Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 13 tháng 8, 2025

Có học mà không có hạnh thì coi như vứt bỏ? - KV


Jamie Han, thủ khoa tại lễ tốt nghiệp Khoa Truyền thông của Đại học UCLA, đã có bài phát biểu tốt nghiệp vào tháng 6 vừa qua, trong đó cô đã dùng câu nói “FUCK ICE, và FucK chính quyền Trump". Cô Jamie Han, một người Mỹ thế hệ đầu tiên, đã dùng bài phát biểu của mình để chỉ trích các chính sách của chính quyền Trump, đặc biệt là liên quan đến người nhập cư và quyền tự do ngôn luận.Đây có lẽ là bài phát biểu hùng hồn và táo bạo nhất nhân ngày lễ ra trường trong những thập niên gần đây. 
<!>
Vì bài phát biểu chỉ trích chính phủ Trump cho nên cô lên tiếng tự chịu trách nhiệm về bài phát biểu của mình như là một quan niệm cá nhân và nó không liên quan gì đến lập trường của trường UCLA hay bất cứ một ai.

Bài phát biểu của cô đã lan truyền rộng rãi và gây ra cả sự ủng hộ lẫn phản ứng dữ dội, bao gồm cả những lời công kích phân biệt chủng tộc và những bình luận nhắm vào cô trên mạng.

UCLA là trường công rất nổi tiếng tại Los Angeles ở miền Nam California và ở miền Bắc có trường UC Berkeley.

Và sau đây là nguyên văn phần chính khi cô Jamie Han phát biểu:

Bất cứ điều gì ở bên cạnh bạn, chắc chắn sẽ được dẫn dắt bởi nền tảng vô giá mà khoa này đã trang bị cho chúng ta, đó là phân tích hùng biện, thăm dò nghiên cứu và tư duy phản biện về thế giới xung quanh. Ý tôi là, đó không chỉ là lý thuyết suông. Không, đây là những công cụ hữu hình cho hành động thực tế, hơn bao giờ hết, ngày càng trở nên thiết thực và cần thiết hơn. Suy cho cùng, toàn bộ truyền thông, với tư cách là một khoa học, một nghệ thuật, một trụ cột cơ bản của xã hội, đều gắn liền với việc tạo ra thay đổi, phá vỡ những rào cản và tiên phong. Ý tôi là, truyền thông ngày càng trở thành vũ khí cho sự thiếu hiểu biết và thông tin sai lệch, trong bối cảnh giáo dục, tự do ngôn luận và nền dân chủ đang bị đe dọa bởi chính những thể chế tự cho mình là trân trọng, và ở một đất nước không chỉ từ chối bảo vệ mà còn tích cực đàn áp, đổ lỗi và biến những người nhập cư thành xương sống không thể chối cãi, những người đã tạo nên nước Mỹ như ngày nay.

Là một người nhập cư thế hệ đầu tiên, và giờ là một công dân, người có đặc quyền không phải lo sợ cho mạng sống của mình từng giây từng phút, và là một chuyên gia truyền thông, người đang rao giảng về tầm quan trọng của việc sử dụng giáo dục và tiếng nói của mình. Ừm, xin lỗi vì cách dùng từ của tôi, nhưng tôi nói rằng FUCK ICE và FUCK chính quyền Trump.

Với họ, tôi nói rằng, hãy đi mà gặm cỏ. Hãy kiếm một sở thích. Hãy tìm điều gì đó, bất cứ điều gì ít xấu hổ và thảm hại hơn để giải quyết cuộc sống của bạn thay vì đi khắp nơi với chuyến đi quyền lực loạn trí. Khủng bố và chia cắt những gia đình của những người chăm chỉ, tuân thủ luật pháp, đóng thuế, họ không muốn gì hơn là làm việc cực nhọc để nuôi sống gia đình và nuôi con cái họ giống như bạn. Hãy nghĩ về điều đó. Tôi thực sự không có ý định đề cập đến điều đó nhưng càng đọc bài phát biểu này, tôi càng nhận ra rằng thật điếc và đạo đức giả nếu tôi dành toàn bộ bài phát biểu về việc lên tiếng nhưng lại không lên tiếng. Vì vậy, về mặt pháp lý, những gì tôi phát biểu không có liên quan đến trường đại học, công ty của tôi, bất kỳ cá nhân nào, tổ chức hoặc toàn bộ ngoài bản thân tôi, vì vậy với điều đó, để kết thúc mọi thứ bằng một ghi chú của người viết từ những gì tôi đã thấy các bạn làm trong thời gian tôi ở đây, tôi nghĩ rằng đó là UCLA và là một điều đặc biệt bình tĩnh để lên tiếng, xuất hiện để bảo vệ những lý tưởng mà chúng ta đấu tranh và để tiếng nói của chúng ta được lắng nghe và chính những đặc điểm này không chỉ định nghĩa lớp tốt nghiệp này mà còn là di sản lâu dài của thế hệ có sức biến đổi và chưa từng có nhất cho đến nay, thế hệ hiện thân theo mọi nghĩa của thế giới. Ý nghĩa của việc trở thành một người ủng hộ, ý nghĩa của việc trở thành một công dân, ý nghĩa của việc trở thành một người bạn, ý nghĩa của việc trở thành một nhà lãnh đạo, ý nghĩa của việc trở thành một Bruin. Và với tất cả những điều đó, xin chúc mừng Lớp Truyền thông UCLA năm 2025.

Cảm ơn các bạn.

Facebook:
Bài phát biểu của cô bắt đầu từ phút 14:40

Không có nhận xét nào: