Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 12 tháng 10, 2025

Xạo Sự "Cái Lý Của Kẻ Mạnh" - Út Bạch Lan


Trong bài viết "Kẻ Phá Người Xây" ngày 4/10/2025 hôm tuần vừa rồi, xạo tôi có viết :..."Nó vẫn còn nguyên đó, nó vẫn là một "thực thể" hữu hình hữu ảnh, nó vẫn còn và vẫn có tiếng nói trên chính trường quốc tế. Người chính thức nuôi dưỡng nó không bao giờ muốn nó chết, vì nó sống có lợi hơn là nó chết. Nó vẫn còn nghênh ngang ăn thua đủ với những thế lực gọi là thù địch với nó. Nó không mạnh bằng ai, nhưng nó có cái nghề "giết lén", "đánh lén" và bắt con tin...làm tiền hay đòi hỏi yêu sách..."
<!>
Nó ở đây là bọn khủng bố tàn bạo của nhóm Hồi Giáo quá khích cực đoan theo trường phái Shiite, một trường phái cực đoan đến độ không chấp nhận nền văn minh văn hóa của nhân loại, và thù hận nhất là nền văn minh Châu Âu vì vẫn còn bị ám ảnh mãi mãi hình ảnh của "Thập Tự Chinh". Hiện nay, nó ở đây muốn nói đến Hamas, Hezbollah, Houthi, Jihad, IS...của Hồi Giáo Cực Đoan, những tổ chức mà cả thế giới xem như "Tổ Chức Khủng Bố Thế Giới". Nếu lập luận đúng đắn như vậy thì những tổ chức này nên tiêu trừ nó đi càng sớm càng tốt, cớ chi lại có người đỡ đầu và nuôi dưỡng nó!?

Bất cứ một quốc gia hiện hữu nào trên thế giới, dù nhỏ hay lớn, dù giàu hay nghèo đều có một lịch sử riêng của nó.
Lịch sử của dân tộc Palestine là một lịch sử "ngàn năm đau thương và bất hạnh" và mang lòng thù hận ngàn năm không dứt cũng bởi chỉ vì Palestine có Thánh Địa Jerusalem, và cũng vì Thánh Địa này mà dân tộc Palestine phải chịu tang tóc thảm họa triền miên đưa đến cuộc "Thánh Chiến" không bao giờ dứt.
Phong Trào Hamas (Harakat Al Muqawama Al Islamiyya - Phong Trào Kháng Chiến Hồi Giáo) được thành lập năm 1987. Mục tiêu tối hậu của phong trào này là "Tiêu Diệt Chính Quyền Israel và thành lập một chính quyền Ả Rập trên tất cả các lãnh thổ lịch sử của người Palestine được quy định trước năm 1948."
Khẩu hiệu của Hamas là "Allah là mục tiêu. Muhammad là hình mẫu. Kinh Koran là hiến pháp. Thánh Chiến là con đường duy nhất để được chết vì Allah là sự thể hiện lòng trung thành..."
Cũng chỉ vì mục tiêu tối hậu là "Tiêu Diệt Do Thái" mà chỉ trong vòng 20 năm "thánh chiến" (1947-1967) Palestine mất gần như hơn phân nửa lãnh thổ của mình, và ngày nay (2025) gần như 95% nằm dưới sự kiểm soát của Israel!


(Màu xanh lá cây : Palestine - Màu vàng :Israel)

Trong khoảng vài thập niên trước cho đến năm 2006, dải Gaza và Bờ Tây Jordan (màu xanh lá cây trong hình trên) nằm dưới sự kiểm soát của Tổ Chức Giải Phóng Palestine (PLO), lực lượng nòng cốt là Fatah. Nhưng cũng năm này (2006) Hamas chiếm được đa số trong cuộc bầu cử quốc hội lập pháp. Hamas không thừa nhận Chính Phủ Israel (Tel Aviv) và chống chính quyền Israel một cách công khai và cực đoan quá khích, đồng thời lại xung đột với lực lượng PLO (Huynh Đệ) của mình, nên năm 2007 Hamas di chuyển sang Gaza. Israel cho rằng Hamas là một thế lực thù địch rất nguy hiểm nên áp đặt những biện pháp trừng phạt rất nặng nề nếu không nói là rất tàn bạo. Kể từ đó, các cuộc xung đột vũ trang đẫm máu liên tiếp xảy ra giữa Israel và Hamas trên phần đất Gaza. Trong thời gian này, Hamas nhận được nguồn tài trợ chủ yếu đến từ Liên Hiệp Quốc, trực tiếp hay thông qua chính quyền Palestine. Nói là từ Liên Hiệp Quốc chứ thật sự là từ Tehran (Iran).

Sau biến cố ngày 7-10-2023, cuộc chiến toàn diện của IDF (Israel) nhằm truy quét và tiêu diệt tận cùng Hamas đã kéo dài hai năm. Tel Aviv, Bộ Chiến Tranh của Israel và Netanyahu vẫn giữ lập trường kết thúc cuối cùng là Hamas phải buông súng và đầu hàng vô điều kiện. Bộ máy tuyên truyền và giới truyền thông đồng loạt loan tin nào là không quân IDF tấn công oanh kích tận sào huyệt giết nhiều thủ lãnh, tướng lãnh của Hamas, nào là lực lượng biệt kích tinh nhuệ của Do Thái xâm nhập và phá hủy hầu hết hệ thống đường hầm bí mật của Hamas...cho đến khoảng tháng tư hay năm năm 2025, IDF tuyên bố chỉ còn thành phố cuối cùng đang giải quyết gọn , đó là Fatah năm ở cuối phía nam Gaza tiếp giáp với Ai Cập.
Tiếp đến là Iran và Israel bắn qua bắn lại bằng hỏa tiễn tầm gần tầm xa đủ loại, Ông Mỹ ngứa tay nhảy vào "ăn có" bằng bom hạng nặng, Ông Nga Ông Tàu làm thinh...rồi đùng một cái, ngày 29/9/2025, Tổng Thống Mỹ Donald Trump loan báo kế hoạch gồm 20 điểm mang lại hòa bình cho Israel và Hamas, có nghĩa là sau hai năm tốn bao nhiêu tiền bạc của cải, xương máu của dân lành, bao nhiêu nước bọt (tuyên bố) của các Ông lãnh tụ...mà Hamas vẫn sống phây phây...để ngồi vào bàn đàm phán với Mỹ và Do Thái. Cái này mới là kỳ. Kỳ là ở chỗ sức mạnh quân sự và tình báo của Israel bây giờ tệ hại đến như thế sao???

Trọng tâm bài viết này không phải để phân tích những sự kiện đang xảy ra, như hai bên (Israel và Hamas) đã đồng ý thực hiện bước đầu tiên của kế hoạch này khiến cả thế giới đều "hồ hởi phấn khởi" reo mừng tưởng chừng hòa bình vĩnh cữu đã đến với Trung Đông, cũng không phải đưa ra những nhận định bên nào hơn bên nào thiệt...mà xạo tôi chỉ "xạo" về những cái xem ra tưởng chừng như mâu thuẫn và vô lý hết sức "kỳ cục".

Như tuần rồi xạo tôi có viết :"Dư luận chung chung thì cho rằng Hamas khó mà chấp nhận kế hoạch của Trump được vì họ cho rằng kế hoạch này là "một viên thuốc độc bọc đường". Hầu hết các nhà phân tích chính trị thế giới thì cho rằng "khó mà biết được phản ứng của Hamas trong thời điểm này đối với kế hoạch của Tổng Thống Trump đề xuất cho Gaza"...

Không xét đến việc kế hoạch hòa bình của Trump có thành tựu hay không, Trump có thành công hay không, có một điều phải công nhận là một cách gián tiếp là Trump đã xác nhận "Phong Trào Kháng Chiến Hồi Giáo Hamas" là một thực thể chính trị hiện hữu, ngang hàng với Tel Aviv chứ không phải là một tổ chức khủng bố thế giới mà Trump đã luôn miệng tuyên bố trước đây. Đang kiêm Tổng Thống Hoa Kỳ đang ra điều kiện này điều kiện nọ với một tổ chức có tên tuổi đàng hoàng, chớ không phải đang đe dọa với một tổ chức khủng bố "nếu không chịu nói chuyện đàng hoàng sẽ bị xóa sổ ngay lập tức" như trước đây.

Hamas lấy tư cách gì để công khai nghênh ngang trả treo với những điều kiện của Trump, chớ đâu phải quỳ gối cúi đầu vâng dạ. Đôi khi Hamas chẳng care với Thủ Tướng Netanyahu nữa là khác.
Hamas thả 20 con tin còn sống, mà đòi hỏi Tel Aviv phải phóng thích hai tên tù chung thân là Marwan al-Barghouti, thủ lĩnh phong trào Fatah, và Ahmad Saadat, lãnh đạo Mặt trận Nhân dân Giải phóng Palestine (PFLP). Cả hai hiện đang thụ án chung thân vì tham gia các vụ tấn công khiến nhiều người Israel thiệt mạng trước đây. Đã từ lâu, Tel Aviv và Washington đánh giá hai nhân vật này là hai nhân vật tối nguy hiểm vùng Trung Đông trước đây.
Hamas "đồng ý giải giới theo yêu cầu của Israel, với điều kiện là không có bóng dáng một người nào của IDF hiện diện trên lãnh thổ của Palestine (Dải Gaza). Hamas tuyên bố sẽ chỉ từ bỏ quyền điều hành Gaza và giao lại cho một chính phủ "Kỹ Trị" Palestine dưới sự giám sát của Chính quyền Palestine và được hậu thuẫn bởi các nước Arab và Hồi giáo, đồng thời bác bỏ bất kỳ vai trò nào cho ông Tony Blair hoặc quản trị nước ngoài.
(Kỹ Trị là một hình thức chính phủ được đề xuất trong đó những người đứng đầu được lựa chọn trên cơ sở chuyên môn của họ trong một lĩnh vực nhất định, đặc biệt liên quan đến những kiến thức khoa học hoặc kỹ thuật..."
Giả sử như phía Hoa Kỳ và Do Thái đồng ý hai điều kiện trên của Hamas thì chẳng khác nào công nhận sự hiện diện và hiện hữu của Phong Trào Kháng Chiến Hồi Giáo (Hamas) uống máu ăn thề là phải tiêu diệt Do Thái bằng cái chết của mình, xung đột lại tái diễn, và lại tái diễn đến bao giờ!?
Liệu Hamas có chấp nhận cái gọi là "Hội Đồng Hòa Bình" do chính Trump làm chủ tịch và của chính Donald Trump đề xướng, liệu Hamas có tin tưởng rằng Israel sẽ tuân thủ đứng đắn hiệp định ngừng bắn khi mà Hamas đã biết được ý đồ của Cha Con Trump đang biến Gaza thành "Riviera Của Trung Đông".

Nhớ lại Hiệp Định Ngừng Bắn Paris năm 1973 cho hai miền Nam Bắc Việt Nam. Sau khi được ký kết tháng giêng năm 1973 một Ủy Ban Kiểm Soát và Giám Sát Quốc Tế được thành lập và đưa đến Miền Nam Việt Nam gồm có Canada, Indonesia, Ba Lan, Hungary. Tháng 7/1973, Canada rút lui và Iran thay thế. Hai nước cộng sản và hai nước thân tây phương, nhưng cả bốn quốc gia này, không có một quốc gia nào có thể phân biệt được người dân Việt Nam ai là người cộng sản ai là người quốc gia. Trong suốt thời gian từ đầu năm 1973 đến tháng tư năm 1975, quân Bắc vi phạm biết bao nhiêu lần thì cái ủy ban này làm cái gì, hay chỉ ngồi ở Continental hay Caravelle ăn bít tết uống rượu chát đỏ.
Từ đó chúng ta thử suy ngẫm xem, nếu hai bên Hamas và Israel ký kế và thành lập ngay cái gọi là "Hội Đồng Hòa Bình" do Ông Trump làm chủ tịch, thành viên viên chính là Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar, Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất...thì liệu tổ chức này có thể duy trì hòa bình lâu dài cho Gaza trong khi lực lượng Hamas vẫn còn tồn tại và hiện diện nơi đây. Một điểm cần quan tâm nữa là, Hội Đồng này sẽ được bảo vệ an ninh bởi quân đội Mỹ. dù chỉ với danh nghĩa vài ba trăm người. Quân đội Mỹ làm sao phân biệt được người dân ở Gaza ai là Hamas ai là người dân thường? Giao nộp AK 47, về nhà đào hầm lấy khẩu AK 12 (6P70), tối tân gấp 10 lần AK47!
Như xạo tôi thường xuyên bày tỏ quan điểm riêng của mình, chiến tranh và chính trị như đồng tiền luôn có hai mặt, mặt sấp mặt ngửa. Đàm phán trên mặt bàn là một chuyện, đi đêm như Kissinger và Lê Đức Thọ là một chuyện khác.
Dư luận cả thế giới cho rằng sau khi ăn bom GBU 57 của Mỹ ngày 21/6/2025 thì Iran, hoặc là chấm dứt hoặc là giảm đi rất nhiều sự tài trợ cho các tổ chức khủng bố như Hamas, Hezbollah, Houthi, Fatah, Is...và kỳ vọng rằng các tổ chức này ngày càng tàn lụi, Trung Đông sẽ lắng dịu và dần trở lại bình thường. Chẳng bao lâu sau đó, Israel mở chiến dịch tàn phá Gaza, nhất là Gaza City cho trở thành bình địa, ép buộc người dân phải di tản.
Nhưng kỳ vọng thì vẫn là kỳ vọng, thực tế thì khác hẳn.

Bề ngoài (mặt ngửa) thì thoạt nhìn, kế hoạch 20 điểm của Trump đưa ra có khả năng mang lại hòa bình ngay cho Trung Đông, được nhiều lãnh đạo thế giới tán thành và hoan nghênh, nhưng bên trong (mặt sấp) còn rất nhiều ẩn số phức tạp rắc rối không dễ giải quyết như mọi người tưởng. Hamas sẽ không dễ dàng chấp nhận một kế hoạch khiến họ phải từ bỏ toàn bộ hoặc phần lớn vũ khí và chứng kiến một hội đồng hòa bình kỹ trị do chính Ông Trump đứng đầu, tiếp quản Gaza. Điều này đồng nghĩa với sự đầu hàng vô điều kiện của Hamas. Liệu Qatar hay các quốc gia Ả Rập khác có thể gây sức ép đủ mạnh lên Hamas để Hamas chấp thuận, dù chỉ là tạm thời, một chương trình về cơ bản sẽ xóa bỏ tổ chức này với tư cách một lực lượng chính trị và quân sự ở Dải Gaza?
Ai có thể tin cậy vào những lời tuyên bố của Trump rằng : "Hầu hết các nước Ả Rập cam kết với tôi rằng sẽ phi quân sự hóa Gaza". Nhưng cho tới giờ, chưa có nước nào đưa ra cam kết rõ ràng về việc gửi quân hay tiền hoặc cả hai để hoàn thành nhiệm vụ vốn được coi là vô cùng phức tạp và nguy hiểm này. Việc tổ chức cũng mất nhiều tháng và tạo nhiều cơ hội cho tranh cãi, chỉ trích lẫn nhau. Theo kế hoạch hòa bình của Mỹ, Israel có thể rút quân về một ranh giới nào đó nhưng trong thời gian bao lâu thì vẫn chưa rõ. Các bản đồ được công bố cũng mơ hồ. Tất cả những điều này đều khác xa so với các yêu cầu của Hamas trong những cuộc đàm phán gần đây. Ngoài ra, kế hoạch hòa bình của ông Trump cũng không đưa ra bất kỳ lời hứa nào về một Nhà nước Palestine. Các giai đoạn tiếp theo trong kế hoạch về việc quản lý Gaza thời hậu chiến và số phận cuối cùng của Hamas vẫn chưa được đề cập và thảo luận đến, có thể đây là vấn đề gai góc nhất, trong khi Hamas vẫn tiếp tục cho rằng Kế Hoạch Hòa Bình 20 điểm của Trump là một sự thiên vị cho Israel, đồng thời phản ánh lập trường cũng như mục tiêu của Israel nhằm hợp thức hóa sự chiếm đóng của Israel ở Gaza.

Trump và Netanyahu quả là "đồng thanh tương ứng", cả hai đều nhấn mạnh rằng "nếu mọi việc không diễn ra như mong muốn và các nước Ả Rập không thể thúc đẩy Hamas tuân thủ kế hoạch 20 điểm này...quân đội Israel sẽ quay trở lại hành động với sự hậu thuẫn hoàn toàn của Mỹ..."
Ai có thể bảo đảm Israel sẽ giữ lời hứa sau khi Hamas thả hết con tin còn sống trong giai đoạn đầu? Tương tự như Hiệp Định Paris cho chiến tranh Nam Bắc Việt Nam, vừa kết thúc chương trình trao trả tù binh giữa đôi bên thì bắc quân bắt đầu "chiếm đất đoạt dân" rồi. Ai cản? Chỉ có người lính Việt Nam Cộng Hòa chống đỡ trong tuyệt vọng cho đến khi ...tắt thở!

Trump và Netanyahu quả là "đồng khí tương cầu", Trump và Netanyahu đang áp dụng quy luật "muốn xây cái mới thì phải phá cái cũ trước đã".

Cha nó lú thì còn chú nó khôn. Nếu lãnh đạo của Khối Ả Rập không thấy được ý đồ chính trị đường dài của Trump thì chẳng lẽ Nga Tàu biết mà làm thinh chấp nhận để Mỹ làm "Bá Chủ Vùng Vàng Đen" của thế giới sao?

Ở vào một cái "thế" bắt buộc Hamas phải chấp nhận một số điều kiện trong kế hoạch của Trump, nhưng ngừng bắn không có nghĩa là hòa bình lâu dài, ngừng bắn chưa chắc là ngừng bắn lâu dài nói chi đến hòa bình lâu dài. Hòa bình lâu dài thì Chú Ba Tàu nhảy vô (Trung Đông) làm ăn buôn bán có nhiều cái phiền lắm.
Nhưng có ngừng bắn thì cứ ngừng bắn đi cái đã để làm thỏa mãn khao khát của cả tỷ con tim trên thế giới, để các Ông Hoàng dầu hỏa giàu có đổ tiền vào tái kiến thiết cho Gaza thông qua chương trình xây dựng và thiết kế của Mỹ hay của Ông Nhà Thầu bất động sản gốc Do Thái là Jared Kushner nữa không chừng, và cũng không chừng có phần hùn (cổ phần) của mất Ông Lãnh tụ của Hamas nữa, mới là điều ngoạn mục. Viễn ảnh một "Riviera" nằm trên bờ biển Gaza có vẽ hấp dẫn hơn hình ảnh bom đạn cứ nổ đì đùng trên mảnh đất nhỏ bé này.
Xạo Sự cuối tuần trước mua vui sau làm nghĩa.In politics anything can happen.


Út Bạch Lan

Không có nhận xét nào: