Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 4 tháng 3, 2022

Putin tiến thoái lưỡng nan vì đã tính sai nước cờ - Hoài Việt



Mục đích của Putin xâm lăng Ukrain là phá nát hạ tầng cơ sở của Ukrain và lập ra một chính quyền bù nhìn thần phục Nga, nhưng người dân Ukrain không muốn tự biến mình thành đàn cừu của Putin. Xem Tivi thấy cảnh lính Nga ngơ ngác chiến đấu mà không hiểu tại sao mình phải bắn giết người anh em Ukrain. Nhiều lính Nga có vẻ rất hững hờ cầm súng và chỉ mong „được bắt“ làm tù binh. Trong khi quân đội Ukrain họ chiến đấu có chính nghĩa, có lý tưởng sẵn sàng chết vì tổ quốc.
<!>
Một ông cụ nói với người lính Nga: „Tôi cũng là người Nga nhưng sống ở Ukrain. Tại sao bạn tới đây bắn giết chúng tôi. Làm ơn quay trở về Nga đi“

Putin có thể đã tính sai nước cờ:

– Ông tưởng người dân Ukrain sẽ cam chiụ như năm 2014 khi Putin xua quân chiếm Crime mà không tốn 1 viên đạn. Nào ngờ lần này quân Nga bị phản công dữ dội từ quân đội Ukrain.

– Ông tưởng thế giới cũng lại họp bàn lên án lấy lệ như những lần trước, rồi đâu cũng vào đấy, miễn là sự việc đã rồi. Nào ngờ lần này cả thế giới đứng về phía Ukrain, lên án cuộc xâm lược của Nga.

– Putin cũng tưởng chỉ cần độ 2 ngày là đoàn quân lớn nhất nhì thế giới với vũ khí hiện đại sẽ san bằng Ukrain, bắt sống được Tổng thống Ukrain và dựng nên một chính phủ bù nhìn thân Nga. Nào ngờ quân đội Ukrain tuy nhỏ bé hơn Nga, nhưng anh dũng chống trả tới giọt máu cuối cùng làm Putin tức ói máu.

– Putin tưởng, khi mình hù sẽ sử dụng nguyên tử với những nước nào dám cản đường ông, xen vào chuyện Nga-Ukrain thì cả thế giới sẽ răm rắp im hơi lặng tiếng để ông hả hê tùng xẻo Ukrain. Nào ngờ cả thế giới cứ vô tư tiếp tế vũ khí hiện đại cho Ukrain để chống Nga. Thế giới còn cấm vân, phong tỏa toàn bộ nền kinh tế tài chánh của Nga. Ngoài ra NATO (Liên Minh Bắc Đại Tây Dương) còn nhanh chóng điều quân và vũ khí hạng nặng ép sát biên giới Đông Âu để chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.

Tây phương đã tuyên bố đóng không phận, hải phận và đình chỉ toàn bộ giao dịch ngân hàng với Nga. Chỉ cần một thời gian ngắn, đồng Rúp Nga sẽ mất giá thê thảm vì không giao dịch được với nước ngoài. Nền kinh tế Nga sẽ chùn lại vì không có phụ tùng và mặt hàng cao cấp nữa. Nước Nga sẽ lại rơi vào thời bế quan tỏa cảng.

– Putin tưởng dân Nga như bầy cừu trước sự đàn áp của công an, mật vụ và bưng bít thông tin. Nào ngờ ngày càng nhiều người dân Nga, cả trí thức văn nghệ sĩ Nga cũng lên tiếng phản đối Putin về cuộc xâm lược Ukrain.

Hôm nay Putin nhận thấy cả thế giới tỏ tình đoàn kết với Ukrain và cùng nhau lên án cũng như cô lập nước Nga, Putin bèn ra lệnh tổ hợp nguyên tử chuẩn bị sẵn sàng, nhằm hù dọa thế giới. Bản thân Putin biết rất rõ, nếu bắn nguyên tử thì đồng nghĩa là tự sát. Putin không phải là người ngu muốn đối đầu với NATO, ngoại trừ Putin khùng điên. Putin giờ tiến thoái lưỡng nan. Quân Nga ở càng lâu trong Ukrain thì càng sa lầy và bị nướng dần. Mà rút quân về thì Putin còn mặt mũi nào. Dù gì đi nữa, Putin phải trả giá rất đắt cho việc xâm lược Ukrain, gây ra hàng trăm ngàn cái chết vô nghĩa không những cho dân Ukrain mà cả dân Nga nữa.

Trong những ngày tới, nếu quân Nga vẫn bắn giết người dân Ukrain thì sẽ có những đoàn quân “tình nguyện” quốc tế (như đã từng có) để tham gia hậu thuẫn Ukrain chống lại quân Nga.

Cứ cho rằng một kịch bản xấu nhất sẽ xảy ra. Giả sử Putin điên cuồng bắn hỏa tiễn nguyên tử, …. thì chắc chắn hàng ngàn, hàng vạn hỏa tiễn nguyên tử của NATO từ máy bay, từ mặt đất, từ tàu ngầm, từ chiến hạm sẽ dội lên nước Nga tức khắc. Nước Nga sẽ là một đống hoang tàn tro bụi, rồi bị chia cắt và phải bồi thường chiến tranh y như nước Đức đã và đang chuộc lại lỗi lầm của mình do Hitler gây ra.

Một giảng sư Đại học môn chính trị tại Đức khi được hỏi, liệu Nga là cường quốc nguyên tử có dám đối đầu với NATO không. Ông ta rả lời: “Putin biết rất rõ về sức mạnh của NATO. NATO không những có nhiều vũ khí hiện đại hơn, mà còn là một LIÊN MINH. Putin không phải là người khờ khạo. Ông ta xuất thân từ KGB”

Thế giới có vẻ hy vọng bà cựu Thủ tướng Đức Merkel (nói thông thạo tiếng Nga) có thể làm trung gian đàm phán với Putin. Một mặt bà có thể giúp Putin đỡ mất mặt, mặt khác giúp Ukrain và Nga bớt đổ máu thêm nữa.

Cuộc chiến đấu của người dân Ukrain thật bất khuất và kiên cường. Máu của quân dân Ukrain thấm đẫm mãnh đất mẹ để ươm mầm hồi sinh cho một tương lai tươi sáng và hy vọng. Ông Otto Wels trong thời Đức quốc xã đã tuyên bố: „Họ có thể lấy đi tự do và sinh mạng của bạn, nhưng danh dự thì không“.

Xin Thượng Đế xoa dịu đau thương những nạn nhân chiến tranh và giúp con người luôn biết kiếm tìm hòa bình.

Hoài Việt

Không có nhận xét nào: