Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 15 tháng 11, 2025

Mời các bạn nghe đọc truyện của BS Nguyễn Tường Bách - KD


Tác giả Nguyễn Tường Bách sinh năm 1948 tại thành phố Huế. Đến năm 1967, ông lên đường du học, sau đó sinh sống và làm việc tại CHLB Đức trong suốt một thời gian dài. Chính những năm tháng tuổi trẻ xa xứ đã hình thành trong ông góc nhìn đa cảm và nỗi lòng hoài hương thấm đẫm trong từng trang viết. Ông được biết đến như một trong những người viết văn, dịch thuật nổi tiếng, với nhiều tác phẩm đã xuất bản trong nước và được đông đảo công chúng đón nhận như: Mùi hương trầm, Lưới trời ai dệt, Đêm qua sân trước một cành mai (sáng tác); Đạo của vật lý, Đối diện cuộc đời, Thiền trong nghệ thuật bắn cung, Con đường mây trắng (biên dịch)... 
<!>
Là một nhà khoa học, rồi chuyển sang kinh doanh xuất nhập khẩu, 60 tuổi, nghỉ hưu, tác giả Nguyễn Tường Bách đã trở về cố quốc sinh sống. Hiện ông đang làm huấn luyện đào tạo về nhân sự cấp cao, đi thỉnh giảng ở một số trường đại học, học viện.

Mộng đời bất tuyệt không phải là một cuốn tiểu thuyết có cốt truyện cụ thể mà chỉ là một tập tùy bút mỏng hơn trăm trang về những chuyến đi trên khắp thế giới của cây bút Nguyễn Tường Bách - vốn là một nhà khoa học về vật lý, nhà kinh doanh, rồi làm công tác giảng dạy ở một số viện Phật học. Trong những trang sách miên man hoài niệm của Nguyễn Tường Bách, có những điều độc giả sẽ cảm nhận, sẽ hiểu được và cũng có những điều mà với tuổi đời, với sự trải nghiệm cuộc sống nếu còn quá non nớt thì không thể dễ dàng nắm bắt tường tận, thấu suốt. Với Mộng đời bất tuyệt, phần lớn chúng ta đọc qua lần đầu sẽ chỉ mới thấy được những gì tồn tại, diễn biến trên mặt một hồ nước tưởng chừng như phẳng lặng, còn những gì ngầm diễn ra bên dưới mặt hồ đó, chúng ta phải cố hết sức lắng lòng lại, nghĩ suy thật kỹ, lật giở từng trang một để nhìn ngắm hết những tầng sâu nét đẹp của nó...









Không có nhận xét nào: