Cuối năm 2015, năm cuối của 4 thập niên kể từ 30 tháng tư 75.
<!->
Chúng ta ra đi đã để lại thân nhân, tài sản, danh vọng, sự nghiệp.
Còn nhớ hay đã quên, chúng ta cũng để lại 16 ngàn tử sĩ ở
nghĩa trang quân đội Biên Hòa.
Xin gửi đến bằng hữu câu chuyện buồn vui về nghĩa trang xưa.
Quý vị vui lòng bỏ thì giờ nghe tôi kể chuyện từ đầu.
Rất mong nhận được ý kiến
Trước sau ta cũng sẽ trở thành cát bụi.
Ai sẽ cùng ta trở thành tro tàn nằm trên ngọn kiếm của nghĩa dũng đài
để gió bay trên không phận nghĩa trang xưa.
Thân ái chúc mừng năm mới.
Giao Chỉ San Jose.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét