Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 9 tháng 6, 2021

CHUYỆN XƯA TÍCH CŨ: CÁI CHẾT CỦA HỌC GIẢ THIỀU CHỬU - Trần Xuân

 Inline image



Thiều Chửu (1902-1954) tên thật là Nguyễn Văn Kha là nhà văn hóa, dịch giả, cư sĩ Việt Nam. Ông còn là tác giả bộ Hán -Việt tự điển và nhiều bộ sách về Phật giáo nổi tiếng khác. Ông xuất thân trong một gia đình nhà Nho yêu nước ở làng Trung Tự, phường Đông Tác cũ, nay thuộc quận Đống Đa ,Hà Nội .Thân phụ ông là cụ Cử Nguyễn Hữu Cầu tham gia Đông Kinh nghĩa thục bị Pháp bắt đày Côn Đảo .

<!> 

Năm 1920 ông lấy hiệu Tịnh Liễu nghĩa là trong sạch hiểu biết mở hiệu thuốc Lợi Nhân, chữa bệnh không công giúp dân. Do thông minh ham học nên ông thông thạo mấy thứ tiếng Anh, pháp, Nhật. Đặc biệt am hiểu sâu sắc chữ Hán.

Bén duyên Phật giáo ông lấy hiệu Thiều Chửu nghĩa là cái chổi nhưng không trở thành tu sĩ mà chỉ là cư sĩ tu tại gia.

Năm 1936 ông cùng bà Cả Mọc (Hoàng Thị Uyển) sáng lập Hội Tế Sinh hoạt động cứu giúp nạn nhân trận lụt Đinh Sửu. Năm 1937,lụt lớn Bắc Ninh, Bắc Giang, Hội của ông hợp tác chặt chẽ với các ông Hoàng Đạo Thúy, Trần Duy Hưng kịp thời cứu trợ gạo tiền, quần áo thuốc men cho bà con hai tỉnh trên.

Năm 1941ông giảng Kinh và dạy chữ Hán ở trường Phật học Phổ Quang. Năm 1945 chủ tịch Hồ Chí Minh mời ông ra làm Bộ trưởng Bộ Cứu tế Xã hội nhưng ông từ chối để tiếp tục giảng dạy các khóa Phật giáo.

Một người sống bằng thu nhập lương thiện chính đáng nhờ làm ruộng, viết sách, dạy học và làm thuốc tế độ chúng sinh, tham gia cứu tế xã hội không mệt mỏi như ông vậy mà năm 1954bị đội Cải cách Đồng Liên, Phú Bình,Thái Nguyên quy là địa chủ lôi ra đấu tố, trắng trợn vu khống ông phạm đủ thứ tội ác.

Phẫn uất nhưng bất lực ông viết thư gửi chủ tịch Hồ Chí Minh, dặn dò học trò kiên trì theo đuổi kháng chiến chống Pháp. Lời kết bản Tự bạch gửi Hồ Chí Minh có những câu:" Cái án Mạc tu hữu mà ông Nhạc Phi phải chịu đời phong kiến còn có lẽ, ai ngờ đời nay chính bản thân tôi lại bị, thì tôi còn biết van vỉ làm sao được nữa? ".

Thư tuyệt mệnh gửi xong ông lặng lẽ tìm đến cái chết bằng cách trầm mình xuống sông Cầu chỗ đập Thác Huống huyện Phú Bình ,Thái Nguyên. Một học trò của ông là Ni cô Thích Đàm Ánh kể lại là thầy Thiều Chửu dặn trong thư là đừng vớt xác ông nhưng học trò không ai nỡ làm thế, đã chôn cất ông chu đáo .về sau hài cốt ông được trân trọng rước về Hà Nội mai táng tại nghĩa trang Thanh Tước, số mộ 170 C3 .

Di sản văn hóa đồ sộ ông để lại là 93 tác phẩm viết và dịch .Ngoài bộ Hán Việt tự điển giá trị vượt thời gian ông còn dịch 14 bộ Kinh Phật căn bản. Học giả Vũ Tuân Sán đánh giá Thiều Chửu là "một hiện tượng khá đặc biệt trong giới trí thức ở thế kỷ XX, một người sống cuộc đời thanh cao hoàn toàn vì lý tưởng ".

TRẦN XUÂN
Tv Winny Anh chuyển đăng

Không có nhận xét nào: