Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 12 tháng 3, 2023

Hoán đổi người về và người sang Hoa Kỳ. - Hoàng Sơn


Tôi nhận được một vài bạn thân hỏi: Tại sao chính phủ Mỹ không làm chuyện hoán đổi những người Việt đang ôm giấc mơ qua Mỹ sinh sống thay đổi cho những người Việt đang trở về Việt Nam? Đây là một đề nghị cũng hợp lý, nhưng chính phủ Mỹ không làm. Tôi tạm giải thích hai chữ "tại sao" cho người bạn tôi dù biết rằng lời giải thích có đúng hay sai và có nhiều điều thiếu sót. Nhưng một điều chắc chắn và rõ ràng là nếu việc nầy xảy ra, chính phủ Mỹ sẽ có lợi nhiều hơn hại.
<!>
Tin tức và chuyện tranh luận giữa người muốn về Việt Nam và muốn qua Hoa Kỳ sinh sống càng lúc càng nhiều. Họ thường đưa ra những lý lẽ để bênh vực cho người về và người đi, phía nào cũng hợp tình hợp lý. Nhưng những người bênh vực cho người không muốn về thường bị nhóm người bênh vực người muốn về, nào là theo Mỹ (nhưng không chống Mỹ cứu nước), mất gốc, vong bản, quên cội nguồn, ham cuộc sống vật chất, ... không thiếu, hoặc ngược lại. Những người muốn về Việt Nam sinh sống thường lớn tuổi, mới sang Mỹ chưa đủ thời gian để thích hợp với cuộc sống mới khác lạ từ văn hóa, phong tục, tập quán, xã hội, một số khác gia đình không tìm được hạnh phúc... cũng có một số người tiết kiệm được một số tiền trong thời gian làm việc tại Mỹ, nay muốn về tìm cách sống yên bình ở Việt Nam ngày xưa. Ai cũng có lý lẽ của mình là đúng, nên khi tranh luận sẽ sinh ra bất bình bất hòa, chẳng ích lợi gì. Cho nên tôi viết bài nầy không với mục đích đứng về phía nào, nhưng với mục đích khác: Tại sao chính quyền Mỹ không đổi người muốn về Việt Nam thay thế cho nguời muốn sang Mỹ sinh sống?

Một việc làm xem ra chưa ai nghĩ tới, và cũng không biết chính phủ Mỹ có nghĩ tới không? Ví dụ một đôi vợ chồng gìa không muốn ở Mỹ dù vì lý do gì đó, họ muốn trở về quê hương của họ để sống. Nếu họ muốn về cứ để cho họ về và thu hồi căn cước quốc tịch Mỹ của họ. Điều nầy cũng hợp lý thôi. Khi họ không muốn ở Mỹ nữa là họ muốn từ chối tất cả những lợi ích của một công dân Mỹ. Thế nhưng chính phủ Mỹ rất rộng rãi và độ lượng, dù người đó không còn muốn ở Mỹ nhưng chính phủ vẫn không rút quốc tịch, cho họ tất cả những quyền lợi họ được hưởng. Việc nầy với một quốc gia khác đừng hòng. Chính vì vậy một số người có quốc tịch Mỹ lấy nó làm cái bùa hộ mệnh, làm cái kiên chống đỡ để tha hồ không ở Mỹ, chê Mỹ, chửi Mỹ nhưng vẫn oai hùng thụ hưởng công ích Mỹ ban phát rất an toàn. Những người nầy lâu lâu xách va li sang Mỹ chơi, đi du lịch, đau bệnh sắp chết lại qua Mỹ để được chữa bệnh, ở Việt Nam, sống dưới xã hội chủ nghĩa càng lâu càng thấy chán, thấy sợ lại mang thân sang Mỹ sinh sống trở lại.

Bây giờ tôi nói về việc hoán đổi người Việt trở về và qua Mỹ sinh sống có lợi gì cho Việt Nam và cho Mỹ. Nếu một đôi vợ chồng về Việt sẽ được hoán đổi cho một đôi vợ chồng mơ ước được sang Mỹ sinh sống, bên Việt bên Mỹ, ai có lợi hơn ai?
Một đôi vợ chồng muốn về sinh sống ở Việt Nam, chính phủ Mỹ sẽ đỡ hai miệng ăn (nói theo kiểu bình dân học vụ). Nếu họ về luôn, chính phủ Mỹ tước luôn quốc tịch của họ, sẽ làm cho chính phủ đỡ được rất nhiều tiền về trợ cấp an sinh xã hội (nếu là vợ chồng gìa), SSI, tiền săn sóc sức khỏe, và còn rất nhiều nhiều chuyện xảy ra mà chính phủ Mỹ phải trả cho họ. Đây là một số tiền rất lớn chính phủ phải trả cho một công dân Mỹ cho đến khi họ chết. Ngoài ra còn rất nhiều ân huệ và lợi ích khác chính phủ dành cho một công dân của họ. Bây giờ chính phủ mất đi hai công dân đó (coi như họ đã chết), được thay thế bằng hai người khác vào Mỹ sinh sống, chính phủ có lợi gì? Chính phủ sẽ có hàng trăm cái lợi được thay thế bằng hàng trăm cái hại của hai vợ chồng muốn về. Dĩ nhiên điều không chối cải là những người muốn qua Mỹ thường là trẻ trung hơn những người muốn về lại Việt Nam, hầu hết là người gìa. Lý do gìa vì họ mới qua Mỹ qúa trể. Thứ đến những người Mỹ gốc Việt khi về gìa thường bắt đầu thấy cô đơn.

Đã như vậy, chính phủ Mỹ cũng tiếp tục cho người Việt Nam vào Mỹ, nhập tịch Mỹ rất bình thường như các công dân các nước khác. Chính phủ Mỹ biết rằng người muốn sang Mỹ nhiều hơn gấp trăm ngàn lần người muốn trở về Việt Nam sinh sống. Chắc chắn chính phủ Mỹ biết hoán đổi hai người về Việt Nam thay thế bằng hai người mới qua Mỹ, chính phủ sẽ có lợi hơn. Hai người mới qua Mỹ sẽ là những người trẻ, người gìa chắc không ai còn muốn qua Mỹ. Qua được Mỹ họ sẽ năng động hơn, thích làm ăn hơn, thích học hành để tiến thân, thích chi tiền vì cái văn minh của người Mỹ làm cho không ai muốn dừng lại. Đi làm họ khỏi cần tiền trợ cấp Obamacare vì họ có mua bảo hiểm từ các công ty to lớn. Mua xe họ cũng muốn sắm xe "xịn" sáu bảy chục ngàn trở lên để thay thế những chiếc của các cụ từ đời 1980, 1990...2000. Nhà ở những người trẻ mới qua vì chịu khó làm việc nên cũng dễ mua nhà 4, 5 trăm ngàn thay thế những căn nhà mobile home hay những căn nhà nghèo nàn trong khu ổ chuột. Nói sơ sơ, một gia đình có hai đứa con, họ siêng năng làm viêc, ít ra họ sẽ có một căn nhà và bốn chiếc xe. Những thứ căn bản nầy họ phải chi ra ít nhất cũng hơn sáu bảy trăm ngàn dollas. Khi họ đã có đủ những thứ đó, họ sẽ không còn muốn trở về Việt Nam nữa. Và con cháu họ cũng sẽ bắt chước con đường họ đã đi qua để tiến lên còn nhanh chóng hơn lớp cha anh.

Vậy thì tại sao chính phủ Mỹ không làm chuyện hoán đổi đó cho người Việt chúng tôi? Dĩ nhiên chính phủ Mỹ biết nuôi hai người mới vào Hoa Kỳ lập nghiệp ngay thời bây giờ vật gía leo thang, lạm phát gia tăng, thay thế cho hai người gìa trở về Việt Nam vĩnh viễn, chính phủ vẫn có lợi hơn rất nhiều. Như tôi nói ở trên, số ngườiViệt bỏ Mỹ về Việt Nam rất ít, đếm đầu ngón tay, nhưng người muốn sang Mỹ định cư thì hàng ngàn tới hàng vạn người. Mấy bài viết hoặc của vài người làm youtuber cho lên diễn đàn, những hình ảnh những người trở về đất Việt, tôi tin chắc không sai, họ là những DLV của Việt cộng dùng để tuyên truyền kêu gọi người Việt quay về nhiều hơn và để ngăn chận người Việt muốn bỏ nước qua Mỹ càng ngày càng đông thêm. Tôi thách thức các DLV, hỏi những người muốn về Việt Nam rằng nếu họ về sẽ bị lấy lại quốc tịch và tước đoạt hết những quyền lợi họ đang hưởng như một công dân Mỹ, họ có dám về không? Dĩ nhiên câu hỏi đã có câu trả lời. Điều vô cùng quan trọng chính phủ Mỹ không muốn làm chuyện hoán đổi vì tấm lòng bao dung, nghĩa cử hào hiệp sẽ mất đi trong lòng thế giới. Chẳng nhẽ vì cái lợi nhỏ giọt đó để đánh đổi tấm lòng từ tâm bác ái và sự giàu mạnh nhất thế giới của một cường quốc lãnh đạo thế giới đã ăn sâu vào lòng người hơn hai thế kỷ qua.

Thưa các thân hữu,
Có lẽ bài viết ngắn gọn ở trên đã trả lời những thắc mắc của các bạn. Riêng cá nhân tôi, ai muốn về cứ để cho họ về, đừng ngăn cản, đừng giải thích. Họ đã lớn tuổi và đã có qúa nhiều kinh nghiệm khi họ đã sống ở Mỹ vài tháng vài năm, 10, 20 ba mươi năm rồi. Với những người đang và sẽ qua Mỹ lập nghiệp, bạn khỏi cần giải thích vì sự thật đang ở trước mắt họ. Hàng trăm hàng ngàn người sắp hàng trước các tòa lãnh sự Mỹ, hàng vạn, hàng triệu người Mỹ gốc Việt đã trở về quê hương ăn Tết, du lịch, thăm viếng bà con..v.v họ đã kể lại cuộc sống của họ cho bạn biết rồi. Họ nói thật cũng nhiều, người "nổ" cũng không hiếm, nhưng sự thật không thể chối cải, họ rõ hơn ai cả, bạn khỏi cần giải thích. Có những người qua Mỹ phải ôm hận là vì họ bị bọn "Việt kiều" lừa dối chứ không phải vì cuộc sống ở Mỹ làm họ thất vọng chán nãn. Có những người than thở họ là triệu phú ở Việt Nam, bằng cấp đầy mình, nhưng bây giờ qua Mỹ mang thân tàn ma dại? Tại sao ra nông nổi nầy? Qủa thực họ có tiền, có bằng cấp đầy mình, không phải nước Mỹ và xã hội nầy làm cho họ ra như vậy. Nhưng vì họ có đủ thứ mà không có cái đầu óc như người bình thường. Cái đầu óc hẹp hòi về suy nghĩ, cái đầu óc lười biếng đã quen ở quê nhà. Hai việc nầy đã làm họ thất bại chứ nước Mỹ, xã hội Mỹ không liên quan gì đến sự thất bại của họ. Cái hay của nước Mỹ là đã tạo ra những nhân tài và tỷ phú từ những đầu óc rất bình thường nhưng có lối suy nghĩ thật tuyệt vời, sự cần cù và kiên nhẫn khó ai bằng.

Hoàng Sơn
(Đất Mẹ)

Không có nhận xét nào: