Tổng thư ký NATO : Châu Âu không thể tự bảo vệ mình mà không cần Hoa Kỳ Năm ngày sau khi đạt được một thỏa thuận sơ bộ với tổng thống Mỹ để tháo gỡ căng thẳng về việc Mỹ đòi thâu tóm đảo tự trị Groenland của Đan Mạch, một nước châu Âu thành viên Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO, tổng thư ký Liên Minh Mark Rutte, hôm 26/01/2026 đã có bài phát biểu tại Nghị Viện Châu Âu. Cả Ủy ban An Ninh và Quốc Phòng và Ủy ban Ngoại Giao của Nghị Viện Châu Âu đều lo ngại về sự xuống cấp của quan hệ xuyên Đại Tây Dương.
<!>
Để trấn an châu Âu, tổng thư ký NATO khẳng định Mỹ hoàn toàn duy trì cam kết với Liên Minh. Theo AFP, ông Mark Rutte nhấn mạnh châu Âu không thể tự bảo vệ mình nếu không có sự trợ giúp của Mỹ và việc châu Âu thành lập lực lượng quốc phòng riêng chỉ càng làm phức tạp thêm vấn đề.
Từ Bruxelles, thông tín viên Pierre Benazet gửi về bài tường trình :
« Mark Rutte khẳng định rằng nội dung của thỏa thuận sơ bộ Liên Âu - Hoa Kỳ là trách nhiệm tập thể của Liên Minh Bắc Đại Tây Dương NATO đối với an ninh Bắc Cực, nhằm ngăn chặn Trung Quốc và Nga chen chân về kinh tế và quân sự vào khu vực này.
Theo tổng thư ký NATO, tổng thống Mỹ vẫn hoàn toàn cam kết tham gia vào các hoạt động của Liên Minh Bắc Đại Tây Dương, và chính nhờ ông Donald Trump mà tất cả các quốc gia châu Âu đã có được cái phao cứu sinh mà cuối cùng đã thúc đẩy các nước này đầu tư vào quốc phòng của chính mình. Thế nhưng, đối với Mark Rutte, các đồng minh châu Âu vẫn chưa thể tự bảo vệ mình.
Tổng thư ký NATO phát biểu : « Trên thực tế, chúng ta phải bổ trợ nhau. Việc tạo ra một lực lượng quốc phòng châu Âu là một khái niệm khá mơ hồ. Dĩ nhiên việc này tùy thuộc vào quyết định của các nước châu Âu, nhưng tôi nghĩ sẽ có quá nhiều sự trùng lặp. Nếu quý vị muốn dấn thân vào cuộc phiêu lưu này thì tôi chúc quý vị may mắn, nhưng việc này cũng chỉ làm phức tạp thêm vấn đề. Tôi nghĩ Putin sẽ rất thích điều đó !
Quý vị hãy cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định. Và nếu ở đây có ai đó vẫn nghĩ rằng Liên Hiệp Châu Âu (hoặc nhìn rộng là toàn bộ châu Âu) có thể tự bảo vệ mình mà không cần Hoa Kỳ, thì hãy cứ để họ mơ mộng. Điều này là không thể. Chúng ta không thể. Chúng ta cần nhau ».
Và theo tổng thư ký Liên Minh Bắc Đại Tây Dương, ưu tiên của toàn thể 32 thành viên NATO hiện nay phải là tập trung vào cung cấp cho Ukraina những bảo đảm an ninh lâu dài, điều kiện tiên quyết để có thể đạt được một lệnh ngừng bắn ».
Tầu sân bay USS Abraham Lincoln đến Trung Đông: Iran cảnh báo sẽ chống lại bất kỳ sự can thiệp nào
Tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Mỹ và đội tàu hộ tống hôm 26/01/2026 đã đến vùng Vịnh, sau khi tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tuần trước thông báo điều một « hạm đội » hải quân Mỹ đến Trung Đông, tiếp tục gây áp lực đối với Iran mà ông đã nhiều lần đe dọa tấn công. Iran cảnh báo chống lại bất kỳ sự can thiệp nào của Hoa Kỳ.
Theo AFP, hôm qua 26/01, bộ chỉ huy quân sự Mỹ tại Trung Đông (Centcom) thông báo, tàu sân bay USS Abraham Lincoln và các tàu hộ tống đã đến Trung Đông « nhằm thúc đẩy an ninh và ổn định khu vực ».
Là một trong những tàu chiến lớn nhất và chạy bằng năng lượng hạt nhân, USS Abraham Lincoln thường được ví như một pháo đài trên biển. Theo CNews, tàu sân bay này của Mỹ có thể chở được 90 máy bay và 5.860 người.
Một quan chức quân sự cao cấp của Iran, được đài truyền hình Nhà nước trích dẫn, nhấn mạnh Teheran « sẽ không cho phép bất kỳ mối đe dọa nào đối với an ninh quốc gia (…), ngay từ khi mới chớm, có thể đi đến giai đoạn hành động ». Nhân vật này lưu ý là thay vì đóng vai trò « răn đe », việc « tập trung và tăng cường » lực lượng nước ngoài « thực sự sẽ khiến họ dễ tổn thương hơn và biến họ thành mục tiêu » dễ bị tấn công.
Theo hãng thông tấn chính thức IRNA, tư lệnh hải quân Iran, Shahram Irani, cũng cảnh báo : « Sức mạnh hải quân của Iran không chỉ mang tính phòng thủ ».
Tại Liban, lực lượng Hezbollah thân chế độ Teheran hôm qua đã tổ chức một cuộc biểu tình ủng hộ Iran. Lãnh đạo Hezbollah, Naim Qassem, tuyên bố « một cuộc chiến chống lại Iran sẽ châm ngọn lửa chiến tranh trong khu vực ».
Trong khi đó, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, nơi đặt một căn cứ không quân của Mỹ gần Iran, khẳng định sẽ không cho phép việc sử dụng lãnh thổ của mình để tấn công Teheran.
Chính quyền Iran ra lệnh nổ súng tiêu diệt trên toàn quốc – Nhà báo Iran
Ngày càng nhiều bằng chứng tàn khốc về cuộc trấn áp của chính quyền Iran đối với người dân đang lan truyền trên mạng, trong bối cảnh con số thực tế về những người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình vẫn đang gây tranh cãi gay gắt giữa bối cảnh cắt đứt internet và sự đe dọa từ phía chính quyền. Theo các nhà hoạt động, báo cáo truyền thông và dữ liệu y tế, ước tính số người chết được xác nhận dao động từ hàng ngàn đến hàng chục ngàn người.
Bà Fatemeh Jamalpour, một nhà báo người Iran từng đưa tin về mọi phong trào biểu tình lớn trong hai thập kỷ qua, cho biết cuộc trấn áp mới nhất đánh dấu một bước ngoặt trong việc sử dụng vũ lực của chính quyền. “Mức độ bạo lực của chính quyền đã gia tăng đáng kể, và với việc siết chặt internet, thật khó để xác định quy mô thực sự của các vụ sát hại.”
“Điều mới mẻ tôi nhận thấy trong các cuộc biểu tình này, một điều chúng ta chưa từng thấy trước đây, là kể từ đêm 8/1, chính quyền đã ban hành lệnh nổ súng tiêu diệt đối với Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), lực lượng Basij và cảnh sát chống bạo động, cho phép nổ súng trực tiếp,” bà Jamalpour chia sẻ với Fox News Digital.
“Trong các cuộc biểu tình trước đây, vũ khí quân dụng chủ yếu được sử dụng tại các tỉnh có dân tộc thiểu số như Kurdistan và Baluchestan,” bà cho biết thêm. “Lần này, chúng được sử dụng trên phạm vi toàn quốc… Các quan chức Bộ Y tế nói với chúng tôi rằng họ đã hết túi đựng thi thể cho những người thiệt mạng.”
Số liệu cơ sở được trích dẫn rộng rãi nhất đến từ Cơ quan Thông tấn các Nhà hoạt động Nhân quyền (HRANA), một tổ chức có trụ sở tại Mỹ chuyên theo dõi các trường hợp tử vong theo danh tính và địa điểm cụ thể.
Tính đến ngày 25/1, HRANA ghi nhận 5.848 người được xác nhận đã thiệt mạng. Trong số đó, có 5.520 người biểu tình, 77 trẻ em dưới 18 tuổi, 209 nhân viên thuộc các lực lượng chính phủ và 42 dân thường hoặc người không tham gia biểu tình. Số lượng trường hợp tử vong hiện vẫn đang trong quá trình điều tra là 17.091 người.
Tổ chức này nhấn mạnh rằng số liệu đã xác nhận chỉ phản ánh những trường hợp có thể đối chứng độc lập, và tổng con số dự kiến sẽ còn tăng lên khi có thêm thông tin.
Theo hãng tin AP, giới chức Iran mới chỉ đưa ra một con số thống kê chính thức duy nhất là 3.117 và chưa cập nhật công khai số liệu này trong 5 ngày qua. Các cơ quan chức năng vẫn chưa công bố danh tính, địa điểm hoặc tài liệu để minh chứng con số trên.
Bên cạnh các số liệu thống kê về nhân quyền, một báo cáo y khoa riêng biệt do Fox News Digital xem xét cho thấy số người tử vong có thể còn cao hơn nhiều.
Báo cáo của Munich Med Group, do Giáo sư – Tiến sĩ Amir-Mobarez Parasta thực hiện, đã tổng hợp các trường hợp tử vong được ghi nhận tại bệnh viện từ nhiều thành phố của Iran, đồng thời áp dụng một mô hình ngoại suy mà tác giả mô tả là “thận trọng” để tính toán các trường hợp chưa được báo cáo trong bối cảnh thông tin liên lạc bị cắt đứt.
Bằng cách sử dụng phương pháp luận đó, báo cáo ước tính tổng số người thiệt mạng trên toàn quốc tính đến ngày 23/1 là khoảng 33.130 người. Tác giả nhấn mạnh con số này không phải là số liệu đã được xác minh, mà là một ước tính ở mức thấp dựa trên dữ liệu y tế không đầy đủ và các giả định đã nêu.
Hãng tin Iran International cũng công bố kết quả cuộc điều tra riêng, tuyên bố đã xem xét các tài liệu cho thấy hơn 36.500 người đã thiệt mạng chỉ trong hai ngày biểu tình mùng 8 và 9/1. Hãng tin này cho biết các tài liệu do những nguồn tin bên trong Iran cung cấp, tuy nhiên các tuyên bố này vẫn chưa được xác minh độc lập.
Sự chênh lệch lớn giữa số liệu đã xác nhận và các ước tính cao hơn không chỉ phản ánh quy mô bạo lực, mà còn cho thấy điều kiện khắc nghiệt khi sự việc diễn ra.
Theo bà Jamalpour, bất chấp tình trạng ngắt kết nối internet, các bác sĩ và nhân viên y tế đã cố gắng ghi lại những gì họ chứng kiến bằng cách sử dụng các kết nối vệ tinh hạn chế.
“Nhiều bác sĩ và nhân viên y tế đã cố gắng gửi cho chúng tôi lời kể và tài liệu thông qua các kết nối Starlink nhỏ,” bà nói. “Các nhân viên y tế cho biết người biểu tình thường bị bắn vào đầu và cổ với mục đích tiêu diệt. Nhiều người tử vong do trúng nhiều phát đạn. Một số người bị bắn từ phía sau khi đang cố gắng tháo chạy.”
Bà Jamalpour cho biết những nạn nhân mà bà ghi nhận được đã phản ánh một thế hệ mà chính quyền dường như quyết tâm trấn áp. “Trong số những người thiệt mạng có trẻ em và một người đàn ông 67 tuổi, nhưng phần lớn là thanh niên dưới 30 tuổi,” bà nói.
Bà Jamalpour đã mô tả về cái chết của Mehdi Khanmohammadi, một đại tá quân đội và phi công đã nghỉ hưu, 67 tuổi. “Ông ấy bị sát hại vào thứ Sáu, ngày 9/1, tại Saadat Abad bởi hai phát đạn,” bà cho biết. “Trong một đoạn video, con gái ông đứng bên cạnh thi thể không còn sự sống của cha và nói: ‘Cha có thể mở mắt ra và tỉnh dậy không?’”
Bà chia sẻ rằng những cảnh tượng như vậy đã đẩy cả đất nước chìm trong bầu không khí tang thương. “Những ngày này, người dân Iran đang bàng hoàng,” bà Jamalpour nói. “Nỗi đau buồn hiện hữu ở khắp mọi nơi.”
Đồng thời, bà cảnh báo rằng cuộc trấn áp vẫn chưa kết thúc. “Các luật sư và các tổ chức nhân quyền đang hết sức lo ngại về hơn 20.000 người biểu tình bị giam giữ và đang đứng trước nguy cơ bị hành quyết,” bà cho biết.
Tuy nhiên, ngay cả trong nỗi sợ hãi, bà Jamalpour cho biết bà vẫn nghe thấy những tín hiệu mới từ bên trong Iran. “Trong các cuộc trò chuyện của tôi với những người ở trong nước, tôi nghe thấy niềm hy vọng của người dân vào sự giúp đỡ từ ông Trump trong việc giải phóng Iran,” bà nói. “Và một quyết tâm thay đổi chế độ, giờ đây đã đan xen với sự giận dữ và nỗi đau buồn.”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét