Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 28 tháng 1, 2026

VIỆT KIỂU VỀ VN, PHẢI KHAI BÁO. - TQD/ST


Những ai ở nước ngoài, về VN phải khai báo tạm trú với công an, trước 12 giờ đồng hồ và trước 24 giờ cho những ai trong vùng sâu vùng xa. Sau 12giờ và 24 giờ không khai báo sẽ bị phạt từ 3 triệu đến 20 triệu đồng tiền hồ cho chủ nhà và người tạm trú. Đây là dịp để bọn công an canh mức giờ đến phạt vì “tiền trong Việt kiều còn nhiều lắm”. Đây là cách mà CSVN vừa kiểm soát con người, vừa lấy tiền phạt. Vậy thì những ai ở nước ngoài về VN để mua cái phiền phức mà phải tốn rất nhiều tiền, trong khi ở ngoại quốc, không một chính quyền nào bắt mình phải làm như thế.
<!>
Khi bạn trình giấy tờ nhập cảnh vào VN, bạn phải kẹp trong đó 5, 10 dollars.

Hành lý của các bạn bị rạch, móc hoặc phải mở tung để xét khi bạn không “biết điều”. Nếu bạn không đút tiền, bạn sẽ bị làm khó dễ.

Vừa tốn tiền, vừa bị phiền phức nhiều điều thì du lịch đến đó làm gì, trong khi nơi bạn ở có rất nhiều nơi du lịch văn minh và thú vị ?

“Khi đi đảng gọi Việt gian,
Khi về khúc ruột ngàn vàng đảng yêu…”



Hơn 1/2 thế kỹ, người miền Nam bị cướp, bị giết, bị đày đọa đến ngày hôm nay bởi bọn dối trá, độc ác, tham lam và ngu dốt, không đủ để bạn xót xa cho một dân tộc bị đọa đày bởi những bàn tay lông lá, dơ dáy giang ra để bóp cổ dân mình ?

Muốn góp phần làm cho chế độ cướp của giết người này mau sụp đổ.

Người hải ngoại:
-Hạn chế gởi tiền về VN.
-Không du lịch VN.

Người trong nước:
-Không gởi tiền vào ngân hàng.
-Không mua vé số.
-Không đến chùa quốc doanh.

Cầu mong cho quê hương VN sớm thoát ách cai trị của bọn độc tài VC.
( Vô danh )
Thân mến
TQĐ

Không có nhận xét nào: