Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 2 tháng 8, 2023

Thông Báo: Văn Thơ Lạc Việt - Lời Mời Họp! - Lê Văn Hải


Văn Thơ Lạc Việt Lời Mời Họp, Mừng Sinh Nhật & Lễ Vu Lan 2023.
Kính Thưa Quý Niên Trưởng và Quý Anh Chị Thành Viên.
Tháng 6 vừa qua, theo thông lệ, đáng nhẽ chúng ta phải có buổi họp mặt, nhưng vì VTLV có “đại tang” nên phải phải dời lại một dịp khác. Nay đã được phép “xả tang!”, nên chúng ta lại tiếp tục sinh hoạt như thường lệ. Vậy Kính mời Quý Niên Trưởng Cố Vấn, Quý Anh Chị Thành Viên, chúng ta cùng gặp nhau thân mật, lúc 4 giờ chiều Chủ Nhật, ngày 20 tháng 8 năm 2023, tại nhà hàng của “người bí mật”, đa tài, dễ thương nhất của Hội chúng ta.
<!>
Là Nhà Hàng Chay Di Lạc, Số 2050 Quimby Rd, San Jose, Ca 95148. Phone: (408) 238-8686


*Để mừng tất cả Quý Vị có ngày Sinh Nhật từ tháng 3 đến tháng 9 (hai kỳ họp gom thành một!) Lại trong tháng 8 Tây này, tháng Ta là tháng 7, có Rằm Vu Lan, nên chúng ta mừng chung luôn, vui vẻ trong một Bữa Cơm Chay là thích hợp nhất!

*Ít khi nào, có 2 lý do quan trọng, cùng mừng một lúc như vậy, nên mong tất cả Quý Vị tham gia đông đủ! Gần cả nửa năm, chưa được gặp nhau, chứ ít sao!
-Đặc biệt có phần giới thiệu Tác phẩm mới nhất của Thành viên “Cao Bồi Già!” ủng hộ tủy hỉ.
-Các Bà Mẹ sẽ có quà đặc biệt Mừng Vu Lan Báo Hiếu.

VTLV Thân Ái, Kính Mời.



Nhân Mùa Vu Lan 2023: Bao La Tình Mẹ!

-Ngày còn bé con cứ thắc mắc, tại sao trên đất nước Việt Nam Thân Yêu này, cái gì đẹp đẽ nhất, lớn nhất, cũng mang dấu ấn sự tôn vinh Người Mẹ! Dòng sông lớn nhất ở đất Bắc nước ta, ít ai gọi là Sông Hồng, mà quen gọi là Sông Cái! Con đường nào lớn nhất, gọi là “Đường Cái!”. Thứ tiếng ta nói như mật ngọt hàng ngày, cũng gọi là tiếng “Mẹ Đẻ!”.

Tổ Quốc thiêng liêng cũng được gọi với giọng tha thiết yêu thương, là “Đất Mẹ!”. Trên dải đất nhỏ hẹp mang hình chữ S này, đâu đâu cũng có những đền thờ Mẫu! Từ đầu lịch sử với “Mẹ Trăm Con!” Ca dao VN bàng bạc "Cái Cò!"

Bài học đầu tiên con trẻ được học cũng là từ trường Mẫu giáo và do các cô thầy truyền dạy, nắn nót viết chữ Mẹ, Mạ, Má. Đến cái đũa lớn nhất để xới cơm ở quê mình, cũng gọi là “Đũa Cái”, “Đũa Cả!”.

Mẹ xứng đáng được tôn vinh, kính trọng như thế! Chỉ có những kẻ khốn nạn, “vô gia đình!” mới mừng rỡ “tiếng đầu lòng, con gọi…Sít Ta Lin!”

Nhân Mùa Vu Lan Báo Hiếu 2023, Kính Chúc các Bà Mẹ của Văn Thơ Lạc Việt, luôn an vui, mạnh khỏe, hạnh phúc, bên cạnh những đứa con thương yêu của mình!

Không có nhận xét nào: