Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 14 tháng 3, 2021

Những Ngày Xưa Thân Ái - SBTN

Ca khúc “Thôi” với phần trình diễn của ca sĩ Đoàn Phi. (Hình: SBTN cung cấp)
GARDEN GROVE, California (NV) – “‘Những Ngày Xưa Thân Ái’ là lời cám ơn mà SBTN muốn gởi tới khán giả khắp nơi trên thế giới,” ông Trúc Hồ, tổng giám đốc đài truyền hình SBTN, giải thích về việc sản xuất một chương trình ca nhạc hết sức công phu và tốn kém trong thời buổi không ai dám thực hiện chương trình văn nghệ nữa. Ông giải thích kỹ hơn: “Mỗi năm, SBTN muốn gởi đến những khán giả trung thành của đài một chương trình nghệ thuật đầy giá trị như một lời cám ơn.” Năm ngoái, SBTN thực hiện “Những Người Lính Bị Bỏ Quên” và được khán giả nhiệt tình ủng hộ.
<!>
Ông thêm: “Ngoài ra, chủ trương của SBTN là gởi đến khán giả trẻ tuổi những nhạc phẩm cùng hình ảnh quê hương đất nước để các em cảm thấy gần gũi với quê cha đất tổ cũng như văn hóa Việt Nam. Các em chính là tương lai của chúng ta.”
Tìm về ngày tháng cũ
SBTN bắt đầu thực hiện chương trình “Những Ngày Xưa Thân Ái” năm 2020 sau một thời gian dài tính toán. Chỉ phần phông màn thôi cũng mất trên sáu tháng rồi, ông Trúc Hồ cho biết.


Diễm Liên trong “Nội Ngày Tháng Cũ” để tặng cho bố mình. (Hình: SBTN cung cấp)
Về chủ đề, ông nói: “SBTN chọn chủ đề ‘Những Ngày Xưa Thân Ái’ để mời khán giả cùng tạm quên những biến loạn trong năm rồi khi đại dịch COVID-19 làm nhiều người lao đao vì hoang mang và mất mát trong lúc cục diện chính trị Hoa Kỳ gây nhiều chia rẽ, rạn nứt trong gia đình cũng như trong hầu hết cộng đồng của cả nước nếu không muốn nói là trên toàn thế giới. Chúng tôi muốn khán giả tạm quên tất cả để tìm về những kỷ niệm êm đềm nhất, ngọt ngào nhất khi còn ở quê nhà là quãng thời gian tuyệt vời nhất của những người thuộc thế hệ này của chúng ta.”
Mời nghe nhạc
Kỹ thuật sân khấu mới
“Một trong những lý do ‘Những Ngày Xưa Thân Ái” tốn kém nhiều tiền bạc và công sức vì chúng tôi thu hình bằng kỹ thuật tối tân nhất, thu âm cũng vượt hẳn so với những gì chúng tôi đã đạt được trong quá khứ để đi đến những tiêu chuẩn xuất sắc mới. Âm thanh của ‘Những Ngày Xưa Thân Ái’ trung thực và trong trẻo gấp 10 lần âm thanh của DVD thường,” ông Trúc Hồ tuyên bố. “Phần ánh sáng cũng khác với những chương trình văn nghệ khác.”


Đĩa Bluray “Những Ngày Xưa Thân Ái.” (Hình: SBTN cung cấp)
Ánh sáng của “Những Ngày Xưa Thân Ái” không chỉ đơn thuần là ánh sáng sân khấu mà là ánh sáng điện ảnh. “Để có ánh sáng tự nhiên như trong phim, chúng tôi tốn rất nhiều thời gian chuẩn bị và thực hiện. Phần phông màn thì rất phong phú. Chương trình có 26 tiết mục mà có hơn 15 ‘set phông màn’ khác nhau để làm vui mắt khán giả,” ông nói.
Vì tôn trọng sức khỏe của các ca sĩ, “Những Ngày Xưa Thân Ái” không dám thực hiện những tiết mục có đông vũ công. Ông Trúc Hồ nói: “Giữa thời COVID-19, mình không thể coi thường an toàn công cộng để chương mình ‘xôm tụ’ được. Thôi để lần sau mình làm bù.”
Tuy vậy, “Những Ngày Xưa Thân Ái” vẫn là một chương trình văn nghệ có giá trị sâu sắc và giá trị giải trí đáng giá, đúng như ước muốn của SBTN.
Hầu như toàn bộ phần hòa âm của “Những Ngày Xưa Thân Ái” đều do đích thân nhạc sĩ Trúc Hồ đảm nhiệm để bảo đảm phẩm chất.


Ca sĩ Phương Hồng Quế trong ca khúc “Mấy Độ Thu Về.” (Hình: SBTN cung cấp)
Ca sĩ hát bằng cả tim gan
Ca sĩ Phương Hồng Quế cho biết bà nhận lời hát bài “Mấy Độ Thu Về” vì nhạc phẩm này gợi lại cho bà những ngày xưa… thân ái. “Tôi nhớ lúc mới chừng bảy, tám tuổi, nhà tôi rất nghèo nên phải nghe nhạc từ radio hàng xóm. Tôi thường nghêu ngao hát theo bài này rồi nó nhập tâm lúc nào không biết. Khi hát cho SBTN, tôi như đứa bé ngày xưa, hát với tất cả tâm hồn mình thôi.”
Ca sĩ Diễm Liên cũng dốc hết tâm tình của mình vào nhạc phẩm “Hà Nội Ngày Tháng Cũ” vì một lý do khác. Cô nói: “Em muốn hát bài này để tặng cho bố em. Em được ra Hà Nội một lần nên em đã dốc tất cả những nỗi niềm về Hà Nội qua kinh nghiệm của mình cũng như qua những cảm xúc từ những phim ảnh về Hà Nội em coi từ trước đến giờ.”


Danh ca Lệ Thu trong lần xuất hiện cuối cùng với ca khúc “Bản Tình Cuối.” (Hình: SBTN cung cấp)
Lần xuất hiện cuối cùng của danh ca Lệ Thu
Chương trình gồm 26 tác phẩm âm nhạc chọn lọc và sắp xếp một cách đầy ý tứ là “Sài Gòn” của nhạc sĩ Y Vân do ca sĩ Ngọc Anh Vi và Gia Hân trình diễn, “Mưa Đêm Tỉnh Nhỏ” của Hà Phương và Anh Việt Thanh do Hương Lan hát, “Chân Trời Tím” của Trần Thiện Thanh do Quốc Khanh và Hồ Hoàng Yến trình diễn, “Thôi” do Y Vân phổ thơ Nguyễn Long với giọng ca Đoàn Phi, “Kiếp Nghèo” của Lam Phương qua tiếng hát Ngọc Minh, “Thương Về Cố Đô” của Thanh Sơn qua giọng ca Nhật Lâm, “Tình Lẻ Loi” sáng tác của Anh Bằng và Trúc Sinh được Trân Trân trình diễn, “Giã Từ Đêm Mưa” của nhạc sĩ Văn Phụng do Đào Trí Lộc trình diễn, “Hà Nội Ngày Tháng Cuối” của Song Ngọc với tiếng hát Diễm Liên, “Lạnh Trọn Đêm Mưa” của Huỳnh Anh với tiếng hát Việt Khang, “Em Đẹp Nhất Đêm Nay” do Phạm Duy chuyển lời Việt từ bài “La Plus Belle Pour Aller Danser” và được Ngọc Anh Vi hát, “Sài Gòn Thứ Bảy” của Lê Minh Bằng qua tiếng ca Tuấn Quỳnh, “Mưa Rừng” của Huỳnh Anh do Cát Lynh hát, “Quê Nhà” của Trần Tiến được Mai Thanh Sơn hát, “Bài Không Tên Cuối Cùng” của Vũ Thành An do Hồ Hoàng Yến trình diễn, “Trăng Tàn Trên Hè Phố” của Phạm Thế Mỹ qua phần song ca của Huỳnh Phi Tiễn và Ái Ni, “Những Ngày Xưa Thân Ái” của Phạm Thế Mỹ do Tuấn Vũ và Leon Vũ hát, “Mùa Tình Yêu” nhạc ngoại quốc với lời Việt của Trường Kỳ qua giọng ca Gia Hân, “Biết Bao Giờ Trở Lại”của Ngô Thụy Miên do Thế Sơn trình diễn, “Mưa Chiều” của Anh Bằng qua phần trình diễn của Thanh Trúc, “Mấy Độ Thu Về” của Minh Kỳ và Hoài Linh với giọng ca Phương Hồng Quế, “Mãi Mãi Yêu Em” một sáng tác lãng mạn của Trúc Hồ với tiếng hát Lâm Nhật Tiến, “Mưa Trên Phố Huế” của Minh Kỳ với giọng ca Khả Linh,“Sài Gòn Vẫn Mãi Trong Tôi” của Trúc Hồ và Anh Bằng qua phần trình diễn của Nguyên Khang.
Đặc biệt nhất là ca khúc “Bản Tình Cuối” của Ngô Thụy Miên qua “tiếng hát để đời” của danh ca Lệ Thu, và đây là lần xuất hiện cuối cùng của bà trước khi về với thiên thu.


“Mưa Rừng” sân khấu công phu với tiếng hát Cát Lynh. (Hình: SBTN cung cấp)
Cách thức đặt mua “Những Ngày Xưa Thân Ái”
Để đặt mua DVD hoặc Blu-ray, xin liên lạc (714) 636-1121 hoặc (888) 500-2018.
DVD giá $30 và Blu-ray $35 (cước phí $5).
Nếu muốn đặt mua trực tuyến, xin vào www.sbtnhomeshopping.com.
Một lựa chọn nữa là hoặc mua “digital copy” tại www.sbtngo.com với giá $25 để có phẩm chất âm thanh và hình ảnh cao nhất.
Gởi chi phiếu về SBTN – PO BOX 127 Garden Grove, CA 92842. Memo: Những Ngày Xưa Thân Ái.


Nhạc phẩm “Sài Gòn” với giọng ca Ngọc Anh Vi và Gia Hân trong “Những Ngày Xưa Thân Ái” của SBTN. (Hình: SBTN cung cấp)
“Đây là cách duy nhất chúng tôi chuẩn bị ngân sách để thực hiện chương trình kế tiếp,” ông Trúc Hồ thố lộ. “Thời này, làm chương trình văn nghệ chỉ tốn tiền thôi. Nhưng nếu chúng tôi không thực hiện thì ai thực hiện? Văn nghệ là văn hóa của chúng ta mà chúng tôi không muốn để cho mai một. Con cháu chúng ta cần tiếp xúc nhiều với văn hóa Việt.”
“Những Ngày Xưa Thân Ái” là một hoài niệm êm đềm cho những ai từng sống ở Việt Nam nhưng là một trải nghiệm văn hóa quý báu vô ngần về quê cha đất tổ cho thế hệ gốc Việt thứ nhì ở khắp nơi.

Đằng-Giao

Không có nhận xét nào: