Các binh sĩ Ukraine dưới cơn mưa pháo ở Irpin, ngoại ô Kyiv, Ukraine, Chủ nhật, ngày 13 tháng 3 năm 2022. (Ảnh AP / Felipe Dana)

Ảnh Động Andy Van
Những người Ukraine di tản đến Ba Lan chia tay nhau ở Lviv, miền tây Ukraine, Chủ nhật, ngày 13 tháng 3 năm 2022. (Ảnh AP / Bernat Armangue)
Một phụ nữ đi ngang qua tòa nhà bị pháo kích phá hủy ở Kharkiv, Ukraine, Chủ nhật, ngày 13 tháng 3 năm 2022. (Ảnh AP / Andrew Marienko)
Kate, bà đã di tản khỏi Ukraine, đang đọc sách cho con gái Dianna trong một trung tâm tị nạn ở Korczowa, Ba Lan, vào Chủ nhật, ngày 13 tháng 3 năm 2022. (Ảnh AP / Petros Giannakouris)
Một người phụ nữ bị cắt cụt chân sau do đạn Nga bắn tại một ngôi làng hiện thuộc quyền kiểm soát của quân đội Nga, đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện ở Brovary, phía bắc Kyiv, Ukraine, Chủ nhật, ngày 13 tháng 3 năm 2022. (Ảnh AP / Vadim Ghirda)
Thi thể một người phụ nữ nằm trong công viên ở Irpin, ngoại ô Kyiv, Ukraine, Chủ nhật, ngày 13 tháng 3 năm 2022. (Ảnh AP / Felipe Dana)
Một cụ bà đã trốn khỏi Ukraine được đoàn tụ với người thân ở Medyka, Ba Lan, Chủ nhật, ngày 13 tháng 3 năm 2022. (Ảnh AP / Daniel Cole)
Các mảnh vỡ văng tung tóe ở một trường mẫu giáo bị hư hại do lính Nga pháo kích, Kharkiv, Ukraine, Chủ nhật, ngày 13 tháng 3 năm 2022. (Ảnh AP / Andrew Marienko)
Hai cụ già băng qua một cây cầu bị phá hủy trong khi chạy trốn khỏi Irpin, ngoại ô Kyiv, Ukraine, Chủ nhật, ngày 13 tháng 3 năm 2022. (Ảnh AP / Felipe Dana)
Những người Ukraina chờ đợi để lên chuyến tàu đi Ba Lan ở Lviv, miền tây Ukraina, Chủ nhật, ngày 13 tháng 3 năm 2022. (Ảnh AP / Bernat Armangue)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét