Có nhiều câu chuyện về Tâm linh... Sự huyền diệu có thể do sự tưởng tưọng của con người đã tạo nên với những mục đích hoặc ý đồ riêng tư (?). Tuy nhiên sự "huyền diệu" cuả câu chuyện về pho tượng Phật bằng đá được báo chí đề cập đến ở Oakland, California cũng khiến ta phải thắc mắc, phải có ít nhiều nghi vấn dấy lên trong đầu, mà không thể hoàn toàn phủ nhận về sự "huyền diệu" lạ lùng cuả nó. Bằng chứng là sự an toàn cuả cả khu phố đã được vãn hồi, sau khi pho tượng Phật được an vị tại đây. Không tin, cũng phải tin !
Cách nay đã khá lâu, tin tức từ Việt Nam cho biết là có một làng chài lưới thuộc thị xã Đà Nẵng, năm nào cũng bị những cơn mưa bão mạnh ở cấp bốn, cấp năm ập vào từ Biển Đông, tàn phá tất cả những mùa màng, nhà cửa và tài sản cuả người dân ở đây. Không biết có thầy Địa Lý Phong Thủy nào mách bảo... dân làng và chính quyền địa phương đã vận động đắp một bức tượng Đức Phật Bà khổng lồ, thật to, thật cao trên bờ, mặt hướng ra biển. Nhìn từ xa, hàng cây số vẫn thấy rõ hình tượng trắng toát (được sơn trắng) cuả Ngài vươn lên cao lừng lững, nổi bật vượt hẳn những rạng cây phiá sau. Kết quả là từ khi có bức tượng, dân địa phương đã tránh được nhiều trận mưa bão ! Có những cơn bão vần vũ kéo vào, tưởng sẽ vùi dập dân làng như trước đây. Nhưng khi gần tới nơi thì những cơn gió giảm cường độ hoặc đi trệch về hướng khác (!?). Có ai giải thích được sự kiện này ?...
mh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét