Ngày xưa tôm tít (bè bè) dân ở các vùng biển thường lựa nó ra khi đánh bắt để cho heo ăn vì vị nó dở và nhiều vẩy cứng Tuy nhiên ngư dân không muốn phung phí bèn "phịa" câu chuyện về việc nó giúp tăng khả năng giường chiếu Chả bao lâu nó trở nên đắc đỏ và tiêu thụ rộng rãi thậm chí đôi lúc giá nó còn cao hơn tôn sú. Chưa dừng lại ở khả năng đó, đám dân buôn thêm mắm muối vào cho đắc hàng bổ sung thêm khả năng chữa bệnh thần thánh như: Huyết áp, tim mạch, thận, tiểu đường.... mà chả cần ai chứng mình chỉ cần truyền miệng cho nhau nghe
Cũng ngày xưa, gạo lứt chủ yếu dùng cho heo ăn hoặc nấu rượu vì đỡ mất công giã gạo bổng một ngày
Chả biết từ đâu cái thông tin nó chữa bá bệnh, nhiều dinh dưỡng lan tràn trên mạng mà chả có ai kiểm chứng, chả cần nghiên cứu cứ thể truyền người này tới người khác
Khi đủ số đông người tin thì NÓ HIỂN NHIÊN thành sự thật và có nguyên đám con buôn giàu lên nhờ khả năng nắm bắt thị hiếu thị trường
Cho tới một ngày, trong khi kiểm tra thực hư dinh dưỡng trên gạo lứt của mấy chục nhãn hàng được cấp phép bán vào Mỹ mới nhận ra.
Dinh dưỡng nó còn kém hơn cả gạo thường do quá trình xử lý phức tạp để giữ lại cái vỏ cám và loại bỏ chất độc hại trên đó (asen vô cơ ô nhiễm) cho vừa lòng người dân say mê gạo lứt chữa bệnh (dinh dưỡng)
Báo hại tác giả bài viết bị SANG CHẤN TÂM LÝ vì cũng không ngờ mình cũng là đứa từng tin như ĐINH ĐÓNG CỘT là gạo lứt dinh dưỡng hơn gạo thường
Tác giả Hoang Tung
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét