Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 7 tháng 3, 2024

LỪA TIỀN VÀ TÌNH TRÊN FACEBOOK VA MẠNG XÃ HỘI - Phong Thu Nguyên


Tất cả những ai sử dụng Face book, youtube hay bất cứ công ty truyền thôn xã hội nào cũng bị tin tặc, bọn lừa đảo tấn công. 
<!>
Phổ biến nhất là chúng cướp miền của quý vị, đặt tên giống y chang, ăn cắp hình của chúng ta rồi kết nối, giả dạng chúng ta để đi lừa tất cả những trong gia đình, bạn bè, bà con hàng xóm và những người bạn kết nối với chúng ta trên mạng xã hội. Đa số chúng giả đạng những người nổi tiếng hoặc được công chúng quan tâm, có uy tín để lừa đảo.
Mục tiêu của chúng là gì:
-Lừa đảo để lấy tiền. Chúng giả danh chúng ta để khóc lóc, than thở và xin tiền.
-Đàn ông thì giả làm lính trận miền xa, làm bộ cô đơn, vợ bị xe đụng chết, con nằm bệnh viện v…v…để lừa đảo những phụ nữ cả tin. Nhiều tên còn đánh tâm lý về lòng tham của các bà là như “cho anh xin số account nhà băng của em để anh gởi tiền cho em sài. Chàng viết thư lâm ly, bi đát đến nỗi nàng của khóc sụt sùi thương cảm. Từ đo,́ tha hồ ăn cắp tiền từ những người phụ nữ nhẹ dạ, cả tin.
-Đàn bà thì giả bộ độc thân, không chồng con, bị bồ đá, hoặc bị chồng đánh đập…

Phong Thu

Không có nhận xét nào: