Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 18 tháng 8, 2023

Một Vài Sinh Hoạt Mừng Đại Lễ Vu Lan 2023 Tại Miền Bắc Cali, Những Tin Trả Hiếu Giết Cha, Giết Mẹ Dưới XHCN và Kính Chuyển Tin Nóng Thế Giới Theo Dòng Thời Sự - Lê Văn Hải


Giới Thiệu Một Vài Sinh Hoạt Mừng Đại Lễ Vu Lan Tại Miền Bắc Cali: -Chùa An Lạc Mừng vào Chủ Nhật tuần này! 20 tháng 8, 2023. Từ 9 giờ 30 sáng, với đầy đủ các nghi lễ trang trọng Mừng Vu Lan Thắng Hội: Chúc thọ ông bà cha mẹ, cúng đường trai tăng, văn nghệ do đoàn “Hương Sen” trình diễn. Địa chỉ 1647 San Fernando, St, San Jose, Ca 95116 *(408) 254-1710 / (408) 504-8717 -An Tôn Thiền Đường, Mừng Vào Thứ Bảy Tuần Sau, Ngày 28 Tháng 8/2023
<!>
-Tiệc Chay Văn Nghệ Gây Quỹ,
Tổ Chức Quy Mô, Rất Đáng Tham Dự Vào Chủ Nhật Tuần Này!

Lời Mời

Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử VN Tại Hoa Kỳ
Trân Trọng Kính Mời
Tiệc Chay Văn Nghệ Gây Quỹ
Trại Họp Bạn Toàn Quốc & Sinh Hoạt
Chủ Nhật Tuần Này! 20 Tháng 8 Năm, 2023
Từ 4 giờ chiều, đến 9 giờ tối
Tại Yerba Buena High, 855 Lucretia Ave, San jose, Ca 95122
Với phần văn nghệ đặc sắc chưa từng thấy, với nhiều nghệ sĩ như thế! (Xin coi poster đính kèm)

Liên lạc: (925) 413-1785, (408) 655-2367, (408) 858-8685







Nhân Mùa Vu Lan 2023
Khinh Khiếp, Những Cảnh Con Trả Hiếu Cho Đấng Sinh Thành Của Mình, Dưới Xã Hội Chủ Nghĩa! (Người yếu tim, xin đừng đọc những tin dưới đây)


*Chuyện nghịch tử giết cha mẹ, là chuyện xảy ra hàng ngày dưới chế độ Cộng Sản. Với chủ trương Vô Gia Đình! Đạo đức gạt ra khỏi học đường! không có môn Công Dân Giáo Dục!


*Các cháu ngoan “Bác Hồ” trở thành hung ác như một…con thú! (thật ra con thú, cũng không cắn xé, giết Cha Mẹ mình!) Kết quả của “trăm năm trồng người!” là thế đấy! Khi Đảng chủ trương gạt lương tâm đạo đức ra khỏi con người! Con người hơn con vật ở lương tâm, không có nó, xã hội trở thành “trại súc vật!”


Vu Lan trả hiếu! Đau lòng những vụ án nghịch tử sát hại cha mẹ, xảy ra hàng ngày, tại VN dưới chế độ CS hôm nay!


*Còn gì bi kịch hơn nỗi đau của những gia đình mà cha mẹ, ông bà bị sát hại bởi chính đứa con hư trong cơn nóng nảy, ngáo đá hoặc say rượu. Những vụ án xảy ra thời gian gần đây đã khiến dư luận bàng hoàng, người người đau xót…


Nghịch tử giết, tất cả Cha, Mẹ, Bà Nội của mình!

-Đêm hôm qua (11/3) có lẽ cả vùng quê thuộc huyện Hóc Môn (TP.HCM) khó ngủ, bởi nỗi lo sợ ám ảnh trước khi tên “nghịch tử” Nguyễn Hoàng Nam, 26 tuổi bị bắt lúc 22h cùng ngày.

Trước đó 5 tiếng đồng hồ, tên Nam đã gây ra một vụ thảm án với chính những người thân yêu nhất cửa mình là bố, mẹ, bà nội và một người họ hàng khác.

Cụ thể, vào chiều 11/3, Nam đã dùng dao sát hại mẹ ruột của mình là bà D. (51 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) tại một shop bán quần áo.

Ngay sau đó, đối tượng Nam tìm đến nhà bà nội của mình là bà Nguyễn Thị L. (83 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn), dùng hung khí tấn công khiến cụ bà tử vong tại chỗ. Không dừng lại, đối tượng tiếp tục dùng dao chặt đứt lìa 2 tay của cha ruột tên Nguyễn Văn Đ. (52 tuổi). Ông Đ chết trên đường đi cấp cứu.

Trước đó, hung thủ cũng giết chết một người thân ở Long An vào chiều cùng ngày.

Sau khi gây án, hung thủ đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Vụ việc được người dân phát hiện và trình báo lên cơ quan chức năng. Bước đầu cơ quan công an xác định nghi phạm Nam có sử dụng ma túy trước khi gây án.


Nghịch tử 9X ở An Giang đánh chết cha ruột tử vong chỉ vì bị phá giấc ngủ!


-Một vụ việc khác không kém phần đau xót là vụ nghịch tử 9X ở An Giang đánh cha ruột tử vong chỉ vì bị phá giấc ngủ. Đó chính là Nguyễn Hoài Ân (SN 1995; ngụ phường Núi Sam, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang).

Vụ việc xảy ra vào lúc rạng sáng 20/2, khi Ân đang ngủ thì ông N.P.N. (49 tuổi, cha ruột của Ân) đi nhậu về. Do say xỉn, ông N. lớn tiếng chửi bới, la hét khiến Ân thức giấc.

Bất bình, Ân bắt đầu cãi cọ với cha thậm chí thách thức đánh nhau. Trong lúc đôi co, Ân mất bình tĩnh, lấy khúc gỗ đập thẳng vào đầu cha khiến ông N. ngã gục xuống đất, tử vong tại chỗ!


Thanh niên giết hại người mẹ nuôi, nhưng yêu thương như ruột thịt của mình, chỉ vì xin tiền không được!


-Trước đó vài tháng là một vụ việc tương tự xảy ra ở Lạng Sơn khi một thanh niên giết hại người mẹ nuôi nhưng yêu thương như ruột thịt của mình, chỉ vì xin tiền không được.

Theo đó, khoảng 20h ngày 29/10/2018, tại thôn Pàn Pè, xã Hoàng Đông. Nghi can là Lã Văn Tiếp (SN 1992, trú tại địa chỉ trên) đã dùng hung khí tấn công liên tiếp vào vùng đầu và thái dương khiến bà Mè Thị K., (SN 1957) tử vong trên đường đi cấp cứu.

Theo tìm hiểu của PV từ những người dân xung quanh, bà Mè Thị K. lấy chồng nhưng không có con. Sau đó, bà K. đã nhận nuôi Tiếp và yêu thương hết mực. Do được nuông chiều từ nhỏ, Tiếp thường xuyên lêu lổng, lang thang khắp nơi, chẳng mấy khi ở nhà phụ giúp mẹ. Khi xảy ra vụ việc, do xin tiền đi tiêu xài không được, hắn đã ra tay sát hại mẹ nuôi, sau đó bỏ trốn.


Tại tỉnh Lai Châu lại có một vụ án gây chấn động dư luận vì một nam thanh niên sinh năm 1997 đánh tử vong chính bố đẻ của mình trong cơn say rượu!


-Sự việc xảy ra vào tối ngày 24/10 tại bản Lao Chải, xã Sì Lờ Lầu. Cụ thể, đối tượng Tẩn Láo Lở (SN 1997) đi uống rượu cùng với các bạn của mình. Đến khoảng 21h30 cùng ngày, Lở trở về nhà trong tình trạng say xỉn. Lúc này, Tẩn Phủ Thào A. (SN 1966, cha của Lở) thấy Lở say xỉn nên bực tức, chửi mắng con trai mình dẫn đến hai bố con xô xát với nhau.

Mặc dù được mọi người trong nhà can ngăn nhưng sẵn hơi men trong người nên Lở đã tìm cách để đánh lại bố của mình. Thấy đứa con “nghịch tử” dám đánh lại cả mình, ông A. quá tức giận nên đã đi lấy dao mang ra để dọa Lở.

Do say xỉn nên khi thấy bố cầm dao, Lở đã chạy đi lấy 1 chiếc gậy gỗ quay lại tiếp tục xô xát với bố của mình. Trong lúc xô xát, Lở dùng gậy gỗ đập trúng đầu ông A. khiến ông A. gục tại chỗ. Ngay sau đó, mọi người đưa ông A. đi bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá hiểm nên ông A. tử vong.


Một “nghịch tử” khác cũng đã ra tay tàn sát dã man cha mẹ mình dù hắn đã 40 tuổi!


-Không phải thế hệ 9X bồng bột gì, nhưng một “nghịch tử” khác cũng đã ra tay tàn sát dã man cha mẹ mình dù hắn đã 40 tuổi! Đó là Võ Văn Tuấn, ngụ xã Phú Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.

Được biết, khoảng 7h ngày 10/8, tại xã Phú Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long đã xảy ra vụ án mạng làm 2 người chết là vợ chồng ông Võ Văn Á, 75 tuổi; bà Trần Thị Lang, 71 tuổi và cháu ngoại của 2 nạn nhân trên là Hồ Đan Thanh, 18 tuổi cũng bị thương nặng.

Lực lượng Công an đã nhanh chóng điều tra và bắt giữ nghi phạm Võ Văn Tuấn sau đó không lâu. Tuấn là con ruột của 2 nạn nhân tử vong và là cậu ruột của chị Thanh. Tại cơ quan công an, Tuấn khai nhận giết cha mẹ là do những mâu thuẫn trong gia đình trước đó.

Dưới góc độ tâm lý học, khi bình luận về một số vụ việc nghịch tử sát hại cha mẹ, TS Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu (Khoa Tâm lý học, ĐH Sư phạm TP.HCM) cho rằng, những câu chuyện trên như những "cú tát" vào người đọc. Mà không chỉ vậy, đó còn là "cú tát" vào nhà trường, vào những nhà quản lý xã hội - là những người đã gián tiếp tạo ra những con người có hành vi độc ác và vô ơn như thế.

Chuyên gia này lý giải, thường hành vi giết người nghiêm trọng như vậy chỉ có thể xảy ra trong 5 trạng thái tâm lý sau: Bị kích động cực mạnh; Tâm trạng bực tức bị ức chế lâu ngày tích tụ dẫn đến sự việc nhỏ kích động nhẹ cũng có thể gây bùng nổ giết người; Ban đầu chỉ muốn xả giận nhưng lỡ tay gây hậu quả nghiêm trọng nên hoảng sợ và ra tay độc ác để bịt đầu mối; Ý thức đang không tỉnh táo (ngáo đá, phê thuốc, say rượu) nên không kiểm soát được hành vi; Trầm cảm nặng hoặc tâm thần.

Còn dưới góc độ pháp luật, Luật sư Lê Hùng (Phó Chủ nhiệm đoàn luật sư Hà Tĩnh, Trưởng Văn phòng Luật sư Lê Hùng (TP.Hà Tĩnh), cho biết, tội phạm bị truy tố về tội danh "Giết người" với tình tiết định khung tăng nặng "Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giao của mình" được quy định tại điểm đ, khoản 1, Điều 123 BLHS 2015 SĐBS 2017 sẽ phải nhận mức án từ 12 đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.


Thêm nữa, những vụ án đau lòng "nghịch tử" sát hại cha mẹ gây phẫn nộ xã hội!


*Những đứa con hư hỏng trong cơn nóng nảy, ngáo đá... đã ra tay sát hại bố mẹ dã man khiến dư luận bàng hoàng thời gian qua.


Những đứa con hư hỏng trong cơn nóng nảy, ngáo đá... đã ra tay sát hại bố mẹ dã man khiến dư luận bàng hoàng thời gian qua.

Gần đây, liên tiếp xảy ra những câu chuyện thương tâm, đau lòng về tổ ấm gia đình mà kẻ nhẫn tâm gây ra thảm kịch không ai khác chính là người trong gia đình. Việc này đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về sự băng hoại đạo đức khiến dư luận bất an, lo lắng về sự vô cảm của con người.


Quảng Ngãi: Con trai ruột dùng rựa chém mẹ tử vong!


(Ảnh: Hiện trường xảy ra vụ án mạng.)

-Chiều ngày 23/10, Hồ Ngọc Anh (30 tuổi) thấy mẹ ruột là bà Hồ Thị Ây (78 tuổi, trú xã Trà Sơn, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi) đang dọn lúa ngoài sân, thì bất ngờ dùng rựa chém nhiều nhát khiến bà Ây tử vong, một phần thi thể bị đứt lìa. Sau khi gây án, Anh bỏ đến nhà chú ở cùng thôn xin tiền, đồng thời nói lại chuyện giết người.

Đến khoảng 17h cùng ngày (23/10), ông Hồ Văn Cường (trú xã Trà Sơn, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi) đi làm đồng trở về nhà, phát hiện vợ mình là bà Ây đã tử vong, thi thể bị mất đầu.

Ông Cường đã cùng con gái hoảng loạn tìm kiếm và phát hiện phần đầu bà Ấy nằm dưới hố phía trước nhà, liền báo cho cơ quan chức năng.

Tại công an huyện Trà Bồng, đối tượng Anh đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Trước khi gây án, Hồ Ngọc Anh được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần phân liệt thể căng trương lực trong nhiều năm qua.


Thanh Hóa: Xin tiền mua ô tô không được, nghịch tử nhẫn tâm sát hại bố đẻ!


-Ngày 16/5, do xin tiền để mua ô tô chạy taxi không được, Vũ Hoàng Hợp (SN 1983, trú tại phường Đông Vệ, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) xảy ra mâu thuẫn với bố đẻ là ông Vũ Hoàng Ân (SN 1963, trú tại phường Đông Vệ, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

Khi ông Ân đang nấu cơm, đối tượng Hợp đã dùng dao và búa xuống tay sát hại bố đẻ. Sau khi xảy ra vụ việc, Hợp đã bị cơ quan công an bắt giữ để điều tra và xử lý theo pháp luật.


TP.HCM: Nghịch tử lên cơn ngáo đá, sát hại bà, mẹ và dì ruột tại nhà!


(Ảnh: Đối tượng Trương Tín.)

(TP.HCM) Trương Tín về nhà ở phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân với biểu hiện bất thường như lên cơn “ngáo đá”. Trong cơn tức giận vì bị la rầy, chửi bới, Tín lấy dao đâm bà Nguyễn Thị Ngọc Kiều (54 tuổi, dì ruột Tín) gục tại chỗ. Thấy vậy, bà Nguyễn Thị Ngọc Thúy (56 tuổi, mẹ ruột Tín) và bà Lê Thị Điểu (77 tuổi, bà ngoại Tín) lại can ngăn, van xin nhưng kẻ “ngáo đá” vẫn nhẫn tâm sát hại cả 2 người thân trong gia đình.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Phụng (50 tuổi, dì ruột Tín) và một cháu nhỏ may mắn chạy được vào phòng ngủ khóa cửa trốn nên thoát chết.

Sau khi xảy ra vụ việc, đối tượng Trương Tín đã bị cơ quan công an bắt giữ để điều tra, làm rõ vụ việc.


Thanh Hóa: Chém em không thành, nghịch tử sát hại mẹ già!


-Ngày (2/9), do mâu thuẫn trong gia đình, Quách Văn Thạo (SN 1990, xã Thượng Ninh, huyện Như Xuân Thanh Hóa) đã đuổi đánh, chém em trai của mình. Do phát hiện kịp thời nên người em này may mắn chạy thoát.

Chứng kiến sự việc trên, bà Bùi Thị Chanh (SN 1957, mẹ Thạo) có la mắng. Do không kiềm chế được bản thân, Quách Văn Thạo đã sát hại mẹ mình.

Sau đó, công an huyện Như Xuân và công an xã Thượng Ninh đã nhanh chóng có mặt bắt giữ nghi phạm Thạo để phục vụ công tác điều tra.


Thanh Hóa: Xin sữa không được, nghịch tử chém mẹ già tử vong!


-Vào khoảng 2h ngày 4/1, con trai cụ Nguyễn Thị T. (SN 1939, ngụ phố Bái Trúc, thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) là Trần Văn Hải (SN 1968) có đi vào phòng cụ T. xin sữa tươi để uống. Tuy nhiên, do cụ T. không đồng ý nên sau đó hai bên xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc nóng giận, Hải dùng dao chém mẹ mình trọng thương.

Dù đã được người thân phát hiện đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhưng cụ T. đã tử vong sau đó 1 ngày.

Nhận được thông tin, Công an thị trấn Tân Phong đã tới hiện trường, tạm giữ hình sự đối tượng Trần Văn Hải giao cho Công an huyện Quảng Xương xử lý theo thẩm quyền.

Được biết, trước đây, Trần Văn Hải từng làm công an viên của xã Quảng Tân (đã sáp nhập vào thị trấn Tân Phong), tuy nhiên đã nghỉ công tác từ lâu. Đối tượng này có tiền sử bị bệnh tâm thần, đã từng hành hung mẹ đẻ của mình.

Một số nguồn tin cho biết, hôm xảy ra sự việc anh này có uống rượu bia.

Sau khi sự việc xảy ra, đại diện thị trấn cũng đã về chia sẻ mất mát với gia đình, hỗ trợ 3 triệu đồng để người thân lo hậu sự cho cụ T..

Theo đánh giá của các chuyên gia tâm lý cũng như phân tích dưới góc nhìn của chuyên gia nghiên cứu về tội phạm, phần lớn những vụ án mạng xuất phát từ mâu thuẫn gia đình đều có tính chất bột phát, thủ phạm gây án trong trạng thái tâm lý bị kích động mạnh dẫn đến không làm chủ được hành vi của bản thân.

Việc gây ra tội ác đối với người thân trong gia đình chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống không chỉ tự đẩy mình vào ngõ cụt của cuộc sống mà hung thủ trong các vụ án còn để lại nỗi đau cũng như gánh nặng quá lớn cho người thân và xã hội.

Các vụ án mạng đau lòng này đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về sự băng hoại đạo đức, đạo nghĩa gia đình, lối sống và văn hóa ứng xử giữa con người với nhau khiến dư luận bất an, lo lắng về sự vô cảm trong xã hội hiện nay.


'Nghịch tử' ngồi tù vì đánh cha đẻ thương tích nặng, người mẹ quặn lòng khi bị hại, bị cáo là chồng, con ruột
(Trần Hoàn)


-Hàng ngày, mỗi lần nhắc đến đứa con tội lỗi thì ông Liệu lại đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu vợ, nói con hư do mẹ nuông chiều. Người mẹ bị đẩy vào tình cảnh éo le khi gbị hại và bị cáo chính là những người ruột thịt.

Đọc thêm những vụ án liên quan:

•Nghịch tử giết mẹ bằng hàng chục nhát dao nhưng lại xin được sống để "phụng dưỡng cha"

•Lời khai lạnh lùng của nghịch tử trong vụ án "con giết mẹ"

•Lạng Sơn: Nghịch tử thiêu sống cha đẻ, lĩnh án 17 năm tù

•Đọc tin pháp luật mới nhất, xem tin ngắn nhanh nhất tại Soha

-Việc dùng cán xẻng đánh cha ruột bị thương tích 24% khiến Nguyễn Gia Tài (Hà Tĩnh) bị tuyên phạt 30 tháng tù giam. Ngoài việc phải trả giá, hành vi do nghịch tử này gây ra lại đẩy người mẹ vô tội lâm vào cảnh ngộ éo le.

Nghịch tử đánh cha rồi bỏ trốn suốt 6 tháng

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17h30 ngày 19/2/2021, trên đường đi dặm lúa ngoài đồng trở về, Nguyễn Gia Tài (SN 1991, trú thôn Minh Lạc, xã Yên Hòa, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) thấy cha ruột là ông Nguyễn Gia Liệu (SN 1972) đang chơi ở nhà chị Nguyễn Thị H. (SN 1980, ở cùng thôn) nên gọi ông Liệu về nhà.

Về đến nhà, Tài chửi mắng, trách móc ông Liệu không lo đi làm mà ở nhà đi chơi nên giữa hai người xảy ra cãi cọ, dẫn đến xô xát. Không kiểm soát được bản thân, Tài đã đánh vào mặt và người ông Liệu.

Không dừng lại ở đó, trong cơn nóng giận, Tài cầm cán xẻng đập vào 2 cánh tay, bàn chân và vùng trên cung mày phải của cha mình, khiến ông Liệu bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu. Kết quả giám định, tổng tỷ lệ thương tích mà Nguyễn Gia Tài gây ra cho cha ruột là 24%.

Tài trốn khỏi địa phương sau khi gây ra vụ việc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Xuyên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Gia Tài về tội “Cố ý gây thương tích”, đồng thời tổ chức truy bắt nghi phạm. Sau gần 6 tháng lẩn trốn, ngày 7/8/2021, đối tượng bị Công an huyện Cẩm Xuyên bắt giữ.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm ngày 19/11 vừa qua, Tòa án nhân dân huyện Cẩm Xuyên đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Gia Tài 30 tháng tù giam về tội ''Cố ý gây thương tích''.

Ngoài tội danh bị tòa tuyên phạt, Nguyễn Gia Tài còn mang tội bất hiếu mà tòa án lương tâm không thể dung thứ. Rồi đây, những ngày ngồi trong trại giam, liệu nghịch tử này có thức tỉnh lương tri, ăn năn hối cải để chuộc lại lỗi lầm mà mình đã gây ra?



(Ảnh: Nguyễn Gia Tài bị Tòa án nhân dân huyện Cẩm Xuyên tuyên phạt 30 tháng tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”.

Gia đình ly tán, người giận người đau

Ngày cha con xảy ra xung đột, bà Hoa (vợ ông Nguyễn Gia Liệu, mẹ đẻ Nguyễn Gia Tài) đang trông cháu cho người con trai thứ 2 ở miền Nam. Cách đây hơn 1 tháng, 4 mẹ con bà cháu dắt díu nhau về quê tránh dịch, cũng là để gặp lại đứa con tội lỗi trước khi bị đưa đi thi hành án.

Đối với người phụ nữ, có lẽ không có nỗi đau nào hơn khi tham dự phiên tòa mà bị hại là người mình thường đầu gối tay ấp, còn bị cáo lại chính là người bà dứt ruột đẻ ra. Xót xa hơn, bị hại và bị cáo lại chính là cha đẻ, con ruột.

Với nét mặt buồn rầu, bà Hoa kể, mấy năm trước Nguyễn Gia Tài xây dựng gia đình, nhưng do đường con cái lận đận, sinh nở không thành, vợ chồng xung khắc dẫn đến ly hôn. Tức tình, sinh sự nên Tài hay bức xúc, nổi nóng.

''Sinh con ra ai chẳng muốn nuôi con tốt, dạy con ngoan. Con khôn thì cha mẹ được nhờ, con dại thì song thân phải chịu. Con bất hiếu là điều đáng trách, luật pháp đã trừng trị, tuy nhiên tức thì mắng, lặng thì thương, một ngày đi tù cũng là con mình'', bà Hoa chia sẻ nỗi lòng.

Với lương tâm và tình cảm của một người mẹ, bà Hoa mong muốn con trai cải tạo thật tốt, sớm được hoàn lương về với xã hội, làm lại cuộc đời. Bà cũng mong rằng pháp luật anh minh, người chồng (ông Liệu - PV) giơ cao đánh khẽ, giúp con nhận ra tình cảm gia đình là điều thiêng liêng, bền chặt.

Việc con trai hành hung khiến ông Liệu nằm viện nhiều tháng trời, phải nhờ vào sự chăm sóc của anh em họ hàng luôn ám ảnh người cha. Khi nghe bà Hoa trải lòng, ông Liệu từ trong nhà đi ra lớn tiếng: “Không còn cha con gì nữa, không còn tình nghĩa gì hết, cứ để pháp luật xử lý”.

Trong vụ xô xát ngày 19/2/2021, ông Liệu bị con trai gây thương tích 24%: Hai xương cẳng tay trái, 1 xương cẳng tay phải, xương bàn chân trái bị gãy, vùng cung mày phải bị thương.


Chỉ vào vết sẹo trên khuôn mặt do con trai gây ra hơn 5 năm trước, ông Liệu cho biết: “Nó không còn tính người nữa, cứ đi uống rượu về là gây sự, đánh đập tôi thường xuyên, có khi còn đánh ngay giữa chợ, trước mặt vợ nó”.

Có lẽ lần bị đánh gần đây khiến ông Liệu bị tổn thương quá lớn về cả thể xác lẫn tinh thần nên trái tim người cha dường như đã không thể tha thứ. Theo lời kể của ông Liệu, buổi chiều hôm đó, ông không ngờ rằng, chính người con trai mà ông đã nuôi nấng suốt 30 năm nay lại hành hung ông đến gãy xương.


Không vừa ý cách gia đình thông gia chăm cháu, bố vợ xuống tay sát hại cả nhà con rể!


“Con đánh cha là to tội, thế mà tại phiên tòa nó không thèm nhìn tôi, không thể hiện chút ăn năn hối hận nào cả. Chết, tôi cũng không tha thứ”.

Trao đổi với PV Infonet, ông Nguyễn Gia Thức, trưởng thôn Minh Lạc, xã Yên Hòa (anh họ của ông Liệu) thẳng thắn nói: “Tính khí của Tài rất ương bướng, thích thì làm, không thích thì thôi. Nhiều khi nói năng ngang ngược, thiếu tôn trọng người lớn tuổi. Giữa 2 cha con đã mâu thuẫn nhiều rồi, trước đây Tài cũng đã từng đánh cha phải nhập viện”.

Việc con trai dùng cán xẻng đánh cha đến mức gãy tay, gãy chân là điều không thể dung thứ, phải trả giá cho hành vi ngỗ ngược, côn đồ của mình. Hàng ngày, mỗi lần nhắc đến đứa con tội lỗi thì ông Liệu lại đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu vợ, nói con hư do mẹ nuông chiều. Bạo lực gia đình đã gây ra bao hệ lụy, mâu thuẫn cha con khó lòng hóa giải, lại đẩy người mẹ vào tình cảnh éo le khi giữa tòa hai bên bị hại và bị cáo chính là những người ruột thịt.


Vụ án con rể chém mẹ vợ tử vong, 3 người nguy kịch: Nghi phạm khai gì?


-Bước đầu, nghi phạm Thành khai nhận nguyên nhân gây án do bức xúc chuyện gia đình vợ và hàng xóm mâu thuẫn đất đai kéo dài, chưa được giải quyết.

Ngày 10/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn đang tiếp tục lấy lời khai đối tượng Phạm Thành, SN 1972, trú ấp Tân Bình, xã Sơn Bình, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thành là nghi phạm gây ra vụ án dùng rựa chém tử vong mẹ vợ, cùng vợ và 2 người khác bên gia đình vợ bị thương nặng.

Theo lời khai ban đầu của nghi phạm Thành, nguyên nhân xảy ra vụ việc đau lòng trên là do cha, mẹ vợ xảy ra tranh chấp đất với nhà hàng xóm nhưng mãi không giải quyết được.

Do đó, chiều ngày 9/10, Thành bực mình nên cầm rựa đi chém gia đình nhà vợ.

Sau khi gây án, Thành tự dùng cây rựa đập vào đầu mình gây thương tích.

Theo cơ quan điều tra, nguyên nhân trên mới chỉ là lời khai ban đầu của nghi phạm Thành, cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ lời khai và nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng.

Như trước đó Người Đưa Tin đã đưa, vào khoảng 15h30 ngày 9/10, Phạm Thành đi từ nhà mình sang nhà mẹ vợ là bà Phạm Thị L., SN 1945, trú ấp Tân Bình, xã Sơn Bình (sống cạnh nhà Thành) dùng rựa chém bà L. tử vong tại chỗ.

Sau đó, Thành tiếp tục dùng rựa chém ông Lê H. (bố vợ), Lê Thị Tr. (chị vợ) và Lê Thị H. (vợ Thành) bị thương nặng. Phát hiện vụ việc, người dân sống gần hiện trường hỗ trợ 3 nạn nhân đi cấp cứu.

Nhận được tin báo, Phòng CSHS Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cùng Công an huyện Châu Đức tiếp cận hiện trường, bắt giữ đối tượng Thành.


(Hình: Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng.)

Theo nguồn tin của PV, sau khi nghi phạm Thành bị khống chế bắt giữ, qua làm việc và những thông tin thu thập được, cơ quan điều tra bước đầu xác định Thành có hồ sơ bệnh án bệnh tâm thần.

Trước đó Thành được điều trị tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (xã Bình Ba, huyện Châu Đức). Mới đây, gia đình xin được đưa Thành về điều trị tại nhà.


Vụ nghịch tử sát hại mẹ, bà ngoại và dì ở Sài Gòn: Tiếng khóc nghẹn bất lực của người cha trong đêm mưa
(TỨ QUÝ)


-Nhắc đến quá khứ của nghi phạm, nhiều người xung quanh đều lắc đầu ngao ngán vì trước đó hắn đã từng truy sát các thành viên trong gia đình rồi đến hăm hoạ giết cả hàng xóm để vòi tiền chơi ma tuý.

Đọc thêm những vụ án liên quan:

•Nghịch tử sát hại bà ngoại, mẹ và dì trong cơn ngáo đá: Gia đình giấu hết dao kéo vẫn không thoát

•Nóng: Nghi án thanh niên ngáo đá, dùng dao sát hại bà ngoại, mẹ và dì ruột


Hàng xóm phát hiện vụ việc khi thấy người cha đứng khóc giữa đêm mưa


-Sáng ngày 3/5, hiện trường vụ thảm án 3 người trong một gia đình bị cháu trai sát hại tại căn nhà trên đường Ấp Chiến Lược (phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân) vẫn đang được cơ quan chức năng phong toả để điều tra.

Cả 3 nạn nhân đều là người trong một gia đình gồm: bà Lê Thị Đ. (SN: 1942), Nguyễn Thị Ngọc Th. (SN: 1963, con Đ.) và Nguyễn Thị Ngọc K. (SN: 1965, con bà Đ.).

Nghi phạm được xác định là Trương Tín (SN: 1990), là con ruột của bà Th., hiện đã bị Công an bắt giữ để lấy lời khai.

Hàng xóm bàng hoàng xót xa cho gia đình nạn nhân.

Theo báo cáo từ Công an phường Bình Trị Đông, khoảng 23h40 ngày 2/5, ông Trương Văn H. (SN: 1957, cha của Tín) đang ở nhà cùng mẹ vợ, vợ và 3 người khác tại căn nhà trong hẻm 21 Chiến Lược.

Lúc này, Tín có biểu hiện ngáo đá và lên lầu 2 cầm hung khí sát hại bà ngoại, mẹ ruột và bà Thúy. Phát hiện sự việc, ông H. truy hô và cầu cứu hàng xóm.

Ngoài ông H. còn chị Phụng (em vợ của ông H.) và cháu gái tên P. (SN: 2006) thoát nạn.

Vụ án rúng động cả khu vực khiến nhiều người bàn tán xôn xao và bày tỏ sự tiếc thương cho gia đình nạn nhân. Đây có lẽ là bi kịch của một gia đình do đứa con nghịch tử gây ra và sâu xa hơn đây là thảm kịch từ ma túy.

Những người hàng xóm nhà ông H. bảo, đêm qua trời mưa to nên đường vắng vì ai cũng đóng cửa ở trong nhà. Vì vậy mà khi vụ thảm án xảy ra tại nhà ông H. không ai hay biết đến khi phát hiện ông đứng khóc nghẹn một cách bất lực ngoài cổng nhà giữa trời mưa to.

Hàng rào bảo vệ hiện trường được cơ quan chức năng ngăn lại đầu hẻm.

Một hàng xóm gần nhà ông H. kể lại: "Đêm hôm qua trời có mưa to, tôi nghe tiếng ồn ào ngoài cửa nên chạy ra xem thử có chuyện gì thì phát hiện ông H. đứng ngoài cửa với vẻ hoảng loạn và khóc dữ lắm. Khi hỏi thì ông H. cho biết vợ và mẹ cùng em vợ đã bị chính con trai mình sát hại. Nghe ông ấy nói mà tôi cũng hốt hoảng luôn, không dám tin đó là sự thật".

Người hàng xóm này cho biết, khi chị gặng hỏi thêm ông H. để rõ đầu đuôi câu chuyện thì người cha tội nghiệp vừa khóc kể, lúc nửa đêm Tín ở ngoài trở về nhà với biểu hiện bị ngáo đá nhưng người cha vẫn mở cửa cho vào.

Sau đó Tín đi thẳng xuống bếp cầm dao lên truy sát người trong nhà, thấy vậy ông liền chạy ra khỏi nhà hô hoán rồi chạy đi báo công an. Tuy nhiên đi khi cùng công an trở về thì phát hiện mẹ cùng vợ và em vợ đã bị sát hại thảm thương.

Cơ quan chức năng vẫn đang phong toả hiện trường để điều tra vụ việc.

"Lúc đó tôi mở cửa định đến xem thử thì ông H. nói thằng Tín còn cầm dao đứng trong nhà, đừng ra ngoài nguy hiểm nên tôi cũng đóng cửa lại vào nhà. Nghĩ lại chuyện đêm qua mà tôi thấy rùng mình, ám ảnh", người hàng xóm chia sẻ.

Theo người này, đến khi trời sang ông H. ngồi thẫn thờ trước cổng nhà, chốc lát lại bật khóc khi có hàng xóm hỏi thăm. Những lúc chia sẻ với người xung quanh, người cha tội nghiệp chỉ biết khóc vì đứa con nghịch tử đã sát hại mẹ và những người thân ruột thịt khác.

Quá khứ nghiện ngập, doạ giết hàng xóm và truy sát người thân


Những người hàng xóm còn bàng hoàng hơn khi nhớ lại những lần bị Tín doạ giết khi hỏi mượn tiền chơi ma tuý. Họ còn nhớ như in rằng cách đây 2 tuần, Tín trong lúc ngáo đá thì về cầm dao truy sát người trong nhà, lúc đó gia đình bà Đ. phải bỏ chạy tán loạn, mấy người phải vào nhà hàng xóm trốn. Thấy vậy đối tượng này mang dao qua "hỏi thăm" nhưng may mắn nhà hàng xóm đóng kín cửa cao tường nên thoát nạn.

"Ở đây ít ai dám tiếp xúc với nó, vì biết nó nghiện ngập, hay lên cơn ngáo đá lắm rồi cầm dao đi lung tung. Chúng tôi được biết gia đình nhiều lần đưa đi cai nghiện nhưng về được mấy bữa thì lại tiếp tục chơi ma tuý. Gia đình ông H. cũng khổ vì nó luôn. Không những vậy, nó còn thường xuyên dọa giết hàng xóm khi không cho nó mượn tiền chơi ma tuý", một người hàng xóm kể thêm.

Hàng xóm kể về quá khứ nghiện ngập, thuờng truy sát gia đình và doạ giết người xung quanh của đối tượng Tín.

Theo những người hàng xóm, có lần lên cơn thèm thuốc, Tín dùng dao tự cứa vào tay mình cho chảy máu rồi qua nhà hàng xóm "đòi" mượn tiền.

"Chính nhà tôi nè, khi đó tôi biết nó nghiện ngập nên không cho mượn thì nó liền nạt nộ và giơ cánh tay chảy máu ra đe dọa khiến tôi hoảng hồn. Nó "mượn" tiền tôi nhiều lần rồi nên mỗi lần thấy nó là tôi lảng tránh vì sợ lắm", chị L. (một hàng xóm) ám ảnh chia sẻ.

Được biết nhà ông H. thường có đông người, vì mấy người dì đi làm xa hay qua ở lại chơi. Hàng xóm nhận xét những người nhà ông H. ai cũng hiền lành, tốt tính và thân thiện với hàng xóm nhưng không hiểu sao lại có đứa con nghịch tử hay quậy phá, ăn chơi lêu lổng, nghiện ngập.


"Nghịch tử" chặt đứt 2 tay cha, sát hại mẹ và bà nội: Người cha và 1 nạn nhân khác tử vong

(MINH TUỆ)


-Nguồn tin của phóng viên từ Công an TP HCM xác nhận, nghi can Nguyễn Hoàng Nam (26 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) là người đã sát hại 3 người thân trong gia đình và 1 người khác ở tỉnh Long An.

Đọc thêm những vụ án liên quan:

•Từng doạ giết bố mẹ và đốt nhà, “nghịch tử” lại lên cơn ngáo đá cầm dao truy đuổi người thân

•Mâu thuẫn gia đình, nghịch tử đánh mẹ chấn thương sọ não

•Phẫn nộ nghịch tử bạo hành mẹ già dù được cho tiền tỷ để phụng dưỡng

Gần 23h30 ngày 11/3, Công an huyện Hóc Môn đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP HCM vẫn đang phong toả khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra vụ án mạng khiến 4 người tử vong. Trong đó có 3 người trong cùng 1 gia đình tử vong là bố, mẹ và bà nội của hung thủ cùng một người khác thiệt mạng ở tỉnh Long An.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến 3 người trong một gia đình tử vong.

Nguồn tin của phóng viên từ Công an TP HCM cho hay, nghi can bị bắt tên là Nguyễn Hoàng Nam (26 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn). Thời điểm bị bắt giữ nghi can có biểu hiện ngáo đá.

Theo điều tra sơ bộ, trưa cùng ngày, Nam đi tới nhà 1 người quen ở tỉnh Long An rồi dùng hung khí sát hại người này. Nguồn tin cho hay, nạn nhân là một phụ nữ 58 tuổi.

Người cha được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Sau đó, Nam đi về nhà mình ở xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TP HCM. Lúc này, giữa Nam và người mẹ xảy ra mâu thuẫn nên Nam dùng hung khí sát hại mẹ ngay tại nhà. Chưa dừng ở đó, Nam tiếp tục đi tới nhà bà nội ở xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn và dùng hung khí sát hại người bà. Cha nghi can phát hiện ngăn cản cũng bị Nam chém trong thương, đứt lìa 2 tay.

Nam bị trinh sát công an bao vây bắt giữ.

Gây án xong, gã con trai tẩu thoát khỏi hiện trường. Người dân phát hiện đưa cha của Nam đi cấp cứu ở bệnh viện nhưng đã không qua khỏi và tử vong sau đó. Sự việc được báo cho công an.

Công an đã có mặt phong toả khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, truy bắt Nam ngay trong đêm. Đến 22h10 cùng ngày, Nam bị trinh sát công an bao vây bắt giữ cách hiện trường gây án không xa với biểu hiện ngáo đá rồi được di lí về cơ quan điều tra.


Nghịch tử dùng búa sát hại mẹ sau cuộc cãi vã
(Minh Thắng)


-Người mẹ cùng con trai nói chuyện thì xảy ra cự cãi lớn tiếng. Bực tức, Đức dùng búa đánh nhiều phát vào đầu người mẹ của mình khiến bà tử vong.

Đọc thêm những vụ án liên quan:

•Nghi án nghịch tử dùng gậy đánh mẹ ruột tử vong

•Nghịch tử sát mẹ sau khi xin tiền mua ma túy

•Nghịch tử chém mẹ và em gái vì nghĩ không được chia đất

Ngày 31-5, Công an huyện Long Thành, Đồng Nai cho biết, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Hữu Đức (SN 1979, ngụ huyện Long Thành) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Đối tượng Nguyễn Hữu Đức

Thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ, ngày 30-5, bà Nguyễn Thị Yến (SN 1945, ngụ huyện Long Thành, là mẹ của Đức) nói chuyện với Đức tại căn nhà ở ấp 5, xác Bàu Cạn, huyện Long Thành thì xảy ra cự cãi lớn tiếng.

Bực tức, Đức cầm búa đóng đinh đánh nhiều phát vào đầu người mẹ của mình cho tới khi tử vong. Sáng 31-5, người dân phát hiện sự việc nên đã báo công an. Nhận tin báo, Công an huyện Long Thành cùng các đơn vị nghiệp vụ đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, bắt giữ đối tượng Đức. Bước đầu, Đức khai nhận đã sát hại mẹ mình bằng búa. Hiện công an đang điều tra mở rộng.


Nghịch tử đánh mẹ tử vong, cha phải bỏ chạy khỏi nhà


Con trai đi nhậu trở về thì xảy ra mâu thuẫn với người mẹ. Do có men rượu người con trai lớn tiếng chửi cha mẹ, đồng thời đuổi đánh cả hai tại căn nhà khiến người mẹ tử vong.

Đọc thêm những vụ án liên quan:

•Nghịch tử sát hại mẹ ruột vì lý do không ai ngờ tới

•'Nghịch tử' đánh mẹ tử vong vì cho là 'gánh nặng'

•Nghịch tử đánh mẹ tử vong

-Ngày 21/11, Công an TP Tân An, tỉnh Long An cho biết, đang tạm giữ nghi phạm tên T. (31 tuổi), để điều tra làm rõ hành vi "cố ý gây thương tích dẫn đến chết người". Nạn nhân chính là mẹ ruột của T..

Hẻm xảy ra vụ việc.

Thông tin ban đầu, khoảng 19h ngày 19/11, T. là con trai bà K.T. (53 tuổi) đi nhậu cùng bạn bè trở về nhà. Khi vào bên trong xảy ra mâu thuẫn giữa hai mẹ con. Do có men rượu người con trai lớn tiếng chửi cha mẹ, đồng thời đuổi đánh cả hai người tại căn nhà.

Thấy vợ bị đánh, chồng bỏ chạy ra ngoài chờ đến lúc T. đi ngủ mới dám quay vô. Do sự việc xảy ra tại căn nhà cuối hẻm nên gần như mọi người xung quanh không hay biết. Đến ngày 20/11, bà K.T., tử vong do vết thương quá nặng.

Nhận được tin báo, Công an TP Tân An nhanh chóng có mặt tại hiện trường thực hiện các bước khám nghiệm tử thi, sau đó bắt giữ T. để phục vụ công tác điều tra./.


Đau xót chữ Hiếu sau án nghịch tử giết cha


Những vụ án đau lòng nghịch tử giết cha đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự xô lệch chữ Hiếu trong gia đình hiện đại.

Đọc thêm những vụ án liên quan:

*Ly kỳ vụ em trai tố anh giết bố

*Con trai bênh mẹ giết bố

Ớn lạnh những vụ án nghịch tử

-Sau mỗi vụ án giết người được đưa ra ánh sáng là mỗi lần dư luận lại xôn xao, bàng hoàng. Nhưng bi phẫn hơn cả, vẫn là những thảm án trong gia đình, mà cay đắng nhất là những vụ nghịch tử giết cha mẹ.


Trung đã bất ngờ vớ lấy con dao bầu đâm vào bụng và đùi trái bố mình!


-Vì can ngăn cha đánh mẹ không được, đối tượng Bùi Tất Trung (SN 1984, trú tại cụm 8 - Hạ Mỗ - Đan Phượng - Hà Nội) đã bất ngờ vớ lấy con dao bầu đâm vào bụng và đùi trái bố mình. Nạn nhân là ông Bùi Tất Bật (SN 1949, là bố đẻ của Trung) làm ông Bật bị trọng thương và tử vong sau đó. Kẻ nghịch tử nhanh chóng ra đầu thú, nhưng cũng không thể cứu vãn được điều gì.

Bi kịch đẫm nước mắt trong gia đình Trung không phải ngoại lệ. Ngày 9/11/2009, Phan Minh Mẫn - sinh viên trường Cao đẳng kinh tế nghiệp vụ Phú Lâm đi học về tới nhà thấy cha mình là ông P.T.T. say rượu đang nằm ngủ dưới nền nhà. Sẵn nỗi oán giận cha thường xuyên rượu chè, chỉ biết đánh đập vợ con, Mẫn đã liều lĩnh chích điện vào người cha đến chết. Vì một phút nông nổi, đứa con đã phạm phải tội tày trời.

Nhẫn tâm hơn, và cũng kinh hoàng hơn là câu chuyện anh rủ em giết cha, phi tang, giấu xác ở Đắk Lắc. Cũng vì căm ghét cha chuyên nhậu nhẹt, đánh đập anh em và mẹ, nên hai anh em Dương Quang Quyền Niê (SN 1993) và Quang Thế Niê (SN 1996) tạm trú ở thôn 1, xã Ea Sol, huyện Ea Hleo – Đắc Lắc đã lợi dụng lúc cha say rượu ngủ, dùng gậy đập liên tiếp vào mặt bố đến chết rồi giấu xác bố, đốt lán tung tin bố bỏ nhà đi biệt tích. Sự việc chỉ bại lộ khi người em trai không chịu đựng được tòa án lương tâm, gọi điện về cho mẹ đầu thú.

Hung thủ trước hay sau đều đã phải trả giá, nhưng tiếng nói cảnh báo từ những vụ án ấy vẫn còn chưa đủ sức răn đe. Bởi, những thảm cảnh tương tự vẫn tiếp diễn, những bi kịch vẫn không dừng. Những nhát dao oan nghiệt vẫn sẵn sàng giáng thẳng xuống người cha, người mẹ thiếu trách nhiệm với gia đình, thiếu tình thương yêu với người thân ruột thịt. Song đó là những nhát dao tội lỗi, không sự hối hận, không bản án nào đủ sức gột rửa hết tội lỗi của đứa con vung tay giết hại người sinh thành ra mình.


Chữ Hiếu lung lay đến tận gốc!


Dù có phải trả giá, thì tội bất hiếu vẫn không thể nào dung thứ trong tâm thức người Việt.

Nhìn vào những vụ án mạng đau lòng trên đây, ắt sẽ thấy điểm chung, đó là những kẻ tội đồ cũng thật đáng thương. Vì họ xuất phát cũng là những đứa trẻ, những đứa con… song đã không được mẹ cha quan tâm đủ đầy, giáo dục chu toàn. Họ bị cha mình hắt hủi, ruồng rẫy, đối xử tệ bạc, chứng kiến cảnh bất công trong gia đình để rồi phải xuống tay như thú dữ… Trước khi là kẻ thủ ác, họ đã không được thương yêu, không được hưởng trọn vẹn hạnh phúc gia đình như những người con khác. Và đáng tiếc thay, họ đã không thể tự chủ được mình để tìm một hướng giải thoát tốt hơn…

Theo Bộ luật Hồng Đức - một bộ luật xưa nổi tiếng của Việt Nam - thì tội ác nghịch (mưu giết hay đánh ông bà cha mẹ) và tội bất hiếu (cáo giác hay chửi rủa ông bà cha mẹ) đều được liệt vào nhóm tội thập ác có nghĩa là những trọng tội nguy hiểm nhất và đi kèm với đó là những hình phạt nghiêm khắc nhất mà không được chế độ đặc xá, đại xá. Cũng bởi vậy, trong tâm thức người Việt, chữ Hiếu luôn phải đặt lên hàng đầu.

Cuộc sống hiện đại, lẽ ra những giá trị tốt đẹp này càng phải được trân quý, nâng giữ, thì người ta lại bất lực nhìn nó xuống dốc thê thảm. Đâu đó, có những vụ con chửi mắng hành hạ ông bà, cha mẹ bị phát hiện. Đâu đó, có những vụ con giết cha, đánh mẹ tàn nhẫn bị xử lý. Nhưng chắc chắn không phải vụ việc nào cũng đều được phanh phui kịp thời, được đứa ra ánh sáng hoàn toàn. Chúng ta không hoài nghi rằng còn rất nhiều sự việc vẫn đang nằm trong bóng tối. Và cũng không quá lo xa khi mỗi người làm cha, làm mẹ tự nhìn lại mình, nhìn lại cách giáo dục con cái, cũng như cách mình đang sống, đang làm gương cho con cái.

Gia đình là tế bào của xã hội, là nền tảng của con người. Khi nền tảng ấy lung lay, chắc chắn nó sẽ kéo theo hàng trăm, hàng nghìn bi kịch tiếp nối. Khi chữ Hiếu bị coi thường, mất đi vị thế trong xã hội, cũng là khi con người ta đánh mất đi một trong những giá trị cốt lõi của đạo làm người.


Nghịch tử giết bố mẹ: Những cái chết ám ảnh, đau xót


-Còn gì bi kịch hơn nỗi đau của những gia đình mà cha mẹ, ông bà bị sát hại bởi chính đứa con hư trong cơn nóng nảy, ngáo đá, say rượu hoặc thần kinh không ổn định. Những vụ án xảy ra thời gian gần đây khiến dư luận bàng hoàng, người người đau xót…

Đọc thêm những vụ án liên quan:

•Thảm án: Nghịch tử dùng dao chém bố mẹ tử vong, em trai trọng thương rồi cắt cổ tự tử

•Nhân chứng kể phút nghịch tử truy sát, chém cha mẹ tử vong, em trai trọng thương ở Lai Châu


Chém chết bố rồi trốn vào rừng, bố chết trong tư thế ngồi, đầu lìa khỏi cổ!


-Mới đây, vụ án nghịch tử chém chết bố đẻ đang gây rúng động dư luận tỉnh Sơn La. Nạn nhân là ông Đầm Văn H. (83 tuổi, trú bản Hưng Nhân, xã Chiềng Pha, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La). Theo Thanh Niên, chiều 10/4, ông Lò Văn Hoan, Chủ tịch UBND xã Chiềng Pha, cho biết Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ nghịch tử sát hại bố đẻ, khi nghi phạm này đang lẩn trốn trong rừng.



(Ảnh: Nghi phạm Đầm Văn Xuân bị bắt sau khi giết bố ruột)

Thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ ngày 10/4, ông Đầm Văn H. đi làm vườn về thì xảy ra mâu thuẫn với con trai là Đầm Văn Xuân (53 tuổi). Không giữ được bình tĩnh, Xuân dùng dao chém nhiều nhát vào đầu ông H. Gây án xong, Xuân cầm theo dao bỏ trốn vào rừng.

Theo VOV thông tin, tại hiện trường, ông H. tử vong trong tư thế ngồi, đầu lìa khỏi cổ.
Chém chết bố mẹ, đâm trọng thương em ruột rồi dùng dao cắt cổ tự tử

3 tháng trước, hình ảnh Lường Văn Sáu (SN 1993, ở Than Uyên, Lai Châu) dùng dao giết chết bố mẹ đẻ, đâm em ruột bị thương nặng cũng từng gây chấn động. Báo Công an Nhân dân đưa tin, vào 0h27', ngày 16/1, một vụ thảm sát nghiêm trọng đã xảy ra tại bản Co Phày, xã Mường Cang khiến cho 3 người tử vong; 1 người bị thương nặng. Công an tỉnh Lai Châu xác định Sáu là người ham chơi game không chịu lao động, lúc sát hại các thành viên trong gia đình Sáu có biểu hiện thần kinh không ổn định.



Khu vực Hà Nội sáng sớm nay chìm trong sương mù, có phải hiện tượng bất thường?


Xác định danh tính 3 người của CLB HAGL tử vong trong vụ ô tô tông liên hoàn

Thông tin trên Pháp luật & Bạn đọc, đêm 15 rạng sáng 16/1, Lường Văn Sáu lấy quần áo đặt lên bếp rồi bật lửa đốt. Lúc này bà Sương (mẹ) phát hiện và can ngăn thì liền bị Sáu dùng dao đâm, chém nhiều nhát dẫn đến tử vong tại chỗ.

Phát hiện sự việc, Hậu (em trai) lao vào can ngăn cũng bị đối tượng dùng dao đâm, chém nhiều nhát, Hậu bỏ chạy ra khỏi nhà và kêu cứu. Lúc này, ông Phơi (bố) chạy ra đến cổng cũng bị Sáu chém nhiều nhát vào người, khiến ông Phơi tử vong tại chỗ.


(Ảnh: Hiện trường vụ Lường Văn Sáu chém chết bố mẹ, đâm trọng thương em ruột ở Lai Châu.)

Gây án xong, Sáu quay vào nhà và dùng con dao khác tự cắt cổ mình.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng Công an huyện Than Uyên đã có mặt khống chế bắt giữ đối tượng và đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Than Uyên. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, đối tượng Sáu đã tử vong vào hồi 4 giờ 50 phút cùng ngày.

Giết mẹ, truy sát bố cùng em trai, nghịch tử lãnh án tử

Những ngày cuối năm 2020, bản án tử hình dành cho nghịch tử Nguyễn Cảnh (SN 1993, trú tại thôn Liễu Trì, xã Mê Linh, (huyện Mê Linh, Hà Nội) khiến nhiều người quan tâm, chú ý. Điều đau xót là chỉ vì bị bố mẹ mắng do ham chơi, lười làm nghịch tử Nguyễn Văn Cảnh đã dùng dao sát hại mẹ còn tấn công bố và em trai dẫn đến bị thương. Theo Người Lao Động, chiều 24/9/2020, TAND TP Hà Nội đã tuyên án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Văn Cảnh về tội Giết người.


Kết quả kiểm tra 3 ô tô và tài xế trong vụ tai nạn khiến 3 người của CLB HAGL tử vong


-Điểm bất thường vụ nữ sinh giao gà bị sát hại: Con đi khỏi nhà 1 tiếng, bà Hiền đã hốt hoảng biết con bị bắt cóc

Theo cáo trạng, do lười biếng, ham chơi nên Nguyễn Văn Cảnh, bị bố mẹ là ông Nguyễn Văn Th. (SN 1967) và bà Nguyễn Thị B. (SN 1970) chửi mắng. Từ đó, nghịch tử này có thái độ thù tức rồi nảy sinh ý định giết bố mẹ để trả thù.

Khoảng 10 giờ ngày 6/2, sau khi uống rượu xong, Cảnh đã lấy một con dao gấp đi xuống dưới tầng 1 đâm bà B. khiến nạn nhân tử vong. Ông Th. và S. (em trai bị cáo) lao vào can ngăn thì bị Cảnh tiếp tục đâm nhiều nhát vào 2 người này. Ngoài ra, Cảnh còn gây thương tích cho một người hàng xóm.

Gây án xong, nghịch tử sát hại mẹ điều khiển xe máy rời khỏi hiện trường. Tới đầu giờ chiều 7/2, khi quay trở lại địa phương, Cảnh bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Bản án sơ thẩm nhận định, hành vi phạm tội của bị cáo man rợ, cố tình gây án đến cùng. Tại tòa, Cảnh thừa nhận cáo buộc và khai báo thành khẩn. Cùng với đó, bị hại cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Tuy nhiên, HĐXX nhận định cần phải có mức án nghiêm khắc để răn đe nên cần loại bỏ vĩnh viễn bị cáo ra khỏi đời sống.

Chuyên gia phân tích hành vi man rợ con giết bố mẹ

Khi bình luận về một số vụ việc nghịch tử sát hại cha mẹ, nhiều nhà nghiên cứu tâm lý học, luật sư đã phân tích rất rõ về nguyên nhân dẫn đến những hành vi tàn bạo, mất nhân tính này. Theo Người Đưa Tin, dưới góc độ tâm lý học, TS Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu (Khoa Tâm lý học, ĐH Sư phạm TP.HCM) cho rằng, những câu chuyện trên như những "cú tát" vào người đọc. Mà không chỉ vậy, đó còn là "cú tát" vào nhà trường, vào những nhà quản lý xã hội - là những người đã gián tiếp tạo ra những con người có hành vi độc ác và vô ơn như thế.

Chuyên gia này lý giải, thường hành vi giết người nghiêm trọng như vậy chỉ có thể xảy ra trong 5 trạng thái tâm lý sau: Bị kích động cực mạnh; Tâm trạng bực tức bị ức chế lâu ngày tích tụ dẫn đến sự việc nhỏ kích động nhẹ cũng có thể gây bùng nổ giết người; Ban đầu chỉ muốn xả giận nhưng lỡ tay gây hậu quả nghiêm trọng nên hoảng sợ và ra tay độc ác để bịt đầu mối; Ý thức đang không tỉnh táo (ngáo đá, phê thuốc, say rượu) nên không kiểm soát được hành vi; Trầm cảm nặng hoặc tâm thần.

Còn dưới góc độ pháp luật, Luật sư Lê Hùng (Phó Chủ nhiệm đoàn luật sư Hà Tĩnh, Trưởng Văn phòng Luật sư Lê Hùng (TP Hà Tĩnh), cho biết, tội phạm bị truy tố về tội danh "Giết người" với tình tiết định khung tăng nặng "Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình" được quy định tại điểm đ, khoản 1, Điều 123 BLHS 2015 SĐBS 2017 sẽ phải nhận mức án từ 12 đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Đọc thêm những vụ án liên quan:

•'Nghịch tử' chém chết mẹ ruột rồi nằm khóc bên cạnh thi thể mẹ

•Vụ nghịch tử sát hại dã man bố đẻ rồi trốn lên rừng: Có biểu hiện thần kinh, công an đang tìm kiếm hung khí


Nghịch tử đâm chết cha ruột, dọa giết người đưa nạn nhân đi cấp cứu


-Sau khi đi nhậu về, Thắng nảy sinh mâu thuẫn dẫn tới xô xát với cha. Bị cha đánh, đối tượng liền hùng hổ cầm dao xông đến đâm cha ruột nhiều nhát, khiến nạn nhân gục tại chỗ. Tên nghịch tử còn đe dọa sẽ đâm chết người nào có ý định đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.

Thông tin ban đầu về vụ việc, ngày 16/4, báo Sài Gòn Giải Phóng dẫn lời đại diện Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đang phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn khiến 1 người tử vong.


(Hình: Hiện trường vụ nghịch tử sát hại cha ruột ở tỉnh Bình Thuận).

Cụ thể, báo Sài Gòn Giải Phóng thông tin, tối 15/4, Nguyễn Thắng (30 tuổi, ngụ tổ 30, khu phố C, phường Thanh Hải, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) đi nhậu về nhà thì xảy ra mâu thuẫn với cha ruột là ông Nguyễn C. (51 tuổi, cùng ngụ địa chỉ).

Tiếp đó, theo báo Bình Thuận ghi nhận, sau một hồi lời qua tiếng lại, ông C. có đánh con trai. Bị cha đánh, Thắng lấy dao lao đến đâm nhiều nhát trúng người ông C.. Trúng nhiều vết đâm chí mạng, ông C. ngã gục tại chỗ.

Nghịch tử giết cha, đớn đau người mẹ

Ngồi nghe con trai khai tội, người mẹ đưa tay bưng lấy gương mặt sạm nắng gió rồi buông tiếng thờ dài. Trên tay bà là chiếc túi ni lông nhàu nát, bên trong có chiếc bánh mỳ và chai nước bà mang đến tòa cho con...


-Ngày 24/8, TAND Thành phố Hà Nội đưa ra xét xử bị cáo Lê Văn Trường (SN 1988, ở thôn Song Đoài, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) ra xét xử tội Giết người. Mẹ Trường không thể giấu nỗi xót xa cay đắng khi nạn nhân của đứa con trai lại chính là chồng bà.

Cũng như bao gia đình nhà nông, đông con, vợ chồng ông Lê Ngọc Ninh, ngoài việc cấy cầy, còn phải nai lưng làm thuê đủ thứ nghề mà vẫn không đủ cho các con có được cuộc sống no ấm. Ba đứa con trai, nhà 5 miệng ăn, nhưng quanh năm họ không biết đến miếng ngon.

Bị cáo tại tòa.

Sợ sinh thêm con, cái nghèo đói càng bám riết, vợ chồng ông bàn nhau để ông Ninh đi triệt sản. Nhưng oái oăm thay, sau đó một thời gian, vợ ông Ninh vẫn mang bầu. Vậy là thêm một cô con gái được sinh ra, đồng nghĩa với việc bát cơm của mỗi thành viên trong gia đình bị vơi đi phần nào.

Cuộc sống càng trở nên khó khăn hơn khi cách đây chừng 8 năm, ông Ninh gặp tai nạn giao thông, bị chấn thương vùng đầu. Kể từ đó ông không lao động được, cũng không còn tinh nhanh như trước. Trở thành người “nửa điên nửa tỉnh”, ông Ninh lại vập vào rượu chè, say khướt suốt ngày.

“Không có tiền mua rượu thì ông ấy đi đến những quán hàng, ngọt nhạt xin người ta rượu uống. Ai mà không cho thì ông ấy gây sự, đập phá”, một người thân của ông Ninh kể lại.

Khi đã trải qua bao khốn khó để nuôi các con trưởng thành, giờ đây vợ ông Ninh lại phải thêm gánh nặng về người chồng khùng điên.

“Mỗi khi lên cơn điên, ông ấy dùng dao, cuốc đập phá tường nhà. Chán rồi lại lăn ra ngủ, cuốc vẫn để nguyên trên bụng”, lời người thân ông Ninh.

Thấy chồng quậy phá, gây sự, đánh đập hàng xóm, người thân khiến nhiều người khiếp sợ, vợ ông Ninh đã phải nhiều lần đưa chồng đi bệnh viện tâm thần điều trị.

Khi bệnh tình của ông Ninh thuyên giảm, bà lại đón ông về nhà chăm sóc. Thế nhưng không lâu, ông Ninh lại phát bệnh. Người vợ đã không thể đếm hết những trận đòn từ người chồng khùng điên. Nhưng bà đã phải cắn răng chịu đựng.

“Nhiều hôm tôi đang ngủ, ông ấy lao vào bóp cổ, lấy dao kề vào cổ tôi. Tôi thường xuyên bị chồng đánh đập...”, vợ ông Ninh chia sẻ.

Tai họa

Rồi tai họa ập xuống gia đình bà khi đứa con trai đã dùng dao sát hại cha đẻ chỉ vì không thể chịu được những hành động điên khùng của cha.

Đó là vào khoảng 20h30 ngày 16/12/2011. Hôm đó, Lê Văn Trường cùng với các anh Lê Văn Dũng (SN 1979), Lê Văn Hưởng (SN 1980) là anh em họ đều ở cùng thôn và anh Nguyễn Văn Tuyển (SN 1980, ở thôn Tiên Hùng, Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội) ngồi uống bia và hát karaoke tại nhà.

Khi mọi người đang hát, ông Lê Ngọc Ninh (bố đẻ của Trường) đi vào mắng chửi mọi người. Thấy vậy, Trường can ngăn bố, nhưng ông Ninh đã cầm cốc thủy tinh đập vào đầu Trường.

Cậu con trai giằng co cốc bia, đẩy ông Ninh ra sân rồi quay vào tiếp tục ngồi uống bia và hát cùng mọi người.

Lúc đó, ông Ninh đi xuống bếp, lấy một con dao nhọn (loại dao chọc tiết lợn) vào phòng hát dùng dao vả nhẹ hai cái vào hai bên má của Trường.

Bực bội, Trường túm tay ông Ninh, giằng lấy con dao, đồng thời đẩy ông Ninh ngã ra nền nhà. Sau đó, Trường ngồi lên đùi ông Ninh, tay phải cầm dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào bụng, ngực cha.

Anh Lê Văn Dũng và Lê Văn Hưởng đã cố vào can ngăn Trường nhưng khi Trường vứt dao xuống nền nhà, ông Ninh đã bất động.

Ông Lê Ngọc Ninh được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn, đến 10 giờ ngày 17/12/2011 thì tử vong do mất máu cấp.

Ngay sau đó Trường bị bắt giữ. Anh ta khai nhận, do say bia, không làm chủ được bản thân và bức xúc với bố nên đã xuống tay sát hại cha đẻ.

Tại tòa, mẹ của Trường ngồi dúm dó tại một góc phòng xét xử. Khi được tòa hỏi, bà đau đớn trình bày những tháng ngày bị chồng bạo hành. Bà khẩn thiết xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho con trai để nó được sớm trở về làm lại cuộc đời.

Nhận mức án tù chung thân, Trường quay lưng lại phía mẹ, bước đi giữa hai hàng cảnh sát, đôi mắt đỏ hoe. Hắn đang cố ngăn dòng lệ đang trực tuôn trào sau khóe mắt.


Nghịch tử chém mẹ 4 nhát vì… nói 1 mình


– Bực tức vì mẹ cứ nói một mình, gây ồn ào không ngủ được, nghịch tử đã dùng dao chém mẹ 4 nhát

Sáng 21-5, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Y Thăm Niê (40 tuổi, ngụ huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk) 16 năm tù về tội giết người.

Bị cáo Y Thăm Niê tại phiên tòa sơ thẩm

Theo HĐXX, khoảng 20 giờ ngày 24-7-2019, bà H’Guê Niê (82 tuổi, mẹ của Y Thăm Niê) hỏi người con rể để lấy lại 5 triệu đồng cho mượn trước đó nhưng con rể chưa có trả. Sau đó, bà H’Guê Niê tắt điện đi ngủ và có nói lẩm bẩm một mình về chuyện chưa lấy được tiền để mua bò làm Y Thăm Niê không ngủ được.

Bực tức, Y Thăm Niê dậy đi ra khu vực chuồng gà lấy một con dao rồi đi đến chỗ bà H’Guê Niê vung dao chém liên tiếp 4 nhát vào đầu khiến bà H’Guê Niê gục tại chỗ.

Ngay sau đó, bà H’Guê Niê được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Bà H’Guê Niê bị nứt sọ não, tụ máu não, gãy xương chính mũi, gãy xương gò má… với tỉ lệ thương tích 94%. Sau khi gây án, cơ quan công an đã đưa Y Thăm Niê giám định tâm thần với kết luận: trước, trong và sau khi gây án bị rối loạn tâm thần và rối loạn hành vi do sử dụng rượu.


Nghịch tử chém chết mẹ vì cho rằng bị làm phiền giấc ngủ!


-Bị mẹ ruột càm ràm chuyện tiền bạc nên không ngủ được, Y Thăm lớn tiếng cãi nhau rồi dùng dao chém mẹ.

Ngày 30/7, lãnh đạo UBND xã Krông Jing, huyện M’Đrắk,(tỉnh Đắk Lắk) cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc con trai dùng dao chém mẹ ruột nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h ngày 24/7, Y Thăm Niê (SN 1980, ngụ buôn Tai, xã Krông Jing) nghe mẹ ruột là bà H’Guê Niê (SN 1938) lầm bầm về chuyện cho người khác mượn 5 triệu đồng nhưng không đòi được.

Do không ngủ được, Y Thăm bảo mẹ đừng ồn ào nữa, có gì mai nói tiếp. Sau đó 2 mẹ con xảy ra cãi vã. Y Thăm đã dùng 1 con dao quắm chém bà H’Guê nguy kịch.

Sau khi xảy ra vụ việc, bà H’Guê được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Y Thăm đã đến cơ quan công an đầu thú.

Theo lãnh đạo UBND xã Krông Jing, Y Thăm có vấn đề về thần kinh. Những lúc bị kích động mạnh thường không kiềm chế được bản thân.

Hiện Công an huyện M’Đrắk đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để làm rõ vụ việc.


Không được cho 20 triệu đồng để trả nợ, nghịch tử dùng dao đâm chết cả cha lẫn mẹ vì cho rằng họ "không yêu thương con cái"...


-Sáng 11/12, với bộ dạng bạc nhược, khuôn mặt xương xẩu, nghịch tử Lưu Văn Thắng (SN 1986, ở phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội) hầu toà với tội danh Giết người. Điều đau đớn hơn cả, bị hại trong vụ án chính là cha, mẹ ruột của bị cáo.

Trước đó, ngày 24/6/2012, Công an quận Hoàng Mai nhận được tin báo Thắng đã ra tay sát hại bố mẹ đẻ của mình. Ngay sau đó, vụ việc nhanh chóng được làm sáng tỏ.

Thắng là con trai duy nhất trong gia đình có 3 chị em. Bố là Lưu Văn Dơi và mẹ là Nguyễn Thị Gái (cùng SN 1962). Khi thấy con cái trưởng thành, vợ chồng ông Dơi dành hết số tiền dành dụm xây cất căn nhà 2 tầng khang trang cho Thắng lập gia đình và họ có một cháu nội vào năm 2011.

Thắng bị tuyên tử hình vì hành vi man rợn của mình.

Tuy nhiên, với thói quen “nghiền điện tử” và cờ bạc, lô đề, mọi tài sản trong gia đình nhanh chóng “đội mũ ra đi”. Thắng nhanh chóng sa đoạ vào những trò chơi vô bổ.

Và rồi, trong một lần trở về nhà, cậu quý tử ngày nào mang theo một món nợ 20 triệu đồng. Trung tuần tháng 5/2012, Thắng gặp bố mẹ xin tiền để thanh toán khoản nợ nói trên, nhưng bị từ chối.

Bực tức và cho rằng bố mẹ không yêu thương mình, nghịch tử rắp tâm sát hại bố mẹ. Nghĩ là làm, đêm 24/6/2012, Thắng chuẩn bị dao nhọn rồi nhẹ nhàng vào phòng ngủ vợ chồng ông Dơi.

Nghe tiếng mở cửa, ông Dơi đi ra ngoài thì ngay lập tức, Thắng lao vào đâm liên tiếp vào bụng, ngực, mặt và khắp cơ thể bố mình cho đến khi ông gục xuống. Bị mẹ phát hiện, Thắng tiếp tục ra tay sát hại người đã mang nặng đẻ đau mình bằng hàng chục nhát dao chí mạng. Trước khi bỏ trốn, tên sát nhân còn kịp nói với vợ: “Anh giết bố mẹ rồi, họ không yêu thương anh. Anh đi trốn vài ngày rồi về đầu thú”.

Trong phiên xử, Thắng một mực cho rằng, từ bé đến lớn luôn bị bố mẹ bỏ rơi, không được yêu thương như những đứa con khác. Tuy nhiên, lời khai này hoàn toàn không có cơ sở.

“Bố mẹ dành dụm cả đời người để chăm lo cho con, xây nhà, dựng vợ, gả chồng cho con. Sự hy sinh lớn lao như vậy lại bị coi là ghét bỏ sao, không yêu thương sao?” – một thẩm phán trong HĐXX phân tích.

Xét thấy hành vi quá tàn độc, không thể sửa chữa, trước khi tuyên bản án tử hình đối với bị cáo Thắng, một thẩm phán chua xót: “Kiếp sau, nếu còn được làm người, hãy sống đúng với một con người, đúng với một người con. Bị cáo hãy nhớ lấy điều đấy!”.


Tội ác của nghịch tử sát hại cha mẹ


-Ngày 25/6, trước cái chết thảm của vợ chồng ông Dơi, hàng xóm chung tay mỗi người một việc để lo đám tang. Ai cũng phẫn nộ trước việc Lưu Văn Thắng sát hại dã man đấng sinh thành bằng hàng chục nhát dao.

Cặp vợ chồng bị con trai sát hại

Ngôi nhà khang trang, rộng rãi của ông Lưu Văn Dơi và bà Nguyễn Thị Gái (cùng 51 tuổi, ở Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội ngập trong không khí đau thương. Trong khoảng sân rộng rãi, chiếc bàn thờ đặt di ảnh của 2 ông bà nghi ngút khói hương.

Trong bộ đồ tang trắng, Nguyễn Xuân Thùy (21 tuổi, vợ Thắng) mắt sưng húp quỳ trước linh cữu của bố mẹ chồng. Cô lảng tránh tiếp xúc của những người đến viếng. Có mặt tại đám tang, bố vợ của Thắng buồn bã bảo: "Thật dã man quá".

Hôm nay, trước cái chết thảm của vợ chồng ông Dơi, hàng xóm chung tay mỗi người một việc để lo đám tang. Ai cũng đau lòng, phẫn nộ trước việc Lưu Văn Thắng (26 tuổi) đã ra tay sát hại dã man hại đấng sinh thành.


(Ảnh: Nhiều người thân tang tất bật lo đám tang cho ông bà Dơi.)

-Họ cho biết, ông bà Dơi sống hiền lành, chăm chỉ làm ăn nuôi 3 con. Thắng là con trai út, bỏ học từ năm lớp 6, không nghề nghiệp, ăn chơi lêu lổng. Cách đây 2 năm, khi lập gia đình Thắng được cha mẹ xây cho ngôi nhà 2 tầng ở khu đất phía sau, cạnh dãy phòng cho thuê trọ. Do vợ chồng cậu út không công ăn việc làm, lại đang nuôi con nhỏ nên mọi việc ăn uống, chi tiêu ông bà Dơi đều phải chu cấp.

Hàng xóm cho hay, Thắng nhiều lần nợ nần và mang tài sản trong nhà đi cầm cố khiến cha mẹ phải "gánh" tất cả nên không khí trong nhà khá căng thẳng, thường xuyên xảy ra lời qua tiếng lại.

Mới đây, Thắng xin tiền mua xe máy để đi làm nhưng ông bà Dơi không đưa, chỉ cho mượn chiếc xe cũ. Ấm ức, Thắng đem xe cầm cố lấy 10 triệu đồng. Khi chủ nợ đến đòi, ông bà Dơi phải trả tiền thay con.

"Trước khi lấy vợ, Thắng từng bị đi tù 16 tháng do trộm cắp tài sản. Lấy vợ rồi nhưng Thắng cũng không tu chí làm ăn, thỉnh thoảng vẫn thấy chơi lô đề", một người hàng xóm cho biết.

Cũng theo người này, Thắng tỏ ra hậm hực với bố mẹ đã lâu. Anh ta cũng từng tâm sự với nhiều hàng xóm rằng sẽ "giải quyết" mọi việc và điều này đã được cảnh báo với ông bà Dơi. "Không ngờ mọi việc lại diễn ra kinh hoàng thế này", người hàng xóm buồn bã xót thương trước cái chết của vợ chồng ông Dơi nói.

Theo nguồn tin của VnExpress.net, ngày 25/6, Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội đã khởi tố Thắng về hành vi giết người. Tại cơ quan điều tra, Thắng khai khuya 23/6 qua nhà bố mẹ xin tiền trả nợ thì bị đuổi về nên bực tức. Ngồi ở nhà một lúc, Thắng cầm dao tiếp tục sang nhưng lúc này cổng đã khóa. Thắng trèo tường vào nhà, nấp ở phòng ngủ của bố mẹ, đợi thời cơ ra tay.

Thấy tiếng động lạ, ông Dơi tỉnh dậy phát hiện Thắng đang cầm dao liền lao tới giằng lấy. Thắng đâm dao vào bụng bố. Ông Dơi cố tước hung khí trên tay con và tiếp tục bị đâm... Lúc này, bà Gái tỉnh dậy vừa hô hoán vừa lao vào giằng dao của Thắng. Nhưng trong lúc mất hết nhân tính, đứa con đã xuống tay với mẹ.

Sau một lát bị bất tỉnh, ông Dơi vùng dậy liền bị Thắng tiếp tục sát hại... Tổng cộng, nghịch tử đã đâm hàng chục nhát dao, cướp đi mạng sống của hai người đã sinh thành, nuôi nấng mình.

Sau khi gây án, Thắng về nhà nói với vợ "anh vừa giết chết bố mẹ" rồi lấy nước rửa sạch máu, thay quần áo. Trước khi bỏ trốn sang nhà một người quen, Thắng nhờ vợ mang vứt thật xa số tang vật gồm dao, quần áo. Tuy nhiên do quá sợ hãi, cô này đã vứt ở ngay gần nhà. Rạng sáng hôm sau, Thắng bị bắt.

Theo một cán bộ công an, Thắng không tỏ vẻ hối hận trước tội ác đã gây ra, bình thản khai nhận cụ thể việc sát hại đấng sinh thành.


Bộ Giáo Dục Không Soạn Mà Để Nhà Nước Biên Soạn Sách Giáo Khoa Là Đi Ngược Mục Tiêu Xã Hội Hoá?


(Ảnh: Quầy bán sách giáo khoa lớp 1 ở Sài Gòn.)

-Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hôm 14/8/2023 yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo phải biên soạn một bộ sách giáo khoa, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 88 (trong đó giao nhiệm vụ cho Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn một bộ sách giáo khoa bằng ngân sách nhà nước).

Gây Xáo Trộn?

Trả lời Ðài Á Châu Tự Do (RFA) hôm 15/8/2023 từ Sài Gòn về vấn đề này, Phó Giáo sư-Tiến sĩ Hoàng Dũng, người có hơn 30 năm kinh nghiệm giảng dạy Đại học, hiện là giảng viên tại Đại học Sư phạm Tp. HCM, nhận định:

“Có thể khẳng định ngay nó đi ngược lại chủ trương của chính Quốc hội đã ban hành, có văn bản hẳn hoi. Theo văn bản này, Bộ Giáo dục chuẩn bị một bộ sách giáo khoa của nhà nước trong trường hợp, nếu tư nhân nhỏ không viết, hoặc viết mà chất lượng không đạt… khi đó mới cần sách giáo khoa của nhà nước để học sinh có sách học. Nhưng thực tế cho đến nay, sau mấy năm thực hiện thì trường hợp đó không xảy ra. Mà đã không xảy ra thì không còn lý do gì để mà phải tốn tiền tốn bạc làm một bộ sách giáo khoa của nhà nước cả”.

Theo Phó Giáo sư-Tiến sĩ Hoàng Dũng, dù hiện nay các địa phương được giao quyền chọn sách, nhưng trên tinh thần vẫn là giáo viên chọn. Do đó, Tiến sĩ Dũng cho rằng: Nếu nhà nước cứ biên soạn một bộ sách giáo khoa riêng, thì chưa chắc giáo viên tự quyết định “tự chọn”. Ông lý giải:

“Thứ nhất các lớp đã được học sách giáo khoa biên soạn trước, ví dụ lớp một đã cho học sách của tác giả A, không lẽ sang lớp hai lại chuyển sang tác giả B? Vì người ta biên soạn đã có hệ thống, mà đến bây giờ đặt ra vấn đề biên soạn sách giáo khoa của bộ thì đã đi sau, trong lúc thị trường người khác đã chiếm cả rồi. Cho nên tôi không chắc rằng là sách giáo khoa của nhà nước mà được người dân ủng hộ đâu. Thành ra tôi cho rằng sẽ tốn tiền vô ích, mà lại trái chủ trương của chính Quốc hội”.

Nội dung Nghị quyết 88 – ban hành năm 2014 được truyền thông loan, khuyến khích các tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa trên cơ sở chương trình giáo dục phổ thông. Ngoài ra, để chủ động khai triển chương trình giáo dục phổ thông mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức việc biên soạn một bộ sách giáo khoa.

Cũng theo Nghị quyết này, từ năm học 2018-2019, các cơ sở giáo dục phổ thông lựa chọn sách giáo khoa để sử dụng dựa trên ý kiến của giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngoài ra, từ năm học 2018-2019 đến nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã không biên soạn một bộ sách giáo khoa riêng, do đó các trường đã chọn các bộ sách tư nhân để giảng dạy.

Đến năm 2020, Quốc hội ra Nghị quyết 122, có quy định là nếu mỗi môn học cụ thể đã hoàn thành ít nhất một bộ sách giáo khoa được kiểm định, phê duyệt theo Luật Giáo dục thì không khai triển biên soạn sách giáo khoa sử dụng ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, tại cuộc họp hôm 14/8, lý giải cho yêu cầu của mình, ông Huệ cho rằng Nghị quyết 122 giải quyết tình thế lúc đó chứ không thay thế cho Nghị quyết 88 về việc yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức biên soạn một bộ sách giáo khoa bằng ngân sách nhà nước.


(Ảnh: Một trường cấp 2 ở huyện Mù Căng Chải tỉnh Yên Bái.)

Ai Hưởng Lợi?

Cũng tại cuộc họp hôm 14/8, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho rằng việc Bộ đứng ra biên soạn một bộ sách giáo khoa mới không chỉ ảnh hưởng tới chủ trương xã hội hóa, trong việc biên soạn và phát hành sách giáo khoa, mà còn hệ trọng hơn, nó có thể tác động tới tinh thần đổi mới mà toàn ngành đang hướng tới về mặt phương pháp.

Tuy vậy, nhìn nhận vấn đề này, thầy Đỗ Việt Khoa, giáo viên trường Trung học Phổ thông Thường Tín - Hà Nội, hôm 15/8 lại cho biết ông ủng hộ nhà nước độc quyền sách giáo khoa. Ông giải thích:

“Vấn đề này tôi thấy có mặt nọ mặt kia, một mặt nếu để cho nhiều nhà xuất bản, nhiều nhóm viết sách khác nhau cùng tham gia thì nó có xu hướng chống độc quyền, xã hội hóa được hoạt động phát hành sách giáo khoa. Tuy nhiên trên thực tế, Việt Nam đã tốn hàng trăm Giáo sư Tiến sĩ tham gia vào biên soạn rất nhiều bộ sách khác nhau, mỗi bộ môn có bốn năm nhóm biên soạn, mà sách lại theo một chương trình khung, cho nên nó giống nhau đến 90 - 95% nội dung kiến thức…”.

Theo Thầy Đỗ Việt Khoa, đó chính là một sự lãng phí. Thầy Khoa nói tiếp:

“Riêng về độc quyền sách giáo khoa, như nhà xuất bản giáo dục trước kia, thì quan điểm của tôi lại thấy nên như vậy. Một nhóm in ấn sáng tạo, phát huy những cái đã có và bổ sung những cái chưa được. Sau đó có một chính sách là sách phải được sử dụng ngân sách nhà nước để hỗ trợ. Có rất nhiều vấn đề cần phải hỗ trợ, trợ cấp, rồi tặng học sinh miền núi…. Cái này mà để các nhà xuất bản tư nhân làm thì họ không thể tặng được, họ không có vốn. Nói là xã hội hóa, nhưng thực chất không hoàn toàn có lợi cho xã hội”.

Nếu quay về cách cũ, thì riêng sách giáo khoa, theo ý kiến của Phó Giáo sư-Tiến sĩ Hoàng Dũng, cũng không có nhiều vấn đề nhưng ông lo ngại cách cũ nghĩa là trở về như trước đây: một chương trình một bộ sách giáo khoa. Trong khi, vẫn theo Tiến sĩ Hoàng Dũng việc một chương trình có nhiều bộ sách giáo khoa như hiện nay là một sự tiến bộ.


Đạo Đức, Tư Tưởng của Viên Chức Lãnh Đạo Chế Độ Suy Thoái Nghiêm Trọng Như Thế Nào?

(Phạm Quý Thọ)

-Đối phó với nguy cơ sụp đổ chế độ Đảng Cộng sản đã tăng cường chiến dịch ‘đốt lò’, chống tham nhũng ‘không vùng cấm’, trong đó việc kiểm soát quyền lực bằng/thông qua đạo đức cách mạng được nhấn mạnh. Các Nghị quyết 4 BCHTW sau mỗi kỳ Đại hội đảng toàn quốc 11 (năm 2011), 12 (năm 2016) và 13 (2021), sau Đại hội 13 vẫn nhận định tình hình suy thoái tư tưởng, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên vẫn nghiêm trọng và bổ sung các biện pháp ‘ngăn ngừa và đẩy lùi’. Tuy nhiên, công tác phòng chống tham nhũng vẫn không đạt kết quả như mong muốn. Nhiều nhà quan sát chính trị cho rằng một trong những nguyên nhân chống tham nhũng đối diện với thách thức ngày càng lớn là việc kiểm soát quyền lực bằng đạo đức cách mạng lại không phải bắt đầu từ việc nhìn nhận đạo đức người làm cách mạng, phải tu dưỡng, rèn luyện’ làm ‘đầy tớ’ cho nhân dân’ (lời Hồ Chí Minh), mà đạo đức cách mạng ở đây lại gắn với chống ‘tự diễn biến; tự chuyển hóa’ của đảng viên, nghĩa là xa rời tư tưởng chủ nghĩa Mác-Lê nguyên thủy như đã nêu ở phần trên.

Chống tham nhũng kết hợp với thanh trừng nội bộ tổ chức là chính sách của Đảng CS để củng cố chế độ ‘Đảng-Nhà nước’. Đỉnh điểm của việc thực thi chính sách này là việc các ông Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Chủ tịch nước (2021-2023, nguyên Thủ tướng (2016-2021), Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam (nguyên Phó Thủ tướng (2016-2021) và (2021-2023) đã từ chức vào đầu năm do phải chịu “trách nhiệm chính trị” khi để cho cấp dưới tham nhũng. Ba vị cựu lãnh đạo trong ‘vùng cấm’ được cho là ‘những nhà kỹ trị thực dụng’ nỗ lực tìm cách đưa Việt Nam vào quỹ đạo ổn định kinh tế vĩ mô. Những bình luận ban đầu về tác động của ‘sự kiện chính trị chưa từng có’ nêu trên tới hiệu quả của công tác phòng chống tham nhũng, ổn định xã hội và phát triển kinh tế còn ‘sơ sài’, nhưng thực tế đang chứng tỏ. Chẳng hạn như việc nhận định rằng Việt Nam sẽ có “môi trường chính trị thận trọng, vì các chính trị gia phải rút ra bài học từ những diễn biến gần đây” và, hậu quả là bộ máy đã trở nên ‘trì trệ’! “Các doanh nghiệp cần chuẩn bị để có ‘đường đi tránh xa’, hoặc giảm thiểu rủi ro vì một làn sóng tiềm tàng các vụ điều tra chống tham nhũng có động cơ chính trị”….

(Hình: Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, người bị miễn nhiệm.)

Tuy nhiên, kiểm soát quyền lực bằng đạo đức cách mạng ngày càng gặp thách thức khi Đảng Cộng sản ‘vũ khí hoá’ tham nhũng, buộc phải duy trì nghịch lý tăng trưởng cao và tham nhũng tràn lan trong thời gian dài. Thực tế đang cho thấy rằng việc tăng cường chống tham nhũng bằng đạo đức, tư tưởng cách mạng sẽ có tác động ‘tiêu cực’ đến tăng trưởng kinh tế khi các viên chức ‘co lại’, ‘giấu mình chờ thời’ và doanh nghiệp ‘lo ngại’ môi trường đầu tư kinh doanh ‘xấu đi’. Trong bối cảnh sụt giảm tăng trưởng do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan nhưng những số liệu từ Báo cáo về Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2023 ‘củng cố’ mối liên hệ nêu trên. Theo đó, toàn ngành thanh tra đã khai triển 4224 cuộc thanh tra hành chính và 94797 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra đã phát giác vi phạm về kinh tế 178863 tỉ đồng và 404 hecta đất… và đã kiến nghị thu hồi 148062 tỉ đồng và 9 hecta đất; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán do chưa thực hiện đúng quy định và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết 30.800 tỉ đồng và 395 hecta đất; ban hành 60.319 quyết định xử phạt vi phạm hành chính của tổ chức, cá nhân với số tiền 2873 tỉ đồng; kiến nghị xem xét, xử phạt hành chính 784 tập thể và 2912 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xem xét, giải quyết 208 vụ; 316 đối tượng…”. Báo cáo trên nhấn mạnh vi phạm về xây dựng, quản lý đất đai diễn ra phổ biến tại nhiều địa phương và ‘tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp’ vẫn còn nghiêm trọng.

Những bản tin về trục lợi, tham nhũng và những hiện tượng lừa đảo… đang thống trị các phương tiện truyền thông tại Việt Nam khiến giới lãnh đạo và người dân ‘lo lắng’. Adam Smith (1723-1790) không chỉ nổi tiếng là cha đẻ của kinh tế học cổ điển qua tác phẩm kinh điển “Sự giàu có của các quốc gia” (năm 1776), trong đó ông đã ‘lường trước’ về ảnh hưởng đạo đức của sự trục lợi (rent-seeking) trong giai đoạn ‘nguyên thuỷ’ của chủ nghĩa Tư bản. Tuy nhiên, trước đó trong cuốn “Lý thuyết về các cảm xúc luân lý” (năm 1759) ông đã bảo vệ đã bảo vệ chủ nghĩa Tư bản tiêu dùng bởi vì nó mang lại nhiều lợi ích cho người nghèo hơn là những xã hội cống hiến cho những lý tưởng cao cả. Nếu phát triển đúng đắn, chủ nghĩa Tư bản không chỉ tạo ra thặng dư sự giàu có cho phép các xã hội chăm sóc những thành viên yếu nhất của họ mà còn phục vụ nhu cầu vật chất cơ bản của chúng ta và khi kích thích tiêu dùng sẽ làm cho tiền từ hàng hóa và dịch vụ mang lại sự thỏa mãn thực sự.


(Hình: Phiên tòa xét xử 54 bị cáo vụ “chuyến bay giải cứu” tại Hà Nội hôm 11/7/2023.)

Ngoài ra, từ khía cạnh đạo đức Adam Smith cho rằng tiền không phải là thứ mà người giàu thực sự quan tâm mà đó là danh dự và sự tôn trọng. Khi đã giàu các doanh nhân kiếm tiền không phải vì tham lam, mà chủ yếu là để được yêu thích và chấp thuận. Do đó, họ nên trao cho người giàu nhiều danh dự và địa vị - để đáp lại việc làm tất cả những điều tốt đẹp mà những ‘người tự ái này’ thường không bận tâm, chẳng hạn như tài trợ cho trường học, bệnh viện và người nghèo. Như ông ấy từng nói, “Bí mật tuyệt vời của giáo dục là hướng sự phù phiếm đến những đối tượng thích hợp”. Ngoài ra, một xã hội tư bản tốt không chỉ cung cấp cho khách hàng sự lựa chọn, nó còn dạy mọi người thực hiện sự lựa chọn này một cách sáng suốt. Theo A. Smith, chủ nghĩa Tư bản có thể, được cứu bằng cách nâng cao chất lượng theo yêu cầu của người tiêu dùng. Tóm lại, Adam Smith đã cống hiến những ý tưởng về làm thế nào các giá trị con người có thể được dung hòa với nhu cầu của doanh nghiệp.

Tư tưởng của A. Smith đã thúc đẩy thế giới nói chung tư bản nói riêng phát triển, không chỉ kinh tế mà cả thể chế. Tuy nhiên, một điều mà Adam Smith ‘lo lắng’ về khả năng xuất hiện của “Người đàn ông của hệ thống” để đối phó với hành vi đạo đức ‘tiêu cực’ này. Hắn ta sẽ ‘tiếp cận’ với những cá nhân khác trong xã hội như ‘những quân cờ trên bàn cờ vua’, họ không được tôn trọng và bị di chuyển theo ý chủ quan. Hậu quả là xã hội dân sự bị huỷ hoại. ‘Bóng hình’ của “Người đàn ông của hệ thống” in đậm trong các chế độ độc tài, chuyên chế. ‘Hắn ta’, về mặt kinh tế, tìm cách tiêu diệt doanh nghiệp tự do, sự phân công lao động, cạnh tranh và công cụ khuyến thích của thị trường. Về mặt chính trị, nó tìm cách phá hủy pháp quyền, tam quyền phân lập và tự do ngôn luận. Về mặt đạo đức, nó tìm cách tiêu diệt chủ nghĩa cá nhân, tự do tôn giáo và tư tưởng độc lập. Và trên đống đổ nát này, nó xây dựng một Nhà nước toàn trị bởi một ‘tầng lớp tinh hoa’ đặc quyền, đặc lợi.

Như đã biết, sau này xuất hiện một Nhà nước toàn trị Trung Quốc ‘thân hữu’ với tư bản theo tư tưởng thực dụng, nhưng bản chất ‘cách mạng’ vẫn không thay đổi. Thời kỳ ‘hoàng kim’ sau 30 năm ‘thực dụng’ của mô hình này đã qua, “Người đàn ông của hệ thống” đã trở lại và ‘trỗi dậy’ hung hăng. Việt Nam là phiên bản của mô hình trên nhưng liệu người dân có hy vọng rằng cải cách có thể tạo ra được khác biệt?

Tình hình kinh tế-xã hội của Việt Nam đang diễn biến phức tạp, nhưng nếu coi đích đến là hạnh phúc của người dân thì ưu tiên hàng đầu của cải cách là làm thế nào để tạo ra một nền kinh tế vừa có lợi nhuận vừa văn minh. Thế nhưng, quyền lực và giám sát quyền lực thế nào khi chuyển đổi kinh tế thị trường đang thách thức chế độ trong bối cảnh cạnh tranh thể chế, ý thức hệ trên thế giới ngày càng gay gắt?


Tin Cộng Ðồng

Cuộc Đấu Tranh Đưa Nhạc Truyền Thống Dân Tộc Việt Nam Vào Nhạc Viện Tại Pháp
(Chi Phương)


(Hình: Lớp học đàn tranh cô Hồ Thụy Trang giảng dạy tại nhạc viện ở Bussy-Saint-Georges, ngoại ô Paris, Pháp, tháng 6/2023.)

-Sau hơn 10 năm được Bộ Văn hóa Pháp cấp bằng Sư phạm, cô Hồ Thụy Trang đã thành công đưa đàn tranh và đàn bầu vào giảng dạy tại một số nhạc viện ở Pháp. Đó là cả một quá trình dài với không ít thử thách và gian nan đối với người nghệ sĩ Việt, bởi tại Pháp “sống bằng âm nhạc nói chung vốn đã khó, chứ chưa nói đến âm nhạc truyền thống dân tộc của các nước khác”.

Trước những con mắt tò mò của các khán giả nhí cùng phụ huynh tại nhạc viện của thành phố Bobigny, ngoại ô Paris, cô Hồ Thụy Trang tự hào giới thiệu loại nhạc cụ huyền bí, độc huyền cầm, một loại nhạc cụ truyền thống của Việt Nam, nhân ngày lễ hội âm nhạc 21/6/2023 vừa qua. “Quý vị có biết đàn bầu còn có thể chơi nhạc rock hay không?”, cô nói, rồi sau đó đàn một khúc, trầm ngâm, gợi chút buồn man mác, khiến nhiều người trầm trồ về những thanh âm trầm bổng, sâu lắng của chiếc độc huyền cầm. Một số đã không ngần ngại lên thử gảy đàn khi được mời.

Đó cũng là tiết học đàn bầu cuối cùng của năm học vừa qua tại nhạc viện của thành phố Bobigny. Cô nhấn mạnh rằng mình đã yêu cầu giữ nguyên tên gọi bằng tiếng Việt của các loại đàn mà cô dạy tại các trường nhạc, thay vì dùng một tên dịch từ tiếng Pháp. Không chỉ đàn bầu, cô cũng giảng dạy đàn tranh tại nhạc viện của 2 thành phố ngoại ô Paris, Gagny và Bussy-Saint-Georges.

Sinh ra trong một gia đình yêu âm nhạc tại Sài Gòn, cô Trang làm quen với các nhạc cụ từ rất sớm. Cô kể “có lần tôi đi thi đàn tranh, mà cây đàn còn cao hơn cả tôi”. Sau khi tốt nghiệp hạng ưu vào năm 1986 tại Trường Quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ Sài Gòn (nay là Nhạc viện Tp. HCM), cô Hồ Thụy Trang sau đó đi giảng dạy các loại nhạc cụ truyền thống ở Sài Gòn và một số tỉnh lân cận. Đến khi sang Pháp từ đầu những năm 2000 cùng với gia đình, cô vẫn quyết tâm theo con đường âm nhạc, truyền bá âm nhạc truyền thống của Việt Nam tại nơi đất khách. Cô cho biết:

“Khi định cư ở một đất nước khác, vì không bỏ nó được thì đó gọi là nghiệp chứ không phải là nghề nữa, vì có thể nghề này không nuôi được mình, nhưng có thể nó là một cái sứ mạng nào đó trao cho mình, phải có một trách nhiệm truyền bá, giữ gìn văn hóa Việt tại xứ người. Phải nói rằng, khó khăn lớn nhất là rào cản về ngôn ngữ khi tôi thi lấy bằng cấp Giáo sư âm nhạc Việt Nam thì tôi không có ngồi trước mặt mà ôm cây đàn trong lòng. Nếu phải thi đàn thì tôi không sợ ai hết, vì ở đất Pháp này, không ai có thể chơi nhạc dân tộc chuyên bằng mình, nhưng ngôn ngữ tiếng Pháp thì lúc đó tôi mới bắt đầu học thôi, chứ không phải là song ngữ từ bé, nên điều đó rất khó khăn. Tôi đã trải qua 1 kỳ thi vấn đáp tức là chỉ đặt câu hỏi và trả lời, người ta đã nhìn nhận kinh nghiệm giảng dạy của mình qua bao nhiêu năm, chính phủ Pháp đã cấp bằng cho tôi, và hiện tôi là Giáo sư duy nhất có được bằng giảng dạy nhạc cụ Việt Nam tại Pháp”.

Mở Lớp Dạy Nhạc Cổ Truyền Việt Tại Pháp “Là Do May Rủi”

Để có thể đưa bộ môn đàn bầu hoặc đàn tranh vào giảng dạy các nhạc viện của các thành phố là cả một chặng đường, bởi có bằng giảng dạy được Nhà nước Pháp công nhận là chưa đủ. Cô cho biết, từ gần 10 năm nay, cứ mỗi năm học mới là cô lại tất bật chuẩn bị hồ sơ để xin mở lớp dạy nhạc, “phải tiếp cận những người làm về văn hóa, các Giám đốc trường nhạc và lãnh đạo của thành phố đó”. Cô thuật lại có những năm chuẩn bị cả chục bộ hồ sơ, nhưng chỉ 3 trường nhận, đồng ý mở lớp dạy nhạc cụ Việt. Nỗ lực hết mình là một chuyện, nhưng đôi khi cũng là do may rủi, với hy vọng “Chủ tịch thành phố đó thấy âm nhạc Việt Nam thú vị và đồng ý mở lớp nhạc”.

Theo cô Trang, “phải chọn những thành phố có nhiều người Việt, những bố mẹ muốn trao truyền văn hóa cho con em Việt”. Hơn nữa, còn phải tuỳ thuộc vào ngân sách của thành phố, cô chia sẻ: “Muốn mở 1 lớp nhạc thì thành phố đó phải chi nhiều, phải mua nhạc cụ, trả lương cho thầy cô mà trong khi đó, họ chưa biết có bao nhiêu học sinh sẽ đăng ký. Vì thế, tôi cùng câu lạc bộ Tiếng Tơ Đồng mà tôi thành lập từ năm 2000, 1 ban nhạc, cùng với tôi đi quảng bá khắp các thành phố, từ bắc chí nam, trên lãnh thổ của Pháp. Nơi nào mà chúng tôi cũng đã đi qua, để quảng bá là chúng tôi có những làn điệu như thế này, có những làn điệu hay như thế đó, thì quý vị có thấy thú vị, quan tâm không, quý vị có thể mở 1 lớp nhạc hay không?”

Tiếng Nhạc Đưa Tâm Hồn Tìm Lại Cội Nguồn

“Nghiệp” của cô Trang đã gieo hy vọng cho nhiều người Việt và gốc Việt sinh sống tại Pháp, mong muốn tìm lại, gần gũi với cội nguồn qua âm nhạc. Tại lớp đàn tranh, khoảng năm đến bảy học viên, thường là dạy theo cách một thầy một trò, sau đó tất cả sẽ cùng nhau hòa tấu đàn tranh, theo một bài nhạc do giáo viên lựa chọn. Sang Pháp định cư từ 20 năm qua, chị Kim Anh theo học đàn tranh tại lớp của cô Trang ở nhạc viện Bussy-Saint-Georges đã gần 5 năm. Theo chị, “tiếng đàn tranh rất trong trẻo, rất tình cảm, và tình cảm này phải phụ thuộc vào người đánh đàn, để truyền tải cho người nghe. Đàn tranh, khiến mình khi đánh lên là mình cảm thấy nhớ về quê nhà”.


Học viên nhí duy nhất tại lớp đàn tranh, bé Nguyễn Hạnh Tâm, 10 tuổi, đã học đàn tranh tại lớp của cô Thụy Trang từ gần 5 năm qua. Điều thú vị là mẹ của Hạnh Tâm, chị Văn Bích Tuyền cũng quyết định theo học nhạc cùng lớp với con gái, để dễ chỉ bảo cho con hơn. Chị nói “nhiều khi không biết nốt nhạc, dây nhạc, hỏi con thì con không nhớ”, như vậy đưa con đi học tại Bussy-Saint-Georges, rồi vào học cùng luôn. “Lúc mà tôi chưa học thì nói với Tâm là tại sao người ta học được đàn tranh mà con lại không được. Tôi rất là nóng ruột, la hoài luôn, nhưng khi mình vào mình học, thì biết là những cái đó rất là khó, mà con còn nhỏ mà đàn được thì cũng biết là con có năng khiếu”.

Đối với chị Tuyền, mặc dù sống ở Pháp nhưng vẫn mong muốn con cái có thể nói tiếng Việt. Tham gia học đàn tranh, bé Tâm có thể vừa học nhạc, vừa nói tiếng Việt cùng cô giáo và các học viên khác. Chị Tuyền kể “những ngày lễ tết, bé Tâm được theo đi biểu diễn cùng nhóm của cô, thế nên mình mới tham gia các họat động của cộng đồng người Việt. Mặc dù sống ở Pháp nhưng vẫn muốn nói là con là người Việt”.

(Hình: Cô Thụy Trang cùng học viên Nguyễn Hạnh Tâm (10 tuổi), tại lớp đàn tranh ở Bussy Saint-Georges, ngoại ô Paris, Pháp, 19/6/2023.)

Còn đối với chị Hoàng Phương Nam đã theo học đàn bầu được gần một năm tại nhạc viện của thành phố Bobigny và cũng là học sinh duy nhất, chị thuật lại: “Hồi còn nhỏ, tôi đi coi cải lương, rồi ông ngoại ở nhà nghe nhạc nhiều lắm, nghe nhạc đàn tranh đàn bầu, ông ngoại và mẹ tôi thì thích đàn đàn tranh, mà không biết tại sao, tôi nghe tiếng đàn bầu tôi lại thích hơn, nó buồn hơn, chắc tôi ở xa xứ, thành ra cái tiếng buồn của đàn bầu đưa ra nỗi buồn riêng của mình, thành ra là nó hạc vậy á. Nhưng mà có lẽ tôi hợp đàn bầu hơn đàn bầu hợp tôi. Dù sao lúc nào mình cũng nhớ xứ sở của mình chứ, gốc gác của ông bà. Ở Pháp, nhà thơ Afred de Musset, có nói là “on ne vit que pour un coin de terre”, nghĩa là mỗi người chỉ có một chút mảnh đất, mà mình sống cho cái mảnh đất đó, thì dù mình có đi đâu cũng đem theo mảnh đất đó luôn, thành ra tiếng đàn bầu này là mảnh đất của mình, có đi đâu đi chăng nữa thì nó cũng đi theo mình”.

Khó có thể thống kê con số chính xác cộng đồng Việt kiều ở Pháp, nhưng theo cô Thụy Trang, đa phần họ đều sống tản mạn và ít khi tập trung tại một thành phố nào đó. Đây cũng là một trở ngại không nhỏ, khi cô phải di chuyển gần 2 tiếng để đi dạy, như trường hợp ở Bobigny.

Đối tượng theo học nhạc cụ truyền thống Việt đa số là những người lớn tuổi, từ 20 tuổi trở lên, theo cô, học nhạc cần năng khiếu và khả năng cảm thụ, nhưng nếu được tiếp xúc với âm nhạc ở tuổi nhỏ thì dễ dàng hơn nhiều. Cô cho rằng tại Pháp, những người Việt đến định cư phải tập trung lo phát triển kinh tế, nên “vấn đề văn hóa thường bị tạm gác sang một bên, vì vậy con em họ thường ít được tiếp xúc với văn hóa Việt”. Hơn nữa, “một số phụ huynh cũng có thể là không thực lòng muốn đưa con em về với cội nguồn, họ nghĩ rằng, con em phải biết nói tiếng tây, chơi nhạc cụ ngoại quốc thì mới dễ hòa nhập. Nhưng nhiều khi họ hiểu lầm, vì nhạc cụ Việt Nam là hiếm có ở xứ này, nếu mình cầm cây nhạc cụ Việt lên thì người ngoại quốc mới trầm trồ khen ngợi vì nếu chơi vi ô lông hay guitar thì đó là chuyện thường”.

Âm Nhạc Tạo Ra Sự Kết Nối

Không chỉ đàn tranh, đàn bầu, cô còn thông thạo nhiều loại nhạc cụ truyền thống khác, cũng như các làn điệu dân ca, chèo, cải lương, ca huế. Cô khẳng định “khi mình có được một cái cơ bản đó rồi, tất cả các loại nhạc cụ mình đều chơi được”. Vì lẽ đó mà cô không ngần ngại chơi thử cổ cầm của đồng nghiệp Trung Quốc tại nhạc viện ở Bobigny trước giờ lên lớp. Bởi “là người nghệ sĩ thì luôn phải tìm tòi, sáng tạo, và quan trọng là kết nối với mọi người”. Cô Trang nhớ lại cách đây vài năm, cô từng tham gia các buổi hòa tấu đàn tranh với 1 nghệ sĩ Trung Quốc và 1 người Nam Hàn và Nhật Bản


(Hình: Cô Hồ Thụy Trang cùng các nghệ sĩ từ Nhật Bản, Nam Hàn, Trung Quốc cùng biểu diễn hòa tấu đàn tranh theo phiên bản của mỗi nước.)

Với tên gọi “Fil d’Asie”, tất cả cùng tham gia các buổi hòa tấu với phiên bản đàn tranh riêng của mỗi nước, cùng tên gọi nhưng lại có hình dáng và thanh âm khác biệt, khó có thể xác định rõ xuất xứ cội nguồn của mỗi đàn, hay có liên hệ ra sao. Học sinh trong các lớp nhạc đàn bầu và đàn tranh cũng thường được cô đăng ký đi tham dự các buổi biểu diễn của trường hoặc các liên hoan âm nhạc.

Cô bộc bạch: “Nói thực sự ra thì mục tiêu của tôi là giữ gìn, trao truyền âm nhạc việt, đó là mục đích chính, mục đích thứ hai là quảng bá văn hóa âm nhạc Việt, nhưng mình chỉ gói gọn trong cộng đồng người Việt mà thôi thì người dân bản xứ không biết đến âm nhạc Việt Nam.Thành ra mình phải đưa nhạc Việt đến người bản xứ, các dân tộc Việt hiện đang sinh sống tại nước Pháp. Nếu mình chơi một mình thì có thể là người ta không thấy thú vị để đến nghe, mình phải kết hợp với các nhạc cụ khác, chơi được nhạc cụ tây phương để họ thấy được sự thú vị nào đó. Lúc đó thì mình mới có dịp đưa nhạc Việt ra nhiều nơi hơn, người dân ở các thành phố mới biết đến nhạc Việt Nam, đàn bầu, đàn tranh, nếu họ chỉ biết đến tên (tiếng Việt) của các loại nhạc cụ này, thì điều đó đã vui rồi.

Vào năm học mới, cô Thụy Trang đã thành công giữ được vị trí giảng dạy đàn tranh và đàn bầu ở 3 thành phố ngoại ô Paris, Bobigny, Bussy-Saint-Georges và Gagny. Trong một bài đăng trên mạng xã hội Facebook cô chia sẻ “một lần nữa, tôi đã chiến thắng, giữ nguyên tên tiếng Việt của môn ‘đàn tranh’ tại nhạc viện ở Gagny”. Đối với vị Giáo sư về âm nhạc cổ truyền Việt Nam,có thể những người bản xứ, hay những con em gia đình Việt tại Pháp không chơi được nhạc, “nhưng ít ra có thể biết được tiếng đàn bầu đàn tranh, hoặc những làn điệu dân ca Việt Nam, đó là niềm mơ ước”. Ngoài các lớp dạy đàn tại nhạc viện, cô Thụy Trang cũng mở lớp dạy nhạc cụ truyền thống Việt tại Trung tâm văn hóa Việt Nam ở quận 13, Paris, và ở nhà văn hóa - Maison de solidarité de Créteil.


Tin Quốc Tế Đó Đây

Mỹ Đề Nghị Iran Ngừng Bán Máy Bay Không Người Lái Cho Nga


(Hình: Drone Shahed-129 do Iran chế tạo được trưng bày ở Tehran.)

-Dẫn lời những người nắm vấn đề, tờ Financial Times hôm 16/8/2023 cho biết Mỹ đang thúc ép Iran ngừng bán máy bay không người lái có vũ trang cho Nga, đây là một phần của các cuộc thảo luận về những vấn đề mà Hoa Thịnh Ðốn và Tehran ngầm đồng ý với nhau để giảm căng thẳng.

Mỹ đang gây áp lực đòi Iran ngừng bán máy bay không người lái có vũ trang cho Nga, mà Mạc Tư Khoa đang sử dụng trong cuộc chiến ở Ukraine, cũng như phụ tùng thay thế cho máy bay không người lái, bản tin cho hay, dẫn thông tin từ một viên chức Iran và một người khác nắm rõ các cuộc thảo luận.

Tòa Bạch Ốc và Bộ Ngoại giao Iran đã không phản hồi ngay lập tức cho đề nghị bình luận của thông tấn xã Reuters.

Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh Hoa Thịnh Ðốn và Iran đang cố gắng giảm bớt căng thẳng và khôi phục các cuộc đàm phán trên bình diện rộng hơn về chương trình nguyên tử của Iran. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 15/8 nói rằng ông sẽ hoan nghênh bất kỳ bước đi nào của Iran nhằm kéo giảm ‘mối đe dọa nguyên tử ngày càng tăng’.

Các cuộc thảo luận đã diễn ra cùng với việc đàm phán về thỏa thuận trao đổi tù nhân vào tuần trước, Financial Times cho biết.

Iran cho phép 4 công dân Mỹ bị giam giữ chuyển sang quản thúc tại gia từ nhà tù Evin của Tehran trong khi người thứ năm trước đó đã được cho thi hành án tại nhà.

Tuần trước, các nguồn tin nói với thông tấn xã Reuters rằng Iran có thể trả tự do cho 5 công dân Mỹ bị bắt giữ nằm trong thỏa thuận gỡ phong tỏa số tiền 6 tỉ Mỹ kim của Iran ở Nam Hàn.


Ukraine Thiếu Đạn Pháo Trên Chiến Trường


(Ảnh: Một binh sĩ Ukraine chuẩn bị đạn tấn công vào vị trí của quân Nga trong mặt trận Zaporizhzhia, Ukraine, ngày 24/6/2023.)

-Thông tấn xã AFP cho biết hôm 15/8/2023, Tổng thống Volodymyr Zelensky bất ngờ đến động viên tinh thần quân nhân ở chiến trường Zaporijjia miền Nam, nơi Ukraine tìm cách chọc thủng phòng tuyến dày đặc của Nga. Chính quyền Kyiv cũng khẳng định chiếm lại được ngôi làng Urozhaine nằm giáp ranh giữa hai vùng Zaporijjia và Donetsk. Tuy nhiên, cuộc phản công của Ukraine tiến rất chậm. Nhu cầu cấp bách trên chiến trường hiện nay là đạn pháo các loại.

Các đồng minh phương Tây liên tục thông báo giao thêm vũ khí, đạn dược cho Ukraine. Ngày 14/8, Hoa Thịnh Ðốn viện trợ thêm 200 triệu Mỹ kim vũ khí, trích trực tiếp từ kho của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ. Ngày 15/8, Đức ủng hộ việc cung cấp phi đạn liên lục địa Taurus cho Kyiv. Thụy Điển thông báo kế hoạch hỗ trợ 286,6 triệu Euro gồm đạn dược, linh kiện và thiết bị rà phá mìn để “đáp ứng nhu cầu lớn” của Kyiv.

Thế nhưng nhu cầu cấp bách hiện nay là đạn pháo dù hàng ngày quân đội Ukraine bắn ít hơn phía Nga ba lần. Tướng Dominique Trinquand, nguyên Trưởng phái đoàn Quân sự Pháp tại Liên Hiệp Quốc, giải thích:

“Phía Nga bắn khoảng 20.000 quả đạn pháo mỗi ngày, so với khoảng 6.000-7.000 từ phía Ukraine. Quân đội Ukraine gần như lúc nào cũng bị căng thẳng, nhưng không có nghĩa là họ sắp hết đạn trong kho. Họ có dự trữ ở cấp lữ đoàn hoặc sư đoàn nhưng ở cấp kho chiến lược, tôi nghĩ là họ thiếu rất nhiều.

Chúng ta biết là khi lập kế hoạch phản công, người ta phải có trước đó một số lượng dự trữ nhất định để hoàn thành kế hoạch phản công. Nhưng dường như kho đạn pháo của Ukraine đã bắt đầu cạn dần. Hiện giờ, họ phụ thuộc nhiều vào Mỹ, cũng như các nước Âu Châu. Dù biết rằng Âu Châu đã quyết định cung cấp 2 triệu đạn pháo cỡ 155 mm cho Ukraine nhưng để làm được việc đó thì cần phải khởi động các dây chuyền sản xuất. Nhưng việc này lại đòi hỏi nguyên liệu, công nhân có tay nghề cao và rất nhiều thứ khác”.

Nga cáo buộc Ukraine tiếp tục tấn công vào lãnh thổ nước này. Ba drone đã bị “hệ thống phòng không Nga bắn hạ” sáng 16/8 tại vùng Kaluga, phía Tây-Nam Mạc Tư Khoa. Vùng Belgorod của Nga nằm sát với biên giới Ukraine, cũng bị tấn công ngày 15/8, khiến “một người chết và hai người bị thương”, theo thông báo sáng 16/8 của Thống đốc vùng, được thông tấn xã AFP trích dẫn. Phía Kyiv tố cáo Nga dùng drone tấn công nhiều kho chứa ngũ cốc ở một cảng trên sông Danube ở vùng Odessa trong đêm 15/8. Hệ thống phòng không Ukraine đã bắn hạ 11 drone của Nga.


Bộ Trưởng Quốc Phòng Nga Tuyên Bố Quân Đội Ukraine Bị Kiệt Quệ


(Hình: Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu phát biểu tại Hội nghị An ninh Quốc tế Mạc Tư Khoa lần thứ 11, gần Mạc Tư Khoa, Nga, ngày 15/8/2023.)

-Hôm 15/8/2023, quân đội Nga tổ chức Hội nghị An ninh Quốc tế Mạc Tư Khoa lần thứ 11, gần thủ đô, với sự tham dự của 800 khách mời đến từ 76 quốc gia, nhưng không có quốc gia phương Tây nào.

Khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergueï Shoigu cho biết, chiến dịch quân sự ở Ukraine được cho là “bài toán khó” đối với quân đội Nga. Nhưng Nga đã cố gắng đẩy mạnh sản xuất xe bọc thép trong cuộc phản công với Ukraine và quân đội Ukraine bị kiệt quệ. Bộ trưởng Quốc phòng Nga phát biểu:

Mặc dù được phương Tây hỗ trợ mạnh mẽ, nhưng quân đội Ukraine không đạt được kết quả như kỳ vọng. Chiến dịch phản công của Ukraine, vốn được truyền thông rầm rộ đưa tin, là một minh chứng. Những hành động khôn khéo, nhất quán và trình độ huấn luyện cao cho phép quân đội Nga có phản ứng linh hoạt trước các kế hoạch hỗ trợ của phương Tây do Kyiv thực hiện.

Kết quả sơ bộ của các trận đánh cho thấy nguồn lực quân sự của Ukraine gần như cạn kiệt. Đằng sau khẩu hiệu ủng hộ Kyiv, Hoa Kỳ đang rút cạn kho vũ khí của các đối tác ở các khu vực khác nhau trên thế giới, và hứa hẹn ưu tiên cung cấp bù lại các thiết bị do phương Tây sản xuất. Thị trường các sản phẩm của tổ hợp công nghiệp quân sự Mỹ, thực ra, đang cạn kiệt.


Nga Thử Nghiệm Đồng Rúp Điện Tử


(Hình: Bảng thông báo tỉ giá giữa Rúp và Mỹ kim, Euro, tại một ngân hàng ở Mạc Tư Khoa, Nga, ngày 14/8/2023.)

Nga đã khởi động giai đoạn thử nghiệm đồng Rúp điện tử vào hôm 15/8/2023, nhằm mục đích hạn chế những tác động của các lệnh trừng phạt quốc tế được ban hành sau khi Ðiện Cẩm Linh xâm lược Ukraine.

Theo thông tấn xã AFP, ngoài Ngân hàng Trung ương Nga, có thêm 13 ngân hàng khác tham gia vào quá trình thử nghiệm, đi kèm với việc 600 công dân có thể thanh toán tại 30 điểm bán hàng ở 11 thành phố của Nga.

Ngân hàng Trung ương cho biết rằng các giao dịch này miễn phí đối với người dân, còn các doanh nghiệp sẽ chỉ phải trả một khoản phí rất nhỏ. VTB, ngân hàng lớn thứ hai của Nga, cho biết đã thử nghiệm thành công các giao dịch sử dụng đồng Rúp điện tử trong ứng dụng di động của mình.

Đồng Rúp điện tử do Ngân hàng Trung ương Nga phát hành, được lưu trữ trong ví điện tử, và các giao dịch bằng tiền này được giám sát bởi Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB). Nhà chức trách cho biết rằng đồng Rúp điện tử sẽ giúp các giao dịch trở nên an toàn hơn, nhưng một số nhà quan sát nhận định rằng chính phủ đang tìm cách kiểm soát công dân chặt chẽ hơn.

Nga quyết định phát triển tiền điện tử nhằm hạn chế những tác động của các trừng phạt quốc tế nhắm vào hệ thống tài chánh quốc gia sau khi xâm lược Ukraine. Ðiện Cẩm Linh đã tìm cách phi Mỹ kim hóa trong các giao dịch và phát triển những hệ thống thanh toán thay thế, sau khi nhiều ngân hàng Nga bị loại khỏi hệ thống giao dịch và thanh toán quốc tế SWIFT.


Nga và Mali Kêu Gọi Giải Quyết Khủng Hoảng Niger Bằng Ngoại Giao


(Hình: Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp đồng nhiệm Mali Assimi Goita nhân thượng đỉnh Nga-Phi Châu, ở Saint-Petersburg, Nga, ngày 29/7/2023.)

-Cộng đồng Kinh tế các Quốc gia Tây Phi (CEDEAO) sẽ tổ chức một cuộc họp quân sự vào 2 ngày 17/8/2023 và 18/8 tại Ghana, để thảo luận về khả năng can thiệp vũ trang vào Niger và khôi phục quyền lực cho Tổng thống Mohamed Bazoum, bị quân đội làm đảo chính, lật đổ.

Tuy nhiên hôm 15/8, Nga và Mali đã kêu gọi tìm kiếm một “giải pháp ngoại giao, chính trị và hòa bình” để giải quyết cuộc khủng hoảng này. Từ Mạc Tư Khoa, thông tín viên Anissa El Jabri của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết thêm chi tiết:

Bộ phận báo chí của Ðiện Cẩm Linh cho biết rằng cuộc điện đàm giữa Mạc Tư Khoa và Bamako được thực hiện theo sáng kiến của Mali. Vẫn theo Ðiện Cẩm Linh, cả hai nhà lãnh đạo đã nhất trí rằng tình hình ở Niger chỉ nên được giải quyết bằng các giải pháp chính trị, ngoại giao và hòa bình.

Chỉ vài tiếng đồng hồ sau, tại hội nghị lần thứ 11 về an ninh quốc tế do quân đội Nga tổ chức gần Mạc Tư Khoa, Bộ trưởng Quốc phòng Mali đã nói thẳng hơn. Không nêu đích danh, nhưng trong một phát biểu rõ ràng, ông Sadio Camara chỉ trích gay gắt CEDEAO: “Thái độ thiếu trách nhiệm của các tổ chức khu vực, không có khả năng tìm ra giải pháp, nhưng nhanh chóng lên án, đe dọa, trừng phạt, thậm chí tấn công quân sự các dân tộc tự do, làm nẩy sinh các hình thức liên minh mới dựa trên nhận thức về một cộng đồng chung vận mệnh, sẵn sàng cơ cấu và cạnh tranh với cấu trúc hiện có”.

Chưa đầy ba tuần sau hội nghị thượng đỉnh Nga – Phi Châu tại Saint-Petersburg, hội nghị về an ninh quốc tế lần này tiếp đón hơn 800 khách mời đến từ 76 quốc gia, nhưng không có khách mời nào đến từ các nước phương Tây.


Nam Dương Sẽ Dành 2,7 Tỉ Mỹ Kim Trong Năm 2024 Để Xây Dựng Thủ Đô Mới


(Hình: Nam Dương đang cấp tập xây dựng thủ đô mới có tên là Nusantara.)

-Hôm 16/8/2023, các Bộ trưởng Nam Dương cho biết nước này sẽ phân bổ 40,6 ngàn tỉ Rupiah (2,7 tỉ Mỹ kim) để xây dựng thủ đô mới trong ngân sách năm 2024, trong khi dinh Tổng thống và hàng chục khu căn nhà cho công nhân sẽ được hoàn thành vào năm 2024 tới.

Quốc gia Đông Nam Á này hồi năm 2019 đã tuyên bố sẽ xây thủ đô mới có tên là Nusantara, trên đảo Borneo, thay cho thành phố Jakarta đã quá đông đúc và đang sụt lún. Thành phố mới dự kiến sẽ tiêu tốn tổng cộng 32 tỉ Mỹ kim khi nó hoàn thành vào năm 2045.

Chính phủ nước này đã đầu tư 32 ngàn tỉ Rupiah để xây dựng cơ sở hạ tầng cơ bản, bao gồm một con đập và một tuyến đường thu lệ phí.

Bộ trưởng Tài chánh Sri Mulyani Indrawati cho biết 35 ngàn tỉ Rupiah từ ngân sách năm 2024 sẽ được chi cho Bộ Công trình công cộng và Nhà ở, vốn phụ trách xây dựng cơ sở hạ tầng và nhà ở cho công chức.

“Cơ sở hạ tầng hỗ trợ sẽ được hoàn thành vào năm 2024”, bà Sri Mulyani nói tại một cuộc họp báo.

Vào tháng 9 tới, chính phủ Nam Dương sẽ bắt đầu xây dựng nhà ở cho khoảng 16.000 công chức, sĩ quan quân đội và cảnh sát, những người sẽ chuyển đến ở vào năm tới, Bộ trưởng Công trình Công cộng và Nhà ở Basuki Hadimuljono cho biết.

Chính phủ có kế hoạch hoàn thành 12 trong số 47 khu nhà vào tháng 7/2024, một tháng trước khi chính phủ sẽ tổ chức lễ thượng cờ trong Lễ Độc lập lần đầu tiên tại thủ đô mới, ông Basuki nói.

“Bốn văn phòng điều phối của bộ, dinh Tổng thống sẽ hoàn thành vào năm tới, trong khi lễ đài cho lễ chào cờ vào năm tới sẽ hoàn thành vào tháng 7”, ông cho hay.


Hoa Kỳ: Donald Trump Có Thể Bị Kết Án Trước Cuộc Bầu Cử Tổng Thống 2024


(Ảnh ghép: Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Công tố viên Fani Willis, quận Fulton, tiểu bang Georgia.)

-Sau khi bị truy tố lần thứ tư hôm 14/8/2023, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều khả năng sẽ ra tranh cử Tổng thống năm 2024 với những bản án đã được tuyên. Ông thậm chí có thể sẽ tranh cử từ trong tù.

Từ Miami, thông tín viên David Thomson của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) giải thích:

Viễn cảnh Donald Trump bị kết án trước cuộc bầu cử Tổng thống 2024 ngày càng lớn sau khi ông bị truy tố lần thứ tư. Tại sao? Bởi Công tố viên quận Fulton, Fani Willis đã nói rằng bà muốn một phiên xử nhanh chóng, một phiên tòa diễn ra trong vòng 6 tháng, tức là phiên tòa sẽ phải diễn ra trước khi bắt đầu cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa.

Ông Trump có thể bị kết án trong lúc diễn ra cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa, và hiển nhiên là trước cuộc bầu cử Tổng thống. Điều đó có nghĩa là Donald Trump, rất có thể sẽ là ứng cử viên của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới, sẽ ra tranh cử khi đã bị kết án, thậm chí có thể là bị kết án tù.

Ông Trump thậm chí có thể sẽ vận động tranh cử từ trong tù. Khả năng này có thể xảy ra, vì các nhà Lập pháp đã không lường trước được kịch bản này. Và không có đạo luật nào cấm Donald Trump tranh cử từ trong tù.


Khảo Sát: Đa Số Người Mỹ Ủng Hộ Các Động Thái Cứng Rắn Hơn Với Trung Quốc


(Hình: Mỹ và Trung Quốc hiện đang đối đầu nhau trên nhiều vấn đề.)

-Đa số người Mỹ ủng hộ đánh thuế thêm nữa vào hàng Trung Quốc và tin rằng Mỹ cần tăng cường chuẩn bị cho các mối đe dọa quân sự từ nước này, theo một cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos.

Cuộc thăm dò này, kéo dài 2 ngày và kết thúc hôm 15/8/2023, cho thấy những lo ngại sâu sắc của người Mỹ về ảnh hưởng toàn cầu của Trung Quốc vào lúc quan hệ Mỹ-Trung đã xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ.

Khoảng 66% số người được vấn ý cho biết họ nhiều khả năng ủng hộ ứng cử viên nào ‘ủng hộ áp thêm thuế lên hàng nhập cảng từ Trung Quốc’ trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Cũng có tới 66% số người được vấn ý - bao gồm 58% thuộc đảng Dân chủ và 81% thuộc đảng Cộng hòa - đồng ý với việc Mỹ ‘cần làm nhiều hơn để chuẩn bị cho các mối đe dọa quân sự từ Trung Quốc’.

Tuy nhiên, chỉ có 38% người Mỹ ủng hộ khai triển quân đội để bảo vệ Đài Loan trong trường hợp Trung Quốc tấn công. Điều này cho thấy những hạn chế chính trị mà bất kỳ Tổng thống Mỹ nào muốn dùng biện pháp quân sự trong xung đột với Trung Quốc phải đối mặt.

Mối quan tâm của cử tri cả hai đảng về Trung Quốc giải thích tại sao các ứng cử viên Tổng thống của đảng Cộng hòa có lập trường ngày càng hung hăng đối với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Trong những tháng gần đây, các ứng viên Tổng thống của đảng Cộng hòa đã công kích Trung Quốc hàng ngày, và từng người trong số họ đã cố gắng thể hiện cho cử tri thấy họ là lựa chọn tốt nhất để đối đầu với đối thủ địa chính trị của Mỹ.

Cựu Tổng thống Donald Trump, Thống đốc Florida, ông Ron DeSantis và cựu Đại sứ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley đều kêu gọi Mỹ chấm dứt quy chế “quan hệ thương mại bình thường vĩnh viễn” (trước đây gọi là “tối huệ quốc”) với Trung Quốc, nếu làm như vậy sẽ hạn chế quan hệ kinh tế giữa hai nước.

Thời gian qua, ông Biden tìm cách ổn định sự cạnh tranh quyết liệt giữa Mỹ và Trung Quốc thông qua các cuộc tiếp xúc chính thức cấp cao. Nhưng tại các sự kiện gây quỹ mới đây, ông Biden đã gọi nền kinh tế Trung Quốc là ‘bom hẹn giờ’ và gọi nhà lãnh đạo Tập Cận Bình là nhà độc tài.

Cuộc khảo sát trực tuyến của Reuters/Ipsos được thực hiện trên toàn quốc lấy ý kiến 1.005 người trưởng thành, bao gồm 443 người thuộc đảng Dân chủ và 346 người bên Cộng hòa. Nó có xác xuất sai số vào khoảng cộng trừ 4 điểm phần trăm.

Có đến 75% người Mỹ có cái nhìn tiêu cực về Trung Quốc, trong khi 84% có cái nhìn về ông Tập Cận Bình ít nhất là hơi không thiện cảm. Khoảng 65% người Mỹ cảm thấy chính quyền Trung Quốc đang cố gắng tác động đến bầu cử Mỹ.

Trong khi một nửa số người được hỏi ủng hộ hỗ trợ thiết bị quân sự cho Đài Loan để ngăn một cuộc tấn công khả dĩ của Trung Quốc, 42% phản đối khai triển quân Mỹ để bảo vệ Đài Loan và 20% cho biết họ không biết.

Hồi năm 2022, ông Biden đã nói rằng Mỹ sẽ bảo vệ Đài Loan trong trường hợp Trung Quốc xâm lược. Phát biểu này dường như vượt ra ngoài cách tiếp cận lâu nay của Mỹ là ‘mơ hồ chiến lược’ – không nói rõ liệu họ có đáp trả quân sự trước một cuộc tấn công hay không.


Nợ Nần Bất Động Sản Cùng Giá Nhà Giảm Đang Đè Nặng Lên Kinh Tế Trung Quốc


(Hình: Lĩnh vực bất động sản chiếm đến 1/4 kinh tế Trung Quốc.)

Việc một công ty ủy thác hàng đầu Trung Quốc không thanh toán đúng hạn cho các sản phẩm đầu tư và giá nhà giảm càng làm tăng thêm lo ngại rằng cuộc khủng hoảng bất động sản ngày càng sâu sắc của Trung Quốc đang bóp nghẹt động lực ít ỏi còn lại của nền kinh tế Trung Quốc.

Zhongrong International Trust Co., công ty trước giờ có nhiều hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, đã không thanh toán đúng hạn cho hàng chục sản phẩm đầu tư kể từ cuối tháng trước, một viên chức cấp cao nói với các nhà đầu tư tức giận.

Khu vực ngân hàng phi chính thức của Trung Quốc có trị giá 3 ngàn tỉ Mỹ kim, và trong năm qua người ta ngày càng lo ngại hơn về việc lượng tiền lớn quá từ khu vực này đổ vào bất động sản và rủi ro đối với nền kinh tế nói chung.

Một loạt các vụ vỡ nợ trong lĩnh vực ngân hàng phi chính thức có thể có tác động đáng sợ trên diện rộng vì nhiều nhà đầu tư riêng lẻ bỏ tiền vào các sản phẩm ủy thác có lợi tức cao.

Các khoản thanh toán trễ hạn đè nặng lên niềm tin của người tiêu dùng vốn đã mong manh khi thiếu vắng các biện pháp hỗ trợ mạnh mẽ hơn của Bắc Kinh.

Barclays nằm trong số các ngân hàng toàn cầu đã đưa ra con số dự báo mới ở mức thấp hơn về tăng trưởng của Trung Quốc trong năm 2023 sau khi số liệu xấu được công bố hôm 15/8, với lý do thị trường nhà ở xấu đi nhanh hơn dự kiến. Ngân hàng này đã hạ dự báo tăng trưởng của Trung Quốc từ 4,9% xuống 4,5%.

Việc cắt giảm lãi suất bất ngờ của ngân hàng trung ương Trung Quốc cùng ngày không đủ để chặn vòng xoáy suy giảm của nền kinh tế, một số phân tích gia nhận định.

Một số nhà kinh tế nói rằng nhiều người tiêu dùng và doanh nghiệp nhỏ có thể đã cảm thấy khốn khó không khác gì đang trong suy thoái, do tỷ lệ thất nghiệp ở giới trẻ hiện ở mức kỷ lục là trên 21% và áp lực giảm phát làm giảm tỷ suất lợi nhuận của các công ty. Các khoản vay mới từ ngân hàng vào tháng 7 đã giảm xuống mức thấp nhất trong 14 năm.

Cho đến nay, nhìn chung, Trung Quốc đã xoay sở thành công để tránh cho khủng hoảng nợ trong khu vực bất động sản lan sang ngành tài chánh trị giá 57 ngàn tỉ Mỹ kim của nước này mặc dù ngày càng có nhiều công ty xây dựng nhà cửa không hoàn thành nghĩa vụ trả nợ.

Ngay cả sau những cải cách sâu rộng trong những thập kỷ qua, Bắc Kinh vẫn kiểm soát mạnh mẽ lĩnh vực ngân hàng và thị trường tài chánh trong nước. Nhưng tin tức về các vụ vỡ nợ mới đã gây ra nỗi sợ về phản ứng dây chuyền.

Tình hình càng thêm ảm đạm khi giá nhà mới của Trung Quốc trong tháng 7 đã giảm lần đầu tiên trong năm nay, số liệu mới nhất trong chuỗi dữ liệu bi quan vốn cho thấy sự cấp bách cần phải có chính sách hỗ trợ táo bạo hơn.

Giá nhà giảm 0,2% so với tháng trước trên toàn quốc và 0,1% so với cùng kỳ năm 2022, theo tính toán của thông tấn xã Reuters dựa trên dữ liệu của Cục Thống kê Quốc gia (NBS).

Nhưng tình hình còn tồi tệ hơn nhiều ở các nơi khác bên ngoài các siêu đô thị như Thượng Hải và Bắc Kinh. Giá nhà mới trung bình tại 35 thành phố nhỏ nhất được NBS khảo sát trong tháng 6 đã giảm tháng thứ 17 liên tiếp so với cùng kỳ năm 2022.

Cuộc khủng hoảng nợ ngày càng tồi tệ ở các công ty xây dựng lớn bao gồm Country Garden, hãng xây dựng tư nhân số một của Trung Quốc, đã khiến nhiều người sợ hãi không dám mua, với đầu tư bất động sản, doanh số bán nhà và xây dựng mới giảm trong hơn một năm.

Do thị trường bất động sản trước giờ chiếm khoảng 1/4 nền kinh tế Trung Quốc, một số nhà phân tích cho rằng sự sụt giảm này, cùng với cú sốc zero COVID trong ba năm qua, đã có tác động chưa từng có đối với hoạt động trong ngành.

Hầu hết các nhà phân tích dự đoán giá nhà và doanh số bán nhà ở Trung Quốc sẽ tiếp tục giảm trong những tháng tới.

 

Không có nhận xét nào: