Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Jen Psaki tuyên bố ngày hôm nay rằng đạo luật cứu trợ đợt thứ ba được gởi đến Hạ viện và họ có thể bỏ phiếu thuận ngày mai, thứ tư. Sau đó Tổng thống Biden sẽ ký thành luật. Bộ tài chánh (IRS) sẽ làm việc nhanh chóng để gởi số tiền đến cho dân Mỹ rất nhanh, có thể trong tuần tới. Đặc biệt trong số 160 triệu gia đình được nhận lãnh tiền cứu trợ thì trên tờ ngân phiếu sẽ không có chữ ký của Tổng thống Biden. Đây là điểm khác biệt giữa Trump và Biden. Nhắc lại sau khi Quốc hội bỏ phiếu chấp thuận quỹ cứu trợ đợt thứ nhì cho mỗi cá nhân được lãnh $600 thì Trump ngâm tôm, ngâm dấm cả tuần lễ không chịu ký. Sau khi bị áp lực từ mọi phía thì ông ta mới ký thành luật, nhưng hai lần trên tấm checks đều có chữ ký của Trump nghĩa là nhờ Trump mới có tiền này.
Đây phản ảnh hai con người với hai tư cách hoàn toàn khác biệt. Biden thì do cho dân, muốn xoa dịu nỗi khổ niềm đau khi người dân phải đối đầu do bệnh dịch gây ra cho nên chỉ chưa đầy bốn mươi mấy ngày từ khi nhậm chức ông có thể thông qua một đạo luật to lớn để giải quyết bệnh dịch và phục hồi kinh tế. Kết quả đã có gần 100 triệu liều thuốc vaccine được chích cho người dân và con số bị bệnh và tử vong càng ngày càng giảm rất lớn. Ông Biden hứa với dân MỸ rằng chính phủ ông sẽ cung cấp 100 triệu liều vaccine trong 100 ngày đầu của nhiệm kỳ của ông nghĩa là ngày 30 tháng 4 năm nay và con số này sẽ thực hiện được nay mai chớ không cần phải đợi đến 100 ngày. Con số chích từ 1.3 triệu liều tăng lên 1.5 triệu và hiện tại tăng đến gần 2 triệu liều cho mỗi ngày. Với tốc độ này thì tất cả dân Mỹ sẽ được chích vaccine trước mùa hè. Từ đó xã hội mới có cơ hội sinh hoạt bình thường và kinh tế sẽ phục hồi nhanh chóng. Ông tranh đấu cho dân nghèo và giới trung lưu để họ có thể vươn lên sau cơn dịch bằng cách nới rộng tiền thất nghiệp trước khi kinh tế hoàn toàn khôi phục. Ngược lại, Trump thì chỉ lo đánh bóng cho riêng mình. Tiền của chính phủ mà muốn đề tên của mình vào đó với mục đích muốn người nhận phải biết ơn ông ta. Trong khi đó bệnh dịch bùng phát thì Trump kéo cờ trắng đầu hàng, ai chết mặc ai, không có cách hóa giải mà chỉ lo đi tranh cử, gian dối và không một lời an ủi những nạn nhân chết vì bệnh dịch.
Vì thế khi đất nước có bất ổn, gian nguy thì mới biết ai là người tài giỏi, ai là người ít nói mà làm nhiều, thành công lớn.
Linda Nguyen

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét