Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 28 tháng 2, 2026

MINH ĐỨC HOÀI TRINH: NỮ PHÓNG VIÊN CHIẾN TRƯỜNG MẠNH MẼ VÀ CŨNG LÀ NGƯỜI VIẾT THƠ TÌNH LÃNG MẠN… - TH


Minh Đức Hoài Trinh là một trong những nữ ký giả, nhà văn, và thi sĩ nổi tiếng của Việt Nam Cộng hòa trước năm 1975, được biết đến với tư cách là một nữ phóng viên chiến trường gan dạ. Không phải ngẫu nhiên mà đài truyền hình quốc gia Pháp (ORTF) lại trao thẻ đặc phái viên cho một người phụ nữ Việt Nam nhỏ bé này vào năm 1967. Xông pha giữa chiến trường miền Nam đỏ lửa, sang tận Trung Đông đưa tin, và ngồi dự Hòa đàm Paris 1972... Nữ sĩ Minh Đức Hoài Trinh thực sự là một niềm tự hào, một trí thức tầm cỡ của miền Nam xưa.
<!>
Dưới đây là các thông tin chi tiết về bà:

Tên và bút danh:
Bà tên thật là Võ Thị Hoài Trinh, sinh tại Huế. Bút danh Minh Đức Hoài Trinh nổi tiếng gắn liền với các bài phóng sự chiến trường, thơ và tiểu thuyết. Bà còn xử dụng các bút hiệu khác như Hoàng Trúc, Nguyễn Vinh, Bằng Cử.

Sự nghiệp báo chí:
Năm 1964, bà đi du học tại Pháp ngành báo chí và Hán văn tại trường ngôn ngữ Á Đông La Sorbonne, Paris. Năm 1967, bà trở về Việt Nam và làm phóng viên cho đài phát thanh.
Nữ phóng viên chiến trường Minh Đức Hoài Trinh nổi tiếng với việc trực tiếp ra các vùng chiến trường nguy hiểm để đưa tin, phản ánh sự gan dạ của người lính Việt Nam Cộng hòa. Bà được đánh giá là một trong những nữ ký giả hiếm hoi dám đối mặt với hiểm nguy tại chiến trường Việt Nam trước tháng 4 năm 1975.

Sự nghiệp văn thơ:
Bà là một nữ sĩ tài năng với nhiều tác phẩm tiểu thuyết và thơ được yêu thích. Bài thơ "Kiếp nào có yêu nhau" của bà đã được nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc rất nổi tiếng.

Cuối đời:
Sau năm 1975, bà định cư tại Hoa Kỳ (quận Cam) từ năm 1982. Bà qua đời ngày 9 tháng 6 năm 2017 tại bệnh viện Huntington Valley
Minh Đức Hoài Trinh được nhớ đến không chỉ là một nhà văn, thi sĩ lãng mạn mà còn là một ký giả mạnh mẽ, kiên cường trên chiến trường miền nam trước 1975…

Nguồn: Tổng hợp

Không có nhận xét nào: