mỹ.
Tổng thống Donald Trump cho biết ông và các thành viên quân đội sẽ tổ chức một cuộc họp báo tại Nhà Trắng vào thứ Hai sau khi giải cứu thành công thành viên phi hành đoàn thứ hai của chiếc máy bay F-15E bị bắn rơi trên không phận Iran.
Ông Trump cho biết thành viên phi hành đoàn, một đại tá, bị “thương nặng”, nhưng không cung cấp thêm chi tiết về vết thương của ông.
“Chúng tôi đã giải cứu thành viên/sĩ quan phi hành đoàn F-15 bị thương nặng, và thực sự rất dũng cảm, từ sâu trong vùng núi của Iran. Quân đội Iran đã truy lùng gắt gao, với số lượng lớn, và đang tiến đến gần. Anh ấy là một đại tá được kính trọng”, ông Trump viết.
“Kiểu đột kích này hiếm khi được thực hiện vì nguy hiểm cho ‘người và thiết bị’. Nó đơn giản là không xảy ra! Cuộc đột kích thứ hai diễn ra sau cuộc đầu tiên, nơi chúng tôi đã giải cứu phi công giữa ban ngày, cũng rất bất thường, trải qua 7 giờ trên không phận Iran,” ông tiếp tục.
“Một màn thể hiện lòng dũng cảm và tài năng TUYỆT VỜI của tất cả mọi người! Tôi sẽ tổ chức một cuộc họp báo, cùng với quân đội, tại Phòng Bầu dục, vào thứ Hai, lúc 1h chiều. Chúa phù hộ những CHIẾN BINH QUÂN SỰ vĩ đại của chúng ta!” ông Trump nói thêm.
Hôm thứ Sáu (3/4), một máy bay F-15E của Mỹ bị bắn hạ trong không phận Iran, hai thành viên tổ lái đã nhảy dù thoát hiểm. Một phi công được giải cứu ngay trong ngày, người còn lại mất tích. Quân đội Mỹ lập tức triển khai chiến dịch tìm kiếm cứu nạn. Tổng thống Donald Trump sau đó đã tạm dừng một số hoạt động quân sự lớn khác tại Iran để ưu tiên nhiệm vụ này, đồng thời điều động hàng trăm binh sĩ đặc nhiệm tham gia, tập trung tìm kiếm tín hiệu định vị của người bị mắc kẹt.
Điều khiến dư luận bất ngờ là, trong bối cảnh đối phương theo dõi sát sao và tìm cách tấn công lực lượng cứu hộ, quân đội Mỹ không chỉ giải cứu thành công đồng đội mà còn không chịu bất kỳ tổn thất nhân sự nào trong toàn bộ chiến dịch.
Sử dụng bom và hỏa lực, buộc phải phá hủy 2 máy bay vận tải của chính mình
Người mất tích là một đại tá, đã thể hiện kỹ năng sinh tồn đáng kinh ngạc trong khu vực do Iran kiểm soát. Theo Fox News, sau khi nhảy dù vào sáng sớm thứ Sáu theo giờ địa phương, ông đã leo lên một dãy núi cao hàng ngàn feet và ẩn náu tại đó gần 48 giờ.
Một quan chức Chính phủ Mỹ và một quan chức Nhà Trắng xác nhận với CBS rằng trong quá trình tiếp cận người bị mắc kẹt, lực lượng Mỹ đã giao tranh với quân đội Iran. Không có thương vong phía Mỹ, và người được giải cứu đã được đưa tới Kuwait để điều trị.
Hai quan chức này cũng cho biết, trong chiến dịch đầy kịch tính, quân đội Mỹ đã sử dụng bom và hỏa lực để ngăn quân Iran tiếp cận nơi ẩn náu của vị đại tá. Khi bị mắc kẹt, ông chỉ có một khẩu súng ngắn để tự vệ.
CBS cho biết, trong quá trình giải cứu, 2 máy bay vận tải chở lực lượng cứu hộ không thể cất cánh từ một căn cứ hẻo lánh bên trong Iran. Để tránh rơi vào tay đối phương, quân đội Mỹ buộc phải phá hủy 2 máy bay này, trong khi lực lượng cứu hộ rút đi bằng 3 máy bay khác đến tiếp ứng.
Các quan chức tiết lộ rằng 3 máy bay cứu hộ bay từ Iran sang Kuwait với khoảng cách rất gần nhau. Nhiệm vụ hoàn thành trước nửa đêm thứ Bảy, toàn bộ lực lượng Mỹ đã rút khỏi không phận đối phương.
Theo Wall Street Journal, một nguồn tin cho biết 2 máy bay tác chiến đặc biệt của Mỹ cuối cùng cũng phải bị phá hủy trên lãnh thổ Iran.
Báo cáo cho biết, MC-130J là loại máy bay chuyên dùng cho các nhiệm vụ xâm nhập bí mật và rút quân khỏi vùng kiểm soát của đối phương. Quan chức này không giải thích vì sao máy bay gặp sự cố, nhưng cho biết việc phá hủy là cần thiết.
Fox News tiết lộ thêm rằng một trong các máy bay bị sa lầy trong bùn và phải phá hủy để tránh bị đối phương thu giữ.
CIA triển khai chiến thuật đánh lừa để đánh lạc hướng đối phương
CBS và các hãng tin khác dẫn lời quan chức cấp cao Mỹ cho biết CIA đã tham gia sâu vào chiến dịch giải cứu.
Trước khi tìm thấy vị đại tá mất tích, CIA đã phát động một chiến dịch đánh lừa: tung tin trong lãnh thổ Iran rằng quân đội Mỹ đã tìm thấy người mất tích và đang đưa ông rời khỏi đất nước bằng đường bộ. Mục tiêu là bảo vệ an toàn cho người này.
Trong khi chiến dịch đánh lừa diễn ra, CIA đồng thời sử dụng năng lực tình báo để xác định vị trí chính xác của ông trên dãy núi. Thông tin được chuyển tới Lầu Năm Góc và Nhà Trắng, và Tổng thống Trump đã ra lệnh lập tức triển khai giải cứu. CIA tiếp tục cung cấp thông tin theo thời gian thực.
Fox News cũng cho biết Israel đã tham gia hỗ trợ chiến dịch, chia sẻ thông tin với Mỹ trong quá trình tìm kiếm và giải cứu.
Như tình tiết phim điện ảnh, xứng đáng ghi vào lịch sử
Theo Fox News, chiến dịch huy động nhiều đơn vị đặc nhiệm tinh nhuệ thuộc các quân chủng khác nhau cùng nhiều loại máy bay, với hàng trăm binh sĩ tham gia.
Phóng viên Jennifer Griffin nhận định: “Điều này giống hệt như trong phim. Khi toàn bộ câu chuyện được hé lộ, tôi nghĩ tất cả chúng ta sẽ kinh ngạc”.
Bà cho biết, xét về mức độ phức tạp, thành công cứu người và quy mô lực lượng tham gia, bà chưa từng thấy chiến dịch nào tương tự trước đây. “Đây chắc chắn là một chiến dịch đi vào lịch sử,” bà nói.
Nhà phân tích an ninh quốc gia của CNN, Alex Plitsas, nhận định đây là một trong những chiến dịch “nghẹt thở nhất” trong lịch sử quân sự Mỹ, do lực lượng Mỹ phải xâm nhập sâu vào lãnh thổ đối phương. Ông cho rằng thành công này cũng giúp tránh việc một quân nhân Mỹ bị bắt và trở thành “con bài mặc cả” của Iran.
Tổng thống Trump và đội ngũ của ông đã theo dõi sát sao chiến dịch tại Nhà Trắng. Rạng sáng Chủ nhật, ông công bố tin giải cứu thành công, cho biết đây là lần đầu tiên trong lịch sử quân đội Mỹ giải cứu riêng rẽ hai phi công trong khu vực sâu trong lãnh thổ do đối phương kiểm soát mà không có thương vong.
Cựu Phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng, cựu phi công Amber Smith, nói với Fox News rằng các đội tìm kiếm cứu nạn chiến đấu tinh nhuệ của Mỹ được huấn luyện chính xác cho những nhiệm vụ rủi ro cao như vậy.
Bà cho biết cả phi công và đội cứu hộ đều trải qua huấn luyện nghiêm ngặt về sinh tồn, né tránh, kháng cự và thoát hiểm nhằm giúp họ hoạt động trong lãnh thổ thù địch và tránh bị bắt. Do độ trễ thời gian và yếu tố gió, các thành viên tổ lái sau khi nhảy dù thường bị tách nhau và có thể rơi xuống các vị trí khác nhau.
Các nhà phân tích nhận định rằng, dù nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn chiến đấu cực kỳ nguy hiểm, đây cũng là cơ hội thực chiến hiếm có, thể hiện năng lực ứng phó đáng kinh ngạc của quân đội Mỹ trước các tình huống chiến tranh khác nhau.
Iran tăng cường nhập hóa chất từ Trung Cộng để phục hồi năng lực nhiên liệu hỏa tiễn
(Lý Tư Tề)
(Iran sắp đạt được thỏa thuận mua tên lửa chống hạm của Trung Quốc. Iran lần đầu công khai trưng bày tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái sau cuộc chiến với Israel. Ảnh minh họa, chụp màn hình video)
-Kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành các chiến dịch quân sự nhắm vào Iran, ít nhất năm tàu của Iran đã vận chuyển các hóa chất dùng để sản xuất nhiên liệu tên lửa từ cảng Chu Hải (Trung Quốc) đến Iran hoặc vùng biển lân cận. Một chuyên gia Mỹ về Iran cho rằng Tehran đang gấp rút bổ sung nhiên liệu cho rocket và tên lửa để giải quyết tình trạng thiếu hụt tồn kho.
Phân tích dữ liệu vận tải biển cho thấy kể từ khi chiến sự Trung Đông bùng phát, ít nhất năm tàu treo cờ Iran và bị trừng phạt đã vận chuyển hàng hóa từ Trung Quốc đến các cảng Iran. Các tàu này thuộc Công ty vận tải biển quốc gia Iran (IRISL) – công ty vận tải biển quốc doanh của Iran, hiện đang chịu lệnh trừng phạt từ Mỹ, Anh và Liên minh châu Âu. Chính phủ Mỹ gọi IRISL là “công ty vận tải được các mạng lưới phổ biến vũ khí hạt nhân và hoạt động thu mua của Iran ưa dùng”.
Nhiều hãng truyền thông vào đầu tháng 3 đưa tin hai tàu của IRISL là “Shabdis” và “Barzin” từng neo đậu tại cảng Gaolan ở thành phố Chu Hải, miền đông nam Trung Quốc. Đây là cảng bốc dỡ hóa chất lỏng lớn nhất khu vực Hoa Nam. Các tàu này được cho là chở natri perchlorat – tiền chất quan trọng để sản xuất nhiên liệu rắn cho chương trình tên lửa của Iran.
Hai tàu “Shabdis” và “Barzin” đã lần lượt cập cảng Iran sau ngày 22/3. Ba tàu còn lại gồm “Hamouna”, “Rayen” và “Zardis”; trong đó “Zardis” được phát hiện vẫn ở gần lãnh hải Iran vào đầu tháng 4, chờ được cấp phép cập cảng.
Dựa trên dung tích chở hàng của năm con tàu này, các nhà phân tích ước tính lượng hóa chất nói trên có thể đủ để sản xuất khoảng 785 quả tên lửa. Xét về năng lực tác chiến, số lượng này có thể duy trì tốc độ phóng từ 10 đến 30 quả mỗi ngày trong khoảng một tháng.
Tờ Telegraphcủa Anh đã phỏng vấn chuyên gia về Iran Miad Maleki. Ông Maleki nhận định: “Điều này rõ ràng cho thấy Iran đang nỗ lực bổ sung nhiên liệu cho rocket và tên lửa để khắc phục tình trạng thiếu hụt tồn kho.” Ông cũng nói thêm: “Iran đang rất cần những hóa chất này trong bối cảnh xung đột.”
Hiện ông Maleki là nghiên cứu viên cao cấp tại Tổ chức Bảo vệ Dân chủ chuyên nghiên cứu về chính trị và kinh tế Iran, chính sách trừng phạt, tài trợ khủng bố và tội phạm tài chính. Trước đây, ông từng làm việc tại Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ, phụ trách điều phối các biện pháp trừng phạt liên quan đến Iran và Trung Đông, đồng thời tham gia thiết kế và triển khai các biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm vào Iran và các nguồn tài trợ khủng bố. Ông sinh ra tại Iran và di cư sang Mỹ cùng gia đình khi khoảng 18 tuổi.
Israel tấn công hạ tầng năng lượng then chốt của Iran
(Trí Đạt)
-Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, hôm thứ Hai (6/4) cho biết Israel đã tấn công tổ hợp hóa dầu South Pars của Iran tại Asaluyeh, một trung tâm năng lượng ở khu vực tây nam nước này. Đây là một trong loạt đợt tấn công mới của Israel nhằm vào các cơ sở hạ tầng kinh tế then chốt của Iran.
Trong bài đăng trên nền tảng X, ông Katz viết: “Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) vừa tiến hành một đòn tấn công mạnh mẽ nhằm vào cơ sở hóa dầu lớn nhất của Iran. Thiệt hại mà chế độ Iran phải gánh chịu ước tính lên tới hàng chục tỷ đô la Mỹ.”
Ông nói thêm, các cơ sở này là “tài sản trọng yếu, chịu trách nhiệm cho khoảng một nửa sản lượng hóa dầu của Iran”. Theo hãng thông tấn Tasnim của nhà nước Iran, các mục tiêu bị đánh trúng gồm các tổ hợp hóa dầu Jam và Damavand, vốn là mắt xích quan trọng trong mạng lưới năng lượng và xuất khẩu của Tehran.
Trước đòn tấn công vào Asaluyeh, quân đội Israel tuần trước cũng đã không kích một nhà máy hóa dầu ở tỉnh Khuzestan, tây nam Iran. Ông Katz cho biết hai tổ hợp này cộng lại chiếm khoảng 85% kim ngạch xuất khẩu hóa dầu của Iran và hiện “đã không thể hoạt động”.
Ông nhấn mạnh đây là một “đòn đánh kinh tế nặng nề”, với mục tiêu cắt đứt nguồn tài chính mà Iran dùng để tài trợ cho các hoạt động quân sự.
Tuyên bố của Lực lượng Phòng vệ Israel lưu ý rằng các cơ sở tại Asaluyeh bao gồm hạ tầng thiết yếu được sử dụng để sản xuất thuốc nổ và nhiên liệu đẩy cho tên lửa đạn đạo, đóng vai trò là một trung tâm cung ứng nguyên liệu thô quan trọng trong ngành công nghiệp tên lửa của Iran.
Truyền thông nhà nước Iran cho biết các công ty Mobin và Damavand – đơn vị cung cấp điện, nước và oxy cho cụm hóa dầu Asaluyeh – cũng bị trúng đạn trong vụ tấn công, dẫn đến mất điện trên diện rộng.
Đáng chú ý, các nguồn tin Iran và Israel đưa ra những mô tả khác nhau về bên trực tiếp thực hiện vụ tấn công. Theo hãng tin Defa Press trực thuộc Bộ Quốc phòng Iran, các máy bay chiến đấu của Mỹ là lực lượng tấn công hai công ty này.
Truyền thông Iran sau đó cho biết nhiều tiếng nổ đã vang lên tại các nhà máy hóa dầu ở Asaluyeh và South Pars thuộc tỉnh Bushehr. Các quan chức địa phương tuyên bố rằng liên minh Mỹ-Israel một lần nữa đã phát động tấn công. Các nhà chức trách hiện đang đánh giá mức độ thiệt hại, và chưa có báo cáo ngay lập tức nào về thương vong.
Trong khi đó, ông Katz khẳng định Israel chịu trách nhiệm về đòn đánh.
Ông tuyên bố Israel sẽ tiếp tục nhắm vào hạ tầng quốc gia của Iran để đáp trả các cuộc tấn công mà Tehran tiến hành nhằm vào dân thường Israel.
Khi các cơ sở hạ tầng năng lượng và quân sự cốt lõi của Iran liên tiếp hứng chịu các cuộc tấn công, tình hình tại Trung Đông đã bước vào trạng thái cực kỳ căng thẳng. Các nhà phân tích thị trường chỉ ra rằng xuất khẩu hóa dầu cấu thành một trụ cột kinh tế thiết yếu đối với Iran. Việc phá hủy năng lực sản xuất trên quy mô lớn sẽ tác động nghiêm trọng đến sự ổn định tài chính của quốc gia này cũng như khả năng duy trì tổ hợp công nghiệp-quân sự của họ.
Thị trường năng lượng toàn cầu hiện đang theo dõi sát sao để xem liệu Iran có phát động các hành động trả đũa quy mô lớn hay không, và liệu những rủi ro đối với hoạt động vận chuyển qua Eo biển Hormuz có leo thang hơn nữa khi xung đột lan rộng sang các cơ sở hóa dầu.
Israel hạ sát nhân vật số hai của IRGC cùng một chỉ huy cấp cao
(Lý Ngọc)
(Ông Majid Khademi, người đứng đầu cơ quan tình báo của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công chính xác của quân đội Israel. Ảnh: Wikipedia)
-Hôm thứ Hai (6/4), Israel tuyên bố rằng, Cục trưởng tình báo của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) – Chuẩn tướng Majid Khademi – đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công chính xác; đồng thời, chỉ huy cấp cao phụ trách tác chiến đặc biệt của lực lượng Quds là Asghar Bagheri cũng đã bị tiêu diệt.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đăng tuyên bố trên nền tảng X, xác nhận cái chết của ông Khademi, đồng thời cáo buộc ông này hỗ trợ thúc đẩy các hoạt động tấn công khủng bố ở nước ngoài và chịu trách nhiệm giám sát người dân Iran như một phần trong chiến dịch trấn áp các cuộc biểu tình trong nước của chính quyền.
“Khademi trên thực tế là nhân vật số hai trong IRGC và là một trong số ít chỉ huy cấp cao còn sống sót qua nhiều đợt tấn công có mục tiêu của Israel và Mỹ trong năm qua,” một quan chức cấp cao Israel nói với Fox News. “Ông ta liên tục thay đổi vị trí, di chuyển địa điểm, nhưng cuối cùng vẫn bị truy lùng và loại bỏ”.
Quan chức này cho biết cơ quan tình báo do Khademi lãnh đạo đã nhiều lần không phát hiện hoặc ngăn chặn được các chiến dịch lớn của Israel và Mỹ, bao gồm một loạt các cuộc đột kích chiến lược làm lộ ra những lỗ hổng sâu sắc trong hệ thống an ninh của Iran. Ngoài ra, ông Khademi “tham gia sâu vào các nỗ lực xâm nhập hệ thống của Mỹ, bao gồm cả việc tìm cách đột nhập vào Lầu Năm Góc” và “có sự phối hợp rộng rãi với Nga”.
Ông Khademi thăng tiến trong bộ máy an ninh Iran, trong nhiều thập kỷ đảm nhiệm các vai trò về tình báo và phản gián, từng lãnh đạo tổ chức bảo vệ tình báo của IRGC và giữ các vị trí cấp cao trong Bộ Quốc phòng Iran. Quan chức này nói thêm, “việc ông ta bị loại bỏ là đòn giáng mạnh vào ban lãnh đạo tình báo Iran, trong bối cảnh chính quyền này đang chịu áp lực liên tục.”
Đối với ông Bagheri – người cũng thiệt mạng trong cùng cuộc tấn công – quan chức này nói với Fox News rằng, “Bagheri trực tiếp tham gia tuyển mộ điệp viên trên khắp Trung Đông và lên kế hoạch tấn công các mục tiêu của Mỹ tại Iraq và Syria – bao gồm cả những chiến dịch gây thương vong cho binh sĩ Mỹ”.
IDF cho biết ông Bagheri đã lãnh đạo lực lượng tác chiến đặc biệt của lực lượng Quds từ năm 2019 và tham gia vào các cuộc tấn công nhằm vào công dân Israel và Mỹ trên toàn cầu. Dưới sự chỉ huy của ông, lực lượng này cũng thúc đẩy các hoạt động nhắm vào binh sĩ Israel tại khu vực biên giới Syria–Israel.
Cơ quan tình báo của IRGC là một trong những bộ máy an ninh quyền lực nhất của Iran, đóng vai trò trung tâm trong việc giám sát nội bộ nhằm chống lại ảnh hưởng từ nước ngoài, và thường hoạt động song song với cơ quan tình báo dân sự. IRGC trong một tuyên bố xác nhận rằng ông Khademi đã bị ám sát vào đầu ngày thứ Hai, gọi ông là người đã cống hiến “gần nửa thế kỷ phục vụ trung thành và dũng cảm cho cách mạng.”
Kể từ khi xung đột bắt đầu vào cuối tháng 2, Israel đã tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào hàng chục quan chức cấp cao của IRGC, quân đội Iran và lực lượng bán quân sự Basij.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz hôm thứ Hai cho biết, “giới lãnh đạo Iran đang sống trong nỗi sợ bị truy lùng. Chúng tôi sẽ tiếp tục săn lùng họ từng người một”.
Ông nói thêm rằng các cuộc tấn công của Israel đã gây thiệt hại nặng nề cho cơ sở hạ tầng thép và ngành hóa dầu của Iran, “và hôm nay, cũng như trong những ngày tới, sẽ còn nhiều hành động hơn nữa”.
Sẽ trừng phạt kẻ đã làm lộ thông tin về phi công mất tích ở Iran
(Lý Ngọc)
(Tổng thống Trump thuật lại quá trình giải cứu binh sĩ mất tích tại Iran. Ảnh chụp video từ Tòa Bạch Ốc)
-Hôm thứ Hai (6/4), Tổng thống Trump cho biết ông đang truy tìm một “kẻ rò rỉ thông tin” đã tiết lộ thông tin cho giới truyền thông về phi công thứ hai mất tích sau khi một máy bay chiến đấu F-15E bị bắn rơi ở Iran, gây nguy hiểm cho phi công và quân đội Mỹ, cũng như rủi ro cho chiến dịch cứu hộ.
“Chúng tôi mới chỉ thảo luận về tình hình của phi công đầu tiên được một giờ thì ai đó đã làm rò rỉ thông tin”, ông Trump nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo ở Nhà Trắng. “Chúng tôi hy vọng sẽ tìm ra kẻ làm rò rỉ thông tin, chúng tôi đang nỗ lực hết sức để tìm ra hắn… Chúng tôi tin rằng chúng tôi sẽ tìm thấy hắn.”
Tổng thống ám chỉ rằng các phương tiện truyền thông đưa tin về chiếc máy bay chiến đấu bị bắn rơi và phi hành đoàn của nó trước khi chính phủ công bố thông tin về vụ việc có thể phải đối mặt với các cáo buộc hình sự.
Sau vụ tai nạn máy bay, chính phủ Mỹ ban đầu muốn giữ kín vụ việc để ngăn chặn việc các binh sĩ mất tích bị Iran bắt giữ hoặc sát hại. Do đó, chính phủ đã gây áp lực lên giới truyền thông để hỗ trợ điều tra.
“Chúng tôi sẽ truy tố các công ty truyền thông đã tung tin”, tổng thống nói. “Chúng tôi sẽ yêu cầu họ giao nộp nguồn tin hoặc phải ngồi tù vì lý do an ninh quốc gia. Chúng tôi biết đó là ai, và các bạn cũng biết chúng tôi đang nói về ai, bởi vì có một số việc tuyệt đối không thể làm được. Đột nhiên, toàn bộ Iran đều biết rằng có một phi công (Mỹ) trên lãnh thổ của họ”.
Tổng thống tuyên bố rằng việc truyền thông đưa tin về vụ việc đã khiến công tác tìm kiếm phi công mất tích trở nên khó khăn hơn. Ông nói: “Họ đã thấy rất nhiều máy bay hạ cánh. Do thông tin rò rỉ rằng chúng tôi đã cứu được một người nhưng vẫn còn một người mất tích, nên chiến dịch tìm kiếm đã trở nên khó khăn hơn”.
“Và chúng ta phải tìm ra kẻ tiết lộ thông tin”, ông Trump nói. “Hắn ta có thể không nhận ra mức độ nghiêm trọng của việc này… nhưng chúng ta sẽ tìm hiểu xem liệu việc này có liên quan đến an ninh quốc gia hay không, và nếu kẻ tiết lộ thông tin từ chối thú nhận, hắn ta sẽ bị tống vào tù. Họ đã đặt nhiệm vụ tìm kiếm và cứu hộ này vào tình thế nguy hiểm”.
Tổng thống đã viện dẫn khoản tiền thưởng như bằng chứng cho thấy Iran rất muốn tìm và bắt giữ phi công này. “Thực tế, Iran đã đưa ra một thông báo quan trọng – tất cả các bạn đều đã thấy – treo thưởng lớn cho việc bắt giữ phi công này”, ông Trump nói.
Cuối tuần trước, một máy bay chiến đấu F-15E Strike Eagle đã rơi xuống không phận Iran, khiến cả phi công và người điều khiển hệ thống vũ khí ở ghế sau bị văng ra ngoài và rơi xuống lãnh thổ Iran. Quân đội Mỹ đã tìm thấy và giải cứu thành công hai quân nhân mất tích.
Tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng hôm thứ Hai, Tổng thống Trump, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Caine đã mô tả chiến dịch giải cứu của quân đội Mỹ là hai hành động riêng biệt và táo bạo.
Phi công chính được giải cứu trong vòng vài giờ, trong khi phi công thứ hai (một người điều khiển hệ thống vũ khí) vẫn bị mắc kẹt bên trong Iran cho đến khi lực lượng Mỹ đổ bộ và giải cứu anh ta vào sáng sớm Chủ nhật
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét