Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 23 tháng 6, 2022

Nhắc Nhở Thứ Bảy Tuần Này: Nhớ Tham Dự Buổi Ra Mắt Sách Độc Đáo, Ý Nghĩa Nhất, Chưa Từng Thấy, Chưa Từng Có Tại San Jose! - Lê Văn Hải


Nhắc Nhở Thứ Bảy Tuần Này: Nhớ Tham Dự Buổi Ra Mắt Sách Độc Đáo, Ý Nghĩa Nhất, Chưa Từng Thấy, Chưa Từng Có Tại San Jose! Với Cựu Nữ Phóng Viên Chiến Trường Kiều Mỹ Duyên Và Tác Phẩm Còn Tươi, Từ “Hoa Cỏ Bên Đường!” *BRMS sẽ mang không khí ấm cúng, đầy tình “Huynh Đệ Chi Binh” sống chết có nhau, của những Người Lính Năm Xưa, với một người Nữ Phóng Viên rất hiếm hoi còn sót lại. Phận gái, tuy chân yếu tay mềm, vậy mà đã một thời có mặt, can trường trên khắp các chiến trường, còn khét mùi bom đạn, khói lửa, để đưa tin! Nhiều người ví tựa như “hoa lạc giữa rừng gươm!” Từ Nam Cali lên, muốn gặp các Chiến Sĩ “Một Thời Chinh Chiến Điêu Linh!” (Tên tác phẩm của KMD)
<!>


*Cũng là dịp gặp gỡ với Quý Độc Giả thương mến, của ký giả, nhà văn, cả đời cầm bút, từ Việt Nam ra đến Hải Ngoại. Nhất là qua những bài phóng sự, tường trình sống động, từ chiến trường, tả những hy sinh, cam khổ của người Lính VNCH, chiến đấu anh dũng ra sao. Từ Đàng sau trận chiến, rồi Trên đỉnh Chu Pao, để Qua cơn bão lửa, về với Lời thề bên dòng Sông Mỹ Chánh, vút cao Bay trên lửa đạn! để mơ một ngày Qua cơn bão lửa, khi Viên đạn đã lên nòng! của một Chiều mưa trên đồi sim. Còn nhiều lắm, những bài phóng sự này, đã làm biết bao trái tim người dân ở hậu phương rung động, yêu thương người Chiến Sĩ VNCH, qua những nhật báo nổi tiếng khắp Miền Nam: Công Luận, Hòa Bình, Trắng Đen…

*Buổi ra mắt, mà lại không có mục đích bán sách! Tác giả chỉ muốn gặp những người mình thương mến. Vì có được bao nhiêu, thì lại tặng hết cho Quỹ giúp đỡ Người Không Nhà (Homeless) tại San Jose mà!



Chỉ vài lý do trên, xứng đáng để Quý Bạn Đọc, Quý Niên Trưởng, Chiến Hữu, Quý Bạn Bè Thân Hữu, với với tình cảm thương mến Người Nữ Phóng Viên Chiến Trường này, thì không thể nào vắng mặt, trong buổi Hội Ngộ đặc biệt hiếm có, nặng tình nồng ấm này.


Buổi Ra Mắt Tác Phẩm Hoa Cỏ Bên Đường Của Tác Giả Kiều Mỹ Duyên sẽ được tổ chức:

Lúc: 2 giờ chiều, Thứ Bảy, ngày 25 tháng 6 năm 2022.
Tại: Phòng họp khang trang của Santa Clara County, số 70 W. Hedding, San Jose, Ca 95110.

Do Cơ Sở Thi Văn Lạc Việt đứng ra tổ chức.

Với sự chuẩn bị công phu, của nhiều tên tuổi Văn Nghệ Sĩ góp mặt: TS Nguyễn Hồng Dũng, Thúy Nga, Nhà Thơ Chinh Nguyên, Hùng Tâm, Hoàng Thưởng, Vi Diệu, Brenda Huỳnh, nhóm San jose Youth, Sinh viên TT L College…

*Chương trình văn nghệ đặc sắc, do nhiều giọng ca hay nhất miền Thung Lũng Hoa Vàng trình diễn, với những nhạc phẩm của một thời Quê Hương trong cơn chinh chiến.

*Có phục vụ thức ăn nhẹ và nước uống giải khát.

*Vào cửa tự do! Hoàn toàn miễn phí!


Xin mời đọc tiếp bài giới thiệu ngắn, về Tác Phẩm, Tác Giả, qua lời giới thiệu của Nhà văn Phạm Gia Đại:

Về Tác Giả:

Của tác phẩm “Hoa Cỏ Bên Đường” là một nhà văn, một phóng viên chiến trường đã được nhiều người biết đến, không những trong hai thập niên của cuộc chiến tàn khốc do Cộng Sản gây ra tại Miền Nam (1954-1975) mà còn được nhiều người thương mến tại hải ngoại trong bốn thập niên vừa qua, qua vai trò trong báo chí, địa ốc, sinh hoạt cộng đồng, cũng như trong công tác từ thiện. Tác giả Kiều Mỹ Duyên đã có tài viết lách từ thời còn là học sinh tiểu học, và là một nhà văn, một phóng viên chiến trường có mặt trên khắp bốn vùng chiến thuật khi trưởng thành tại Sài gòn.



Về Tác Phẩm:

-“Chinh Chiến Điêu Linh” của một thời khói lửa chiến chinh.

Tác phẩm “Chinh Chiến Điêu Linh” của Kiều Mỹ Duyên đã đưa chúng ta về những vùng sâu thẳm của một quá khứ đau thương đổ nát của chiến tranh tàn phá trên quê hương Việt. Những đau thương mất mát không gì bù lấp lại được vì sự tàn bạo của cộng quân đổ xuống miền Nam, gây tang tóc kinh hoàng cho dân Việt - những vết thương không bao giờ lành; nhưng tác phẩm cũng nói lên những hào hùng, anh dũng của quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa, nhất là những trang viết về Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị trong Mùa Hè Đỏ Lửa.


*Giới Thiệu Tác phẩm mới: “Hoa Cỏ Bên Đường”

Thế nhưng một tác phẩm nữa vừa được nhà văn Kiều Mỹ Duyên cho ra đời vào Mùa Hè năm nay 2022: “Hoa Cỏ Bên Đường” lại mang một sắc thái mới, trải rộng một tâm tình mới của tác giả từ Sài Gòn qua California, về những sinh hoạt, những thành tựu vượt bực của cộng đồng Việt tỵ nạn Cộng Sản tại hải ngoại. “Hoa Cỏ Bên Đường” là một cuốn sách in ấn đẹp, công trình, dầy 500 trang kể cả bìa, và bao gồm 45 tiểu mục ghi lại hầu như tất cả những điều đáng ghi nhận trong suốt bốn thập niên vừa qua của những cộng đồng Việt trên nhiều vùng đất tạm dung trên thế giới mà tác giả đã có dịp đến thăm, đi qua, hay sinh sống trong chính cộng đồng đó. Với tài viết văn vốn đã bẩm sinh, cộng với những học vấn quý giá hấp thụ được từ chương trình giảng dạy về báo chí tại Đại Học Fullerton, “Hoa Cỏ Bên Đường” ra đời đem theo hương sắc dịu dàng, mong manh tươi mát của loài cỏ hoa nhỏ bé nép mình bên con đường đời đầy chông gai bão táp, nhưng vẫn vươn lên mạnh mẽ góp hương thơm mầu sắc cho đời.


-“Hoa Cỏ Bên Đường” là Bó Hoa nhiều mầu sắc, độc đáo!

Ghi nhận lại những hoạt động tích cực của tác giả tại hải ngoại, nhất là tại miền Nam của tiểu bang nắng ấm tình người California, sau khi tác giả thành công trong chuyến vượt biên năm 1976 và đến được vùng đất tự do. Đọc “Chinh Chiến Điêu Linh” xuất bản năm 1994 và nhận được tác phẩm “Hoa Cỏ Bên Đường” xuất bản năm 2021, chúng ta như cảm nhận được tâm tình hoài bão của tác giả trong niềm mong ước không ngừng nghỉ được đóng góp cho đời. Một phóng viên chiến trường tại Miền Nam Việt Nam trước năm 1975, tác giả khi định cư tại Hoa kỳ đã hoạt động liên tục với YMCA/Orange County; với các đài truyền hình và radio địa phương; Hội Sinh Viên Việt Nam Fullerton College, California, và tham dự các Hội Nghị Nhân Quyền trên thế giới, v.v. ngoài công việc bận rộn về địa ốc của tác giả.


-“Hoa Cỏ Bên Đường” nặng hương thơm của nhiều mảnh đời, đau thương và thành công của Người Việt Tị Nạn.

Không chỉ là tác phẩm chứa đựng những trang giấy viết về những gương thành công của những nhân vật thân quen với tác gỉa trải rộng từ đường đời cho đến những vị linh mục, tu sĩ, những nữ tu của Thiên Chúa Giáo và Phật Giáo mà tác giả đã có dịp gặp gỡ và phỏng vấn, mà còn là tâm tình, niềm hãnh diện của tác giả về thế hệ thứ nhất và những thế hệ mai sau của người Việt tại hải ngoại.


-“Hoa Cỏ Bên Đường” phảng phất đâu đó Hồn Việt Nam!

Đọc “Chinh Chiến Điêu Linh” xong, và lại có cơ hội đọc cuốn “Hoa Cỏ Bên Đường”, chúng ta như cảm nhận được sự linh thiêng của Ơn Trên, của Trời Phật đã gia hộ cho quê hương Việt, sau bao nhiêu đau thương đến tận cùng của đời người do cuộc chiến điêu linh khốc liệt mà cộng quân đã gây ra, sau bao nhiêu hy sinh anh dũng to lớn của quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa trong đại cuộc bảo vệ Tự Do cho Miền Nam - là niềm hy vọng, là Tình Người trân quý, là Tình Bạn vị tha, là một ánh dương ló dạng nơi chân trời cho dân tộc Việt khao khát tự do và hòa bình. Tâm tình đó cũng được nhà thơ Thy An gói ghém trong trang 486, lấy những chữ đầu của “Hoa Cỏ Bên Đường" làm thành bài thơ 14 câu về.

Hoa Cỏ Bên Đường

Hào hùng phóng sự chiến trường
Oai phong áo trận mười phương bốn vùng
Ai đi theo lính vẫy vùng
Chiến chinh nước Việt khốn cùng điêu linh
Ơn người ghi lại sử vinh
Bên kia đền miếu quê mình vấn vương
Êm ru chữ nghĩa bình thường
Nở xanh Hoa Cỏ Bên Đường phù sinh
Đem văn trung thực chân tình
Ừ ra tuyển tập bình minh gọi mời
Ở đây tả lại cảnh đời BRMS
Nghiệp dư còn mãi mấy lời viết ra
Gửi người vài chữ gần xa …

…Bên đường hoa cỏ mở ra đón chào…


-“Hoa Cỏ Bên Đường” gom cả bầu trời thương yêu vào ký ức!

Là tác phẩm của kỷ niệm, những quãng đời đã đi qua của tác giả, nhưng để lại những dấu ấn khó quên trong lòng độc giả. Đọc tác phẩm này, chúng ta như thấy hình bóng mình trong đó, hình bóng của mẹ già lung linh trong đó, và như thấy lại những khuôn mặt thân yêu, đáng tôn kính của giòng đời và tâm linh mà nay không còn ở với chúng ta nữa. “Hoa Cỏ Bên Đường” là cuốn sách đáng cho chúng ta đọc và giữ gìn như một phần lịch sử của người Việt tỵ nạn đã qua, và để vững niềm tin cho bước đường sắp tới xây dựng lại quê hương sau bao đổ nát.

Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý độc giả xa gần. Buổi Ra Mắt Tác Phẩm Hoa Cỏ Bên Đường Của Tác Giả Kiều Mỹ Duyên sẽ được tổ chức:

Lúc: 2 giờ chiều, Thứ Bảy, ngày 25 tháng 6 năm 2022.
Tại: Phòng họp khang trang của Santa Clara County, số 70 W. Hedding, San Jose, Ca 95110.
Do Cơ Sở Thi Văn Lạc Việt đứng ra tổ chức.
Sự hiện diện của Quý vị, là sự khích lệ lớn lao cho Tác Giả và Ban Tổ chức, trong mục đích: “Tiếng Việt còn, Nước Việt còn!”

Trân Trọng Kính Mời.
Liên lạc: Chinh Nguyên (408) 279-2532, Nguyễn Hồng Dũng (408) 886-1199, Kiều Mỹ Duyên (714) 260-5884.


Lê Văn Hải


Không có nhận xét nào: