Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ sử dụng internet khá cao trên thế giới. Thanh niên Việt Nam rất nhanh nhạy với những tiến bộ công nghệ. Tuy nhiên, họ thường dùng để giải trí nhiều hơn là học tập, kinh doanh. Song song đó, thanh niên trẻ thích yêu đương, bồ bịch nhiều hơn là chú tâm phát triển kiến thức bản thân. Thời gian thanh niên lên mạng giải trí nhiều đến mức họ trở thành những người “sống ảo”, yêu ảo và thu mình với thế giới xung quanh. Game online có tác động xấu đến thần kinh con người, ảo giác xuất hiện và họ gây ra những án mạng thương tâm. Về mạng xã hội, từ giải trí lành mạnh đã biến tướng thành nơi “giam cầm” thanh niên. Họ thích lướt web, nhắn tin, xem tin gật gân và bêu xấu nhau đến mức xảy ra bạo lực.
Việt Nam nằm trong top những quốc gia lười vận động nhất thế giới. Đúng là như vậy, người Việt Nam nói chung và thanh niên nói riêng thức dậy tập thể dục sáng, vận động buổi chiều rất ít. Tuy thể thao Việt Nam có rất nhiều thành tích trong khu vực và thế giới, nhưng đa số thanh niên tại quê nhà lại chẳng mấy để tâm vào vận động, kể cả nam lẫn nữ.
Nguyên nhân do mưu sinh, chế độ dinh dưỡng, chương trình học chiếm quá nhiều thời gian và sức khỏe, người dân cũng không có thói quen vận động từ rất lâu rồi… Hậu quả của việc lười vận động là thanh niên Việt Nam thấp bé hơn thanh niên nhiều quốc gia và không đủ sức khỏe để theo kịp cường độ làm việc tại công ty nước ngoài.
Việt Nam có thói xấu vứt rác bừa bãi. Vì có quá nhiều bãi rác tự nhiên, họ cứ vô tư xả rác ở mọi lúc mọi nơi. Dĩ nhiên là nếu có thùng rác họ cũng sẽ bỏ vào, nhưng không có thì còn lâu họ giữ lại rác để vứt sau.
Việt Nam rất hay nhậu, cả nam và nữ đều uống nhiều. Mọi bữa tiệc liên hoan, ăn mừng hay giải trí đều dùng rượu làm niềm vui. Các quán nhậu không bao giờ thiếu các khách hàng thanh thiếu niên và có xu hướng ngày càng tăng. Học sinh từ cấp hai đã có thể tiếp xúc với rượu bia và ít chủ quán nào không bán cho những khách hàng tiềm năng này.
Việt Nam có tính đua đòi cao, dù họ nghèo hay giàu. Chính sự nuông chiều của cha mẹ và tâm lý chạy theo vật chất sinh ra thói xấu này. Tính thích khoe khang, sĩ diện, thích hơn đời là suy nghĩ lệch lạc của những một bộ phận thanh niên hiện nay.
1. Nguồn gốc: tiểu nông – mục tiêu cuộc đời : tiểu chủ – hành vi: tiểu xảo – làm ăn : tiểu thương – suy nghĩ : tiểu trí.
2. Tình cảm không dào dạt hơn cái ao làng– nhìn quá ngọn tre là chóng mặt– chỉ uống nước giếng khơi mới không đau bụng – Một ngày không ăn mắm tôm không chịu được – Phát minh là cải tiến xe công nông- Ý nghĩa cuộc đời là ăn miếng dồi chó- Mong ước lớn nhất là hơn người – Sợ nhất là chết không toàn thây.
3. Nếp sinh hoạt của những người như họ? Một người thì trùm chăn ngủ– nếu hai người thì tổ chức nấu nướng– ba người thì nói xấu người khác– bốn người trở lên thì chia bè kéo cánh.
4. Hễ chỉ có một thì có khi không rơi xuống hố, hai người thì đào hố bẫy người, có ba người đi với nhau thì có thể hơn một người sẽ rơi xuống hố do chính họ đào.
5. Ham học nhưng để làm quan chứ không nhằm cải tạo cuộc sống.
6. Con chấy cắn đôi khi nghèo khổ, nhưng chỉ mong con lợn nhà hàng xóm lăn ra chết.
7. Đánh nhau kiểu hội đồng từ sau lưng mà không dám đối mặt trên đấu trường.
8. Trong diễn đàn thì ngậm miệng, nhưng bàn nát chuyện ngoài quán nước.
9. Bao nhiêu tinh lực dành cho sự lẩn lách để tồn tại– bởi vậy ưa những hình thức phi chính thống làm ăn.
10. Đi đến đâu cũng lập chợ quê mà không thể tính chuyện làm ăn lớn.
11. Hay nói tình nghĩa nhưng dễ đánh nhau vỡ đầu vì món lợi nhỏ.
12. Nói năng cởi gan cởi ruột nhưng phong cách sống rất khép kín.
13. Cười hinh hích để tự thưởng cho ý nghĩ của mình hơn là cười tươi với cái hay của người khác– Sướt mướt với cái thua thiệt của mình để hằn học với niềm vui của người khác.
14. Coi cái gì cũng là nhỏ mà bỏ qua trong khi không định nghĩa được cái lớn là gì. Việc lớn thì kinh, việc nhỏ thì khinh, việc bình thường thì không thích.
15. Có nhiều sáng kiến nhỏ nhưng không có khả năng biến những cái đó thành hàng hóa cạnh tranh.
16. Vừa sùng ngoại vừa bài ngoại.
17. Có khuynh hướng bới thù trong bạn hơn là tìm bạn trong thù.
18. Rất khó dung nạp và đồng thuận với sự khác biệt.
19. Rất “tinh tướng” vì không biết mình biết người.
20. Luôn nghi ngờ, không phải để nhận thức lại thế giới mà chẳng thực tin vào cái gì.
Fb:Jeffrey Thai

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét