Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 6 tháng 10, 2021

Kính thăm anh Hoàng Phong Linh - Võ Đại Tôn. - Việt Hải LA

  
Các bạn Vương Trùng Dương, Thái Tú Hạp, Phạm Gia Đại, Trằn Trung Dạo, Nguyễn Quý Đại, Hôm nay một người bạn netter chuyển tội email tin về thi sĩ Hoàng Phong Linh, tức chiến sĩ Võ Đại Tôn lâm bệnh nặng ở tuổi già sức yếu. Nói đến Hoàng  Phong Linh - Võ Đại Tôn, tôi liên tưởng dến thi phẩm 'Tiếng Chim Bên Dòng Thác Champy' của nhà thơ. Tiếng Chim Bên Dòng Thác Champy, là nỗi tâm cảm anh sáng tạo thơ cho đồng đội, cho quê hương. Những tâm sự lòng như sau:
<!>

Em cứ nằm yên đấy,
Bên dòng thác Champy
Con đường chúng ta đi,
Đã vô cùng gian khổ.

Dăm mảnh đá xanh rêu thành nấm mộ,
Anh đắp lên cùng với cả tình anh.
Em đã đi qua bao thác bao ghềnh.
Đường về quê nay trở thành tử lộ....

Con đường đấu tranh còn nhiều gian truân, giữ lửa tiếp nối đoạn đường bôn ba với mục đích thực hiện hoài bảo giải phóng quê hương khỏi ách bạo tàn của quân thù CS, đọc tiếp:

Đường quê hương, anh ngã ngựa không ngờ,
Trong phút chốc trở thành tên chiến bại.
Em là chim trên ghềnh xa hót mãi.
Anh là chim trong bốn vách tù cao....

Ngày 19/05/2021, Vương Trùng Dương từ Little Saigon gửi đi bài Hồi Ký Tuổi Thơ & Chiến Tranh (1945-1950) của Võ Đại Tôn

Vương Trùng Dương đẫn chứng thơ Hoàng Phong Linh,

Con quỳ bên ni, linh hồn tê buốt
Mần răng mà về bên tê chừ, Mẹ ôi!
Quê hương nước ngập tận trời
Hồn con khóc suốt một đời không nguôi!...

Với bút hiệu Hoàng Phong Linh qua các bài thơ trước năm 1975. Sau nầy với các thi phẩm Lời Viết Cho Quê Hương, Đoản Khúc Người Ra Đi và Tiếng Chim Bên Dòng Thác Champy, nhà xuất bản Bất Khuất ấn hành năm 1992, dày 119 trang.

Một số bài thơ của anh đã được phổ nhạc, trong đó có bài Mẹ Việt Nam Ơi! Chúng Con Vẫn Còn Đây được Nguyễn Ánh 9 phổ thành ca khúc vào tháng Giêng 1975. Ca khúc nầy được các ca sĩ trình bày, phổ biến rộng rãi vào thời điểm đó. Ở hải ngoại, Việt Dzũng và Nguyệt Ánh khi lưu diễn khắp nơi đều mờ đầu với ca khúc nầy

Link:Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây

Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây
Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây
Những đứa con bao nhiệt huyết dâng đầy
Mang dòng họ của Lê, Lý, Nguyễn, Trần
Mẹ mặc cho con vai thô, áo màu lá
Mẹ dưỡng nuôi con dòng sữa Bắc, Trung, Nam
Con của mẹ đều một giống da vàng
Quyết một lòng diệt hết lũ tham tàn...

Nhưng mẹ ơi giờ đây sao mẹ khóc?
Hai vai gầy run rẩy nát tâm can
Mẹ lòng đau thương xót cảnh lầm than
Áo nâu nghèo mẹ rách để phơi thân....

Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây
Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây
Không phản bội dòng sữa thơm nuôi đưỡng
Chúng con nguyện đi dựng lại quê hương.
(Hoàng  Phong Linh - Võ Đại Tôn)
.
On Sat, Oct 2, 2021 at 3:11 PM DAI VO <lmqpvn06@gmail.com> wrote:

SYDNEY 01.10.21
TÂM SỰ RIÊNG VÀ LỜI CHÂN THÀNH CẢM TẠ...

Trưa ngày 20.9., tôi bị té ngã từ ghế ngồi xuống nền nhà, bất tỉnh sau khi bị chóng mặt, mấy phút sau mới tỉnh lại. Đến chiều thì lại bị té thêm một lần nữa, lần này bất tỉnh rất lâu, phải kêu xe cứu thương đến cấp cứu và chuyển vào bệnh viện ngay. Bác sĩ cho thở ống oxy suốt mấy tiếng đồng hồ nhưng vẫn không thở được. 

Đến khuya thì bất tỉnh luôn, các bác sĩ túc trực cho tiêm thêm máu vào tim phổi, và gọi thêm các bác sĩ chuyên khoa từ các bệnh viện khác đến phụ giúp, đến gần sáng mới tỉnh lại. Ai cũng cho đây là trường hợp hi hữu, nghĩ là đã tắt thở luôn. Tôi phải nằm điều trị tại bệnh viện suốt hơn 10 ngày đêm, tiêm thêm đủ loại thuốc và bồi thêm máu vào cơ thể vì máu trong người tôi chỉ còn dưới 50%, và các bộ phận nội tạng đều bị ứ máu đen, lở loét, từ tim phổi, gan và bao tử, nhiếp hộ tuyến. Ngày hôm qua, 30.9., được cho về nhà để uống thuốc đủ loại tiếp và đến ngày 20.10 sẽ vào lại bệnh viện tái khám, nếu cần thì phải giải phẫu bao tử để cắt bỏ chỗ bị lở loét. 

Hiện tại thì đang dưỡng bệnh tại nhà, không hoạt động gì được. Tôi vẫn còn đang mệt, phải nằm nghỉ. Mặt mày và tay chân bị sưng phù, biến dạng. Tuổi già thêm nhiều bệnh bất ngờ, đành chấp nhận.

Xin cảm thông cho vì tôi không thể liên lạc được nhiều trong lúc này, và xin Cảm Tạ đã có lòng hỏi thăm sức khỏe của tôi trong thời gian qua.
Kính chúc bình an và xin Đa Tạ.

V.Đ.T. (Sydney).

PS. Xin được cầu chúc Anh sớm bình phục sức khoẻ. mpd

Không có nhận xét nào: