Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 28 tháng 1, 2026

Buổi trình diễn nhạc của Thanh Lan tại Paris - Thanh Vân


(Anh Dũng với tiếng đàn điệu nghệ của nhạc sĩ dương cầm Nam Anh)
Đầu tháng sáu chưa vào mùa hè, trời chưa nóng bức nhưng hôm ấy nắng ấm chan hòa. Cách Paris 30 cây số, buổi trưa ngày chủ nhật 4 tháng sáu, những bóng dáng Việt Nam đổ về Antony một thành phố thanh lịch nằm phía Nam Paris để nghe nhạc thính phòng do nữ danh ca Thanh Lan đến từ Hoa Kỳ trình diễn. Phòng nghe nhạc ở bên cạnh nhà ga của tuyến xe điện RER B nên rất tiện lợi cho những người dùng phương tiện chuyên chở công cộng.
<!>
Để bảo vệ môi trường và tiết kiệm xăng dầu, vùng Paris có khuynh hướng khuyên người dân không nên lái xe mà hãy lấy bus, metro khi di chuyển, vã lại tìm một chỗ đậu xe vừa phải trả tiền đắt vừa khó mà tìm được chỗ, nên đi xe công cộng là thượng sách!

Trên tờ quảng cáo, buổi trình diễn sẽ mở màn vào 2 giờ 30 trưa nhưng…. khán giả đến khá đông xếp hàng mua vé (những người lúc nào cũng chờ phút chót…) nên mãi đến 3 giờ mới khởi đầu chương trình. Người xem đầy rạp, chỉ một hàng cuối là còn trống.

Vừa đóng vai người hướng dẫn chương trình vừa là ca sĩ, Anh Dũng ra chào mừng khán giả, anh nói rất vui được trở lại Paris và để “lấy lòng” người mộ điệu Pháp, anh hát "Paris có gì lạ không em ?" mai anh về em có còn ngoan… mai anh về giữa bến sông Seine… anh sẽ cầm lấy đôi bàn tay, tóc em anh sẽ gọi là mây … thơ Nguyên Sa do Ngô Thụy Miên phổ nhạc. Cũng như hát bài “Tiển Em “ nhạc Phạm Duy phổ thơ Cung Trầm Tưởng: ga Lyon đèn vàng cầm tay em muốn khóc, nói chi cũng muộn màng… Được khán giả thích thú hát theo

Dí dỏm Anh Dũng kể chuyện xưa, ông bầu của Paris by night lúc còn sống có nói : “Dũng ơi, em hát hay nhưng sao em không nổi tiếng…” Quả thật Anh Dũng có giọng hát truyền cảm, làn hơi phong phú, lên sân khấu cũng “ăn đèn” nhưng người ta không biết nhiều về anh.


Sau vài bài hát của Anh Dũng, Thanh Lan xuất hiện với áo dài màu xanh và chiếc mấn trên tóc. Thanh Lan và Anh Dũng cùng hát một bài dân ca, và Cô ca sĩ này tiếp tục trình bày những “bài ruột” được khán giả yêu cầu: Mùa Đông Của Anh (Trần Thiện Thanh), Gọi Người Yêu Dấu (Vũ Đức Nghiêm), Ngăn Cách (Y Vân).

Trở ra sân khấu với chiếc áo dài khác, Thanh Lan tiếp tục với những bài Ngày Xưa Hoàng Thị, Trả Lại Em Yêu, Tuổi Biết Buồn, Thu Vàng, Giàng Thiên Lý Đã Xa…. Cô và Anh Dũng cũng hợp ca bài Nắng Chiều theo điệu nhạc vui tươi.

Anh Dũng ở lại sân khấu một mình để hát bài “Còn Chút Gì Để Nhớ” : em Pleiku má đỏ môi hồng… xin cảm ơn một mái tóc mềm, mai xa lắc trên đồn biên giới, còn một chút gì để nhớ để quên…. được khán giả tán thưởng bằng tràng pháo tay ròn rã.


Thanh Lan trở lại sân khấu với chiếc áo tây phương ôm sát người, hát tặng khán giả Pháp bài La Plus Belle Pour Aller Danser. Và bài La Plage Romantique….

Chương trình kéo dài đến 7 giờ tối, cả thảy Thanh Lan trình diễn 12 bài nhạc… từ bài buồn đến bài vui, và 2 bài nhạc Pháp. Giữa những bài hát, cô cũng nói rất nhiều, líu lo tâm sự, nhưng cách cô diễn tả không cường điệu mà thật thà dễ thương. Cô cũng biết cô không còn ở tuổi 20, 30, 40… … nhưng trên sân khấu cô vẫn duyên dáng, điệu bộ nhí nhảnh trẻ trung. Có khi trong khi kể chuyện cô xen một loạt câu tiếng Pháp… vì dù sao cô cũng là cựu học sinh của trường Marie Curie ngày còn ở trung học.

Lúc đầu ra sân khấu, Thanh Lan nói là cô không ngủ được vì nơi cô ở, trên lầu, có đứa bé khóc cả đêm, vì vậy cô xin lỗi e ngại giọng hát có thể bị ảnh hưởng. Nhưng sau vài bài nhạc, Thanh Lan lấy lại phong độ, giọng hát vẫn ngọt ngào.
Ngày chủ nhật hôm ấy vừa là rằm tháng bẩy Lễ Phật Đản, vừa trùng hợp với Lễ Mẹ ở Pháp, nên quy tụ được đông đảo khán giả đến nghe trình diễn nhạc, là rất thành công. Trong thính phòng khán giả chăm chú theo dõi, bật cười khi Thanh Lan hay Anh Dũng pha trò, vỗ tay nồng nhiệt sau những bài hát hay, với hơn 3 giờ trình diễn mà không có phút buồn chán.

Trong lần đến Paris trình diễn kỳ này, có lẽ Thanh Lan giữ một kỷ niệm đẹp. Khán giả cũng ủng hộ nhiệt tình Thanh Lan cũng như Anh Dũng trong giờ giải lao khi vây quanh hai người để mua sách Bão Tố Cuộc Đời và mua CD.

Qua ngày hôm sau, Cô lên đường sang Thụy Sĩ thăm em…
Hẹn tái ngộ Thanh Lan, người nghệ sĩ có nhiều tài, vừa là ca sĩ luôn được ái mộ từ nhiều thập niên, vừa là diễn viên điện ảnh chính, góp mặt trong nhiều cuốn phim VN và ngoại quốc. Cô cũng viết lời, làm thơ cho nhiều bài nhạc. Và viết hồi ký mà lật quyển sách, đọc thoáng vài trang thấy cách viết rất lôi cuốn. Không dễ để thực hiện thành công nhiều việc như Thanh Lan và cũng không dễ để giữ gìn một dáng dấp trẻ trung xinh đẹp như cô đang có, trong khi thời gian cứ hững hờ trôi qua không nương tay với bất cứ người nào.

Paris, 7 tháng 6 năm 2023
Thanh Vân tường thuật.

Không có nhận xét nào: