Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 5 tháng 9, 2021

Giáo Sư NGUYỄN NGỌC HUY, người yêu nước - Đỗ Hữu Long

1/ Chủ nhật 25/7/21 vừa qua Đảng Tân Đại Việt làm lễ tưởng niệm Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy tạ̣i hội truờng thành phố Westsminster, tiểu bang California. Giáo sư gốc Biên Hoà, sinh ngày 2/11/1924 tai Chợ Lớn, mất ngày 28/7/1990 tại Pháp, bút hiêu Hùng Nguyên khi viết văn,  Đằng Phương dành cho thơ và vài bút hiệu khác nữa... Bất cứ người Việt nào có dịp đọc thơ cuả Đằng Phương, ngay từ khi là một học sinh tiểu học, vẫn nhớ lời thơ và cảm xúc ban đầu cho đến khi già lảo, như là kinh điển, lý tưởng cuả một đời người. 
"Dâng đất nước cả cuộc đời trong sạch"... ̣ (Anh Hùng Vô Danh)
" Eó le thay muốn phụng sự quê hương,
Phải gạt bỏ những tình thương yêu mến "... ̣(Ngày Tang Yên Bái)
<!>

Thi nhân, mẫu người tình cảm, mơ mộng, riêng Đằng Phương dành tất cả những rung động cho quê hương, đất nước. Đằng Phương được kính trọng như một chí sĩ, suốt đời giữ gìn khuôn mẫu đạo đức : phú qúi bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất. Là một học giả, giáo sư Nguyễn Ngọc Huy có đầy đủ hiểu biềt những triết thuyết về cá nhân, xã hội, sự sống, sự chết, niềm vui, nỗi khổ... nhưng đã chọn cuộc sống cuả một nhà nhà tu khổ hạnh nhập thế : hiến dâng cả cuộc đời trong sạch cho Lý Tưởng Dân Tộc, khai triển nguyên tác Dân Tộc Sinh Tồn Chủ Nghiã cuả Trương Tử Anh xuyên qua hai tập biên khảo trên tám trăm trang sách : Dân Tộc Sinh Tồn, Chủ Nghiã Quốc Gia Khoa Học. 

Tập thơ Hồn Việt cuả Đằng Phương xuật hiện rất sớm được các sách giáo khoa Quốc Gia Việt Nam cấp tiểu học thời bấy giờ trích dẫn. Hồn Víệt có thể xem như là một hùng sử thi với 34 bài thơ chống xâm lăng phương Bắc, đánh đuổi thực dân Pháp, ca ngợi tình yêu quê hương, dân tộc. Cùng thời gian, với bút hiệu Hùng Nguyên, Gíáo sư cũng viết hai tác phẫm đầu tay : 1/ Dân Tộc Hay Giai Cấp, 2/ Một Nền Tảng Cho Chủ Nghiã Quôc Gia. Giáo sư thuộc Ban Biên Tâp cuả nhật bạ́o Tự Quyết và Tuần Báo Đuốc Việt gồm qúi ông Phạm Thái, Nguyễn Ngọc Huy, Hoài Sơn Ung Ngoc Nghiã...
Tự Quyết và Đuốc Việt được các cơ sở Thông Tin trong cả nước thời bấy giờ phổ biến, dịp may cho một số học sinh tỉnh lẽ thích đọc sách báo, cân bằng sự cám dỗ qua những ca khụ́c lảng mạn cuả Phạm Duy, Văn Cao... 

Bài thơ Ngày Tang Yên Bái gồm bảy mươi bốn câu thơ tám chữ ca ngợi cảnh bi tráng buổi sáng ngày 17 tháng 6 năm 1930 tại pháp truờng Yên Bái. Hai câu thơ trưng dẫn nêu trên cũng là thực tế éo le cuả tât cả dân, quân, cán, chính Việt Nam Cộng Hoà chống xâm lăng cộng sản, đăc biệt linh ứng vào hoàn cảnh cuả tác giả, một truớc 1975 và một khi bôn ba hải ngoại .

Năm 1965 Gíáo sư là Chi vụ trưởng Giảng Huấn cuả Học Viện Quốc Gia Hành Chánh, đồng thời giảng môn Chính trị học cho khoá 13 Đốc sự. Sau giờ làm việc tại lớp, Giáo sư cũng vui vẽ giải đáp những băng khoăng cuả tuổi trẻ về những biến động đang xảy ra trên thế giới và Việt Nam. Câu trả lời cuả giáo sư được lặp lại trong đọan trích dẫn sau đây từ một tham luậ̣n : "Qua sự lảnh đạo cuả các tuớng lảnh, Mỹ dồn dập đưa quân vào Việt Nam, thành lập các căn cứ quân sự khổng lồ tại Đà Nẵng, Cam Ranh, Biên Hoà . Một số chính khách thời bấy giờ thuyết phục sự băng khoăng cuả giới trẻ bằng quan điểm Mỹ có nhu cầu ngăn chận Trung Quốc vì vậy hãy để cho Mỹ liên hệ sâu xa vào cuộc chiến và họ sẽ giữ Miền Nam Việt Nam như Nam Hàn, nếu không họ có thể liên kết với Bắc Việt..." 
Cuối năm 1968, đôi bạn Đs13 tìm đến nhà Thầy trong cư xá đường Cao Thắng đôi diện rạp Xi Nê Việt Long, tặ̣ng Thầy luận văn tốt nghiệp "Vấn Đề Dân Tộc Thiểu Số Tại Việt Nam".

2/ Tất cả sáu niên trưởng trong tấm hình màu đứng trước quốc kỳ, đều quen biết với nhiều người tại Miền Nam Việt Nam trước 30/4/75. Nay xin sơ lược vài chi tiết, từ trái sang phải :

   - Bác sĩ Nguyễn Tôn Hoàn (1917 - 2001) người Tha La Xóm Đạo, Trảng Bàng, Tây Ninh, được Tổ Chức đưa về Nam Bộ hoạt động giưã cơn quốc biến, chiến tranh chống Pháp . Ngày 2/7/1949, Quốc Trưởng Bảo Đại kiêm Thủ Tướng Chính Phủ công bố thành phần chính phủ, ông Nguyễn Tôn Hoàn được cử giữ chức vụ Bộ Trưởng Thanh Niên và tiếp tục trong Nội Các Nguyễn Phan Long. Đây là thời cơ ông đưa thanh niên khoẻ mạnh vào trường đào tạo huấn luyện viên thể duc thể thao ̣(moniteur) tại Phan Thiết, sau đó tuyển lựa một số thi vào các truờng sĩ quan, chọn binh chủng thiết giáp khi tốt nghiệp. Ông cũng đãm nhiệm chức vụ Phó Thủ Tuớng Đặc Trách Bình Định Phát Triển trong thời Tuớng Nguyễn Khánh...

   - Cụ Cung ̣Đình Quỳ (1901- 1994), kỹ sư canh nông, đại biểu Quốc Hội Việt Nam khoá đầu tiên 1/1946, thuộc nhóm đại biểu Mặt Trận Quốc Dân Đảng. Tại kỳ họp thứ nhất, ông được bầu Phó Trưởng Ban Quốc Hội, kỳ họp thứ hai được bầu làm Ủy Viên Chính Thức Ban Thường Trực Quốc Hội. Ông trở về  Hà Nội năm 1950, tham gia nội các chính phủ Nguyễn Văn Tâm giữ chức vụ Bộ Trưởng Canh Nông. Ông mất tại Los Gatos, Quận hạt Santa Clara, California. Bac sĩ  Nguyễn Tôn Hoàn và đoàn thể đã tham dự tang lễ tiển đưa người quá cố.

- Ông Hà Thúc Ký (1920 - 2008) Kỷ sư Thủy Lâm, Tổng Trưởng Nội Vụ "ngắn hạn" thời Chinh Phủ Nguyễn Khánh, tác giả hồi ký chính trị Sống Còn Với Dân Tộc. Đoạn trỉch dẩn sau đây , trang 274, nói rõ lịch sử tấm hình :  " Vào năm 1988, ngày 28-5, ở hải ngoại, chúng tôi có một cuộc họp tại San Jose, California, mục đích là để ngồi lại với nhau, nối kết tình nghiã đồng tâm đồng chí ngày trước, chung sức, chung lòng, chung màu cờ sắc áo, sau nhiều năm tháng hoạt động riêng lẻ. Kết quả phiên họp rất đáng khích lệ̣. Anh hoạt động hăng say cho đến cuối đời. Lúc nào tôi cũng mong có dịp thuận lợi cùng anh Huy nối lại mối duyên đồng chí ngày trước, nhưng chưa kịp thực hiện dự tính thì anh đã vội vã từ giả anh em và ra đi vĩnh viễn vào ngày 28-7-1990.  Nghe tin anh qua đời, tôi từ Mỹ bay qua Pháp để nhìn anh lần cuối ".

- Ông Đặng Văn Sung, Chủ nhiệm nhật báo Chính Luận, kín đáo, cẩn thận, uy tín trong công chúng và làng báo Miền Nam trước 4/75. Trong tác phẫm Một Cơn Gió Bụi -Chương 9. Đi sang Tàu- Cụ Trần Trọng Kim nhiều lần nhắc đến ông Đặng Văn Sung đã gíup đở Cụ liên lạc, tiếp xúc với chính quyền và các tướng lảnh Trung Hoa Dân Quốc.
Ông Đặng Văn Sung gốc người Thanh Hóa, không liên hệ đến những tộc Đặng làng Hành Thiện tỉnh Nam Định với những nhân vật nổi cộ̣m bên nầy, bên kia.

- Ông Bùi Diễm. (1923. Hà Nam), tuổi đời gần bách tuế, đang sống tại tiểu bang Maryland. Công việc và chức vụ :
   + Chủ nhiệm Vietnam Post (1954-1963).
   +Tổng Trưởng Phủ Thủ Tướng Phan Huy Quát (1965).
   +Ủy Viên Ngoại Giao trong Uỷ Ban Hành Pháp T/Ư (1965-1967).
   + Đại Sứ VNCH tại Mỹ  (1967-1972).
Ông là tác giả cuả hồi ký chính trị viết bằng Anh ngữ In The Jaws of History, dịch sang tiếng Việt : Gọng Kiềm Lịch Sử.

 Đỗ Hữu Long

Không có nhận xét nào: