Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 30 tháng 11, 2025

Đảng Cộng Hòa bất mãn với chính sách nịnh bợ Nga. 5 lý do Ukraine và EU tiếp tục chiến đấu chống Nga - VietCatholic Media30/Nov/2025

1. “Khiến tôi buồn nôn”: Các nhà lập pháp phát động chiến dịch lưỡng đảng nhằm ngăn chặn thỏa thuận hòa bình Ukraine mà họ gọi là “thỏa thuận kiểu Munich” Thượng viện và Hạ viện Mỹ sẵn sàng áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm làm suy yếu vị thế đàm phán của Nga, ngăn chặn khả năng Ukraine phải nhượng bộ lãnh thổ. Mục tiêu chính là bảo đảm rằng bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng không trở thành “thỏa thuận kiểu Munich” đối với nước này, theo Defense One.

Globalists là Nhóm tự phát hay có tổ chức và có đường lối rõ rệt? - Mai Thanh Truyết


Trong bối cảnh thế giới biến chuyển mạnh về công nghệ, tài chính và địa chính trị, khái niệm “Globalists” xuất hiện ngày càng dày đặc trong các thảo luận quốc tế. Dù cách gọi khác nhau, từ “elite toàn cầu”, “tập đoàn siêu quốc gia”, “liên minh hậu quốc gia” đến “lực lượng toàn cầu hóa”, điểm chung vẫn là một mạng lưới quyền lực xuyên biên giới có tác động mạnh đến chính sách, kinh tế, khoa học và truyền thông toàn cầu.

EM VAN HEN ANH VE - Ban Tran4325

Từ dàn lãnh đạo xài bằng giả ở đại học Kinh Bắc - Trần Anh Quân

                    (hình minh hoạ)
Trước đó, hồi tháng Giêng năm nay thì bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng, Phó Chủ tịch Hội đồng trường đại học này cũng bị phát hiện xài bằng cử nhân giả. Hồ sơ bà này khai là tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế, chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại Học viện Tài chính năm 2000. Nhưng Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an Hà Nội xác minh thì phát hiện bà này chưa từng học ở đây và bằng cử nhân của bà Hồng là bằng giả.

"TRUNG QUỐC ĐÁNH CẮP 300–600 TỶ USD CÔNG NGHỆ MỖI NĂM..." - by VLKT News


TRUNG QUỐC ĐÁNH CẮP 300–600 TỶ USD CÔNG NGHỆ MỖI NĂM , FBI MỞ MỘT HỒ SƠ MỚI MỖI 10 GIỜ, ĐE DỌA TRỰC TIẾP AN NINH QUỐC GIA MỸ
Giám đốc FBI vừa xác nhận một điều gây chấn động: Trung Quốc thực hiện nhiều vụ xâm nhập mạng hơn toàn bộ phần còn lại của thế giới cộng lại. Đây không phải ngôn từ khoa trương , mà là đánh giá chính thức của cơ quan phản gián Mỹ. Thiệt hại? Khoảng 300 đến 600 tỷ USD công nghệ Mỹ bị đánh cắp mỗi năm, tương đương 4,000 đến 6,000 USD bị rút khỏi túi của mỗi gia đình Mỹ sau thuế. Và cứ mỗi 10 giờ, FBI phải mở một vụ điều tra phản gián mới liên quan Trung Quốc.

Thân ái Mời ghé đọc GIAO MÙA số 279 - Trung Kỳ





Nguyệt San phát hành định kỳ vào mỗi đầu tháng

Nguyệt San Giao Mùa
Merrifield, Virginia 22116
USA
Số 279

CHO CON GỌI HOÀI HAI TIẾNG MẸ ƠI (Thơ Diễm Hương 2013) TB: Châu Thùy Dương - THUYỀN VÀ BẾN

TỰ TRUYỆN CỦA TÍM - Điệp Mỹ Linh


Một buổi chiều im vắng bên dòng sông Cái Lớn. Theo hướng gió mơn man trên rừng dừa nước, Tím đẩy mái chèo một cách khoan thai, nhẹ nhàng. Chiếc xuồng nhỏ rẻ nước, lặng lờ trôi ngang đồn Nghĩa Quân. Tiếng đàn và tiếng hát nghe văng vẳng xa xa. Khi xuồng đến gần, Tím thấy một người lính đang ôm “cây đàn số 8” – do trẻ em trong làng đặt tên; vì không đứa nào biết cây đàn này tên là Guitar mà chỉ thấy thùng đàn giống như số 8 – ngồi trên hầm chống pháo kích. Người lính cứ say sưa hát:

Trả lời của Phật - Marine Thanh Van


HỎI PHẬT. - Một vị Vua đến gặp Phật, với vẻ mặt rạng rỡ và bộ trang phục trắng như tuyết. Vị Vua hỏi nhiều câu mà đức Phật trả lời được ghi lại như sau. Vua hỏi:
- Bạch đức Thế Tôn ! Thanh kiếm nào sắc bén nhất? Chất độc nào tàn hại nhất Ngọn lửa nào dữ dội nhất? Bóng đêm nào đen tối nhất? Ðức Phật đáp: - Lời nói trong lúc giận dữ là thanh kiếm sắc bén nhất, dục vọng là chất độc tàn hại nhất, đam mê là ngọn lửa dữ dội nhất, vô minh là bóng đêm đen tối nhất. Vị Vua lại hỏi:
- Bạch đức Thế Tôn ! Ai là người lợi lạc nhiều nhất? Ai là người chịu thiệt thòi nhất? Áo giáp nào không thể bị xuyên thủng? Vũ khí nào lợi hại nhất?

CHƠI - Song Thao

Sư phụ nghề chơi của hắn; cụ Nguyễn công Trứ đúng là dân chơi thứ thiệt . Cụ có một bài hát nói, thường thì các tay chơi thời áo the thâm như cụ mỗi khi làm được một bài hát nói tâm đắc sẽ lên ngay phố Khâm Thiên cầm dùi trống dánh nhịp cho các cô đầu hát. Bài hát nói vang bóng một thời của cụ là "chơi xuân kẻo hết xuân đi.Sinh ra đời tính tới tính lui "chơi" được bao lăm nên phải biết chơi cho thỏa chí. Hắn chịu bài này ở khổ cuối

Hạ Trắng, Diễm Xưa | Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn | Lệ Thu, Thiên Kim | Asia 65

HAI BÀI VIẾT TRÊN FACEBOOK ĐÁNG SUY NGHĨ - CTT


TRUMP – KẺ BUÔN VUA THỜI HIỆN ĐẠI: KHI MỘT TÊN CON BUÔN ĐỘI LỐT LÃNH TỤ.
Có những chính trị gia sai lầm. Có những chính trị gia yếu kém. Nhưng chỉ có một người biến Nhà Trắng thành cái “sạp bán đồ dỏm” của mình: Donald J. Trump. Cả đời ông ta làm gì?Buôn địa ốc phóng đại dự án, buôn thương hiệu rỗng ruột, buôn trường đại học giả, buôn khóa học tào lao, buôn chương trình truyền hình dựng sẵn. Và khi lên làm tổng thống, ông tiếp tục buôn… quyền lực của nước Mỹ. Trump không phải chính trị gia. Trump là một con buôn bất lương – loại chuyên bán ảo tưởng để thu tiền mặt.

Khác Biệt Giữa Stroke Và Heart Attack - BS Nguyễn Ý Đức



Stroke tiếng Việt gọi là Ðột Quỵ hoặc Tai Biến Mạch Máu Não, còn Heart Attack là Cơn Ðau Tim. Hai bệnh có một số điểm giống và khác nhau đôi khi cũng khó mà phân biệt. -Cả hai đều gây ra do sự gián đoạn cung cấp máu cho mỗi bộ phận là não và tim. -Cả hai đều cần được cấp cứu tức thì vì hậu quả của bệnh tùy thuộc vào điều trị sớm hay muộn. -Triệu chứng của hai bệnh đều khác nhau. Nhận diện và nhớ được sự khác biệt về dấu hiệu báo động sự xuất hiện giữa hai bệnh đôi khi cũng gây bối rối cho nhiều người. Xin cùng tìm hiểu về hai bệnh này

Tô Cháo Đậu Đỏ Nước Cốt Dừa - Anh Phương Trần Văn Ngà



Những năm đầu tản cư ra tỉnh lỵ Châu Đốc, từ năm Đinh Hợi (1947), tôi đi đến trường học trễ vài năm vì quê tôi, Ấp Bà Bài, không có trường học và trường làng Vĩnh Ngươn quá xa trên 10 cây số. Ông Nội dạy vỡ lòng, tôi học chữ nho từ năm, sáu tuổi qua bộ sách "Tam Thiên Tự" (Thiên trời, Địa đất, Tử mất, Tồn còn... Lục sáu, Tam ba...). Ba tôi còn gởi tôi học với thầy Trụ Trì (ông Đạo Ba) chùa Bà Bài (Bồng Lai Tự), học mặt chữ nho qua những bài kinh kệ ngắn như là học thuộc lòng

HOA RỤNG VEN SÔNG -Nhạc Sĩ Phạm Duy -NHN Than Kiem

Nghề "hot" đi làm như đi chơi, lương trăm triệu/tháng vẫn thiếu người làm - Trúc Chi



Không cần bằng cấp cao, không cần tiếng Anh hay kỹ năng công nghệ, chỉ cần sức khỏe, kinh nghiệm, lòng dũng cảm và sự chịu khó, bạn có thể kiếm bộn tiền. Mỗi khi nhắc đến nghề "độc lạ" thu nhập ấn tượng thì không thể bỏ qua nghề chăn cừu ở Thổ Nhĩ Kỳ. Quốc gia này sở hữu đàn cừu nhiều thứ 7 thế giới với hơn 45 triệu con cừu và hơn 10 triệu con dê (theo Worldostats năm 2025) – thì nghề chăn dê và cừu đang trở thành nghề "hái ra tiền". 

Nhận Định Về Giòng Nhạc Ai - Louis Tuấn Lê


Tôi tình cờ vào trang Việt Báo online và đọc bài viết (Những Ca Khúc Mồ Côi – Ai) của tác giả Ngu Yên - Đọc qua bài viết (Những ca Khúc Mồ Côi – Ai) của tác giả Ngu Yên. Bài viết đăng trên trang Việt Báo. Dương như người viết đang phê phán giòng nhạc từ cỗ máy sáng tạo Ai. “Âm nhạc hôm nay có thể sinh ra từ bộ máy lạnh như đá, không có mẹ, không cha, không có nhạc sĩ mang thai rồi một hôm cảm xúc ra đời” Đây là một bài viết khá dài, bao gồm những nhận định, những dẫn chứng rất (Logic) về hiện tượng. Giòng nhạc sáng tác từ Ai. “Điều đáng sợ nhất không phải là AI sáng tác được nhạc, mà là người ta không còn bận tâm nhạc từ đâu đến.

CẢM NGHĨ CỦA MỘT NGƯỜI KHÔNG KITÔ GIÁO VỀ NGÀY LỄ TẠ ƠN VÀ ĐỨC TIN THIÊN CHÚA - Mai Thanh Truyết



Ngày Lễ Tạ Ơn -Thanksgiving là một trong những ngày lễ quan trọng nhất của văn hóa Hoa Kỳ. Dù bắt nguồn từ niềm tin Kitô giáo của những người Thanh Giáo - Pilgrims đặt chân lên vùng đất Plymouth bốn thế kỷ trước, lễ này đã vượt khỏi biên giới tôn giáo để trở thành một ngày kỷ niệm mang giá trị chung của con người là biết ơn sự sống.Là một người không theo Kitô giáo, tôi luôn quan sát Ngày Lễ Tạ Ơn với một cảm giác vừa gần gũi vừa lạ lẫm. Gần gũi vì ai cũng có thể hiểu, cảm, và chia sẻ với tinh thần biết ơn, Lạ lẫm vì ngày lễ này gắn liền với những lời cầu nguyện dâng lên Thiên Chúa, một thực thể mà tôi không theo, không thờ, nhưng vẫn nhìn với sự tôn trọng.

MƯỜI NĂM YÊU EM -Trầm Tử Thiêng -Vũ Khanh & Diễm Liên -NDD

Đôi góc nhìn về Tổng Thống Trump - ST


Trump: ... Xin gửi lời chúc Lễ Tạ ơn vui vẻ đến tất cả những Công dân và Người yêu nước vĩ đại của chúng ta, những người đã quá tốt khi để Đất nước của chúng ta bị chia rẽ, phá rối, xẻ ra, giết hại, đánh đập, cướp giật và bị cười nhạo, cùng với một số quốc gia ngu ngốc khác trên Thế giới, vì trở nên ‘Đúng đắn Chính trị’ và hoàn toàn NGU NGỐC khi nói đến vấn đề Nhập cư.Dân số người nước ngoài chính thức của Hoa Kỳ hiện đứng ở mức 53 triệu người (theo Điều tra Dân số), phần lớn trong số đó nhận phúc lợi, đến từ các quốc gia thất bại, hoặc từ nhà tù, viện tâm thần, băng đảng hoặc các băng nhóm ma túy. 

TRUMP FACTS - Fb Vy Trương


Người ta khoe thành tích nào là huy chương, giải thưởng…Còn ổng thì khoe “bộ sưu tập án phán quyết bê bối” đủ mở… bảo tàng riêng. 64 lần lòi tên trong hồ sơ Epstein chắc là “bạn thân” dữ lắm nên người ta nhớ hoài. 97 lần né câu hỏi bằng Tu chính án thứ Năm cái miệng thì dữ nhưng tới hồi trả lời thì “thôi tui xin im”.34 tội trọng dính vô người đi ngang cũng nghe leng keng như mang vòng kim loại.91 cáo buộc hình sự một đời người bình thường không gom nổi bằng nửa của ổng. 26 cáo buộc tấn công tình dục mà vẫn hô “tôi trong sạch”. Ờ, trong sạch kiểu mây mù vậy đó.

Truyện ngắn, thơ, nhạc Quốc Hận (phần 53): Ý NGA, ACLA, BẮC KỲ CHÍN NÚT-TRẦN ĐÌNHTHỤC, NGUYỄN HỮU TÂN, HUỲNH TÂM HOÀI


MẮNG!

Chị mắng: Thằng vô ơn
Phường thượng thặng cà chớn
Xưa phản chiến, lơn tơn
Nay lại phi… chính trị!

Vô tướng lại bất tài.
Xưa trốn: phi… nước đại
Chạy, quăng dép đứt quai
Xin “tỵ nạn… chính trị.”
Ca tụng đảng man di
Việt gian bất khả trị
Tư cách chẳng ra gì
Sống không cần lý trí.

Trơ trơ đến lạ kỳ
Về ăn chơi thả cửa
Cửa đóng sao chẳng… phi
Xin tỵ nạn Wuhan?”

Ý Nga, 26.4.2021

KIẾP CẦM CA -Huỳnh Anh -Thanh Thúy -NDD - Jimmy Tran

Hiểu biết thêm với GS Huỳnh Chiếu Đẳng


Kính thưa quí bạn
Hôm nay xin gởi đế các bạn một số email góp ý của chư bằng hữu
1. Chuyện vui của Bác sĩ Hản gởi “Người về hưu làm sao để thấy vui và bận rộn”
2. Anh Trần Huy Bích góp ý về email hôm qua (Khoa Học và Đạo Phật lại gặp nhau): Á Đông xưa vẫn có quan niệm "thiên địa vạn vật đồng nhất thể."
3. Ang Ngô Sơn Hải cho biết: Kinh nghiệm về một trục trặc khi bỏ dấu chữ Quốc Ngữ
4. Bác sĩ “Bát Sách” không đồng ý về email của một bằng hữu nói về thuốc Singulaire, anh Phung Nguyen Chia sẻ kinh nghiệm cá nhân về thuốc Montelukast
5. Video của anh Lý Long Phan Chuyện Tình Của Loài Chim Sẻ
6. Góc đố vui và lời giải
HCD 30-Nov-2025
Chữ nhỏ khó đọc các bạn giữ key Ctrl cùng lúc lăn bánh xe trên mouse để zoom cho chữ và hình to ra.

THỐNG VĂN TƯ TƯỞNG NHÂN LOẠI - NGÔ VIẾT QUYỀN


Trong dòng chảy lịch sử tư tưởng, việc dung hòa giữa lý trí phương Tây và đạo lý phương Đông không chỉ là sự giao thoa mang tính hình thức, mà còn là chiếc cầu nối bền vững, giúp nhân loại cùng hướng về một tương lai hài hòa và phát triển bền vững. Chính nhờ sự bổ sung và học hỏi lẫn nhau giữa hai nền văn hóa lớn này, thế giới mới có thể vượt qua được những thách thức toàn cầu đang đặt ra, xây dựng nền tảng chung cho hòa bình, thịnh vượng và tiến bộ nhân loại.

CẢNH GIÁC TRƯỚC "CÂY CẦU: ĐỐI THOẠI, THẤU HIỂU VÀ HÀN GẮN " - AnhThu Bui


Trong lời giới thiệu về chương trình triển lãm – hội thảo EXHIBITION & SYMPOSIUM PROGRAM “From Exodus to Legacy: 50 Years of the Vietnamese American Journey” 50 Năm Hành Trình Người Mỹ Gốc Việt” tại Bower Museum, Santa Ana, California, ngày 21, 22, 23/11/2025, Alex Thái Võ đã gửi đi một thông điệp rất nhân văn “cây cầu của đối thoại, thấu hiểu và hàn gắn.”, nối quá khứ và hiện tại, nối người Việt trong và ngoài nước, hướng về hàn gắn sau gần 50 năm chiến tranh. Câu hỏi cần được đặt ra ngay lúc này: Chúng ta đang đi trên một cây cầu thật hay chỉ là chiếc cầu tẩm độc được vẽ bằng ngôn từ?

Đời Người Ngắn Ngủi, Đừng Tự Tạo Khổ – Lời Phật Dạy Giúp Sống Bình An Phật Pháp Linh Ứng - Triết Lý Từ Cổ Tích

Tường Trình Ngày Đại Hội Đồng - Liên Hội Người Việt Canada - Hân Trinh

  

Tường Trình Ngày Đại Hội Đồng - Liên Hội Người Việt Canada
Vào Chúa nhật 23 tháng 11, 2025, Đại Hội Đồng của Liên Hội Người Việt Canada đã diễn ra rất tốt đẹp qua hệ thống viễn liên.
Được biết Liên Hội đã được thành lập từ năm 1980, trong 45 năm qua đã duy trì các sinh hoạt tốt đẹp với mục đích điều phối các hoạt động liên quan đến người Việt của các cộng đồng phi cộng sản tại Canada:

Tỷ lệ tín nhiệm Trump giãm đáng kể - NND


Theo một cuộc khảo sát mới, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump đã đạt mức thấp nhất sau 10 tháng kể từ nhiệm kỳ thứ hai và là mức thấp nhất kể từ khi ông rời nhiệm sở vào năm 2021. Cuộc thăm dò của Gallup , được công bố hôm thứ Sáu, cho thấy tỷ lệ ủng hộ Trump đạt 36%, với 60% không tán thành cách ông điều hành công việc kể từ khi trở lại Phòng Bầu dục vào tháng 1. Con số này thấp hơn một điểm so với hồi tháng 7 , mặc dù hãng thăm dò cho thấy tỷ lệ ủng hộ tổng thống ổn định trong khoảng từ 40% đến 41% trong những tháng tiếp theo.

Buồn Xưa - Cao Vị Khanh


BUỒN XƯA
Còn những hình xưa lạnh bóng thầm.
Đàn trăng treo mỏi tự trăm năm
gối chăn xô lệch mùi hương lạt
đợi bóng phi về tóc rối trâm.

Còn những tình phai đọng gót hài.
Áo hoàng hoa phủ lạnh đôi vai
người quên từ độ quân vương trích
bước hững qua đời tựa khói bay.

Còn những bờ đêm lạnh tiếng huyền.
Ghé Tầm Dương nhớ hận muôn niên
áo xanh Tư mã vai còn ướt
suốt dọc Trường giang dậy sóng phiền

30 Tàu Chiến Bủa Vây Philippines: Nhật Cảnh Báo Sẵn Sàng Đánh Chìm Tàu Sân Bay Trung Quốc!

NHÁNH SÔNG XƯA - HV


Đợi nước (Rạch Cái Khế) của họa sĩ Lê Nguyên Thắng
Vài hôm trước được anh Thắng cho xem sê-ri tranh chủ đề Dấu Ấn Thời Gian phần Sông Nước Cần Thơ bao gồm các bức ký họa kênh rạch quê nhà sáng tác vào thập niên 80.Bức tranh Rạch Cái Khế nằm trong sê-ri ấy đã làm cho tôi say đắm! Phần đẹp nhất, tiêu biểu nhất của con rạch nằm giữa trung tâm nội thành đã được gói gọn vào một không gian hài hòa cân đối, thể hiện bằng những đường nét và màu sắc trong sáng tươi vui...ẩn chứa tình yêu thầm lặng mà ngọt ngào đối với quê nhà của người họa sĩ gởi vào tác phẩm.

NHẬT KÝ ĐỘC HÀNH - Trần Cẩm Quỳnh-Như



1. Nơi tôi lưu lại là một homestay nho nhỏ khuất lấp trong vạt rừng, mà khách lạ nếu không cố ý đi tìm sẽ không bao giờ nhận ra mái nhà xam xám yên ắng nép mình sau rặng cây um tùm. Nghe nói cô chủ homestay hơn chục năm trước đây là một nhân viên văn phòng chán ngán cảnh "chính trị công sở" nên lui về đây ẩn cư lập nghiệp. Có lẽ không phải là đại gia, không được đại thụ chống lưng, và cũng có lẽ cái đầu không thuần kinh doanh nên khu homestay hết sức khiêm nhường với những phòng gỗ nho nhỏ mái lá đơn sơ nhưng trang trí đầy nghệ sĩ tính,

HIỆN TẠI, QUÁ KHỨ...LÀM SAO QUÊN? - T.K.T.T


Thấy vé về Việt Nam rẻ, Cận tết dương lịch rồi mà chưa đầy 1000 đô cả 2 chiều, ông xin phép nghỉ việc tại hãng, để mua vé trở về lần thứ 2 ( Lần đầu năm 19...đã lâu khi mẹ mất)...Hơn 30 năm gặp lại, nhiều cháu con họ hàng tìm đến thăm, nhận quà Mỹ, trò chuyện tíu tít, nhưng cũng không ít người ...nhẹ dạ góp ý :-Thôi chú, hơn nửa thế kỷ qua rồi, lại may mắn ở bển, quên quá khứ đi cho nhẹ lòng... Quá khứ bỗng hiện hình trước mặt, giữa phòng khách của ngôi nhà sang trọng, đầy đủ tiện nghi của hai vợ chồng cậu cháu, ông vụt đứng dạy , gầm lên:

Kinh Hòa Bình Bruce Tonthat

Kinh tế Trung Quốc 2025: Từ tăng trưởng chậm sang suy thoái toàn diện - LionNguyên - NamGiang


Kinh tế Trung Quốc 2025: Từ tăng trưởng chậm sang suy thoái toàn diện - Đến cuối năm 2025, kinh tế Trung Quốc không còn là câu chuyện “tăng trưởng chậm” có thể mô tả nhẹ nhàng, mà đang bộc lộ các đặc trưng suy thoái toàn diện: hệ thống, cấu trúc và dài hạn. Nhiều học giả lâu năm trong và ngoài nước, cùng các cựu doanh nhân, gần như đồng thời sử dụng những cụm từ mạnh mẽ như “phép màu đã kết thúc vĩnh viễn”, “lùi lại 40 năm”, “khủng hoảng 3 niềm tin bùng phát toàn diện” để cảnh báo xã hội.Vòng xoáy tử thần bất động sản: Tài sản hộ gia đình âm, làn sóng ngừng trả nợ lan rộng

Thứ Bảy, 29 tháng 11, 2025

Bánh mì nửa ổ! - KD


Tản văn của một người cha kể lại ký ức tuổi thơ đầy nước mắt và lòng biết ơn người bạn nhỏ.Năm tôi 13 tuổi, tôi mang trong lòng một nỗi xấu hổ mà chẳng biết nói cùng ai. Gia đình tôi nghèo đến mức nhiều ngày tôi đến trường mà trong cặp không có lấy một mẩu thức ăn. Giờ ra chơi, trong khi bạn bè vui vẻ mở hộp cơm trưa – nào là táo đỏ, bánh quy, ổ bánh mì kẹp thịt – tôi chỉ biết ngồi lặng thinh. Tôi giấu ánh mắt mình sau trang sách, giả vờ như đang mê mải đọc, để không ai thấy chiếc bụng trống rỗng đang sôi lên vì đói. 

Chuyện dê, chuyện bò, chuyện chó! - Dào Xuân Thu


Ca dao có câu: “Tay anh cầm con dao Tay em cầm cái rổ, Cắt cổ con dê,Lấy huyết ra thề, Rày chờ mai đợi, Sống không làm được bạn,chết cũng chôn kề một bên.”
Nghe thơ mộng, lãng mạn quá phải không? Nhưng thử dịch sang tiếng Anh mà đọc giữa phố Melbourne, bảo đảm có người gọi cảnh sát tới liền! Dân Úc mà nghe “tay anh cầm con dao, tay em cầm cái rổ”, họ sẽ tròn mắt kêu lên: “Man rợ! Vô nhân đạo! Vi phạm quyền động vật!” Ở đây, cầm dao cắt cổ con dê, con bò hay con trừu là… coi chừng “ủ tờ” – tức ở tù!

Tango Dĩ Vãng - Anh Bằng - Trình bày: An Huệ

TIẾNG ĐÀN - Ý NHI


Từ khi vợ chết và con trai về đóng tại căn cứ không quân ở Nha Trang, ông Tâm vẫn ở ngoại ô Saigon, trong căn nhà mà cha mẹ ông đã mua cho từ khi ông cưới vợ, ra trường và làm việc cho chính phủ tại bộ kinh tế. Hai vợ chồng ông đã sống một đời sống thật yên tĩnh và hạnh phúc... Bà Tâm là con gái của một gia đình người bạn thân với cha ông, bà rất đẹp, có tiếng là ngoan hiền và chơi đàn tranh rất hay. Trong một buổi họp mặt chung của hai gia đình, bà đã đàn một bản nhạc vui tươi mừng ngày sinh nhật của mẹ bà... 

MỘT LÀN SÓNG PHẨN UẤT MỚI TỪ MIỀN NAM VIỆT NAM - Mai thị Mùi

Chưa bao giờ có làn sóng kỳ thị “Bên kia vĩ tuyến” mạnh mẽ như hiện nay! Suốt từ năm 1975 đến giờ, dân Nam đã ăn đủ mùi tráo trở, xảo quyệt, lọc lừa rồi. Họ ấm ức, họ tức tưởi, họ chán ngán quá nhiều rồi. Người dân Nam nào lên tiếng sẽ bị cho là kỳ thị. Một người Bắc 54 lên tiếng cũng bị cho là mất gốc nên mới nói. Còn một người Bắc 75 lên tiếng thì họ cho là vào hùa với dân Nam. Tôi, một con Bắc kỳ 1985 lên tiếng thì bị cho là cố xóa vết tích Bắc kỳ, muốn chứng minh mình là thượng đẳng. Bác sĩ Nhàn Lê, Bắc kỳ 2000 lên tiếng bị cho là nói lấy lòng dân miền Nam

Hiện tượng “Truyền tải” - “Downloading” - Mai Thanh Truyết

Spiritual downloads happen most often during periods of high cosmic activity. These downloads can make you feel tired, lethargic, dizzy, dehydrated and all out of sorts. We've been getting a lot of..- Lời người viết: Tình cờ, trong dịp trao đổi với một Cô giáo trẻ đang dạy ở một trung học Mỹ, trong câu chuyện về cộng đồng và những đóng góp cho tha nhân, Cô có nêu lên hiện tượng “downloading” trong ý nghĩa liên quan đến tâm linh. Từ đó khiến cho người viết suy nghĩ nhiều về hiện tượng nầy, truy cập trên mạng, góp nhặt đâu đó, tổng hợp và trang trải qua bài cảm nhận dưới đây.

LINH LAN - Thơ PhamPhanLang - Nhạc Mai Hoài Thu - Ca sĩ Vân Khánh - Lang Pham

Tạp Ghi và Phiếm Luận : UỐNG "XÂY-CHỪNG", ĐÁI RA "XÂY NẠI" - Đỗ Chiêu Đức

Nói cho đủ câu nói trên là như thế nầy :"Buổi sáng, uống ly Xây Chừng, buổi tối đái ra Xây Nại". Vậy "Xây Chừng" là gì, và "Xây Nại" là gì ?! Xin Thưa :- XÂY CHỪNG là phát âm tiếng Quảng Đông của từ TẾ CHỈNH 細整. TẾ là Nhỏ, CHỈNH là Hoàn chỉnh, ở đây có nghĩa là nguyên chất; Nên XÂY CHỪNG là "Ly cà phê nhỏ thuần chất", ý nói "Chỉ thuần cà phê chớ không có thêm chất gì khác cả". Nói tóm lại "XÂY CHỪNG là LY CÀ PHÊ ĐEN NHỎ". Còn...

Nhật Bản : Một tháng cầm quyền của bà Sanae Takaichi và những thách thức đầu tiên


Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi trả lời báo chí tại Tokyo, Nhật Bản ngày 25 tháng 11 năm 2025. AFP - STR -Anh Vũ
Một tháng sau khi trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản, bà Sanae Takaichi bắt tay vào công việc với cường độ cao và tham vọng lớn. Chính phủ của bà duy trì mức tín nhiệm đặc biệt cao, nhưng sau không khí lạc quan của những ngày đầu cầm quyền đã xuất hiện một loạt thách thức : khủng hoảng ngoại giao với Trung Quốc liên quan đến vấn đề Đài Loan, môi trường địa chính trị ngày càng bất ổn, và bài toán phục hồi kinh tế kéo dài nhiều năm nay của Nhật Bản.

Giới Thiệu Hàng Loạt Các Sinh Hoạt Cộng Đồng Và Tin Thế Giới Đó Đây Theo Dòng Thời Sự - Lê Văn Hải


Giới Thiệu Sinh Hoạt: Xong Lễ Tạ Ơn Bước Vào Những Ngày Lễ Lớn Nhất Trong Năm: Giáng Sinh, Tết Tây, Tết Ta! MỜI CHƠI VUI MÙA GIÁNG SINH TẠI CÔNG VIÊN THÀNH PHỐ SAN JOSE!

Sự Kiện 28/11/2025 | FULL🔴 Saigon TV 57.5

TRÁI TIM BÊN PHẢI - Nguyễn Mộng Giác


Ðến trại tị nạn Galang “chàng” mới bị một vết thương đầu tiên! Xin nói rõ ngay cho bạn đọc đỡ sốt ruột, đây là vết thương lòng. Của riêng “chàng”! Vì nàng kiều nữ tác giả của vết thương tội nghiệp ấy, cho đến bây giờ, vẫn vô tình chưa biết mình đã lơ đãng làm người gieo gió. Phải thông cảm cho người đẹp. Họ quá đẹp cho nên do lòng bác ái, họ cũng muốn những người tình trong mộng, những “hoàng tử của lòng em” cũng phải đẹp như họ. Người thích phủi bụi trên những pho cổ văn thì lấy mẫu Kim Trọng: Trông chừng thấy một văn nhân Lỏng buông tay khấu bước lần dặm băng

VTLV HÂN HOAN CHÀO ĐÓN THÀNH VIÊN MỚI! - Lê Văn Hải



Kính thưa đại gia đình Văn Thơ Lạc Việt, Hôm nay, trong không khí ấm áp, vui vẻ, của Ngày Lễ Tạ Ơn, VTLV chúng ta lại có thêm một duyên lành kỳ ngộ: Xin trân trọng – nồng nhiệt – vui mừng – rộn ràng – đậm nghĩa tình văn nghệ chào đón:
VĂN THI SĨ KIÊM THƯ PHÁP GIA QUANG HÀ! Với nét bút rồng bay – phượng múa, chữ viết như có hơi thở, câu thơ như có linh hồn!Từ Đồng Đế đến Quảng Điền, từ quê hương yêu dấu đến trời Tây mến thương,

Canada, Quê Hương Thứ Hai - Sỏi Ngọc


Khi máy bay của hãng Air Canada đi từ Montreal đậu xuống phi trường Vancouver một cách an toàn sau năm tiếng rưỡi ngồi yên một chỗ thật không thoải mái chút nào, ai cũng muốn đi ra cho nhanh để đỡ cuồng chân. Chúng tôi chỉ mang mỗi người một cái carry on và một túi đựng giấy tờ thuốc men nhỏ bên người nên rất gọn gàng, lấy ra khỏi chỗ chứa hành lý ngay trên nóc để đồ của máy bay là kéo thẳng ra ngoài.Xuống máy bay 11:00 sáng Vancouver, tức là 14 :00 giờ Montreal. Vancouver đi sau Montreal 3 tiếng

Xóm đêm - Phạm Đình Chương (Tuyệt phẩm)

Một Góc Nhìn Về Sự Phát Triển Ở Việt Nam - Hồng Thái Hoàng



Tôi thấy nhiều người bình luận là:
“Chị không thấy đất nước mình đã thay đổi nhiều lắm sao? Ngày xưa đường đất, giờ đường bê tông; ngày xưa nhà tranh, giờ nhà cao tầng. Sao chị không thấy sự phát triển đó để khen?”Lời bình luận này nghe rất ngu ngơ. Bởi vì một đứa trẻ, dù không ai dạy, nó cũng sẽ lớn. Bạn không thể tự hào rằng “ngày xưa tôi cao 80cm, bây giờ tôi 1m70”; vì đó là quy luật sinh học, không phải sự thành tựu.Cũng y như vậy, một quốc gia sau hàng chục năm hòa bình mà có đường bê tông, có nhà cao tầng, không phải là điều để hãnh diện. Đó chỉ là điều tự nhiên phải có, nếu con người còn làm việc và thời gian còn trôi đi.

Chuyện Bi Hài Mùa Ly Loạn - Hạo Nhiên Trần Thế Ngữ



Chuyện buồn cười không ai có thể ngờ được xảy ra trong chiến trận mùa hè đỏ lửa mà tác giả là nhân chứng sống .“Vào mùa Hè đỏ lửa năm 1972 chiến trường quận Đức Hoà tỉnh Hậu Nghĩa* thật vô cùng sôi động, vùng Trãng Lớn xảy ra cuộc hành quân liên đoàn tôi phụ trách!Tin tình báo cho biết có giặc Cộng pháo kích xâm nhập và đơn vị tôi phải hành quân lùng diệt địch! Cuộc hành quân xuất hành từ sáng sớm và có bị chạm địch cho nên đến khoảng 3 giờ chiều mới càn quét gần hết lộ trình vùng Trãng Lớn chạm gần sát vùng dân cư.

Một Bằng Hữu Hỏi Về Dầu Ăn - Huỳnh Chiếu Đẳng


Thưa Thầy
Trước hết cảm ơn các bài vở trong quanvenduong của thầy rất hửu ích,
Em có câu hỏi: Theo thầy thì Dầu Thực Vật hiện nay bán khắp nơi trong siêu thị nổi tiếng, Costco... gọi chung là Vegetable oil như dầu bông hướng dương, dầu đâu nành.... dùng trong náu nướng ăn có an toàn không thưa thầy? (Olive oil thì an toàn hơn).
Mong được thầy giải thích. Cảm ơn thầy
Kính chúc thầy luôn Vui khỏe
em Kim Vân

Kể Xấu Chồng Con - Phản Ứng Tâm Lý Và Lời Khuyên Hôn Nhân - Tiến sĩ Tâm Lý Trần Mỹ Duyệt. - Ban Biên Tập Công Giáo Việt Nam

VTLV - ĐẶC BIỆT ĐÓN MỪNG THÀNH VIÊN MỚI TRONG NGÀY LỄ TẠ ƠN - Phương Hoa


TIN VUI! TIN VUI!
Mời quý vị cả nhà VTLV chào mừng THANH viên thư pháp với nét bút rồng bay phượng múa tham gia vào GIA ĐÌNH VTLV. HÃY CÙNG ...VỖ TAY CHÀO ĐÓN NHA MỌI NGƯỜI:

ĐIỂM TIN THẾ GIỚI : 29/11/2025 - MYLOAN - DukeNguyên


Đức Giáo Hoàng Leo XIV chúc người Mỹ ‘Lễ Tạ Ơn Hạnh Phúc’ - Đức Giáo Hoàng Leo XIV chúc người Mỹ “Lễ Tạ Ơn Hạnh Phúc” trong lúc vị giáo hoàng lên đường tông du Thổ Nhĩ Kỳ và Lebanon hôm Thứ Năm, 27 Tháng Mười Một, theo Vatican News. Đức Giáo Hoàng Leo XIV gửi lời chúc này tới những phóng viên người Mỹ trong số hơn 80 phóng viên đi theo vị giáo hoàng trên chuyến bay tới thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ, chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến tông du từ ngày 27 Tháng Mười Một tới ngày 2 Tháng Mười Hai.

Hiểu biết thêm với GS Huỳnh Chiếu Đẳng

Kính thưa quí bạn
Hôm nay tôi tình cờ thấy được một Bài Báo Về Lý Thuyết Mới Về Ý Thức (28-Nov-2025) lại thêm một lần nữa Khoa Học và Phật Giáo Gặp Nhau, nên tôi thêm lời bàn gởi biếu các bạn
1. Bài báo Lý thuyết triệt để mới về ý thức cuối cùng có thể đưa ra lời giải thích về những gì xảy ra khi bạn chết (bản nháp Khoa học và Đạo Phât gập nhau, sẽ viết kỷ khi có thì giờ)
2. Cô Thanh Hương viết: “Cảnh Giác về Thuốc Trị Suyễn Singulair (hay còn có tên Montelukast)” cô hy vọng là không đến các bạn quá trễ.
3. Đính chánh và kết luận chuyện: “tội theo người xưa nên xài thành ngữ “tai vách mạch rừng”.
4. Đố vui
HCD (28-Nov-2025)
Nếu các bạn không thấy hình chỉ thấy cái khung trống không hình, thì nên dọc Microsoft Word attached.

Trăng Tàn Trên Hè Phố - Phương Anh ft Phương Ý | Official MV

Thứ Sáu, 28 tháng 11, 2025

Cô Gái Sang Trọng Và Người Ăn Xin - Nguoiphuongnam/blog

Từng ngạc nhiên khi thấy quý cô nọ kiên nhẫn thuyết phục người ăn xin ngồi trên góc phố, anh cảnh sát không khỏi xúc động khi biết được cuộc hội ngộ thú vị giữa hai người.Một ngày nọ, người phụ nữ trông thấy một người ăn xin trên đường. Ông ta trông có vẻ khá già với râu ria xồm xoàm cùng quần áo lếch thếch. Mọi người qua đường đều nhìn ông bằng ánh mắt chẳng tốt đẹp gì vì với họ ông chỉ là một kẻ ăn xin bẩn thỉu và rách rưới. Chỉ có người phụ nữ này thấy thương cảm với người đàn ông nghèo khổ kia.

Xoáy thuận đi ngược từ xích đạo lên Biển Đông 'chưa từng ghi nhận' - VnExp


Hai xoáy thuận nhiệt đới có khả năng xuất hiện ở Biển Đông. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên taiÁp thấp nhiệt đới hình thành gần xích đạo và di chuyển ngược lên phía bắc vào Biển Đông là chưa từng ghi nhận trong lịch sử khí tượng, theo ông Mai Văn Khiêm.Chiều 28/11, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết áp thấp nhiệt đới này đang di chuyển từ khu vực gần xích đạo, phía đông Malaysia, theo hướng đông bắc với tốc độ khoảng 15 km/h. 

Kế hoạch hòa bình Nga-Ukraine: Một phái đoàn từ Kiev đang rục rịch đến Mỹ, Moscow kỳ vọng một việc sẽ diễn ra trong tuần tới - Thu Hiền


Kế hoạch hòa bình Nga-Ukraine đã đến tay Kiev, Nhà Trắng khẳng định có lợi cho cả hai bên, Moscow nói gì?Tình hình Ukraine: Nga quyết hoàn thành 'vô điều kiện' các mục tiêu của chiến dịch quân sự; Tổng thống Zelensky không thừa nhận mất lãnh thổUkraine và Nga đều đang có động thái đàm phán với Mỹ về kế hoạch hòa bình. (Nguồn: Sky News)Theo Bloomberg News, phái đoàn Ukraine - trong đó có quan chức an ninh cấp cao Rustem Umerov và Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Ngoại giao Sergiy Kyslytsya dự kiến sẽ gặp Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Trump, tại bang Florida.

Câu nói truyền miệng:”Mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì sang” có ý nghĩa gì? - Theo Cafe F


Câu nói truyền miệng từ đời này qua đời khác nhưng không nhiều người hiểu được ý nghĩa của nó. Chó và mèo là hai loài vật phổ biến được nhiều gia đình nuôi. Chúng giống như những con vật thân thiết trong nhà. Bên cạnh đó, hai loài vật này cũng đóng vai trò trong thế giới tâm linh của người Việt Nam. Chúng nằm trong 12 linh vật biểu tượng cho các năm. Tuy nhiên, chó và mèo lại được cho là đối lập nhau. Điều này được thể hiện trong câu nói truyền miệng của người xưa ‘Mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì sang’. Sau này các chuyên gia tìm hiểu và lên tiếng giải thích khiến ai nấy đều tin.

NUỐI TIẾC -Trịnh Nam Sơn -Nguyên Khang & Diễm Liên -NDD Phung Nang Tran

Cu ky Ba Thới - Trần Yên Hoà


Nhà Ba Thới ở trong khu vườn rộng. Hồi đó, khi còn cha, cha thường hay mời ban hội đồng về chè chén suốt, nên vui, lúc nào cũng có tiếng cười, tiếng chạm ly leng keng. Thế mà khi cha chết đi, nhà có 5 anh chị em, tự nhiên, lại xa rời nhau. Mỗi người em làm nhà trên một khoảng đất được chia. Bên này ngó qua bên kia thông thống. Mà nhà ai nấy ở, đèn ai nấy sáng, đi ra ngoài gặp nhau ngó lơ, không cười một cái, từ mấy chục năm nay.Ba Thới là con trai cả nên được ở ngôi nhà ngói chính. Căn nhà xây cũng được hơn cả trăm năm, từ ông cố nào đó để lại, đến đời cha, căn nhà vẫn bền vững, nhưng đến đời Ba Thới thì bắt đầu oải, sụt lỡ, mục nát. 

ĐỒI 52 VÀ MÙA XUÂN ĐỊNH MỆNH - MaRia Âu Hải Yến

-- Tặng Nhóm Cù Lũ Nhí và các Đích Thân.
-- (Tr/U Danh Con ĐĐT/61, Cố Đ/U Lý San SQ/LL/TĐ6/ND, Cố Tr/U Thái Kiêm Thời TĐ6/ND,
Th/u Thóc cùng các SQ liên hệ thuộc TĐ6/ND). (1)
Lữ Đoàn 3 ND sau khi làm chủ tình hình trên đỉnh 1062 thì các đơn vị trực thuộc được bung rộng an ninh về hướng D1, D2 và trên những ngọn đồi chiến lược quanh vùng, quân Nhảy Dù dần dần ổn định vị trí một cách yên lành trong khi các đơn vị VC cũng rút khỏi vùng lửa đạn này êm thắm…

Tracy - Phan

1.Tôi đến Mỹ đã 20 năm. Lần đầu tiên bước chân vô Hãng Mỹ, tôi nhớ hoài buổi sáng hôm ấy, cũng ngơ ngác, hoang mang, con đường lạ hoắc… Nhưng không có ai nắm tay tôi như đoạn văn bất hủ "Tôi đi học" của Thanh Tịnh. Hôm ấy, tôi đi làm. Cùng vô phòng Manager với tôi, có ba người Việt khác nữa và hai anh Mỹ đen. Sau một hồi chờ đợi, sau màn xếp lớn, xếp nhỏ tay bưng ly cà phê và nói tiếng Anh líu lo… Tôi theo ông Supervise đi về giang sơn của ông. Xếp tôi là một người Mỹ trắng, nhỏ con, ông lớn hơn tôi chừng mười tuổi nghĩa là cỡ bốn mươi. Ông, có vẻ hiền qua nụ cười thân thiện, gương mặt thiếu da cho râu mọc vì quá nhiều râu.